1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    DCT đứng ngoài thấy thế hóng hớt :
    - Nhà bà có một ổ cua
    Chày nào giã được bà thua lạng vàng
    KQ thấy thế vái dài đáp rằng
    - Cua bà tuy chẳng có càng
    Nhưng chày lọt thỏm, cho vàng cũng thua.
    vợ KQ nghe thế tức lắm :
    - Sao biết lọt thỏm mà thua ?
    Đây cho sang đấy giã cua lấy vàng
    KQ hoảng hốt
    - Bao lần sang thử giã cua
    Nhưng chưa lần được, chịu thua lâu rồi
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 01/05/2003
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    KQ25 là bạn thân của Ngusay[ .Hôm đó, KQ25 đến nhà Ngusay chơi.Vừa đi đến cửa, Kq25 chợt nghe thấy tiếng NS đang nói với vợ là ĐCT.
    NS:Anh hết sức rồi, em cho anh nghỉ 1 lát.
    ĐCT: Ứ, mạnh lên anh, mạnh lên., sướng lắm anh ạ.Anh chưa gì đã kêu mệt rồi, chán anh ghê.
    NS:Anh rã rời hết cả người rồi đây.!1 ngày em bắt anh làm như này 3 lần thì còn gì là người anh nữa.
    ĐCT:ứ chịu đâu, nữa đi anh, xong rồi em thưởng ,nào nào, thế ,thế,thế..
    KQ25 lấy làm ngạc nhiên lắm bụng bảo dạ" Hai vợ chồng nhà này sao giữa ban ngày ban mặt mà lại làm trò này ?"Bèn lất hết sức bình sinh, ghé mắt dòm thì ra NS đang đấm lưng cho vợ.
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đòi hỏi phải tưởng tượng
    Blutobluto là người giúp việc cho ĐCT >Một hôm, người ta nghe thấy trong nhà ĐCt vang lên đoạn đối thoại sau.
    ĐCT: Blutobluto, anh cởi ngay quần áo của tôi ra.
    Blutobluto:...........
    ĐCT:Mau lên. tôi không thể chịu được nữa rồi.
    Blutobluto:...............
    ĐCT:Anh làm mau lên, tôi bắt đầu không kiềm chế nổi rồi đấy.
    Blutobluto:...........
    ĐCT:Lần sau tôi mà bắt gặp anh mặc quần áo của tôi 1 lần nữa là tôi ko tha cho anh đâu đấy.
    Xin lỗi bác Blutobluto nhé.
  4. sencan

    sencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em lan dau tien vao box nay, vui qua post bậy mot chuyen choi:
    KQ co mot lan duoc thay mat Doan Thanh Nien VN sang Moscow hop ve van de chi chi do.
    Buoi toi, nhan vien khach san xep phong cho cac dai bieu het chi con moi KQ va mot co gai Nga toc vang, mat xanh. Con gai Nga tuong doi thoai mai ve van de ********.
    tay nhan vien kia chep mieng nghi, VN va Russia tinh huu nghi doi doi ben vung, xep chung phong kheo chi ban luan ve van de Hoa binh the gioi, the la han xep KQ va em gai Nga kia 1 phong , 2 giuong.
    KQ ngoi rat buon ben cua so vi chang co viec gi lam, xem TV mai cung chan, toan 'op'' voi cha 'ep''. KQ ngoi mai va cu lay tay dua len moi , gảy gảy moi va keu Brum...brum...brum... nhu thoi quen ( ? Sorry ) van lam o nha. Em kia nghe mai roi buc minh noi: Anh lam cai quai gi ma la the. KQ tuc thi im bat. NGoi mot luc lau lai buon qua, KQ lien den ben em kia bao khe:
    cho toi lam mot lan di, mot lan thoi roi thoi.
    Em gai Nga nghi mot thoang roi chat luoi: u, minh co mat gi dau, lai dam bao tinh huu nghi hai nuoc ben chat hon.Nghi roi len giuong coi het quan ao, tat bot dien va doi. Nhung may phut troi qua van thay KQ ngoi ben cua so ben giuc: Nay cai anh kia , con doi gi nua, toi cho phep day.
    KQ nghe thay lien lap tuc cam on ro to va dua tay len moi gay gay brum..brum ..brum va khoan khoai lam sao vi môi va tay không còn bứt rưt nữa.
    sencan
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Gớm thiệt các bác nhân lúc em đi du hí nói xấu em ghê quá đấy! đã thế em chả kiêng kem gì nữa đâu nha.
    Đầu tiên dành cho All4fun yêu quái ( chít yêu dấu ):
    All4fun kiếm được anh bồ Chitto phong nhã hơn nguời nên mừng lắm. Nhân dịp hội NNTĐ offline bèn khoe cả nhà :
    - Xin giới thiệu đây là Anh Chít tồ - Impo'rtant for me.
    Cả nhà tiếu nghe thấy cười ồ cả lên. All4fun cũng cười duyên chỉ có Chít tồ là đỏ mặt. Chít tồ kéo vội All4fun lại thì thầm :
    - Em à, em nói sai trọng âm rùi. Họ đang cười anh và em kìa, nhất là cái lão sencan đáng ghét kia kìa, lão thì hơn ai cơ chứ?
