1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    khôngquen25 trèo lên cây chơi,một cha xứ đi qua ngẩng lên thấy khôngquen25 không mặc quần lót,cha thương tình gọi xuống và cho khôngquen25 5000đ bảo đi mua quần lót về mặc.khôngquen25 cầm tiền chạy về kể với larra.larra thấy vậy cũng không mặc quần lót trèo lên cây và cũng được cha xứ cho 5000đ.sưhổmang nghe thấy cũng làm như vậy,cha xứ cho sưhổmang 3000đ.sưhổmang thắc mắc hỏi cha xứ:
    -tại sao con lại chỉ được có 3000
    cha xứ trả lời:
    -ngươi cầm lấy 3000 về mua dao lam cạo nó đi,nhìn kinh quá
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có một cuộc thi, không giống bất cứ 1 cuộc thi nào. Cuộc thi được tổ chức tại Cổ Nhuế. Vâng thưa các bạn, đó là cuộc thi mang tên Ngồi Trong Hố Xí đợi Ngày Mai.
    Do tính chất của cuộc thi thuộc loại đặc biệt nên chỉ có 3 thí sinh đăng ký dự thi đợt này. Chúng tôi xin mời những người có tên trong danh sách lần lượt bước lên.
    Thí sinh thứ nhất Lara.
    Trên đầu anh là 1 quả nồi cơm điện to tổ bố, anh bước vào toa lét với 1 dáng vẻ hết sức thạn trọng. Mặc dù đã trang bị kỹ càng nhưng chưa được 1 phút Lara đã tông cửa lảo đảo bước ra. Cuộc thi này thật không hè dễ dàng.
    Thí sinh thứ 2 NguSay.
    NguSay có vẻ tự tin hơn, anh chỉ trang bị cho mình một cái rọ mõm trông không khác rì loại phòng chống SARS thông thường. Sau 5 phút, NGuSay mở cửa bước ra, anh gục ngã ngay trên ngưỡng cửa. Đội cứư hộ với bình oxy nhanh chóng đưa anh rời khỏi hiện trường.
    Tình hình xem như có vẻ rất là tình trạng đối với thí sinh còn lại. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho thí sinh cuối cùng, thí sinh nứ duy nhất của cuộc thi, chị SHM.
    Khác hẳn với 2 người trước, SHM bước vào cuộc thi mà không cần rõ mõm hay nồi cơm điện rì cả. 10 phút, 20 phút, 1 tiếng đã trôi qua, rồi. Có vẻ như không ổn tý nào, đội cứu hộ bên ngoài đã sẵn sàng..Thưa các bạn bây giờ đã là 2 tiếng kể từ khi thí sinh SHM bước vào toa lét., e rằng có điều chẳng lành đã xảy ra, ban tô chức chúng tôi quyết định phá cửa. ...
    Trời ơi là trời.....thưa các bạn, thí sinh SHM của chúng ta vưỡn bình yên vô sự, bên cạnh chị là 1 chồng 40 quyển Đoremon, chị đã đọc đến trang 37 tập thứ 23......
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Lara và Ngusay không phục. Nhất định SHM có thủ thuật gì đây, thế là họ khiếu nại lên BTC. Nhưng giải đã trao không thể đoi lại, BTC đành tổ chức cuộc thi khác: Ở với heo. ai đoạt giải trong cuộc thi này sẽ được nhận phần thưởng giá trị hơn cộng với bằng chứng nhận to hơn, vì đây là cuộc thi danh giá hơn.
    SHM là thí sinh đầu tiên. Cô dũng cảm nhảy vào.. 3 ngày, 4 ngày trôi qua... Đến ngày thứ 5, cô nhảy ra. Có vẻ cô đã mất sức trong cuộc thi trước.
