1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa chị DCT, em thì: nhỏ nhưng ... không nhỏ, to nhưng ... rất to ạ
    - Bạn đợi làm gì, có thấy hắn đang nhìn ai kìa.
    Trangtmc ngẩn lên nhìn theo hướng ngusay. Thì ra ở phía đó là 2 nàng DCT All4fun, 2 nàng ở phía sau lưng ngusay nên vẫn đang tủm tỉm, không phải cầu mong 1 cơn gió như trangtmc...
  2. THO_SAN

    THO_SAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa. Ngusay là hoàng tử đất Bắc. Do cha mẹ sắp đặt hôn nhân với Trangtmc là công chúa miền Trong. Trước khi đi, cha chàng đã dặn dò kỹ lưỡng: "con phải cố không hổ danh trai miền Bắc". Lời cha dặn còn văng vẳng bên tai, chàng ra đi lòng đầy lo lắng( mặc dù kinh nghiệm có thừa). Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến đêm tân hôn (động phòng hoa chúc dạ). Ngusay nhớ lời cha dạy, cố sức hì hục đục đẽo, cuối cùng cũng xong, bụng bảo dạ: đã xong, ông có kém thằng nào đâu. Trangtmc chán quá, giọng buồn bã: Xong hỉ. Ngusay giật mình: hình như "song" là hai, mà hỉ là may mắn, hay la cô ta đòi "may mắn" thêm lần nữa nhỉ. Thế là Ngusay lại "lên". Mãi cũng xong. Trangtmc lần này cũng cảm thấy tạm được bèn nói: Ngủ hỉ. Hic, chàng Ngusay của chúng ta lại nghe thành: Ngũ hỉ, năm lần. Trời đất năm lần thì cũng gay thật nhưng vì danh dự , chàng đành cố thêm năm lần nữa. Lăn xuống thở dốc, không nói nên lời, đấy là tình trạng quá tải của Ngusay sau từng ấy lần "lên". Mà từng ấy lần thì giường nào nó chịu cho nổi. Trangtmc thấy giường có vẻ lún lún nói: sập hỉ. Ngusay lúc này quá mệt mỏi lại nghe thành: thập hỉ, mười lần. Không thèm trả lời, chàng ngậm sâm "làm việc", quả này ông cho mày chết, thập hỉ này thì thập hỉ. Trangtmc lần này thì thực sự thoả mãn, buồn ngủ quá rồi: song thật hỉ, ngủ thật hỉ. Ngusay nghe: song thập hỉ, ngũ thập hỉ-----> đang đêm lên ngựa, cùng tuỳ tùng chạy thẳng cánh.
    You never walk alone
    THO SAN
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá, toàn ăn nợ, không trả xiền. Nhưng mờ làm ăn có lãi thì quán phải cho nợ chứ.. Hôm nay MCT trả nợ quán nhá.
    TrangMTC đi thăm con gái là SHM láy chồng xa.
    TrangMTC: Chồng con thế nào? Cái khoản ..ấy..ấy..có tốt không?
    SHM: Uh, tuyệt lắm mẹ ạ, chồng con NguSay vốn là một diễn viên xiếc, cứ mỗi tối, con nẳm dạng chân trên giường còn anh ta nhảy từ trên nóc tủ xuống..Anh ý làm con sướng mê tơi..
    Nhìn cái mặt hớn hở thoả mãn của con gái SHM, trangmtc ra về mà không dấu nổi lòng gen tỵ...
    2 ngày hôm sau SHM nhận được thư hoả tốc của mẹ TrangMTC: "Về nhà ngay, ****** Khôngquên25 gãy cả chân lẫn tay roài..."
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    SHM ra trường..hành nghề giáo viên dạy cấp 1. Hôm đó trong giờ học chẳng may wind break một phát rõ là to. Ngượng quá, SHM đành phải cố tình tạo ra các tiếng động. lúc thì đè mạnh viên phấn viết lên bảng, lúc thì di guốc dưới đất ken két..thôi thì đủ trò cốt chỉ nhằm che cái tiếng không mấy hay ho cho lắm.
    Học sinh NguSay ngồi ngay bàn dưới lãnh đủ ..nói vọng lên "Đếch giống"
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trong làng NNTD thì NguSaySHM là những người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tuy đã thầm iu trộm nhớ đã lâu nhưng mơ vì ..dát gái nên NguSay vưỡn chưa thể nói lên lời có cánh..
    Để tạo điều kiện cho đôi trẻ đến với nhau, hội NNTĐ ttổ chức 1 buổi offline đi xem Gái nhẩy. NguSaySHM được bố trí ngồi cạnh nhau. Trong suốt buổi chiếu, cả 2 người vẫn dậm chân tại chỗ. Tình hình có vẻ như rất chi là tình trạng.
    Khi ra khỏi cửa, biến đau thương thành hành động, NguSay thỏ thẻ : "SHM ơi, chúng mình đi công viên Lê Nin chơi nhé." Được lời như mở tấm lòng, SHM OK cái rụp.
    Đi hết một vòng trong CV, NguSay vẫn chẳng nói rì cả. Vòng thứ 2 vuỡn như thế. SHM nghe chừng đã nóng ruột lắm roài. Đi thêm một vòng nữa, bỗng thấy mẹt NguSay đỏ bừng, chàng ấp úng: Em ơi..
    SHM tim đạp rộn ràng: Dạ
    NguSay: Em ơi...
    SHM: Anh nói đi, em mong đợi câu nói này của anh từ lâu lắm roài đó, nàng cúi đầu e lệ.
    NguSay: (lúc này mẹt đỏ lắm roài) Em ơi.....em..anh..
