1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_tien_vinh

    nguyen_tien_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    lôlô..cho phép tôi góp bài với nhé nếu hay hãy BC cho tôi nhé..
    Ông chồng trở về đột ngột và bắt quả tang vợ với nhân tình.Chẳng nói chẳng rằng ,ông ta túm lấy anh chàng kia và ném ra ngoài cửa sổ .Ngày hôm sau về nhà, ông ta thấy nhân vật đo mình quấn đầy băng đang nằm trên gường .Lại ném ra cửa sổ. Ngày thứ ba mở cửa ra, lại vẫn tên xấc xược đó tay và chân gãy cả , nhìn ông ta và rên rỉ
    -Ông vần gì ?
    -Cút đi !Đừng bao giờ bén mãng đến đây nữa !
    _Trời đất !Vậy ông nói ngay từ đầu có phải hơn không ; cư bóng gió , xa xôi mãi ai mà biết ông muốn gì!
    ??????????????????

    [red]NGHĨ CHO ĐỜI TÔI KHÔNG THÈM KHÓC CHỈ MỈM CƯỜI ,CHUA CHÁT MÀ THÔI[/red ]
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Í, KQ. nói dzị chết tớ, st cho đủ bộ thui... . tớ rinh về tiếp nè
    blutobluto muốn cưới vợ, nhưng không biết phải làm quen với các cô gái như thế nào, bèn đến nhờ Larra tư vấn :
    - Anh quen Indian như thế nào?
    - À, có gì đâu, lúc đó trên xe buýt khá đông người...hai chúng tôi...
    - Lãng mạn quá, anh đứng lên nhường chỗ cho Indian à?
    - Không, lúc tôi giật sợi dây chuyền ở cổ cô ta thì cô ta đang móc túi tôi ... tôi thì giật lầm chỗ còn cô ấy móc lộn chỗ !
    ĐCT
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hai vợ chồng khôngquen25 và trangmtc nổi tiếng là đẻ lắm, đẻ dày và đẻ liên tục. Hai vợ chồng một hôm dẫn lũ con đi chơị Chẳng may một đứa con bị tụt xuống hố. trangmtc nhìn đứa con dưới hố và hỏi khôngquen25:
    - Anh ơi! ta nên mang nó về tắm gội thay quần áo cho nó hay về đẻ đứa khác?
  4. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng trangtmc va kq25 cãi nhau kịch liệt, bát đĩa khua rủng roẻng...
    -kq25 (tay lăm lăm chai rượu): cô là đồ hậu đậu vô tích sự, lười biếng, tham ăn mắn đẻ...
    Lỗi tại cô hết.
    -trangtmc, tốc váy nhảy lên bàn, vỗ bèn bẹt xỉa xói: anh mới là cái đồ vô tích sự, ăn vụng liếm mép quèn quẹt, rưọu chè cờ bạc chả thua ai trong NTDD cả, lỗi tại anh hết...
    - Đến đây có tiếng hàng xóm tốt bụng kira vọng sang: Xin người, tất cả đếu có tội hết, cả tôi nữa, mấy đứa con của anh chị, otdo, shm, cp, đều của tôi cả....





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên ! [/size=8]
  5. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    kq25 bị bệnh "bất động sản", phải mua Viagra về nấu cháo ăn trừ bữa. Thanh niên trai tráng mà đi mua Viagra thì ngại chết dc, nghĩ vậy bèn sai con là kira chạy đi mua.
    - kq25: kira đâu, đi mua cho tao 500 chè Mĩ ( ám hiệu..)
    - kira: Xiền đâu...
    - kq25 : Ko có xiền vẫn mua dc chè, ấy mới là hảo hán..
    Đần ra 1 lúc, rồi kira cũng chạy đi, lúc sau quay về. Thấy mỗi cái bát ko, kq25 cú cẩm ghắt:
    - Tao bảo mày mua cháo Mĩ cơ mà.....
    - Ko có "cháo" ma vẫn "ấy"... dc, thế mới là hảo hán...
    P.S : NNTD nhà mình có ai là hảo hán ko ạ, cho thiếp nương nhờ tấm thân liễu yếu đào tơ mấy.....





