1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    KQ đi công tác từ lúc 9h . Đến 11h , DHM là vợ của KQ buồn quá bèn nghĩ ra 1 trò . Cô tự nói với mình : " bây giờ tung đồng xu lên . Nếu số thì đến nhà Chít tồ chơi, nếu hình thì đến nhà Bluto chơi, nêu dựng đứng thì đi thuê đĩa về xem . Còn nếu lơ lửng trên không thì mình sẽ đi ngủ vậy"

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ Địa,thấy AD lơ đễnh,thầy kêu đứng dzậy trả lời
    -Em hãy cho thấy biết sóng bắt đầu từ đâu
    -dạ ...dạ...sóng bắt đầu từ gió
    -Gió bắt đầu từ đâu ?
    -dạ...gió bắt đầu từ đâu
    em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ....
    (từ TN)
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....

    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 06/05/2003
  3. sencan

    sencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chao cac bac, chung ta noi chuyen ve gai Tay vay , keo chi em nha minh phan doi ghe qua.
    Ngày nay, tại các nước ả Rập giới trẻ cũng đã kịp hoà nhập với xu hưỡng thời trang thế giới. Nghiã là các bà , các cô cũng đã thử mặc áo hở ngực, quần jean trễ rốn.
    Tuy vậy ngoài cùng theo phong tục Hồi giáo vẫn phải choàng chiếc áo Baynias màu đen, trùm kín từ đầu đến chân.Một điều tối kỵ là không được để cho đàn ông- trừ chồng và con trai- nhìn thấy[tóc của mình ( Lời nhà tiên tri Mohamed dạy ).
    Chính vì vậy mà giới đàn ông cả Á, Âu, Ả rập kháo nhau rằng: Ngày nay có nhiều các bà các cô, từ cổ xuông dưới ngón chân ''mọi thứ'' đều rất.....nhẵn nhụi để khỏi xúc phạm đến thánh A la !?
    Ôi ! Thế giới của nàng Sedeharat huyền bí.
    sencan
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nghe chuyện Sencan nói thế, KQ hớn hở đi gặp Blutobluto :
    Gặp rồi hét toáng lên : Vợ tao xúc phạm Allah nhiều hơn vợ mày !!!!
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bluto cười khểnh:
    - Cũng lúc này lúc khác thôi.
    KQ nhìn bộ râu xồm xoàm của Bluto, rờ lên bộ lâu lưa thưa của mình, chợt hiểu ...
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chơi với bác Chít tồ luôn.
    Chít tồ mới du học ở nước ngoài nên tiếng Tây chưa thạo lắm. Một hôm Chít tồ đi siêu thị Tây thì bắt chợt muốn đi vệ sinh. Khổ cho Chít tồ hôì ở quê nhà cái cầu tiêu không có biển hiệu phân biệt nam - nữ mà ở trời Tây thì khacnến chở biết đâu mà lần. Chít tồ bí quá mới vào đại 1 chỗ ai dè đúng ngay chỗ chị em. Chít tồ xong khi hoàn thành nhiệm vụ mặt đầy thoả mãn đi ra thì đụng ngay CP ở cửa. CP bỗi rối quá nhưng cao giọng :
    - Anh mắt mờ sao mà không thấy chữ? Anh có biết chỗ này chỉ dành cho chị em thôi không?
    Chít tồ xấu hổ quá nhưng vốn là kẻ nhanh trí Chít tồ liền chỉ tay xuống dưới ỡm ờ :
    - Thế cái ở dưới này không là dành cho chị em hay sao?

    CP: !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    NgusayMocoitinh là 2 người bạn chơi với nhau rất thân, họ có 1 trang trại rất rộng lớn.Một hôm...
    -NS nè, lãoKhôngquen25ở trang trại bên muốn mua của chúng ta 100kg lông cừu, tôi đã xén hết lông của lũ cừu nhà mình mà mới chỉ được có 99,99 kg thôi, Anh có thể cắt ít râu của anh để bù vào số còn thiếu không?( chả là NS râu ria rất rậm rạp).
    -Được thôi, món bở như vậy chúng mình làm sao có thể bỏ qua được, tôi đồng ý cắt ít râu của tôi bù vào chỗ thiếu.
    Một thòi gian sau..
    -NS,anh làm gì mà trèo tuốt lên cây thế, xuống đi kẻo ngã đấy.
    -Mồ côi tình ơi, anh ko biết đâu, lão Khôngquen25 đó lại đến và lại muốn mua của trang trại chúng ta 200 quả trứng chim cút.Tôi đã gom hết các xó xỉnh mà mới chỉ kiếm được có 98 quả thôi.
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hai pho tượng khỏa thân là beconthichduamocoitinh đứng nhìn nhau trong công viên hàng trăm năm qua. Một ngày nọ có vị thần đến viếng, khen ngợi họ đã kiên nhẫn và ban thưởng cho họ được trở thành người trong vòng nửa tiếng đồng hồ để làm điều mà họ muốn làm nhất.
    Hai pho tượng đột nhiên động đậy, e thẹn nhìn nhau" Mình làm chuyện đó đi!".
    Hai pho tượng vội vã kéo nhau vào sau một bụi cây và chẳng mấy chốc có thể nghe tiếng cười rúc rích, tiếng thở hổn hển và những cành cây lay động mạnh. Khoảng 15 phút sau, hai người chui ra khỏi bụi cây, mặt nóng bừng, trông bối rối và hạnh phúc.
    Vị thần báo cho họ biết họ chỉ mới sử dụng một nửa thời gian, vậy thì tại sao không tận dụng nửa thời gian còn lại kia để làm lại cái điều mà họ muốn làm nhất. Hai pho tượng nhìn nhau cười rúc rích, rồi mocoitinh nói với beconthichdua: "Này em, mình lại làm chuyện đó đi. Lần này thì tới lượt em giữ chặt con chim bồ câu để anh ị một bãi lên đầu nó!"
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    quên, chuyện trên từ Avys. Và đẫy, cũng từ Avys:
    Cô bé quàng khăb đỏ thời nay:
    Ngày nảy ngày nay, có cô bé quàng khăn đỏ ktên là siro-ngotngao đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bỗng thấy một ông già là KQ25 đang rình rập trong bụi cây.
    Cô bé chỉ vào ông già và hét:
    - Lão gì dê kia, đừng hòng hãm hại ta!
    KQ25 nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. siro tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp KQ25 núp sau một gốc cây.
    - Lão già dê kia, đừng hòng hãm hại ta - Siro lại chỉ vào sói và hét lên.
    KQ25 nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Siro-ngotngao lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy KQ25 lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét:
    - Tên già dê kia, đừng hòng ....
    Đến nước này, KQ25 nhảy ra giận dữ và rít lên:
    - Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  10. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinhbeconthichdua Cùng ngồi tâm sự trên ghế đá công viên. Hồi lâu, beconthichdua âu yếm hỏi:
    - Anh yêu em vì khuôn mặt xinh xắn của em hay vì tấm thân hấp dẫn này hả anh?
    - Ồ, không vì hai thứ đó mà chính là sự khôi hài (!!!) của em.-mocoitinh âu yếm trả lời.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này