1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản....
    Một ngày đẹp trời, Sư Hổ Mang bỗng nổi cơn thèm tiết canh khủng khiếp, bèn tạt sang nhà TD rủ đi cùng, vì nghe đồn TD là 1 người rất NHẠY CẢM trong lĩnh vực xực phàn. TD nghe xong, vẫn còn hơi lưỡng lự, vì hôm nay đến tháng, long thể bất an, mình vàng ngúng nguẩy, nhưng SHM nài nỉ quá, cuối cùng bèn gật đầu, đi đổi gió 1 chút. Lòng vòng 1 hồi, cả 2 rẽ vào 1 quán nhỏ khá trang nhã, nằm đối diện với BV C Từ Dũ. Ổn định xong, SHM gọi dõng dạc:
    - Bà chủ, cho 2 tiết, 2 đế Gò đen, 1 ba số....
    Rồi ngồi vểnh râu, ra vẻ rất sành điệu. TD mỉm cười, búng tay "chách" cái, rất sành điệu:
    - Như mọi khi, 1 bát nc sôi...
    Đến đây thì SHM ngac nhiên lắm, mắt chư O, mồm chữ A, hỏi ngay:
    - Ông anh lấy nc sôi làm gieee, rửa tay à?
    - Hơ, với vẻ ngac nhiên ko kém, TD trả lời, thế ông anh chưa uống trà Tetly 2 dây kéo bao giờ sao???
    Rồi, rất thủng thẳng, hắn rút từ trong túi ra 1 Softina 2 cánh, loại doublesize dùng về đêm, (tất nhiên là secondhand rùi), và ung dung ngồi đợi nc sôi đến....
    Nghe đồn ( vâng, lại nghe đồn)sau dạo đó, SHM đâm ra nghiện món tiết nhúng đặc sản made by TD này, đến nỗi đi ngủ cũng thủ 2,3 cái "trà" nhúng này theo, đặng thỏa cơn ghiền mỗi khi có dịp. Tất nhiên từ đó TD trở thành nhà phân phối độc quyền cho SHM trên khắp cả nc( chả biết kiếm đâu ra mà sẵn thế...). Bác nào thích thử, hôm nào rảnh ghé qua box NNTD, hỏi TD "ta chẳng còn tai trên đầu....bebebe", nhất định sẽ dc thết 1 bữa ra trò, ko đổ máu mũi thì em có là con các bác......
  2. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, nhân chiến tích vừa tiêu diệt gọn gàng 1 lúc 3 đồng chí chuyên gia làm phản can tội quà "nhạy cảm", TD quyết định ăn mừng xả hên... Hiên ngang bước vào Bar, TD làm 1 hơi hết 3 chai rượu tỏi, chuếnh choáng. Đến lúc sờ ví thì, ô hô ai tai, rơi mất từ lúc nào. Năn nỉ 1 hồi ko xong, đang bó tay chịu trói thì, chủ quán SHM đã cho TD 1 cơ hội đới công chuộc tội. SHM ra 3 thử thách, nếu TD làm dc se bỏ qua hết. Đó là, uống hết 5 chai rượu tỏi trong 1 phút, vào bẻ răng con cá sấu hung dữ nhất quả đất tên CP, va cuối cùng phải ******** đến khi hạ gục dc mụ trangmtd vô địch về khả năng ấy ..ấy..và rất nhạy cảm.. Ko còn sự lự chọn, TD đành nhắm mắt đưa chân. chướng ngại thứ nhất, vốn là sở trường của anh, nên ko thành vấn đề. Bước vào thử thách thứ2 , hơi men chuếnh choáng, TD lao thẳng vào con cá sấu CP với tất cả sức trai trẻ... Cuộc vật lộn xảy ra trong phòng kín, rung chuyển đất trời... Cuối cùng, trong sự hồi hộp đến thắt tim của mọi người, TD đã hiện ra bên cửa, quần áo tơi tả xộc xệch, môi nở 1 nụ cười hả hê chiến thắng, trong tiếng reo hò vang dội của mọi người trong quán. Rồi, với niềm phấn khích ko kiềm chế, anh hét to : " Đâu, con mụ khôn kiếp cần bẻ răng đâu rồi ?" ......
    Nghe đồn rằng, sau lần đó, TD đã thề sẽ ko bao giờ nhắc đến 2 chữ NHẠY CẢM nữa ( ko biết co thật ko ...), và sẽ oánh mẻ Alô bất cứ thằng cha nào âm mưu mời anh dù chỉ 1 chén rượu tỏi (ôi cái thứ rượu tỏi chết tiệt, nguồn gốc của mọi tội lỗi..!!!)
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Hay Chữ
    Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
    - Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũ
    Hay Chữ
    Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
    - Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món ng ấn tượng.
    - Khác hỏi: - Cơm! Có cơm không?
    Cô ta trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.
    - Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:
    - Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.
    - Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.
    - Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.
    - Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.
    - Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.
    - Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.
    - Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.
    Khách vội đỡ lời:
    - Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?














