1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sớm...
    Theo điều tra của nhóm phóng viên chúng tôi, đã phát hiện dc thông tin khá sốt dẻo, chuyện là...
    Larra đi công tác, ở nhà cô vợ SHM ngứa nghề bèn tòm teng chui vào làng NNTD tìm của lạ... Ko may sau đó larra về tình cờ phát hiện ra, quá đau đớn và tuyệt vọng, larra bèn leo lên cây ớt với ý định rớt xuống cọng hành, đâm lòi ra 1 số thứ, chết đi cho quên cuộc đời đen bạc.. May thay, đúng lúc đó Thần ve chai MrKIU hiện ra, sau khi hỏi han 1 hồi, liền giúp larra trả thù:
    - Con hãy về đi, ta sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã hú hí với vợ con bị cụt ngay cái hung khí gây án.
    Thế là, nào là ngusay, bluto2, khatiger, r.b, mocoitinh.... vân vân và vân vân..., thi nhau rụng xuống lộp bộp, lả tả như lá mùa thu... Than ôi tài nguyên của chị em NNTD thế là đi tong. May sao còn mỗi KQ25 ko thấy việc gì, thật ko uổng danh là người đứng đắn nhất làng... Có điều, từ đó ko thấy kq25 nói nhiều như trưóc nữa, chỉ ú ớ ko nên lời....

    Vậy là còn mỗi bác Larra thôi nhá, độc bá võ lâm rồi còn gì...ha`ha`ha`..thít nhá...

    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!
  2. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy bác Larra nhà ta vẫn không thoát khỏi đại nạn. Sau khi trở thành đồ quý và hiếm trong làng, bỗng một hôm Lara nhà ta phát hiện ra sự cố: bộ chỉ huy quân sự của Lara đã chuyển sang màu xanh lá nguỵ trang lúc nào không hay. Hoảng quá, Lara bèn tìm đến Mr_Kiu là lương y duy nhất trong làng.
    - Trời ơi thầy lang ơi, @^$^!(*&)!%#$!#(
    - Xem nào..KHông xong rồi, phải cắt thôi
    - Cắt thì còn gì đời em
    - Chú muốn chết không? (hí hí)
    LaRa không muốn chết, đành để Mr_kiu cắt đi (hê hê, Mr_Kiu đã trả thù được)
    Một thời gian sau, Lara lại hớt hải chạy tới Lang băng Mr_kiu
    - Trời ơi, cắt báng rồi mà bây giờ nòng súng lại chuyển sang màu xanh rồi... &%^%$#!%$$&^
    Sau khi xem xét, lại phải cắt "nòng". Lara ngậm ngùi mang ống nhựa thay thế, lòng buồn vô hạn. Trên đường về tình cờ thế nào lại gặp KQ25. Quên hết thù xưa (Vì bây giờ hỏng ai ơn ai), Lara kể chuyện xui xẻo cho Kq25 nghe.
    Nghe xong, Kq25 gật gù bảo
    - vài hôm nữa ống nhựa của cậu cũng đổi qua màu xanh cho coi
    - Trời ơi, $^%&!@$@#!#, sao lại như thế được.
    - Muốn không như thế chỉ cần cậu đừng mặc cái quần Jean này nữa, hàng đểu nó bị ra màu hoài à. Thôi cậu kiếm cái Versace đi.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  3. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có một anh lính lê dương da đen chuẩn bị nhập ngũ sang Irac "bắn nhau" ,gia đình đưa tiễn ra sân bay,có bà nội rồi cả người yêu nữa,bà nội lo sợ lần này thằng cháu đi rồi ko bao giò gặp lại nữa nên bảo cháu đưa bà một vật gì đó để làm kỷ niệm và cả người yêu cũng bảo vậy,anh lính tìm mãi chẳng có cái gì ,có mỗi tấm ảnh chụp ở bãi tắm tiên,bí quá chẳng biết làm thê nào,anh đành xé đôi tấm ảnh đưa cho người yêu nửa trên va đưa cho bà nội nửa dưới(vì nghĩ bà nội mắt kém rồi chắc chẳng nhìn rõ),bà nội nhìn xong bức ảnh thì thốt lên: thằng này giống hệt ông nội,râu ria bao giờ cũng để xồm xoàm còn cái calavat thì lúc nào cũng để lệch sang một bên..