    Ngusay dến lượt mình, nhảy vào, ở liền 12 ngày trong chuồng heo. Khi ra, Ngusay nhìn Lara ốm yếu, chỉ cười ruồi "Tên này cuộc thi trưóc bêb bết thế, làm gì thằng nổi ta"
    Lara chỉ nhếch mép, cởi phăng áo phóng vào chuồng heo. Ngay lập tức, BTC đã công bố Lara là người thắng trong cuộc thi này, cả SHM và Ngusay đều tâm phục khẩu phục.
    Đơn giản chỉ vì ngay sau khi Lara nhảy vào được vài phút, chú heo nhà ta đã tông gãy chuồng chạy ra ngoài.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  4. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Để góp thêm vào lời giải thích của KHATIGER em xin kể các bác chiện đã lâu lém rùi:
    BỘ ĐỘI HOÁ HỌC.
    Ngày xưa LARRA học ở Poland trong trường quân sự. Không biết LARRA có tài CÁN gì mà rất nhiều chị em chỉ sau một lần gần gũi là không dám gặp lại, tuy nhiên không thể quên được. Có một em sinh viên bản xứ TRANGMTC cực kỳ xinh đẹp, mắt xanh, da trắng, tóc nâu, chân thon dài. Rất nhiều trai tài, cả ta lẫn tây đã tán được cô ta, nhưng trong chiện phòng the thì anh nào anh ấy sau đó đều lắc đầu lè lưỡi, cuốn cờ ra đi trông thật thảm bại. Anh nào cũng nói : "có lẽ Robot mới chiều được cô ta."
    Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, một người chợt nhớ tới LARRA. Thế là anh em hợp lực tạo điều kiện cho LARRA mời được TRANGMTC đi ăn tối. Với tài nghệ của mình chẳng khó gì LARRA đã đưa được TRANGMTC vào phòng . Cả hội đàn ông thất thủ hồi hộp theo dõi bên ngoài.
    Đúng chỉ vài phút sau đã thấy TRANGMTC ré lên, chạy vụt ra khỏi phòng trên mình chưa kịp quấn gì .
    Sau lần đó LARRA được anh em gán cho tên:
    BỘ ĐỘI HOÁ HỌC.
    Thương thay chú heo và hai thí sinh NGUSAY, SHM kia không biết nên thua là phải.
    Hic..hic...hic.
    Em cũng nhờ có áo lông nhím của Bồ tát cho mà thoát nạn đó các bác ạ. Rất tiếc là SHM chưa tu thành chính quả .
    INDIAN

    Được INDIAN sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 26/04/2003
  5. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em chụi các bác rùi đấy , con gái ơi , biến đâu mất rùi ???? ở đây người ta đang nói xấu các bác dây này , hic hic em phản đối !!!!!!
  6. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đêm tân hôn đầy mong đợi cũng tới. Mocoitinh sốt ruột vô cùng. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng cưới đầy hoa chỉ còn lại MCT và SHM. MCT nghĩ thầm: "Ông bà đã có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Thế nên ta phải dạy nàng ngay từ bây giờ".
    MCT tụt phăng chiếc quần dài ra, đưa cho SHM và cất giọng gia trưởng:
    - Cô mặc vào thử xem nào!
    - Ơ, anh này buồn cười nhỉ! Em mặc quần của anh làm gì?
    - Thì tôi bảo cô mặc vào, cô cứ mặc vào!
    SHM ngạc nhiên lắm nhưng cũng xỏ chân vào chiếc quần dài của MCT.
    - Em mặc vừa quần anh làm sao được! Anh nhìn đây này, có mà bơi trong quần anh thì có!
    - Đấy, đó chính là điều tôi muốn nói đấy. Cô hãy nhớ cho kỹ. Tôi là người đàn ông trong cái nhà này vì tôi mặc quần, cô hiểu chưa?
    Không nói gì, SHM lẳng lặng cởi bỏ xiêm áo. Sau đó SHM đưa hình tam giác bé xíu có cờ Mỹ mà Khongquen tặng nhân ngày 08/03 cho MCT và nói:
    - Anh mặc thử đi!