    .
    .
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác sư nữ cũng hay quá ha! Nhân dịp bác nhập hội, thay mặt cả nhà em có lời hân hoàn chào mừng.
    hoibihay thích đi du lịch lắm 1 hôm hoibihay ghé thăm làng NNTĐ nổi tiếng xinh đẹp. Đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ hữu tình của phong cảnh nơi đây chợt 1 nàng đẹp như mộng tươi cười bước lại gần.
    - Xin chào mừng anh đến với NNTĐ ! em xinin tự giới thiệu em là SHM phụ trách khu vực này!

    hoibihay ngây ngất trước vẻ đẹp của SHM bản chất liền lộ ra ngay hoibihay buông lời tán tỉnh:
    - TRùi ui vốn biết tiếng làng NNTĐ phong cảnh tươi đẹp nhưng giờ anh mới phát hiện ra 1 điều còn kỳ diều hơn nhiều.
    Điều kỳ diệu gì đó anh? SHM nhẹ nhàng
    Ngoài đất nước con người nơi đây cũng thật tuyệt vời. Em đẹp như 1 kỳ quan thế giới vậy đó! Anh rất muốn khám phá đất nước và con người nơi đây - hoibihay lả lơi

    Vậy thì xin lỗi, hôm nay không có vụ thăm quan khám phá gì đâu ... trừ khi anh qua chỗ kia mua vé - SHM trả lời

    hoibihay nhìn theo phía tay SHM chỉ thấy ở quầy bán vé 1 gã to vật mang trên ngực phù hiệu có tên NGUSAY đang ngủ lim rim
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    SuHoMang vốn xuất thân từ 1 gia đình nông dân chân chính, quanh năm bán mặt chô đất, bán lưng cho trời. Muốn được đổi đời 1 phút lên tiên lắm lắm.
    Vào một ngày, khi đang lả lướt cuốc đất ngoài vườn.., cốp một cái, lưỡi cuốc bửa lên 1 vật . Sau 1 hồi săm soi, đưa lên mồm cắn thử..1 ông tượng la hán bằng vàng. Đăm chiêu 1 lúc SHM nhà ta gõ cái cốc lên đầu ông la hán: "Thế 17 thằng kia đâu?.."
    Lời bình: Chẳng thế mà các cụ nhà ta có câu: Tham như nông dân.
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện nói về trangmtc hồi còn trẻ:
    Hồi còn trẻ, trangmtc là một cô bé rất vô tư hồn nhiên và nhí nhảnh. Chính vì vô tư như thế nên mặc dù cả nhà đang ăn cơm nhóc vưỡn hồn nhiên: Ông ơi cho con đi tè...
    KQ25 là ông của trangmtc: Từ rày vìa sau, khi nào muốn đi phải nói: Cho kon đi hát, nghe chửa?..
    Trangmtc ngủ với ông, đêm đó khi KQ25 vừa thiu thiu ngủ.. Ông ơi con muốn hát...Tuổi già, khó ngủ, KQ25: Hát hò rì giờ này..muốn hát thì hát vào tai ông đây này. ...Híc thía là tai ông cứ thế mà Trangmtc vô tư hát......
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tại cuộc thi Miss Siêu Vòng 2 thế giới, sau 1 tháng sôi động hừng hực khí thế, cuối cùng 3 thí sinh lọt vào chung kết là trangtmc, PC va Otdo. Do lượng khán giả quá sức tưởng tượng của ban tổ chức, bèn phải bố trí thêm 1 loa phát thanh rất to phục vụ đống bào ngồi ngoài sân. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp của đài NNTD, MC là KQ25 :
    - Vâng, thí sinh dầu tiên của vòng chung kết hôm nay, PC cô nương. Xin ban giám khảo cho kết quả..... Booong... Bằng cái thúng! ....
    Khán giả: Wooaaaa.....
    - Tiếp theo, thi sinh Otdo đã khệ nệ leo lên sân khấu. Và .... booong......bằng quả BOM..... Chời...!!!
    Khán giả: im phắc(nghẹn ngào)
    - Cuối cùng, trong sự hồi hộp đến căng thẳng, thí sinh TMC đã yên vị. Ban giám khảo đang xem xét.... Boooonggg...... Quả dưa!... (huỵch...!)
    Khan giả xôn xao: Sao thế, sao thế, cô này kém quá nhẩy, MC bị làm sao rồi.....
    MC KQ25: Hứt... Núm...bằng QUẢ DƯA....hứt.......
    (ngoài sân): Huỵch huỵch huỵchhhhhhh.......





