1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Còn cái nhà cô sư hổ mang nhé, cẩn thận đấy, grừ grừ Anh mà điều tra ra thân phận của cô là cô chết.
    Thông báo với cả làng là cô sư hổ mang vừa viết PM đòi kiểm tra em giống như kiểu Indian ấy ạ. Chết thật, thiện tai thiện tai.
    cả nhà ơi, em cũng xin đính chính lại cái nhá, tự vì bác LARRA đòi check em trước mà, bác này hư lắm nhé, cứ thấy em hơi xinh xinh 1 cái là lăn xả vào đòi check giới tính ngay... hic...hic... May mà gặp em, 1 cô gái rất đoan trang thuỳ mị đấy, ko thì bác tiêu đời trai rùi con gì.. hihihi...





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên !
    Được su_ho_mang sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 20/04/2003
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Một lần trangtmc có việc phải đi công tác giữa đường xe hỏng mà đoạn đường cô đi lúc đó không có bóng người.Đang lo lắng thì cô thấy Kq25 cưỡi ngựa đi qua, cô xin được đi nhờ .Trangtmc leo lên lưng ngựa , và ngồi sau Kq25.Đi được 1 lúc cô thấy Kq25 cứ thỉnh thoảng lại hú vang 1 tiếng rất chi là phấn khích.Đến chỗ sửa xe, Trangtmc xuống ngựa và tạm biệt Kq25,lúc đó Kq25 kêu lên 1 tếng rất to và phóng ngựa vụt đi.Lúc đó Kiralyfi đi qua ngạc nhiên hỏi Trangtmc" Cô làm gì Kq25 thế mà tôi thấy anh ấy có vẻ phấn khích thế?"Trangtmc nói " Tôi không hề làm gì cả ,tôi chỉ leo lên lưng ngựa ngồi sau anh ta và nắm lấy cái mấu trên yên ngựa thôi"
    Kiralyfi mới bật cười bảo" Cô nên biết rằng Kq25 cưỡi ngựa không bao giờ dùng yên ngựa không".
    Vậy Trangtmc đã nắm vào cái gì nhỉ??
    Cái chuyện này không biết có ai post chưa nhỉ,có ai post rồi thì thông cảm nhé FG ko đọc được hết chuyện trong này.
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật nọ, Sư hổ mang đến nhà thờ và xin cha cố Larra rửa tội dùm cô ta. Cha Larra mới hỏi:
    - Con có tội gì?
    Sư hổ mang mới nói thiệt rằng trước đây cô chuyên bán thân để kiếm ăn, và nay không muốn làm nữa và nhờ cha Larra rửa tội dùm. Sau khi nghe xong, cha cố Larra mới hỏi Sư hổ mang:
    - Vậy con đã làm được bao nhiêu năm rồi?
    - 15 năm.
    -Vậy mỗi ngày con tiếp bao nhiêu khách? - Larra hỏi.
    - 25 - Sư hổ mang đáp.
    Nghe xong, Larra mới nhẩm tính, mỗi ngày 25 lần, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 12 tháng và cô ta làm đến 15 năm. Tính một hồi, Larra liền lắc đầu và cởi nón đưa cho Sư hổ mang và nói:
    - Nè thôi! Con chùi đi, nhiều tội quá cha rửa không sạch đâu con ơi!
    meo meo
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đa tạ! Đa tạ! Chuyện này gởi đến các bạn để cảm ơn...
    CHỦ NGỮ
    Học sinh Larra còn nhỏ lắm nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chị em...
    Một lần nọ, trong giờ Ngữ pháp, cô giáo đang giảng bài chợt thấy Larra mắt lim dim, môi nở nụ cười mãn nguyện, bèn gọi:
    - Larra, hãy đặt cho cô một câu đơn!
    Larra mơ màng đứng lên:
    - ?oHôm nay, em vừa lấy vợ?.
    Cô giáo đỏ mặt, định rầy rà ...nhưng thấy câu trên đúng ngữ pháp đành viết lên bảng rồi quay lại hỏi tiếp:
    - Bây giờ, em cho cô biết chủ ngữ ở đâu?
    Larra hớn hở, hồ hởi, sung sướng đáp:
    - Dạ...thưa cô.... trong phòng ngủ ạ!
    ĐCT
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái tên ĐCT bị người yêu là KQ phụ tình đi ăn phở với Sư hổ mang, ĐCT đau khổ quá liền về nhà vào phòng đóng cửa, quyết định tự tử. Cô mở tủ lấy ra khẩu súng lục nòng dài, loại của cao bồi Mỹ, để vào trán nhắm mắt định bóp cò.
    Trong phút cuối cùng của cuộc đời ĐCT tự nghĩ: "Không được, khuôn mặt mình xinh đẹp thế kia mà bắn vào thì khi chết trông xấu xí lắm, anh KQ lúc đó chắc cũng chẳng thương tiếc gì."
