1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Mới đi du hí zdề , mua được món này đãi cả nhà.

    Larra đi du lịch HongKong về, tâm sự với NGusay:
    - NGusay ui, tui lo quá. Ði du lịch đúng vào cái dịch SARS, không biết mình có bị lây không nữa?
    - Úi dào, ở đó mà lo con bò trắng răng. Bịnh này có từ thời thượng cổ và xảy ra khắp mọi nơi trên quả đất, có gì quan trọng đâu mà lo dữ vậy bác!.
    - Nói tầm bậy, bác làm như rành lắm đó. Bác có biết SARS là gì không nào?
    - Dễ vậy mà cũng hỏi, đó là bịnh chung của nam giới, bịnh này làm phiền lòng nữ giới lắm lắm. Bịnh ấy là "Sao Anh Ra Sớm?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, kq còn học lớp 1.
    Trong giờ học cô giáo DCT hỏi cả lớp
    - Hôm nay chúng ta học bài chữ "Cờ" . Em nào cho cô ví dụ về chữ :Cờ" nào ?
    KQ : em ạ, em ạ , cô cho em phát biểu đi
    Cô : KQ ngồi im, em còn chưa mời bố mẹ đến gặp cô sau bài học chữ "Bờ" đấy

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  3. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mệt wá,phù.
    cứ phải chạy theo các bác mệt mệt là
    em xin đính chính đôi chút cái lý do khiến bác DCT tự tử như bác trangtmc đã đưa tin.
    e hèm .
    tình hình diễn ra như sau:
    Buổi sáng hôm đó Larra bị mất chim
    (chẳng là Larra có nuôi một con chim sáo khôn khủng khiếp)
    bác ta đang đau đớn xót thuơng thì buổi chiều bọn trộm câu nốt cái quần dài ngoài sân.Larra đau quá nên ra sân đứng chửi :
    -MK ,thế này thì chịu thế đ.. nào được,sáng thì mất chim chiều thì mất quần ,hừ hừ.
    bỗng nhà bên có tiêngkhóc rồi tiếng lẩm bẩm:"thế này thì còn nước non gì nữa" và sau đó do đau lòng trước tin tức vừa nghe được cảnh tụ tử bằng súng ngắn đã diễn ra như các bác đã biết đấy(ngày xưa DCT là hàng xóm kiêm nhân tình của Larra ,bác ý mới chuyển nhà vào tp HCM vì sợ madame Trang nổi tiếng nhà ta đấy)
    đề nghị madame TRang không được che giấu sự thật,bao che cho Larra nhá(hihi nhưng em cũng hiểu xấu chàng thì hổ ai mà)chứ bác KQ có đi với bác gái nào khác thì miss DCT cũng không thèm tự tử đâu ,NHỈ.
    chessi
  4. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hị hị các bác trongnày thích nhỉ cứ lấy nhau loạn xạ ,có khi họ hàng ông bà cháu lại lấy lẫn nhau ý chứ ,không biết có nên qui hoạch lại một chút cho đúng đôi đúng cặp không nhỉ(ngoại tình là mốt ===>đương nhiên phải ngoại tình).
    Bà lão INDIAN đang nằm ngủ mơ bên cạnh ông chồng MCT già lụ khụ .Bỗng ,có một chàng trai cao to khoẻ mạnh xuất hiện ở cửa sổ INDIAN giật mình tỉnh dậy và hỏi :
    - anh là ai đến đây làm gì ,hở.
    chàng trai trả lời:
    -ta là thiên thần được Chúa cử xuống thực hiện nốt giấc mơ còn dang dở của bà đấy
    hihi kính madame INDIAN một chung nào
    chessi
  5. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    NXT.PTC và SMH ra toà li dị .
    quan toà:tại sao anh lại muốn li dị chị SMH nổi tiếng thế.
    NXT.PTC(ngậm ngùi):cô ta không làm ttôi vừa ý trong chiện vợ chồng
    SHM nhảy bổ ra và gào lên:
    "mọi người xem cái thằng cha láo toét này kìa .Đàn ôngcả khu đều hài lòng trong khi hắn thì không đấy"
    hihihi
    chessi
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    KQ muốn mua một món quà sinh nhật tặng bạn gái mới quen là All4fun. Sau khi suy nghĩ kỹ, KQ quyết định mua một đôi găng tay - một thứ đảm bảo cả hai điều kiện: lãng mạn và không quá riêng tư. Và anh ta đi cùng cô em gái là ĐCT tới siêu thị. KQ mua một đôi găng tay màu trắng, còn cô em gái ĐCT chọn một đôi quần underwear. Khi gói quà, người bán hàng đã gói nhầm. KQ bất cẩn đã không kiểm tra lại và KQ gửi luôn món quàn của cô em gái cho All4fun với môt bức thư:
    " Anh chọn món quà này vì anh nhận thấy em thường không dùng nó trong những lần chúng ta đi chơi. Lúc đầu anh đã định mua một đôi dài cơ, nhưng anh thấy em gái anh la ĐCT dùng loại ngắn thuận tiện hơn nhiều. Ở đây có một đôi màu tối rất sang trọng mà cô bán hàng đang dùng. Cô ấy đã cho anh xem cái mà cô ấy mới dùng được 3 tuần nhưng màu của nó rất dễ bị bẩn. Anh đã nhờ cô ấy thử đôi này và trông cô ấy dễ thương lên rất nhiều, anh hy vọng em cũng sẽ hợp với nó. Anh ước gì anh có mạt ở đó để thử nó vào cho em và anh hy vọng là sẽ không có ai chạm vào nó trước anh. Anh cũng hy vọng rằng em sẽ dùng nó trong buổi hẹn ngày thứ sáu tới của chúng ta.
