1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    All4fun nhà ta có chỉ số IQ thuộc laọi cao lắm pà kon ạ. Cô nhóc này đã trả lời được hầu hết các câu hỏi khó trong bảng Test mới nhất. Và đây, đáp án do All4fun cung cấp để quý vị dùng khi cần
    Hỏi:..
    Trả lời: Trái ngược nhau ở chỗ Phích nước phải mở nắp ra mới rót nước nào được
    Hỏi:..
    Trả lời: Trái ngược nhau ở chỗ Càng lên cao trông càng to
    Hỏi:..
    Trả lời: Trái ngược nhau ở chỗ Đồ mề cho vào tử lạnh thì cứng lại
    Hỏi:..
    Trả lời: Khi mở ***g thì chim bay ra
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bố Ngusay mắng té tát :
    - Mày đúng dại thật là dại, Ngusay ơi là Ngusay.
    Nó có cái nhẫn to thế không lấy lại lấy cái xe đạp
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngusay bị bố mắng khóc ầm ĩ, xách xe đạp ra đi gặp phanxipan để đổi lại cái nhẫn.
    Ra đến cửa gặp mẹ là Allforfun đi chợ về, thấy con nước mắt nước mũi lèm nhèm mới hỏi tại sao.
    Ngusay thuật lại chuyện.
    Mẹ Ngusay thở dài:
    - ****** từ xưa đến nay vẫn là người khôn, đến cái kẹp tóc của tao cũng lấy mất rồi,
    Chỉ còn mỗi một cái là chưa bao giờ lấy........
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Ngusay thở dài:
    - ****** từ xưa đến nay vẫn là người khôn, đến cái kẹp tóc của tao cũng lấy mất, chỉ còn mỗi một cái là chưa bao giờ lấy...... nên lão Chitto lấy mất rùi
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Gởi anh Ba_Phi
    Nguồn khoái cảm của lòng em, thiên đường trần thế của em ơi! Trái đất tròn thật đấy! Tối hôm qua em mới biết được người vợ thứ ba CompagPresariocủa anh và người chồng thứ hai ngusay của em đang vui vẻ ở làng NNTĐ - nơi cư ngụ của người vợ thứ hai Allforfun của anh cùng với người chồng đầu Khatiger của em".
    Vợ yêu quý phanxipangcủa anh

    size = 6 là hết cỡ cho anh rồi anh Ba_Phi ơi, chọn chi size lớn rồi bận hổng vừa, nhìn xấu quá! Đổi size khác đi nhé!
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 03/05/2003
  6. sencan

    sencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngusay sau thoi gian choi boi cua tuoi thanh nien roi cung lay duoc mot co vo con nha tu te. Lay vo duoc vai thang, Ngu say lai thay nham chan ben bo sang Uc du hoc.
    O nha vo Ngusay sinh duoc mot cau con trai. Sinh ra khong biet mat cha nen no duoc me ke rat nhieu chuyen ly ky hap dan ve bo no.
    Ba nam sau Ngusay ve phep, thang be quan quyt ben bo doi ke chuyen suot ca ngay khong roi nua buoc thanh ra Ngusay chang '' Lam an '' duoc gi sat.
    Ngu say nghi ra mot ke, buoi toi truoc khi len giuong lien noi:
    - Ca nha minh choi tro choi di, Bo la doan tau, me la duong ray con con la ong khoi nhe.
    Thang con ngoi tren co bo de lam ong khoi va doan tau bat dau roi san ga.....
    Tau chay moi luc mot nhanh.....mot luc sau co tieng keu:
    - Bo oi, ong khoi sap bi hat vang ra khoi tau roi.
    Co tieng tra loi: Ong khoi vang ra cung mac ke.....Tau cu chay...
    sencan
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ĐCT la` hàng xóm của Ngusay.Một hôm, ĐCT sang thắc mắc với NS:
    -Anh NS này, anh có bí quyết gì mà vườn cà chua của anh chín đỏ và mọng thế? ,có thể nó cho em biết được không?
    NS cười to bảo: - Có bí quyết gì đâu, mỗi ngày 2 lần anh đều khoả thân đứng quay mặt về vườn cà chua nên nó mới được như thế đó chứ.
    ĐCT mừng lắm, thế là ngày nào cũng vậy đều 2 lần khoả thân đứng quay mặt về vườn cà chua.Một tháng sau..
    -Anh NS này, em đã làm theo cách của anh mà vườn cả chua nhà em chẳng có chuyển biến gì.Mà lạ lắm anh ạ, từ khi em làm theo cách của anh, em lại thấy ruộng dưa chuột của nhà Chitto tự nhiên to hẳn và lớn nhanh lắm?
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 04/05/2003
  8. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai vo chong nha KQ hay chon Do Son cho nhung ngay weekend . Cung chang phai vi thich boi loi ma KQ khoai nhat cai mon '' ca nuc,, o Do Son, vua tre, vua dep lai biet chieu chuong.
    Buoi chieu thu Bay, dung tren bo bien nhin mot dan thieu nu boi loi tung tang, KQ hung chi doc to:
    - Đồ Sơn sóng vỗ dập dồn
    Có năm cô gái....
    Vua luc do co tieng Trangmtc gam gu: nam co gai lam sao, hả...
    KQ ú ớ : Có năm cô gái... ngửa...ngửa..lưng ra bơi
    De ninh ba vo ghe gom, KQ doc tiep:
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ Sơn bằng cái lá đa
    Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô
    Trangmtc lấy làm thích thú lắm!
    Tay Bac
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chiều hôm đó vào quán ăn, KQ dõng dạc gọi chủ quán :
    - Cho 15 cm dồi và nửa lạng dạ dầy, hai cái chén với chai nước lọc ra đây.
    Khi chủ quán bưng ra, Trangmtc gắp miếng dồi lên thở dài :
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết thích hơn đồ nhà
    Đồ nhà bằng cái ruột gà
    Đồ Sơn vĩ đại như là dồi trâu.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp sát nhập với topic thơ bút tre à.
    Lại là món cũ hâm lại thôi
    Có một con rận đang ngủ trên chòm râu của ông nhạc trưởng Khatiger thì bị đánh thức dạy bởi âm thanh của dàn nhạc. Nó tức mình nhảy lên ngực của cô Forgetmenot kéo Violin . Nhưng ở đây nó vẫn thấy ầm ĩ nên quyết định bò xuống dưới . Nó bò mãi , bò mãi qua 1 thung lũng hẹp và 1 cái ao cạn thì đến 1 khu rừng . Ở nơi đây, không khí thật tĩnh lặng và nó ngủ thiếp đi 1 giấc . Sáng hôm sau nó tỉnh dạy thì thấy mình lại nằm trên chòm râu của nhạc trưởng Khatiger

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó

    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 05/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này