    Cô đưa súng xuống dưới ngực định bắn, rồi lại suy nghĩ: "Không được, ngực mình đẹp vậy, anh chàng KQ vẫn mê mệt, nếu bắn vào thì chết đi anh ta chẳng còn gì để tiếc nuối"
    ĐCT đưa súng xuống bụng....., xuống rốn........, xuống..... xuống nữa.......... Định bóp cò nhưng ĐCT dừng lại để suy nghĩ, rồi lấy súng ra, ....để súng vào........lấy ra............để vào............ Một lúc sau, ĐCT nở một nụ cười tươi như hoa. Cô nghĩ: " Đời con vui như thế thì có chi mà phải tự sát..........hahaha".
    Ai có ý định tự tử thì nhớ coi xong chiện của em rồi hãy quyết nha.
    meo meo
    Được trangmtc sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 20/04/2003
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà kia, vợ là For_get_me_not thì câm, chồng là Blutobluto thì điếc nhưng lại rất hay chuyện. Một hôm trong làng xảy ra đám cháy, For_get_me_not chạy đi xem, lúc về đến nhà, anh chồng Blutobluto túm lấy hỏi :
    - Cháy nhà ai thế ?
    Chị vợ For_get_me_not liền chạy vào trong bếp lấy ra chiếc đũa cả, đặt thăng bằng trên ngón tay. Anh chồng Blutobluto gật gù :
    - À, thì ra nhà bà Cả Cân ! Thế bà ấy đi đâu mà để cháy nhà vậy ?
    For_get_me_not bèn tốc ngược váy lên, anh chồng Blutobluto lại gật gù :
    - À, thì ra bà ấy đi buôn trên mạn ngược. Thế bà ấy buôn gì thế ?
    Nghe vậy, For_get_me_not bèn chỉ vào......... Anh chồng Blutobluto lại gật gù :
    - À, thì ra bà ấy đi buôn mắm tép.
    ??????
    meo meo
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cô ta mĩm cười và lại đưa xuống để giả bộ...tự tử thêm lần nữa, lần này không may là do quá phấn khích nên súng bị cướp cò .... thế là cô ta chết ....
    Hồn ma ĐCT quyết định đi nhát ma SHM để trả mối hận thù... cô ta tới nhà SHM rình đó chờ khi SHM còn một mình thì ra tay. KQ vừa đi ra thì Larra vào, rồi Ngusay vào... cô ta kiên nhẫn quyết chí chờ... và khi thấy của Larra, Ngusay... (tổng cộng 25 người) rồi thì ĐCT hối hận vì cuộc sống còn nhiều cái chưa khám phá sao vội chết! ĐCT càng nghĩ càng buồn...buồn quá, ĐCT trở về nhà thắt cổ tự tử và thế là lại sống lại ở cõi người.
    ĐCT
    Lấy dao chém xuống thớt, thớt vẫn còn nguyên đó...
    Xem chuyện chị em giải sầu, sầu thêm sầu... (Sầu vì *****)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sau mấy ngày mò mẫm, hôm nay tớ đã làm cho mấy cái núm định dạng hoạt động được rồi
    KQ. vốn "lực bất tòng tâm" nên quyết định đến hiệu thuốc gần nhà tìm mua 1 viên màu xanh để chữa trị... nhưng hiệu thuốc không có bán loại đó và được chủ quán Larra trên 80 tuổi giới thiệu viên màu hồng tuy là thuốc gia truyền nhưng có hiệu quả gấp 10 lần viên màu xanh...
    KQ. chần chừ:
    - Loại thuốc này có tác dụng không?
    -Có tác dụng gì không à? Mẹ ơi! - Larra gọi, một người đàn bà trẻ đẹp bước ra, tay dắt 2 đứa bé tay ẵm một đứa bé mới sinh - Giới thiệu với anh, đây là mẹ kế SHM của tui, còn đây là mấy đứa em ruột của tui...
    Hehehe.... nhờ thần dược của Larra, từ đó KQ. không còn bị công chúa trangmtc chê nữa ...
    ĐCT
    Lấy dao chém xuống thớt, thớt vẫn còn nguyên đó...
    Xem chuyện chị em giải sầu, sầu thêm sầu... (Sầu vì *****)
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/04/2003
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ui trùi sao bác khổ thế? Cứ tự mầy mò thảo nào bác Trang mới có chiện tặng bác. Không có lửa sao có khói. Nếu bác thông báo vẫn đề này sớm em sẽ cử chiên gia sửa núm Larra đến là đảm bảo núm của bác hoạt động ngay sau 5'. Lần sau bác báo sớm nha!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hì, cám ơn bác KQ... lần sau tớ bị hư nữa nhất định tớ sẽ nhờ chuyên gia do bác giới thiệu nha
    Trangmtc dễ mơ mộng vì tình, theo cô "tiền bạc phân minh ,ái tình càng lằng nhằng càng tốt..."
    Khi thấy Trangmtc suốt ngày ủ rũ thì mẹ cô để ý và khẽ khàng hỏi cô:
    "Mẹ rõ tâm sự con rồi. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cậu trai kqb bên làng đông?"
    "Không ạ!"
    "Nếu không phải, chắc là cậu Blutobluto con nhà hàng xóm rồi!"
    "Dạ, cũng không phải!"
    "Vậy thì trong lòng con đang nhớ ai?"
    "Ai cũng được, mẹ ạ!"
    ĐCT
    Lấy dao chém xuống thớt, thớt vẫn còn nguyên đó...
    Xem chuyện chị em giải sầu, sầu thêm sầu... (Sầu vì *****)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này