1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Do máy bay delay nên tớ quay lại đây.
    Một nữ sinh nói chuyện với bạn gái sau buổi đi thực tập về: Đêm đó bọn tớ phải ngủ lại trong lán đó. Rồi tự nhiên cái mái đổ sập xuống đánh ầm 1 cái.
    Chết , thế cậu có sao không? cô bạn gái lo lắng hỏi
    Tớ thì không sao, lưng cậu lớp truởng đỡ hết rồi !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy cô bạn cùng phòng rầu rĩ quá sau khi chia tay với anh bạn trai cô SV cùng phòng bèn khuyên : Sao mày phải buồn nhỉ? Rồi mày sẽ quên và lại có bồ mới như tao thôi!
    Cô kia vẫn thút thít: Quên làm sao đưọc mà quên khi kiẻu hình thì đi được chứ kiểu gien thi cứ ở lại !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chiện này tặng cho bác Compag, mong bác tiếp tục ủng hộ cái quán này nhá. (xin lỗi chiện hơi bậy nhưng mờ vui)
    Bà nọ mua về con vẹt cái để vui cửa vui nhà, không ngờ chủ trước của nó là ai mà nó có câu nói này cứ ra rả suốt ngày:
    - Trời ơi, em nứng quá!!! Trời ơi, em nứng quá!!!
    Hôm nọ cha xứ ghé thăm mới tình cờ nghe nó nói bậy, bèn bảo bà chủ:
    - Con vẹt của con nói bậy hết sức!!
    - Con biết, nhưng mà con tìm mọi cách vẫn không dạy được cho nó chừa !! Cha có cách nào không?
    - Thôi được, ở nhà cha có nuôi con vẹt, nhờ được cha dạy từ nhỏ nên nó rất trong trắng và ngoan đạo, suốt ngày nó cầu kinh không ngừng nghỉ. Để cha đem con vẹt của con về nuôi chung với con kia, hy vọng được một thời gian nó sẽ thấm nhuần đạo lễ ngay.
    Cha xứ bèn đem con vẹt hư về bỏ nó vào chung ***g với con ở nhà. Khi nó mới nhảy vào thì quen tật con vẹt hư kêu:
    - Trời ơi em nứng quá!!
    Nó vừa dứt lời thì bỗng nhiên con vẹt ngoan đạo kia (là vẹt đực) im bặt, không cầu kinh nữa. Cha xứ thắc mắc hỏi nó thì nó cung kính đáp:
    - Thưa cha, thật con không biết lấy gì đền ơn cha đây !!! Từ bấy lâu nay con bỏ ra biết bao nhiêu công sức để cầu nguyện, bây giờ mới thấy thật không uổng phí vì ước nguyện con nay đã thành sự thật. Vậy thì con đâu cần phải cầu nguyện làm chi nữa ?!
    Cha nghe xong ngất xỉu luôn!

