1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ui trui ui, mới có mấy hôm ngưng nghỉ mà các bác ghé quán đông quá ha ? Em đi vắng , thất lễ với các bác quá. Nhớ khi xưa ngày em mớ mở quán bán thử, chủ yếu bán cho người thân mới được mấy hôm khen chê chưa thấy đâu đã nhận được 1 cái trát lên hầu các quan bên Đại dương. Cái tên cúng cơm cũng bị các bác treo lên để bán . Em về cải biên chút ít, gia vị giảm ít nhìu thế là bắt đầu đắt hàng. Lại nhớ nhìu chị em gửi mật thư trách rằng: Chiện bạn kẻ hay nhưng pậy quá! Ở ngoài đời chắc bạn còn pậy hơn nhìu(?). Em chả biết nói sao đành xin lỗi và hứa sẽ ... tái phạm! Không ngờ từ ngày đó đến giờ nạn nhân của em giờ lại biến em thành nạn nhân của họ.
    Chiện pậy mà không pậy, đùa nhưng vui luôn là suy nghĩ của em. May mắn cho em là được các bác ưu ái ủng hộ nên quán ngày càng phát đạt. Đến hôm nay đã vượt 200.000 lượt các bác ghé qua với gần 100 phòng ăn khác nhau. Hơn 1 năm qua quán tiếu này vui là nhờ các bác, đặc biệt là các bác gái. Nhân dịp này em xin chia vui cùng tất cả các bác!.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hôm nay là chiện về vợ chồng CP và Chít tồ.
    Chít tồ già lắm rùi trong khi cô vợ CP thì còn trẻ đẹp lắm nên trong chuyện ấy có nhiều điều khó nói( ! ). Chít tồ buồn bã về việc đứa con blutobluto không nghe lời, càng buồn hơn vì càng lớn nó càng không thấy giống Chít tồ. Hôm ấy Chít tồ bỏ vào rừng chơi. Đang lò dò chống gậy đi bỗng Chít tồ thấy trước mặt có 1 con thỏ. Run run giơ súng lên ngắm bỗng con thỏ ngã lăn ra. Chít tồ hoảng hốt lại gần thì con thỏ đã chết. Nhìn qua nhìn lại mãi thì thấy Phaxiphang từ đâu mò tới. Thấy Chít tồ buồn bã Phaxiphang mới hỏi chiện. Chít tồ kể nỗi lòng của mình về đứa con trai Bluto hư và nói đấy là lý do mình đi săn cho tiêu sầu. Vẻ mặt đầy cảm thông nhưng hồ nghi Phaxiphang lại hỏi Chít tồ về chú thỏ :
    - Ông bắn được con thỏ này đấy ư ?
    Chít tồ mới giải thích : Anh bạn trẻ, tôi không hiểu sao tôi đang định bắn con thỏ này thì nó lăn đùng ra.
    Phaxiphang : Ông thử đoán thử coi? ông già thế này , tay run thì làm sao bắn nổi?
    Chít tồ nghĩ 1 lát rùi ánh mắt bừng sang trên gương mặt già nua : À chắc phải có đứa nào đứng sau lưng tôi bắn ?
    Phaxiphang : Cuối cùng ông cũng hiểu ra vấn đề rùi đó, súng như ông bắn được con thỏ này thì là điều không tưởng !
    Chitồ : trùi anh nói đúng phải có đứa nấp sau lưng tui bắn mới được thế !!!
    Phaxiphang mỉm cười ý nhị
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện về Khatiger và All4fun.
    Hai vợ chồng Khatiger và All4fun yêu quý nhau lắm nhưng có điều Khatiger do tính chất công việc nên hay phải đi công tác. Lần đó do đi nhìu lại ở vùng khí hậu khắc nhiệt nên sau khi đi về Khatiger bị ốm. Biết bạn mình là Khatiger bị ốm, Kq25 đến thăm. Khi Kq25 đến, Khatiger mừng ra mặt cứ bi bô kể chiện về All4fun, khen vợ mình hết lời. Kq25 lạ lắm mới hỏi :
    - Này bác, sao bác ốm đau thế nào mà không thấy mệt mỏi gì cả? Lại thấy bác nằm trên giưòng mà cứ vui như tết thế? Em chả hiểu sao cả?
    Khatiger : Ui tớ ốm thế này mới được ở gần cô All4fun nhà tớ và mới biết cô ấy mừng khi tớ ờ nhà đến thế nào. Không vui sao được !Kq25 vẫn chưa hiểu nhưng cũng mừng cho bạn: Bác nói rõ hơn đi! cô ấy vui thế nào?
