1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Hừm, vừa thò mặt vào đã bị lộ tẩy. Mụ CP này nhanh thật. Chuyện vợ chồng nhà ta kín đáo thế mà nó khui ra được. Chắc là do CIA đào tạo hay FBI.
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  2. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    - Cậu biết không, Allforfun, anh KQ nhà tớ tối nay sẽ đi công tác về. Tớ muốn dành cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, ví dụ tớ muốn xăm một cái gì đó lên "bàn toạ" của tớ chẳng hạn , nhưng mà tớ nghĩ mãi mà chẳng biết xăm cái gì cậu ạ!
    - Ờ, tớ cũng chẳng biết. À, Compag này, thế anh ấy có thích cô diễn viên nổi tiếng nào không chẳng hạn?
    - Ừ cũng có đấy, cô đào Brigitte Bardot của Pháp ấy.
    - Thế thì dễ quá còn gì! Cậu chỉ việc đi xăm hai chữ viết tắt tên của cô đào ấy thôi. Xăm mỗi bên một chữ B.
    - Ừ đúng, hay đấy! Thôi tớ đi ngay đây kẻo muộn!
    Buổi tối KQ trở về. Compag nằm sấp trên giường, tắt đèn tối om và trút bỏ xiêm y.
    - Anh yêu, anh bật đèn lên, em có một món quà bất ngờ cho anh này
    KQ bật đèn, nhìn chằm chằm vào người Compag và hỏi:
    - Cái gì thế này? Thằng BoB là thằng nào?
    Đừng cười em anh nhé
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ba tên bợm blutobluto, ba_phi, sencanđột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. ....
    .....Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm Ba_phi bực tức nói:
    - Tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, bọn họ no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!".

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  4. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Truoc khi vao cuop ngan hang kia, Blutobluto , Ba_phi, sencan phai chui xuong cong ngam de phuc kich doi dem xuong. De cho do buon Blutobluto ke mot chuyen nhu sau:
    Khi moi len lop 10, mot hom blutobluto ve nha khoe voi bo rang moi duoc ket nap vao Doan TNCS HCM. Bo blutobluo khen:
    - The la may thanh thanh nien roi ha, the con chuyen yeu duong thi sao ha con. Xua kia bang may bo da ''chien'' tan loan len roi con a.
    Noi roi bo blutobluto ha giong noi nho, co the la so me blutobluto nghe thay:
    - Con trai cua bo a, nhung bo dan con la khong duoc choi voi may loai con gai lam cac nghe nay: Giao vien, Bac si, Ban hang.
    - Tai sao ha bo ?
    - Vi Co giao luon noi '' Sai roi, lam lai'' ; Bac si hay noi '' nguoi tiep theo xin moi'' ; Con co ban hang cung chang kha hon '' Cac anh con can gi nua khong a ''
    - ? !
    Tay Bac
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    all4fun bị đau răng, tới chỗ nha sĩ ba_phi khám.
    ba_phi: cô cởi ra cho tôi khám nào.
    all4fun: ...dạ...dạ...
    ba_phi: sợ gì chứ, đến tôi mà cô cũng sợ nữa à, cởi ra hết đi
    nói rồi ba_phi quay vào trong 1 lát, lúc quay ra, ba_phi nhìn all4fun chết chân lặng 1 lúc:
    - Ối, cô đến khám răng thì làm ơn cởi cái khẩu trang che mặt thì tôi mới khám được, tôi không bị SARS đâu mà cô sợ, còn quần áo của cô thì tôi lấy làm gì, cô mặc vào đi...
    all4fun:
    chả là all4fun sợ SARS lắm, nên chẳng mấy khi bỏ cái khẩu trang ra khỏi mặt, kể cả lúc ngủ
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bạn Bluto2 thân mến ơi, chiện st mà...Mấy chiện của tớ cũng toàn nghe lõm ở xóm tớ. Có điều là chiện nào bà Tám bánh ướt, bà Ba xôi chè, ông Bảy xích lô...kể rồi thì tớ ko kể nữa thôi (để không ảnh hưởng chất lượng topic ...) Chiện này tặng riêng Bạn Bluto2 nè:
    Dê còn gọi là Dương ...thế cho nên :
    -Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại Tây Dương.
    -Dê không thích đánh nhau gọi là Thái Bình Dương.