    Mặc dù đã sốt ruột muốn được hưởng đêm tân hôn ngọt ngào lắm, MCT vẫn phải cầm lấy "hình tam giác". MCT cố xỏ mãi, kéo mãi mà chỉ tới được đầu gối.
    - Anh mặc làm sao được cái quần tí xíu của em? Làm sao mà anh chui vào được cơ chứ?
    - Đấy, đó chính là điều em muốn nói đấy. Nếu anh không chịu thay đổi thái độ mà cứ lên giọng hoạnh hoẹ em như vừa nãy thì anh chỉ tới được đầu gối là hết!
    Hê hê, cobekinhcanhp, tớ "trả thù" cho chị em rùi đấy!!! Mấy anh kia chỉ được cái khệnh khạng thôi!!!
    Đừng cười em anh nhé
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tớ cũng phản đối... lão nxt.ptc được thể hiếp đáp chị em mãi...
    Cobekinhcanhp phản đối vì vợ chồng Ngusay và Indian cãi nhau mãi điếc tai hàng xóm...
    Hôm nọ, như thường lệ, sau cuộc chiến kịch liệt Ngusay bỏ đi, cobekinhcanhp nhẹ nhàng bước sang nhà Idian hỏi cho ra lẽ, Indian buồn bã giải thích:
    - Chỉ vì Ngusay cho rằng đứa bé trong bụng chị là con của KQ... nhưng quả là đứa bé này là con của lão Ngusay đó.
    - Chị có thích đứa bé không?
    - Không ?" Indian tức tối đáp.
    - à , em hiểu rồi, chị tức quá nuốt nó vào bụng nên anh Ngusay gây với chị hả?
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    KQ. đến gặp bác sĩ thần kinh:
    -"Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với chị em làng NNTĐ hoàn toàn khỏa thân".
    -"Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!"
    -"Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là GAY, huhuhu..."
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện sưu tầm được từ chốn cũ của KQ :
    Ngusay có vợ đẹp là DCT rồi mà bản tính xấu xa vẫn không thay đổi. Nghe lời xúi giục của Kira, Ngusay trốn vợ DCT theo chân Kira sang Gia lâm vui chơi. Trời, các em mới xinh tươi mơn mởn làm sao. Ngusay chọn một em kháu khỉnh bụ bẫm rồi cả hai chọn một căn phòng nho nhỏ xinh xinh để tâm sự. Tới hồi tâm sự đã đời xong, thò tay vào túi Ngusay mới giật nảy người vì trong ví chỉ còn mấy đồng lẻ, làm sao đủ tiền trả em đây? Ngusay liền nói với em gái xinh tươi gửi hoá đơn về làng NNTĐ để chàng thanh toán sau, nhưng vì "ăn vụng thì phải chùi mép" nên chàng bảo em gái phải đề trên hoá đơn là "Hoá đơn tìm thuê nhà"
    3 ngày sau, hoá đơn được gửi tới nhà. DCT nói:
    - Này anh, hoá đơn cái vụ tìm thuê nhà đây này.
    Nghĩ tiếc tiền nên Ngusay quyết định không giả. Ngusay bảo DCT :
    - Em viết thư trả lời đi, anh đọc cho.
    "Thưa bà,
    Sau khi đến thăm căn hộ mà bà đề nghị, tôi đã quyết định không thanh toán hoá đơn này vì những lý do sau đây: trong quảng cáo cho thuê nhà, bà đã gây cho tôi cảm tưởng rằng:
    1- Căn hộ chưa bao giờ có người ở
    2- Đó là một căn hộ ấm áp, thậm chí nóng là khác
    3- Căn hộ nhỏ nhắn vừa phải khiến tôi sẽ cảm thấy thích thú và dễ chịu, thậm chí còn dễ chịu hơn nơi tôi đang sống hiện giờ
    Nhưng khi tới thăm căn hộ tôi mới thấy là mình hoàn toàn bị đánh lừa: hoá ra căn hộ đã từng có rất nhiều người ở trước đó, không những thế nó còn lạnh lẽo và quá rộng nữa."