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn chuyện sao bậy thế.
    Đang ngồi bên bạn gái, chàng trai mơ màng. Cô gái thấy thế hỏi: Anh nghĩ chuyện gì mà mơ màng thế?
    Cũng như em thôi!
    Khiếp sao bậy thế, anh mà làm thế là em la lên đó!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được sửa chữa bởi - khongquen25 vào 02/06/2002 23:23
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con gái ...
    Cô gái 1: Này mày có nghe nói con nhỏ Lan vừa đi nước ngoài về không ?
    Cô gái 2: Có ! Thì sao ?
    Cô gái 1: Không có gì ! Nó có tide Mỹ đó !
    Cô gái 2(nghe không rõ) : Cái gì ? Nó còn có thai với thằng Mỹ à ?
    Cô gai 1:
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Truyện này mới đọc được
    Trong lớp học mẫu giáo cô giáo hỏi trò
    Em hãy tính nhẩm và không được cầm tay lên đếm,và cho cô biết em có mấy ngón tay tất cả
    Cậu bé..giựt mình sợ sệt,không tính nhẩm được, bí quá nghĩ cách ăn gian,liền thọt 2 tay vô túi quần để đếm lẩm bẩm :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và trả lời rằng:
    *Thưa cô em có tất cả 11 ngón tay ạ !
    Cô giáo trợn mắt và đỏ mặt vì thấy bỏ tay vô túi quần !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cũng là câu chuyện trong lớp mẫu giáo :
    cô giáo mỉm cười và khen cậu bé sau khi cậu bé trả lời 11 ngón tất cả ...... và cô giáo lại quay qua hỏi 1 cô bé cùng một câu hỏi " Em có bao nhiêu ngón tay tâ't cả "
    Cô bé thẹn thùng .....bắt chươ'c đút tay vào túi quần và đếm : 1..2..3....4..5.....6...7...8...9.....10
    Thưa cô " Em chỉ có mười ngón thôi ạ " !!!!!
    Cô giáo : Vậy thì ngón thứ 11 của em đâu
    TP : Thưa cô " em tìm hoài không thấy ạ ""
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vẫn chuyện trong lớp mẫu giáo.
    Cậu bé hỏi laọi cô giáo : Đố cô biết cái gì dài dài,tròn tròn, nhọn nhọn đang nằm ở trong quần của em?
    Cô giáo xây xẩm mặt mày:Ai bày cho em nói bậy bạ thế hả,đứng vào góc,nhanh lên. hừ hư ........
    Tội nghiệp thằng bé,nó vừa đi vừa khóc :con chỉ đố cây bút chì thôi mà. Nhưng không sao,cô có nghĩ đến là được rồi !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Chào bác chủ quán, mạnh giỏi há.... dạo này hơi bị ghiền WC nên ít có pót chiện, mong bác thog cảm nhá.... Chiện kỳ này của em có tên là:
    60 KÝ THUỐC NỔ TNT
    Cô bé nọ từ quê lên thành phố đi làm, vì ở dưới quê chẳng giao du bạn bè mấy nên chuyện trai gái rất là bỡ ngỡ. Tình cờ nàng làm quen với một anh chàng thành thị. Hẹn hò được một thời gian thì chàng rủ nàng tới nhà chàng chơi. Khung cảnh quá hữu tình, tiếng nhạc sentimental dập dìu, chàng và nàng ôm xoắn lấy nhau như đôi chim non mới lớn.
    Đến hồi tình cảm lên cao trào, chàng trai bèn cởi áo sơ-mi ra, để lộ ra bộ ngực đô con với hai cánh tay săn chắc. Nàng tỏ vẻ lạ lẫm, vuốt ve lấy cánh tay chàng và hồn nhiên hỏi:
    - Anh ơi, tay anh có cái gì cuồn cuộn lên mà rắn rỏi thế anh?
    Chàng trai nghĩ ra trò đùa tinh quái:
    - À, em biết không, đó là cái khối thuốc nổ TNT của anh đó.
    Nàng hơi giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại:
    - Thế thuốc nổ có nhiều không mà trông nó to thế?
    - HÌ hì... mỗi bên 10 kg đó em.
    Trên đà đi tới, chàng trai cởi phắt cái quần dài ra, để lộ một cặp đùi còn lực lưỡng hơn gấp bội. Lần này thì nàng hứng thú tột độ, nàng vỗ về vào cặp đùi của chàng và hỏi:
    - Chắc đây cũng là TNT chứ gì?
    - Hì hì, đúng đó, hai cái khối này là loại cối, mỗi cái 20 kg lận đó.
    Một lát sau, đến hồi gay cấn, chàng tuột luôn cả cái áo giáp cuối cùng ra. Nàng nhìn chăm chăm vào cái mà nàng chưa từng thấy nơi người con trai, cau mày ra vẻ khó hiểu, rồi bất thình lình nàng xô chàng vùng dậy chạy trối chết ra cửa. Chàng sững sờ không biết chuyện gì xảy ra, gọi với theo:
    - Em ơi, sao đang ngon trớn tự nhiên em chạy đi đâu vậy?
    Nàng quay lại, nét mặt còn lộ vẻ hãi hùng, nói trong hơi thở gấp:
    - Trời ui... anh ui... anh còn hỏi nữa.... 60 kg TNT của anh ở đó mà cái ngòi nổ nó ngắn có 5 phân, em không chạy kịp thì banh xác em sao anh !!!... Thui em sợ lắm...
    Chàng trai chỉ biết ngồi im như phỗng, vừa tức cười lại vừa... quê độ

    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.

    Được sửa chữa bởi - LungTungBeng vào 03/06/2002 02:30
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    [b]Lungtungbeng nè, bác đáng nể thật! Tớ mò sang chỗ khác chơi mà đã thấy bác ở đó từ bao giờ rùi. Thui góp mặt cả 2 mặt trận luôn và vẫn đảm bảo chưa từng có mới tài đấy nha.
    Sau 1 thời gian yêu nhau nxt.ptc [/b] quyết định lấy 1 cô gái thật đáng yêu nhưng dã từng có chồng. Đêm tân hôn nàng mới nói: Anh phải nhẹ nhàng thôi kẻo làm em đau em còn là con gái đó!
    nxt.ptc giật mình quá vội hỏi : em đã 3 lần lên xe hoa rồi cơ mà?
    Đúng vậy! Nhưng chuyện là thế này: Người chồng đầu của em là 1 nhà tâm lý nên anhh ấy chỉ muốn nói về nó.
    Còn nguời chồng thứ 2 là hoạ sỹ nên anh ấy chỉ nhìn và vẽ thôi
    Thế còn người thứ 3 tớ nóng ruột quá vội hỏi.
    Anh ấy là nhà sưu tầm tem nên anh chỉ thích dùng các bộ phận của mình để dán tem lên nguời em thôi. Nhưng Chúa ơi em nhớ anh ấy quá!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này