1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kq25 Nói chuyện với spy79 : - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ....
    spy79
    - Thế thì sao?
    Kq25
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    ]spy79. - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Kq 25 Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - spy79 Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Kq25 Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết *****và chẳng còn mảnh vải nào trên người.....
  2. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng ngủ cùng với đứa con nhỏ của mình .(nói nhỏ với nhau là hai vợ chồng đang ******** ).Bỗng thằng con thấy động thức giấc và hỏi bố .
    Con: Bố và mẹ đang làm gì đấy ?
    Bố: bố đang đua xe vào ga ra
    Con: Cho con gửi nhờ xe cua con với?
    bố: Ga ra này chật đến nỗi xe của tao còn phải để hai bánh ở ngoài đây này
    con:?
    Mong các bác góp ý nhe'
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bác KQ kể chuyện kinh dị quá đi, tớ hổng hiểu gì hết á
    Hôm qua Trangmtc van nài Larra như vầy trong công viên:

    Dừng lại đi
    Đừng bắt em phải hôn anh lần nữa
    Bởi em biết, trong anh từng hơi thở
    Có phần gấp gáp hơn
    Dừng lại đi, đừng bắt em phải hôn
    Vì anh vẫn hắt xì hơi liên tục?
    Lại còn kêu mỏi cơ, đau ngực
    Đúng SARS rồi anh ơi!
    Mặc dù yêu, yêu anh nhất cuộc đời
    Nhưng thú thực, em vô cùng sợ chết
    Về đi anh, vẫy tay chào vĩnh biệt
    Bệnh SARS này, em sợ lắm, bye bye!
    "Sao Anh Ra Sớm" là bệnh gì mà Trangmtc nói bye bye bác Larra yêu quý nhà ta vậy các bác?(Bác Larra lo đi chữa bệnh đi nhe)
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện giữa tuần với tiến sỹ ngu ngốc học về những người đàn ông ngu ngốc
    Hi` hi` Chào ông, tôi là một người làm báo, và tất nhiên không ngu ngốc, xin được trò chuyện về chủ đề ngu ngốc, rất mong ông cộng tác.?
    Vầng, đàn ông ngu ngốc- khác biệt và trái ngược hoàn toàn so với những người không ngu ngốc, có nghĩa họ không phải là loại người đàn ông không ngu ngốc.- là gì cái gì vậy ??
    Khà khà , mỗi khi có một gã nào đó bị chưởi là ngu ngốc thì ta lại khoái trá mỉm cười và thầm nghĩ : thằng cha này quả thật ngu ngốc, ngốc đến nỗi năng lực nhận thức không đủ để hắn ý thức rằng hắn là kẻ ngu ngốc , hihi thật ngu ngốc, ít ra một số người ngu ngốc mà còn biết là mình ngu ngốc thì cũng không đến nỗi bị gọi là kẻ ngu ngốc. Cho nên rõ ràng một tên ngu ngốc luôn ý thức là mình không ngu ngốc đến nỗi bị người ta gọi là ngu ngốc hoặc thằng ngốc... vì thế mà đàn ông trên thế giới này mới chia ra thành loại ngu ngốc và không ngu ngốc là vậy. Đó là định nghĩa, vậy biểu hiện hình thái của một thằng ngu ngốc là như thế nào ? và khác biệt thế nào với những đồng chí không ngu ngốc kia ?? Xem nào , humm ,... à . thằng nào ngu ngốc thì tất nhiên là không thể không làm những việc không ngu ngốc rồi, bởi ngu ngốc là thuộc tính của hắn, cho nên những gì ngu ngốc luôn làm hắn hứng thú, cho nên hắn luôn làm việc một cách ngu ngốc, cho nên kết quả công việc của hắn là thành quả vĩ đại của thói ngu ngốc của con người mà không một người không ngu ngốc nào làm được với cùng một công cụ và nguyên liệu. phù... mệt quá!
    Xin giáo sư nói cụ thể hơn ạ, về những trường hợp ngu ngốc trong tình cảm thì sao ạ ?
