1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tiệm sửa xe của Ba Phi rất đông khách. Ðể khỏi quên, Ba Phi thường viết vắn tắt các công việc trong ngày lên tấm bảng. Khách bước dô tiệm, dòm lên bảng thì đọc được những dòng chữ như sau:
    - 8 giờ: Phục hồi dàn nhún bác KQ25
    - 8 giờ 30: Xoáy xi lanh beconthichdua
    - 12 giờ: Chỉnh trục giữa của Toannt
    - 1 giờ: Tút lại giàn đồng chú Haibk
    - 2 giờ: móc bô anh mocoitinh
    - 3 giờ: rưả chị ĐCT
    - 4 giờ: siết ăm-bray-da cô Siro
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc câu này không nhịn được cười, không nghĩ là Mèo con kiếm đâu được món hay đến thế! Hôm nào cafe chứ?
    Chuyện về Mèo con :
    Sau 1 đêm đi vũ trường với bồ về Mèo con than phiền : - Anh yêu biết không, hồi đêm cái gã to con đẹp trai Chít tồ cứ lợi dụng đồng người mà hôn em đấy!
    Bồ của Mèo con là Khatiger điên tiết : Thế em có phản ứng gì không?
    Mèo con : Có chứ! em tát hắn đấy, cứ sau mỗi lần hắn hôn em em lại tát hắn 1 cái!
    Khatiger : !!!!
    Thêm 1 chuyện nữa vẫn về Mèo con:
    Trên sàn nhảy của 1 vũ trường, Chitồ say sưa ngắm nhìn Mèo con đang lả lướt. Mắt sáng như sao Chít tồ nói Kq25:
    - Bác thấy cô ấy thế nào? có tuyệt vời không cơ chứ?Kq25 bình thản : ừ đẹp thì đẹp thật nhưng ngốc lắm!Chít tồ ngạc nhiên : Bác bảo sao cơ? Cô ấy ngốc ư?
    Kq25 thủ thỉ : Cô ta vẫn tưởng cái dây chuyền tớ tặng là kim cương thật!
    Chít tồ: !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Sau lễ cưới chủ rể KQ25 hỏi linh mục chủ tế:
    - Thưa cha con nghe nói là khi cưới vợ thì người ta thường biếu cha chủ tế bao lì xì. Con không biết nên bỏ vào bao nhiêu cho đúng.
    Vị linh mục mỉm cười nói:
    - Cũng tùy lòng hảo tâm và tùy theo nhan sắc cô dâu. Cô dâu đẹp thì lì xì cha nhiều chút. Cô dâu xấu thì ít chút.
    Chú rể KQ25 quay sang nhìn cô dâu Ly_thong một hồi rồi móc ra năm đồng bỏ bao lì xì biếu cha. Vị linh mục vừa quay đi vừa nói:
    - Hai con chờ cha chút nhe, cha đi lấy tiền thối lại cho con.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ba anh chàng Đài Loan vừa được cho vô quốc tịch Mỹ. Tại sở di trú, ba chàng ngỏ ý muốn đổi tên thành tên Mỹ cho nó ...oai.
    Nhân viên di trú hỏi:
    - OK, nào anh tên gì?
    - Dạ, tui tên Bu.
    - Dễ thôi, thêm cho anh 2 chữ ck, từ nay tên Mỹ của anh là BUCK nhé. Còn anh kia, tên gì ?
    - Dạ, tên Chu
    - OK, anh sẽ là CHUCK. Anh cuối cùng, anh tên gì ?
    Gã nọ đứng lên đi tuốt. Hai anh bạn la lên :
    - Ê, người ta hỏi sao không trả lời mà bỏ đi đâu vậy Fu ?
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ToanntHaibk bị bắt về tội sử dụng trái phép chất gây nghiện. Khi ra tòa.. quan tòa nhìn hai anh liền baỏ .."trông hai anh thấy cũng đàng hoàng lắm, vậy ta sẽ cho hai anh thêm một cơ hội nửa.. ta muốn hai anh ra ngoài đời khuyên baỏ nhửng người khác bỏ hút chích.. và trở thành người tốt.. ai làm dược ta sẻ tha bổng, bằng không ta sẻ bỏ tù cả hai.... ta sẻ gặp hai anh thứ hai tuần sau ...."
    Thứ hai tới, đứng trước tòa...
    toà liền hỏi Toannt...
    "anh làm sao rồi??"
    Toannt ấp úng.."umm, dạ thưa quan toà.. tôi đã khuyên dược 17 người bỏ hút chích và chịu làm lại con người tốt ...."
    "17 á? giỏi thiệt! anh nói gì với họ?"
    " tôi dùng cụt phấn và vẻ hai caí hình tròn, tôi vẻ một caí lớn mà một caí nhỏ và nói cho họ biết vòng tròn là óc của các người trước khi hút chích.. còn cái nhỏ thì sau khi hút ..."
    "anh được tha" quan tòa cười noí...
    Nhìn Haibk, quan tòa hỏi :
    "còn anh, anh làm sao rồỉ"
    "Thưa quan toà.. tôi đã làm 245 người bỏ hút chích ạ ....