    Yêu em "
    Cô bạn All4fun sau khi đọc xong bức thư đã fly away luôn, mãi đến tận bây giờ mới dám quay trở lại để gặp anh KQ thuở nào. (Không biết bác KQ nhà ta dùng chiêu gì mà nàng All4fun không giận bác ấy nữa nhỉ?)
    meo meo
  7. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ kể cho ấy biết tại sao tớ lại không giận anh KQ nhà tớ nữa nhé. Chả là tớ bỏ đi, xong rồi tớ nhận được thư anh ấy viết thanh minh nên tớ lại quay lại. Tớ mới ghen ầm ĩ lên, ai dè anh ấy bị oan nên ức quá không kiềm chế được, thế là anh ấy vung tay tát tớ một cái, rồi còn đá tớ một cái, miệng thì quát tướng lên. Tớ mới dỗi, tớ bỏ vào nhà. Ban đêm, tớ giận nằm quay lưng lại với anh ấy. Thế là anh ấy bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh ấy đưa chân gác lên hông tớ. Tớ mới hất chân anh ấy ra và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    Anh KQ bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng tay ôm lấy lưng tớ. Tớ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh ấy không ôm tớ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ tớ. Tớ lại đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh KQ đành nằm im. Một lúc sau, anh ấy thì thào hỏi tớ:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đụng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
    Đấy, ấy bảo thế thì tớ giận anh ấy làm sao được nữa chứ
    Đừng cười em anh nhé
    Được allforfun sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 28/04/2003
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cái cô Trangmtc chỉ được cái õng ẹo. Về Trangmtc lại phải bổ sung tính cách này nha.
    Thấy Trangmtc cứ đi 1 bước lại ngoái đầu nhìn lại sau trong khi loa đã réo gọ vài lần. All4fun bực quá mới trách :
    - Trang, bộ cầu không thể đi nhanh hơn được sao? chúng ta phải vào ngay keo lỡ chuyến bay này đó. Tớ mong gặp anh Kq25 nhà tớ lắm rùi.
    Trangmtc
    hồ hởi : Ui tớ xin lỗi, nhưng cũng tại anh chàng kia cơ!
    All4fun vẫn không bỏ được tính tò mò của mình: Chàng nào cơ?
    Trangmtc: Có 1 anh chàng đang theo mình đằng kia nhưng khổ quá anh ta lại đi quá chậm!
    All4 fun: ???
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    NguSay vốn là 1 trí thức trẻ, ham mê khoa học, lấy vợ tên là All4Fun. Ngoài việc đọc sách và nghiên kíu, anh không quan tâm đến chuyện rf khác. Chỉ tội nghiệp cho All4Fun, gái tơ hơ hớ mà vớ phải ông chồng mọt sách, không thiết tha rì đến chuyện ái ân. Lấy nhau được 3 tháng thì All4Fun chịu hết nổi, cô về nhà mẹ đẻ là SHM khóc lóc om sòm. SHM sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mới khuyên rằng: "Theo như kinh nghiệm tình trường của U, không thằng đàn ông nào nại không hiếu sắc, tối nay con hãy mặc 1 cái váy thậ mỏng, thật ngắn, tắm rửa sạch sẽ ...."
    Vưỡn chưa yên tâm, tối hôm đó SHM đứng rình bên ngoài cửa, được 1 lúc thì nhìn thấy NguSay thọc tay vào váy All4Fun.
    Ua..all right....có thế chứ, SHM lẩm bẩm và yên tâm quay vìa nhà.
    NGồi chưa nóng đít đã thấy con gái All4Fun vừa chạy vừa khóc tức tưởi.
    SHM: Mày đừng có chối nhé. rõ ràng tao thấy thằng NguSay nó thò tay vào váy mày roài còn rì...???????
    All4Fun: Híc, híc hu hu... Anh ý..híc..thò tay vào váy con..híc ..là ..híc...thấm nước để lật trang cho dễ.. ..
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sự tích tại sao KQ25 cái có 2 chức năng, mất toi 1 cái.
    Thủa ấy, vộ chồng KQ25, TrangMTC nghèo lắm. KQ25 đạp xích lô, còn TrangMTC thì buôn đồng nát..Một hôm trời mưa to, 2 vợ chồng không đi làm được, nhà thì hết gạo, không còn rì để ăn cả, họ ôm nhau ngồi khóc. Bụt thương tình hiện lên. Xét thấy 2 vợ chồng ăn ở hiền lành, ta cho 3 điều ước.
    TrangMTC: (Lúc này đang đói lắm roài). buột miệng, trời mưa thế này mà có miếng giồi lợn thì tuyệt..
    Pùm..1 miếng giồi lợn hiện lên.
    KQ25: Đồ ngu..Ước..ước cái con cù...K a c á.
    Pùm...không hiểu ở đâu ra k a c bay vào đầy nhà, đầy cửa.
    TrangMTC: (vừa thẹn, vừa tức, vừa sợ.) Ước rì k a c ở trong nhà bay đi hết...Pùm...trong nhà sạch trơn, không còn một con nào cả. Con của KQ25 cũng bay mất tiêu....thê thảm.
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này