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên ! [/size=8]
  6. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công chúa trangtmc kén chồng, ai bơi vượt qua dc sông Amazon có 101 con cá sấu, sẽ trúng tuyển. Rốt cuộc cũng có 2 gã ngớ ngẩn là kq25 ( vừa già vừa xấu..) và blutobluto (cao to đẹp trai) tham gia. Sau 1 tiếng ợ ghê hồn của hoàng hậu Lara, 2 chàng trai lao xuống nc, hăm hở rẽ sóng lướt đi trong tiếng gõ dao nĩa cổ vũ tưng bừng của bè lũ cá sấu. trangtmc, vốn nghiêng về bluto đẹp chai, tháy chàng lướt đi như tàu cánh ngầm, sướng quá, bèn chạy ngay đến đích, từ thoát y để cổ vũ cho bluto. Bỗng đâu bluto chậm dần, chậm dần, ngúc ngoắc rồi chìm hẳn... kq25 chiến thắng oanh liệt ! Cú quá, tmc lao ngay xuống chất vấn bluto:
    - Này, tại sao lại dừng, chê đây xấu hả ???
    - Đâu, tại mấy bụi rong đuôi ******** tiệt...hứt...hứt...
    Lời bàn: Thế mới thấy đôi khi " bất động sản" như bác kq25 đâm ra lại hay, nhờ.... Bác nào mà có ý đồ với trangtmc, nên xem đây mà tham khảo nhá.... hehehe... vì kq25 sau 1 tuần ở với công chúa tmc, hết xí quách ko đáp ứng dc nữa, đã thanh thản ra đi...híc... Cơ hội san đều cho mọi người.... GAMBARE....





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên ! [/size=8]
  7. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng kiralara sống kha hạnh phúc. Bất hạnh thay, 1 ngày đẹp trời kira đã ra đi ko 1 lời báo trước. Dặt dẹo 1 hồi, anh đã đến dc thiên đường. Sau phần chào hỏi, thánh Pire dẫn kira 1 căn phòng với vô vàn đồng hồ quả lắc đủ loại, và giới thiệu:
    - Đây là bằng chứng về sự phản bội của các bà vợ ( chỉ các bà vợ thôi đấy nhá...). Càng lắc tợn tội càng to.
    Tò mò, kira nhìn quanh, có cái báo thức nhỏ xinh(của otdo đấy..), lách chách, có cái quả lắc cổ kính từ tốn đu đưa ( là của tmc đấy) ... Chợt kira nhìn thấy 1 cái quạt trần đang chạy hết công suất ở đằng xa, bèn hỏi:
    - Thưa ngài, thiên đàng phải chăng hết xiền lắp điều hoà rồi chăng?
    - Ko phải đâu là ko phải đâu, đó là cái đồng hồ quả lắc của vợ anh, lara đấy!





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên ! [/size=8]
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    DCT và Larra yêu nhau lắm. sau một thời gian tìm hiểu và khám phá nhau họ quyết định đi đến hôn nhân. Trước khi cưới DCT hỏi Larra :
    - anh yêu, anh thích có em con không?
    Larra: Anh rất thích, càng nhiều cang thích em à!
    DCT mừng rỡ : Cảm ơn anh thế mà em đang lo đấy. Em sẽ làm cho anh vui vì em đã có sẵn 1 chú nhóc rùi!
    Larra: !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Trangmtc nói chiện với cô bạn thân SHM:
    Tớ buồn lắm, sau này cậu đừng lấy 1 gã chồng như gã Mocoitinh nhà tớ.
    SHM: Anh ấy làm sao?
    Trangmtc: Hắn ta không những bê tha rượu chè mà ngay cả mỗi việc ấy cũng yếu xìu à!
    SHM: Ủa với tớ anh ấy mạnh mẽ lắm mà!
    TrangMtc: Sao? cậu bảo sao???
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn chiện TrangMtc và SHM.
    Thấy Trangmtc có vẻ buồn rầu SHM hỏi :
    - Sao tớ tưởng cậu lấy được anh chàng Kq25 tuyệt vời lắm cơ mà. Tớ đang ghen với cậu đấy!
    TrangMtc : Khốn nỗi anh ta tuyệt vời không chỉ với tớ1 Anh ta chứng tỏ ra đáng yêu với mọi chị em trong mọi lúc không có mặt tớ!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này