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên ! [/size=8]
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hi, lâu quá không post bài, lọng cọng quá... tớ sờ đến đâu bị báo lỗi đến đó, lại quên pass nữa, đọc tạm vậy...
    Mocoitinh chạy hơn 2 tháng mới đuổi kịp Khongquen25, CP, LTB, Lara, India, trangmtc,... KQ mời tất cả vào quán NNTĐ bên đường nhâm nhi....
    Trangmtc thử tài Mocoitinh:
    - Đố Mocoitinh, cơ quan nào của phụ nữ quan trọng nhất?
    Mocoitinh đỏ mặt:
    - Tui nghĩ ra rồi.... nhưng không nói được....
    Lara bĩu môi:
    - Dễ ẹt, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ chứ gì!
    Trangmtc khen:
    - Lara giỏi quá, vậy cơ quan nào quan trọng nhất, không thể thiếu của đàn ông?
    KQ hấp tấp:
    - Hội Bảo Vệ Đàn Ông!
    Trangmtc lắc đầu:
    - Sai rồi, đó là cái mà Mocoitinh nghĩ ra lúc nãy đó, hehehe....
    ĐCT
  9. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngusay sống ở vùng núi cao lần đầu tiên được đi ra biển .Bác thích lắm .Hôm nay bác đi chơi chợ ,nhìn cái gì cũng lạ .Đặc biệt bác thấy có rất nhiều quả to sù sì mà bác không biết là quả gì .Chợt thấy một hàng có bầy bán cùng với một rổ trứng gà bác Ngusay liền hỏi :
    _ Đây là quả trứng con gì hả bác?
    Thấy Ngusay không biết quả dừa là gì ,Khongquen liền nói
    _Đây là trứng con voi
    _Thế có ấp được không?
    _Được ,bác cứ về để lên giường chùm chăn nằm lên 3 ngày là trứng nở . Nhớ là không được rời 1ph
    Bác Ngusay thích quá mua luôn một quả mang về
    Vừa về đến nhà bác làm theo đúng lời dặn của người bán hàng chùm chăn ấp trứng
    Lana hàng xóm của Ngusay thấy đã 3 ngày Ngusay về mà chưa ló mặt đâu . Sợ Ngusay bị ốm liền sang nhà hỏi thăm .Thấy Ngusay chùm chăn trên giường liền hỏi :
    _Bác sao vậy ?
    _Tôi đang ấp trứng voi cô xem hộ tôi nó đã nở chưa , tôi mệt quá rồi 3 ngày nay chưa ăn gì đây
    Lana liền thò tay vào chăn . Bỗng kêu to
    _Voi của bác nở rồi ,em cầm đươc cái vòi của nó rồi.
    Ngusay

  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mí cái bài st nì post bên NN roài, Nhưng để nơi đây thành 1 Kho tàng tíu lâm tớ chuyển sang bên nì.
    Ngusaytrangmtc lấy nhau không được bao lâu thì Ngusay có triệu chứng .....bất lực, Lo sợ trangmtc sẽ bỏ mình mà theo thằng khác, Ngusay ngày đêm tính kế. Chú hàng xóm khongquen25 vốn có hiềm khíc với Ngusay từ lâu, khi biết chuyện, nảy ra 1 kế để trả thù...
    Hôm đó Ngusay mua được 1 gói thuốc mà theo như lời lão Lang già chỉ cần rắc 1 tẹo lên thì cọng bún cũng trở thành sắt phi 10.. Cá ngựa + Cà dê cũng thua xa.
    2 giờ đêm hôm đó, từ nhà Ngusay phát ra 1 tiếng hét kinh hồn, mọi người nhìn về phía nhà Ngusay thấy hắn đúng dạng chân trước cửa 2 tay nắm chặt lấy cái..của mình mà xoắn lấy xoắn để, Cây cau đầu hồi rung lên bần bật vì Trangmtc cứ liên tục trèo lên đến ngọn lại tụt xuống ......Lão Khongquen25 với khuôn mặt thoả mãn trèo lên mái nhà bắc loa: Chúng mày ơi ra xem Ông xoắn cổ gà, Bà trèo cây cau nì(Thì ra lão khongquen25 gian xảo đã đóng giả lão Lang già đưa cho Ngusay 1 gói Thuốc Ngứa chứ chẳng phải tăng lực cường rì cả)
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này