    Ồ, đúng là rách việc, nhưng không thể không động chạm đến tình cảm bởi con người không có tình cảm thì thà bị ngu ngốc còn hơn... thế này nhé, nói chung thì sự ngu ngốc nào cũng có cùng nguồn gốc là bản chất ngu ngốc như ở trên, riêng trong trường hợp ngu ngốc vì tình thì thêm một chút khác biệt, Các Mác từng nói trong quyển Mỹ học câu ? .... Câu gì tôi quên rồi? đại khái là một câu gì đó liên quan đến ngu ngốc hay là cái gì đó tương tự thế, lần sau tôi sẽ tra lại sau, nhưng không quan trọng. Hay trong truyện ?oMột nửa đàn ông là đàn bà? của nhà văn gì gì đó thì có miêu tả chính xác sự ngu ngốc của đàn ông giống như một con vật có hai chân và có cái lưỡi luôn luôn chuỷên động trong miệng, thú thực là tôi đọc truyện đó quá lâu rồi, nên cũng quên phéng ông ấy gọi nó là gì, dù sao thì cũng chẳng sao, bởi nó có trong truyện ấy, bạn tìm đọc sẽ biết ngay. Vậy đấy, từ một sự ngu ngốc đơn thuần, khi biểu hiện ở người ngu ngốc thì cho ta một việc làm ngu ngốc, còn khi biểu hiện cụ thể ở người đàn ông ngu ngốc thì lại trở thành một sinh vật ngu ngốc, vậy đó chính là khác biệt mà tôi muốn nói tới. Xin cảm ơn.!
    Ngu ngốc có tốt không ?
    Vì sao ngu ngốc lại không tốt ? Vì hậu quả thảm khốc ư - thiển cận quá,thiếu gì việc làm không ngu ngốc mà khiến người ta chết hàng loạt kia kìa(waron Iraq?!) Vì không ích lợi gì ư ?" ích kỷ quá, nếu ai làm việc mà cũng mong ích lợi thì còn đâu những nhà từ thiện, còn đâu biểu hiện cao cả lòng nhân đạo con người ?hoặc giả người ta sẽ chẳng còn làm gì nữa vì đâu phải việc gì cũng rõ ràng sinh lợi đâu. Vì gì nữa nào ?- chẳng còn gì cả, rõ là thế rồi.
    Hoá ra ngu ngốc lại tốt ?
    Ô hay, thế không có ngu ngốc thì làm sao biết được thế nào là không ngu ngốc cơ chứ ?Chẳng phải hiệu quả rõ rành rành ra đấy thôi ? cũng như phải so xấu mới có đẹp, phải có trai mới có gái, có đất mới có trời đó thôi. Không biết nên liệt câu hỏi này vào loại gì nữa đây ?
    Híc... xin lỗi, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, ông làm ơn nói lại từ đầu được không?
    ỐI.! chết tôi rồi!. :ahhh:
    Nguồn: www.vnequation.de/ibf/index.php?s=881b3bd451f1f50c668c6b06ae18ca63&act=ST&f=16&t=1197&st=220
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  5. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hây hây
    nxt được cơ quan cử đi sang hawaii . Đến đó thỏ dân đón tiếp rất nhiệt tình. Đêm đến ntx nhà ta được bố trí ngủ cùng cô thổ mừ tên là DCT. Trăng thanh gío mát jhiu hiu , nxt nhà ta lại càng khoái chí tợn khi mỗi 1 lần cử động làm việc đó với DCT thì chị chàng lại kêu : YAHOO!!!
    NXT nghe thế lại càng khoái, càng hoạt động tợn.
    .
    .
    Đến sáng hôm sau khi giúp các thổ dân đào lỗ để tra hạt giống, chợt nxt nghe thấy chàng thổ dân KQ kêu lên: YAHOO!!!
    Vô cùng thích thú chàng hỏi người phiên dịch : Này ở cái xứ sở
    -Này người ta kêu YAHOO!!! có nghĩa là gì thế nhỉ?
    người phiên dịch trả lời:
    - YAHOO!!! ở đây có nghĩa là "nhầm lỗ" !!!!
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hì, trả lễ trả lễ đây... chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhe!
    oilforsea lại được cơ quan cử đi sang tận Châu Phi xa xôi. Dọc đường, oilforsea đụng phải Khatiger-
    một tên trong bộ lạc, vai vác XXX (à, đã được nâng cấp thành XXXX rồi)...
    "Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế?" oilforsea hỏi.
    Thổ dân Khatiger trả lời: "Tôi có nhiệm vụ tìm cách phát triển dân số trong bộ lạc".
    oilforsea khó thoát rồi, nếu gặp KQ. thì tên thổ dân sẽ tha mạng ngay, chiện chỉ có dzị ...tớ đi ngủ đây, hôm nay được nghỉ lễ, cả ngày quần quật chat ở Yahoo, không biết tối có nằm mơ rồi kêu Yahoo om sòm không nữa, ngại quá, hihihi....
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    KQ hồi bé
    Bây giờ là tiết vật lý do cô giáo ĐCT dạy.