    2 ngày sau, Ngusay nhận được thư trả lời:
    "Thưa ông,
    1-Tôi thật không thể hiểu tại sao ông lại ngạc nhiên khi thấy căn hộ đã từng có nhiều người ở trước đó. Một căn hộ đẹp như vậy thì không lúc nào trống đâu ông ạ.
    2-Sở dĩ ông than phiền căn hộ quá lạnh chẳng qua vì ông không tìm thấy chỗ chỉnh lò sưởi đó thôi.
    3-Ông than phiền là căn hộ quá rộng. Thực ra căn hộ đó là tiêu chuẩn standard. Nếu ông không có đủ đồ đạc để bày kín căn phòng thì hãy coi lại phía ông chứ không nên trách móc chủ nhà mới phải"
    Sự thật về Ngủ say đó, các bà các cô trong làng biết mà đề phòng nhé !
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chiện về sư cô :
    Sư cô SHM định khoan giếng. SHM sống độc thân trong chùa nên chẳng biết lo liệu thế nào cả, cũng chẳng biết cái giếng cần khoan sâu bao nhiêu và khoan như thế nào cho đúng. SHM đăng báo tìm nhà thầu với nội dung: "Cần tuyển thợ khoan. Mời các đơn vị có khả năng đến tham gia dự thầu"
    Lập tức, vô số các đơn vị khoan phá bê tông, khoan giếng, khoan đục, khoan ... khoan ... khoan ... khoan các loại tìm đến SHM . Vùi đầu trong đống hồ sơ, rút cuộc, SHM cũng tìm ra đuợc 3 nhà thầu nặng ký và nhiều triển vọng nhất: KQ25, Mồ côi tình Ngủ say. SHM mời các nhà thầu đến và yêu cầu họ thuyết trình các phương án và sự tiện ích của dịch vụ mà họ cung cấp.
    1. KQ25 :
    - Tôi là chuyên gia khoan phá bê tông. Như vậy có nghĩa là tại bất cứ thời điểm nào, với bất cứ loại địa hình và vật liệu nào (dù cứng hay mềm), tôi đều có thể khoan thủng một cách hoàn hảo. Như vậy tôi đem tới cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Một số thông tin kỹ thuật là khoan của tôi nặng cỡ kg (1_K_Q mà lị ) và thường tôi khoan 25 lần một buổi.
    - Rất tốt, SHM gật gù
    2. Đến lượt Mồ côi tình :
    - Nghề của tôi là khoan khảo sát. Để tìm đến được đúng nơi, đúng chỗ, tôi sẽ thử trước vài lần cho chắc. Với phương pháp này tôi đảm bảo với cô rằng chắc chắn cô sẽ có nước.
    - Hay lắm. Rất chắc chắn. Thế còn anh ? Ngủ say ?
    3.Ngủ say :
    - Dạ thưa cô, tôi thì chỉ chuyên khoan nước thôi ạ. Nghĩa là phải có nước thì tôi mới khoan được và đã khoan thì chắc chắn có nước. Và dịch vụ của tôi có phần cao hơn về chi phí so với các dịch vụ khác, nhưng tôi đảm bảo với cô rằng với dịch vụ của tôi, cô lúc nào cũng sung mãn về nước....
    Chưa kịp dứt lời, SHM đã kêu lên:
    -Tuyệt, tuyệt thật. Tất cả đều rất tuyệt, tôi chẳng biết chọn ai bỏ ai cả, thôi thì thế này, các anh sẽ được khoan đề mô một buổi, tôi thấy ai làm tốt thì nhận thầu. Nào mở đầu là anh Mồ côi tình, rồi sau đó là anh Ngủ say, rồi anh KQ25 .
    Các bạn đoán ai sẽ được sư cô giữ lại nào ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này