    SHM: (Bực mình lắm roài, nhưng vẫn phải cố nén) Hhãy nhìn vào mắt em, và nói lên những rì anh muốn nói.
    NGuSay: Em ơi, ..em ơi..Em ơi anh dẫm phải k ứ t....roài
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ít nhất là như bác Mocoitinh ý đi đứng đàng hoàng, ăn bánh trả tiền chứ khối bác ăn xong quất ngựa truy phong đấy nha.
    Alll4fun hoảng hốt nói với chồng là Kq25 :
    - Anh ơi thằng MCT nó giống anh quá, đúng là con nhà tông không giống lông thì giống cánh !
    Kq25 : Chết nó lại làm gì bậy bạ với lũ con gái hàng xóm hả?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy cô bạn là All4fun mặt bùn rừi rựi, SHM tỏ vẻ quan tâm :
    - Sao bồ bùn thế?
    All4fun : Cái lão chồng Kq25 của tớ ngày mai lại bỏ đi công tác nửa tháng đây nè !
    SHM : Ùi dào tưởng chiện giề, cơm hết thì ăn phở !
    All4fun: Khốn khổ thân mình, lão ấy đi lại còn rủ cả lão hàng xóm Larra nhà bên đi luôn mới chít chứ !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    khongquen cho tớ ké tí nhé
    All4fun vẫn rừi rừi, bỗng mắt lóe lên:
    - Còn ông chồng Mocoitinh của cậu vẫn ở nhà chứ?
    SHM:
    - Thôi nhé, không có ông KQ ở nhà làm vốn thì đừng hòng nhé...
    to trangtmc: hư hư cái giề, để thế cho tiện, đi tắm đi ấy... đỡ phí thì giờ. mà để chị em còn mong cơn gió, còn vòng ra sau lưng nữa chứ
    Được ngusay sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 25/04/2003
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Vừa có cảm hứng hào hùng bi tráng về bác kira, vậy xin kể chiện này :
    Bác kira nhà ta vốn tinh thông về mọi mặt trong các lĩnh vực tế nhị, nhưng phải cái bệnh là văn vẻ quá nên đến giờ vẫn chưa cưa được em nào . Có lần Kira nhà ta mới gặp Indian, rủ được nàng đi chơi. Hai người đang đi dạo trong công viên thì Indian nhận thấy Kira có một vẻ mặt rất chi là biểu cảm nhìn mình nên ý nhị mời anh ngồi ghế đá nói chuyện. Indian nói :
    -Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không ?
    Mắt long lanh, kira thổ lộ :
    -Indian ạ, anh biết là anh quen em chưa được lâu và có lẽ, anh không nên nói với em quá sớm, nhưng có trời đất chứng giám anh cần phải làm điều này đến mức nào ... Đã lâu nay anh không có nó, và em có biết không ngay bây giờ anh đã có thể tưởng tượng nó đi vào chắc chắn và tốt đẹp rồi trở ra ngọt ngào và mềm mại. Nếu em cho anh cái đó anh chắc chắn rằng sẽ không một ai ngoài hai chúng ta biết cả ... Anh tin tưởng em sẽ làm thoả mãn nhu cầu đó của anh và anh biết ơn dường nào nếu em nói đồng ý. Anh đã tuyệt vọng và anh cần sự giúp đỡ của em. Em cần phải biết là anh đang hồi hộp dường nào, anh đang run lên khi nghĩ đến lúc lưỡi của anh đùa nghịch, chơi đùa với cái đó và hút lấy tất cả lượng chất nước tiết ra cho đến khi nó hoàn toàn khô kiệt. Em ... anh sẽ không lảng tránh và vòng vo nữa, Indian ui, ....
    .
    .
    .
    .
    .
    em có mang theo một thanh kẹo cao su không ?
    Indian : ngất xỉu do khí độc trong người hết sức chịu đựng .
    Sau đó nàng bỏ Kira và đến với Larra, người không nói mà chỉ lẳng lặng, chăm chỉ cần cù làm việc
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 26/04/2003
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Lại chiện về cặp trai tài gái sắc của box ta :
    Sau tuần trăng mật trở về, cư dân làng NNTĐ nhận thấy rõ ràng là tình hình của KQTrangmtc đã đến mức không thể hàn gắn được.
    Bạn thân nhất của KQ Ngủ say đến thăm
    Ngủ say : này cậu, tại sao lại tan vỡ nhanh như thế, tớ buồn cho cậu quá, có chuyện gì vậy ?
    KQ : mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến đêm tân hôn, tớ và nàng cùng nhau ân ái 25 lần trong đêm đó ...
    Ngủ say : thế thì tuyệt quá rồi còn gì tớ đâu thấy có ai chia tay vì một truyện tuyệt vời như thế đâu ?
    KQ : ừ, nhưng sau khi cùng nhau 25 lần, cả tớ và nàng đều ngủ thiếp đi, đến sáng thức dậy do tớ mệt quá, mắt mũi thì kèm nhèm nên theo thói quen tớ dúi ngay vào tay nàng một tờ 50 đô ...
    Ngủ say : trời ơi ! vậy mà cậu cũng làm được , nhưng sao cậu không xin lỗi cô ấy, dù sao thì cô ấy không thể chờ đợi một người chưa bao giờ làm chuyện đó ở tuổi của cậu ?! Tớ chắc cô ấy sẽ tha thứ .
    KQ (rất mệt mỏi) : ừ, nhưng tớ không rõ tớ có tha thứ cho cô ấy được không. Bởi khi tớ dúi vào tay cô ấy tờ 50 đô, cô ấy nói :
    -Anh làm tốt, trả lại anh 20 đô khuyến mại !
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này