    Cô đố cả lớp: đố các em cái gì nặng nhất
    KQ : Cho em phát biểu đi cô
    ĐCT: Em hay phát biểu bậy bạ, cô không cho em phát biểu đâu, Larra nói đi nào
    Larra : quả tạ phải không cô, em ko nhấc được quả tạ lên đâu
    KQ: ko phải, vẫn còn nhẹ lắm
    Oil4see: dạ, cái nhà cao tầng ạ, chẳng ai nhấc được nhà cao tầng lên cả
    KQ: ko phải, vẫn còn nhẹ lắm
    ĐCT bực mình lắm nhưng đành phải cho KQ phát biểu
    KQ: Dạ thưa cô, đó là cái bird của em ạ. Nếu ko không nghĩ đến bạn All4fun thì nó chẳng bao giờ chịu lên đâu. Nó mà không lên thì đố thằng nào nhấc được nó lên đấy
    Cô giáo ĐCT bực lắm: KQ ra góc tường đứng phụt 15 phát, à quên phạt 15 phút
    ĐCT quay lại với cả lớp: bây giờ cô đố các em cái gì nhẹ nhất
    ngusay: Tờ giấy phải không cô, thổi 1 cái là bay lên rồi
    nxt.tpc: Mây phải không cô, ko cần thổi cũng đã bay rồi
    KQ lúc này bức bách quá, quay lại nói cố : Nó vẫn là cái bird của tao, bây giờ nó lên rồi, đố thằng nào làm cho nó xuống được đấy
    Liệu chị em trong này giúp KQ cho nó xuống được ko nhỉ

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    oilforsea vốn hám lạ nên sau khi nghe Khatiger chỉ khu vui chơi giải trí mới bèn đột nhập vào, nhưng khu đó đang thời kỳ sửa chữa nên hoang vắng lắm... Gió thổi vù vù trong khung cảnh thê lương ảm đạm, sợ quá oilforsea hét lên:
    - Có ai không? Cứu tôi với!!
    Dân chúng trong làng âm thầm truyền tin cho nhau. Otdo rỉ tai Lão chăn vịt, Lão chăn vịt gọi điện thoại cho Cam_Táo,.... đến cuối làng, lão Chitto nhận được tin như sau: " Ở gần moong, dài 10cm"
    Lão chitto lẩm bẩm: " Tưởng dài hơn mình... vậy mà cũng hét tướng lên".
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 01/05/2003
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    blutobluto rất mê bóng rổ, ngày nào cũng ngồi coi tivi phát cảnh 1 trái bóng chuyền tới chuyền lui mà không màng đến vợ yêu chessi.
    chessi bực tức bèn tống blutobluto ra đường...
    blutobluto buồn bã sang nằm dưới mái hiên nhà hàng xóm cho đỡ lạnh thì nghe tiếng vợ chồng LvA , Allforfun rù rì:
    -Chịu thua hả?
    -Phòng thủ chặt quá, làm sao vào được.
    -Kèm đối phương chắc vào.
    -Không cho xâm nhập vào vùng cấm địa à?
    -Khép góc kịp thời á!
    -.................
    -V......ào rồi...... ồi iiii................
    blutobluto vội gõ cửa:
    - Cho tớ xem với, bóng vào thẳng rổ à!Tuyệt quá!!!
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 01/05/2003
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đây là chiện vợ chồng lão Chitto, chiện cũ rồi, nhưng chắc có bạn chưa biết, tớ kể nhé:
    Vợ chồng nhà Chitto nổi tiếng yêu thơ. Hễ động xuất khẩu là thơ... tuôn lai láng. Ở cạnh nhà Chitto , FOR_GET_ME_NOT đôi khi cũng muốn thi thố, một hôm bèn kiếm cớ sang nhà Chitto hỏi mượn cái chày giã cua. FOR_GET_ME_NOT cất giọng:
    -Chit ơi, em hỏi cái này
    Anh cho em mượn cái chày giã cua!
    Chừng như chỉ chờ có thế (mà cũng vừa lúc Chit pà đi vắng), Chitto từ dướp bếp le te chạy lên, tay cầm cụ chày, miệng ỡm ờ giả nhời:
    -Chày anh em thấy đẹp chưa?
    Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay.
    Chit pà về bất chợt , bèn cất giọng hỏi FOR_GET_ME_NOT:
    -Nhà cô cũng có cái chày
    Sao cô lại thích mượn chày nhà tôi?
    FOR_GET_ME_NOT vội đáp:
    -Chày nhà em bé, giã lâu...
    Sao bằng chày cụ của Chitto bên nhà.
    KQ - chồng FOR_GET_ME_NOT cũng về tới:
    -Thôi đừng mượn nữa em ơi
    Nhỏ, to cũng giã được thôi, kén gì?
    FOR_GET_ME_NOT nghe vậy, trả lại cụ chày cho nhà Chitto, rồi vào nhà cùng KQ giã cua bằng cái chày nhỏ.
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 01/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này