    Khatiger hồ hởi : Cô ấy vui đến nỗi ai đi qua cô ấy cũng khoe. Này nhé : khi anh đưa thư Chít tồ đến cô ấy chạy ngay ra cửa hét lên : "Anh Khatiger nhà tôi đã về!" hay khi anh thợ điện Bluto đến cô ấy cũng reo vang : " anh Khatiger đã đi công tác về !!!"
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    KQ nghe thế thủ thỉ với bạn: Thế bao giờ anh lại tiếp tục đi công tác nữa vậy ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    KQ25 Kéo bạn lại bỏ nhỏ: " khi nào vợ thằng cha Chit' tồ cũng đi " công tác "...hí hí....!

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Chít tồ đi làm về, trên đường anh gặp KQ , KQ nói : " anh bị cắm sừng rồi về hỏi vợ anh ý " .Chít tồ rất lo lắng nhưng mặc kệ. Đi 1 lúc nữa gặp Khatiger , hắn ta cũng nói : "anh bị cắm sừng rồi về hỏi vợ anh ý" . Lần này về Chít tồ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn , nhưng vẫn mặc kệ. Gần về đến nhà, gặp ông hàng xóm Bluto , Chít tồ cũng nghe Bluto bảo : "anh bị cắm sừng rồi về hỏi vợ anh ý" . Lần này thì Chít tồ thực sự hoảng hốt . Về đến nhà Chít tồ chui ngay vào bếp để gặp vợ là CP và hỏi : Mọi người đều bảo anh bị cắm sừng, thế là sao hả em, có phải đi bác sĩ không ???
    đúng là tồ

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  7. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Forgetmenot mời KQ tới nhà chơi. KQ tới, ngồi được mấy phút thì ngoài trời đổ mưa. Lại là mưa bong bóng nữa nên không biết chừng nào mới tạnh. Cả hai nhìn nhau ra chiều thẹn thùng lắm... KQ nói:
    - Trời mưa thế này buồn quá ha! Không biết có chi làm cho vui đây không!!!
    - Ừa, em nghĩ ra trò này hay lắm. Em có một đồng xu, mình chơi trò tung đồng xu nha. Nếu mà đồng xu lật sấp thì mình sẽ làm điều anh muốn, nếu lật ngửa thì mình làm theo điều em muốn. Vậy ha?
    - Ok!
    - Rùi, giờ anh tung đi, trong lúc đó em sắp lại chăn chiếu nha!
    Đừng cười em anh nhé
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thêm chiện nữa về bộ 3 xe pháo mã : CP,All4fun và Chít tồCP tán chiện với All4fun: Mình thích những anh chàng đeo kính!
    All4fun : Vì sao thế bác?
    CP: Vì trông sẽ trí thức, như anh chàng Chít tồ ấy! Dễ thương lắm!
    All4fun : ừ hắn ta dễ thương thiệt đó nhưng mỗi tội là hay làm lạnh bụng tớ.
    CP: ???
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện về 4GMN và Khatiger
    Hai vợ chồng 4GMN và Khatiger có một quầy thuốc tây kia nhưng chuyên bán thuốc giả. Để câu khách NNTĐ trước cửa tiệm có ghi một cái biển lớn : " Ở đây có bán thuốc mê đàn bà"
    Một hôm Khatiger đi công chiện, mới bảo 4GMN trông tiệm .
    Sau khi Khatiger ra đi thì có một anh thanh niên là Chít tồ vào mua thuốc.
    Bà vợ 4GMN đem thuốc ra bán, bán thuốc xong thì bà ấy dẩn Chít tồ vào phòng làm gì đó lâu lắm.
    Chiều về Khatiger hỏi 4GMN:
    - Hôm nay có ai tới mua thuốc không em ?
    - Dạ có , rồi 4GMN đem chuyện Chít tồ mua thuốc ra kể cho chồng .
    Khatiger tức quá la hét toáng lên:
    -Tại sao em dám làm vậy ?
    4GMN mếo máo trả lời :
    - Tại em muốn chứng tỏ thuốc của anh có hiệu nghiệm mừ!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời đang nóng thêm một chuyện này cho mát mẻ
    Chipto đi công tác về đến cửa bỗng nghe thấy tiếng KQ :
    _Kìa em mút đi
    Tiếng All4fun trả lời:
    _Thôi em dạng ra rồi
    Chipto nhảy bổ vào nhà thấy 2 người đang ăn kem. KQ thì đang mút kem còn All4fun thi đang ngồi dạng chân sợ kem rớt vào quần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này