    -Dê số nghèo, không may mắn gọi là Dương Cực
    -Lịch khoả thân gọi là: Dương Lịch
    -Oai phong của Dê là : Dương Oai
    -Dê đi nước ngoài gọi là: Xuất Dương
    -Cuộcc đời của dê là : Dương Thế
    -Dê không mặc áo gọi là : DươngTrần
    -Bạn của dê đực gọi là : Dê Cái
    -Dê cao niên gọi là : Dê già
    -Dê cao niên thích gái trẻ là : Già dê
    -Đàn dê là: Dương Cầm
    -Tiếng của dê gọi là: Âm Dương
    -Dê không ngay thẳng là : Dương Gian
    -Dê hay nghĩ ngợi gọi là : Dương Suy
    -Dê nói năng tùm lum gọi là : Dương sảng
    -Dê mạnh khoẻ gọi là : Cường Dương
    -Dê ngồi xe lăn gọi là : Liệt Dương
    -Giải vật của Dê gọi là : giải *********
    - Làng NNTĐ chúng ta được (bị) gọi là Dương bản
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói hết đã hiểu
    Trung tâm y tế của bến cảng có một thằng cha bác sĩ tên ngusay là chúa hay nói bậy, bậy và rất chi là bậy.... Các nữ y tá forgetmenot, DCT, Trangmtc, INDIAN, allforfun, bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng. Hôm rồi có một chiếc tàu Việt Nam cập bến, Ngusay xuống tàu kiểm tra phòng dịch SARS. Khi trở lên bến, ngusay kể chuyện oang oang:
    - Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông Việt Nam, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được mỗi cái .......
    Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng....ngusay ngạc nhiên gọi với theo:
    - Họ còn neo ở đây những 1 tuần cơ, các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  8. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Con nam mô a di lạy chúa! Lạy thánh Ala, lạy ngài Đức Phật! giúp con qua cơn đau tim này. Sao mụ ấy biết mình cận mà viết giống thật. Rõ là hôm ấy mình lấy nhầm cái quần.. của mụ vợ CP đội làm mặt nạ thế mà vẫn bị lộ chân tướng. Thế này sau này con mình chắc là khỏe mạnh và thông minh lắm, biết đâu lại có cả tinh.. của anh Lý Đức hay Amstrong và Anhxtanh.. May mà tối về mình giải phóng nó ngay với bà vợ CP chứ ko thì lãng phí quá. Chả biết mấy ông kia có biết làm thế ko?
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ba_phi " giải phóng " kiểu nào không biết chỉ biết là sáng hôm sau bà xã ra trước cửa nhìn sang nhà Blutobluto mặt buồn ngơ ngẩn. Thấy vậy Ba_ phi buồn lắm nên quyết định ...." đi tìm chân lý"
    Đi mãi đến xứ Ả Rập. Đi qua chợ thấy quảng cáo "Dép Viagra", ba_phi tò mò ghé vào xem. Người chủ hàng KQ25 giải thích rằng ai mang dép vào sẽ thấy kích thích ******** rất mạnh. ..( hí hí...) Nghe vậy chàng ba_phi xin được mang thử. Xỏ dép vào chưa được 30 giây thì ba_phi nhà ta cảm thấy lạ lạ, rồi bỗng nhiên nhào vô tính ôm KQ25, làm ông chủ hàng KQ25 chạy hụt hơi khắp chợ....
    Vừa chạy, ông chủ hàng KQ25 vừa quay lại la ôi ối:
    - "Ông mang dép trái rồi! Ông mang dép trái rồi!".

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 03/05/2003
  10. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Bố của ngusay mắng ngủ say:
    - Tại sao con lấy cái xe đạp của phanxipang?
    - Đâu có, con có lấy đâu, cô ấy cho con mà!
    - Cho hồi nào? Sao nó khóc te tua ở ngoài kia kìa, nó mách bố là con lấy xe đạp của nó!
    - Không mà, cô ấy cho con!
    - Nó cho mày thế nào? Cho hồi nào?
    - Thì con đi học về, gặp cô ấy đi xe đạp qua. Cô ấy nói con lên cô ấy chở đi một đoạn cho khỏi mỏi chân. Rồi cô ấy chở con tới bãi cỏ mé rừng. Rồi cô ấy vứt cái xe đạp xuống, vứt cái quần bò lên bãi cỏ, cả cái quần con tí màu hồng nữa. Cô ấy nằm ra bãi cỏ và bảo con thích gì cô ấy cũng cho tất. Quần bò thì con ko thích vì nó chật quá, cái quần màu hồng của con gái con lấy làm gì, thế nên con chọn cái xe đạp!
    Đừng cười em anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này