    All4fun hoảng hốt : Sao lại thế hả anh? em giới thiệu anh là người quan trọng nhất của em cơ mừ?
    Chít tồ : Ui em à, vấn đề là em để sai trọng âm giữa Im và po'rt . Thành ra họ nghe thành importent ( bất lực ). Cái lão sencan đáng ghét nghĩ anh bất lực thì có acay không cơ chứ!
    All4fun : !!!! Thui chít em rùi Chit tồ ui!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ui hôm qua mới đi họp bên an toàn giao thông về, theo đó tai nạn giao thông tăng 50%. Rất nhìu ý kiến đưa ra để xác đinh nguyên nhân gây ra hiện tượng đáng bùn trên. Sau khi xem xét mọ vấn đề Ban an toàn GT thấy ý kiến của Blutobluto là xác đáng nhất. Theo anh thì tai nạn GT tăng 50% vì jupe trong thời gian gần đây ngắn thêm 50%!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chuyện sencan hay quá, hihihi...
    Trực quan sinh động
    sencan là con trai của Chitto, học rất giỏi. Một hôm thầy giáo hỏi:
    - Như thế nào là "thấp"?
    sencan cười hihi mà không thèm trả lời, thầy giáo giận lắm, bèn mời Chitto vào trường để mắng vốn. Đến lúc đó sencan[/b mới chỉ bố mình và lễ phép :
    - Thưa thầy, thế này là "thấp" đấy ạ! Mỗi lần mẹ con hun bố con, con thấy mẹ cúi thật sát xuống nhưng chỉ hun được vào trán của bố thôi.
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hồi bé bác Larra ở Hà Nội, học hành quậy phá lại thêm khôn trước tuổi nên bị chuyển về học ở quê. Một hôm Larra đi học muộn, cô giáo CP dạy sinh học bực tức hỏi:
    +CP: Sao em đến muộn thế này
    -Larra: Dạ em phải đưa con bò đực vào chuồng con bò cái ạ
    +CP: Sao bố em ko làm được à
    -Larra: Dạ ... em nghĩ là việc này con bò đực làm tốt hơn cô ạ
    ... tiếp
    +CP: Hừm, thế em muốn vào lớp thì em phải đối được câu này của cô : Thằng bò cạp cạp con bò cạp, cạp rồi lại bò, bò rồi lại cạp
    -Larra lém lỉnh trả lời: Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật rồi lại sinh sinh rồi lại vật (hồi đó thấy sinh vật là truongdu của chúng ta)
    Chú thích : Chiện của Bluto ko phải do sáng tác vì khả năng sáng tác của Bluto là ko có dưng mà cứ bày ở đây để ai chưa biết thì thưởng thức

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá CP mới quay lại thì thấy bà con đang đi sâu, đi sát vào quần nhau ( chít, quên,....quần chúng ) nhiều quá. CP hồ hởi lắm Nhân tiện CP có một chuyện này muốn bật mí cho mọi người nhưng nhớ là không được kể lại cho chitto và các đối tượng liên quan với anh chitto biết đâu đấy nhá.
    Có chuông, cô thôn nữ DCT ra mở cửa và thấy người hàng xóm lớn tuổi Blutobluto của mình, cô liền liến thoắng:
    - Bác muốn thuê bò đực nhà cháu để lấy giống chứ gì? Bố cháu đã đặt giá 100 USD cho con bò đực tốt nhất của ông ấy.
    - Đó không phải cái tôi cần - người hàng xóm Blutobluto ( mặt ngầu lắm ) lắc đầu.
    - Nếu lấy con bò tơ thì 50 USD.
    - ...
    - Vậy thì bác thuê con bò già với giá 10 USD vậy.
    - Tôi đến để nói chuyện với bố cô về anh trai Chitto của cô.
    - Bố cháu thì không có nhà, còn anh Chitto của cháu thì cháu sợ không thích hợp cho việc đó.
    - Tôi không cần biết cậu ấy có thích hợp hay không, nhưng con gái Forgetmenot của tôi thì đang có .......................giống của cậu ấy rồi đó.
    - ?!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/05/2003
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Còn chiện này nữa. .. Suỵt , Cp sẽ kể nhưng mọi người nhớ là không được kể lại cho ai nghe đâu đấy ! Chiện này bí mật và đụng chạm đến " ranh rự " của dzợ chồng nhà DCT đấy. CP mất cả buổi tối đứng " sao chân em run? sao chân em mỏi ..???" thập thò ngoài vách mới chộp được cái " nội bộ " của nhà DCT đó nha. Hi hi.......Mọi người có biết là Ba_phi đang rất chán đời vì " dị vật " của bà xã DCT hông dzi ???
    Ông chồng Ba_phi sơn lại bệ xí bệt. Bà vợ DCT không để ý ngồi xuống và bị dính chặt vào. Người chồng Ba_phi chỉ còn cách tháo rời phần phía trên, trùm DCT lại và phần bị dính trong một cái áo khoác rộng, đưa đến bệnh viện. Tại phòng khám, ông chồng vén áo của vợ lên và chỉ cho bác sĩ Larra xem ?odị vật?, rồi hỏi:
    - Bác sĩ đã từng thấy trường hợp như thế này bao giờ chưa?
    - À, có? nhưng chưa bao giờ thấy nó được................................ cho vào trong khung như thế này.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này