    "245 người ??! không thể tưởng tượng dược! làm cách nào anh làm dược ??
    "dạ, tôi củng dùng cụt phấn vẻ hai hình tròn, tôi vẻ cái nhỏ và cái lớn ...."
    "...rồi chỉ vô hình nhỏ nói : dây là hậu môn các người trước khi vô tù ...
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/05/2003
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa trong nhà ăn, giáo sư triết học Chittttttttokhoan khoái thưởng thức món chân giò lợn với dưa chua. Bỗng sinh viên KQ25 bưng khay đồ ăn đến ngồi ngay trước mặt Chittto rồi cắm mặt xuống ăn, không thèm nói năng một câu nào. Một thoáng bất bình hiện trên mặt Chit. Ngài cất giọng hỏi KQ25:
    - Này anh ! từ bao giờ lợn và đại bàng ngồi ăn chung một bàn vậy ?
    KQ25::
    - Thưa thầy em sẽ bay đi ngay chỗ khác.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  7. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chao cac bac, may hom nay box nha ta nhon nhip qua. Nhan doc tin Ong chu Nha Trang Bush vua bo nhiem Toan Quyen tai iraq,nguoi ta ke lai chuyen nhu the nay, moi cac bac doc.
    Trong cuoc hop thuong dinh giua Hoa Ki va Lien Xo ( CCCP) de thuong luong ve van de giai tru quan bi, cat giam ten lua chien luoc; Den gio giai lao , ba Regan co moi Tong Bi Thu DCS Lien Xo Bre-gio-nhep di tham noi o va lam viec.
    Den toi, khi len giuong ong Regan thay co manh bao cua ***** That ( NPABGA)- Co quan ngon luan cua Dang Cong San Lien Xo- da nhau nat, ngay duoi quan lot cua ba Regan( Chac luc voi qua, ong Bre-gio-nhep da dung no thay cho tissue va Trust, OK...)
    Hom sau mot to bao la cai o Hoa ky loan tin: Ong ba Tong Thong Hoa Ky mang ca bao Su That cua Lien Xo vao nghien cua o chon phong the.
    Cac chinh tri gia thoi do nhan xet: Kha nang tuyen truyen cua Cong San Nga So that tuyet voi, ten lua Chien luoc vuot Dai Chau cua CCCP that dang ne phuc.
    Co le day cung la mot ly do de '' Am Muu Dien Bien Hoa Binh'' duoc chuan bi chu dao hon.
    Tay Bac
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    dịch SARS hoành hành, lan tràn khắp nơi, làng NNTĐ cũng không tránh khỏi.
    Dzợ chồng nhà khatiger phanxipang cũng lo lắng về bệnh dịch, đã lâu rồi chẳng màng gì đến chuyện gối chăn. Một hôm khatiger thèm quá:
    - Em à, chúng mình ấy nhé, SARS chỉ lây qua đường hô hấp thôi, không lây qua đường sinh dục đâu.
    - Ồ vậy hả anh, em cũng thèm quá rồi nè.
    một lúc sau:
    - Không được rồi anh ơi, lỡ nó lây từ đường hô hấp sang đường sinh dục thì chết...
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngusay post truyện đỉnh thật, phục bác sát đất
    Khatiger : Uh, đúng đấy, lúc nãy đường sinh dục của anh hắt xì mấy phát rồi

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ngay xưa có 1 sinh viên đi thi bị lỡ độ đường bèn vào nhà Bluto xin ăn.Bluto thấy vậy nói:
    -nếu là sinh viên thì phải làm được thơ rồi chỉ vào con ngựa bạch đứng bên cạnh và bảo cậu sinh viên làm 1 bài thơ về con ngựa bạch
    cậu sinh viên ứng khẩu đọc luôn:
    -Bạch mã mao như tuyết (ngựa bạch lông như tuyết)
    Tứ túc cương như thiết (bốn chân cứng như sắt)
    Bluto cưỡi bạch mã (bluto cưỡi ngựa bạch)
    Bạch mã tẩu như phi (ngựa bạch chạy như tên)
    Bluto nghe xong rất hài lòng và thưởng cho rất hậu.cậu sinh viên về đến nhà bèn mang câu chuyện kể lại cho Larra nghe.Larra vốn là người không biết chữ nghe xong nổi lòng tham liền nhờ cậu sinh viên dậy mình bài thơ đó.sau khi đã học thuộc Larra cũng đến nhà Bluto xin ăn và cũng nói mình là sinh viên.Bluto chỉ vào nàng Siro xinh đẹp đứng bên kia đường và bảo Larra làm 1 bài thơ vịnh nàng Siro.Larra thuộc mỗi 1 bài thơ mà câu sinh viên dạy chẳng biết làm thế nào bèn đọc liều:
    -Siro mao như tuyết (siro lông như tuyết)
    Tứ túc cương như thiết (bốn chân cứng như sắt)
    Bluto cưỡi Siro (bluto cưỡi siro)
    Siro tẩu như phi (siro chạy như tên)
    các bác biết hậu quả thế nào rồi chứ
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này