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế là từ ấy Làng NNTĐ trở thành Làng Kụ Rung. Cả làng chỉ còn KQ25 là ngoại lệ nhưng dù chàng cố gắng hết sức thì cũng chỉ được có 25 lần / ngày mà thôi. Sau đó, làng Kụ Rung luôn chìm đắm trong tiếng khóc ai oán rầu rĩ của các chị em, nhớ về một thiên đường tươi đẹp đã mất, chả ai có tinh thần làm việc. Trong hoàn cảnh bi đát của ngôi làng sắp sụp đến nơi, có một thanh niên tên là Kha Hổ đứng lên hiệu triệu mọi người - chả là anh bị *** sót nên vẫn còn chút hào khí nam nhi . Anh bảo mọi người không thể cứ mãi khóc lóc, tưởng tượng được, mà phải dũng cảm khắc phục vấn đề. Cần phải hành động ngay. Anh sẽ dẫn đầu cánh đàn ông đi hỏi tội Thần ve (vãn) trai Mr Kiu. Ở nhà, các nàng tích cực canh tác trồng trọt. Trangmtc vợ Ngủ say trồng chuối, All for fun vợ KQ25 trồng sắn, 4getmenot vợ Kha hổ trồng dưa chuột, Sư hổ mang vợ Hơi bị hay trồng bí còn Indian vợ Larra trồng .... mía . Mỗi người một tay hết sức khôi phục lại không khí vui vẻ trước kia .....
    Các bạn muốn biết các chàng đi hỏi tội thần ve (vãn) trai Mr Kiu thế nào, xin chờ chuyện kể của Khatiger sẽ rõ !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 10/05/2003
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đoàn người đi mải miết... hỏi thăm hết buôn này bản nọ vẫn không ai biết thần dze chai Kr_kiu là ai. Cho đến hôm, tình cờ gặp một ông lão thoi thóp giũa đường, Lara nhận ra người quen
    - ÔI bác NXT.PCT sao bác nằm đây? lâu nay bác đi đâu mất tăm tích.. bác đợi tí con gọi 115
    En Ích Tê thềo thào
    - Khỏi, ta gần đất xa trời. Gặp lại cố nhân là vui rồi. Nhưng không hiểu tại sao trai làng ta lại kéo nhau đi đâu thế này.
    Lara kể lại sự tình, En Ích Tê ồ lên khó nhọc
    - Ra là Mr_kiu. Đay là một cây cải hẹ thành tinh. Lần trước ta gặp bản thể nó, không biết ăn vào, nên nó chết rồi. Ta cũng sắp chết. Các chú không cần đi tìm ai nữa, trước đây ta đã gặp thần va chai xịn và được cho 3 điều ước, nay còn 1 thôi, ta ước cho các chú vậy. Ngặt nỗi thần ve chai là đàn bà (đàn bà mới hay đi bán ve chai chứ) lại không có chồng nên không muốn nghe máy chữ ** ** ** **... bây giờ ta ước thế này các chú coi có ổn không: @%&^%*^)^@#$!*&^*(
    - Dạ được quá đi chứ
    OK. Vậy ta ưóc nhé: Nơi các chú mất đi cái gì sẽ sinh ra cái mà vợ các chú nghĩ đến nhiều nhất.
    Nói xong EnIchTế tắt thở (Sau này lại đầu thai thành...)
    Thực ra, mọi người quên mất một điều là ở nhà, các bà vợ quá tích cực cach tác nên đêm vè tòn mơ thấy cây cối Như vợ Ngusay trồng sắn, vợ Lara trồng mía còn đỡ. Vợ Khatiger trồng dưa chuột, kể như Khatiger hơi xui. ( Trời ơi con ôn, tao đã dặn mày ở nhà trồng bắp ngô cơ mà).
    Nhưng dù sao còn đỡ hơn mấy bà vợ không có đất canh htác phải ngồi nhà vót tăm
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm sau, cả góc chợ xôn xao khi thấy hiện tượng lạ sau:
    Vợ Ngusay đem sắn, vợ Larra vác mía , vợ Khatiger mang dưa chuột ra bán.Còn mấy ông NS,Larrra ,Khatiger thì mặc váy(Có còn gì nữa đâu mà mặc quần cho thêm xấu hổ)
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    To Lara: Mấy hôm nay tui đi Cần Thơ khám chữa bệnh (
    http://www.ttvnol.com/forum/t_193616/?0.8465806) nhận được tin nhắn của bạn là làng bị đại nạn tui vội quay về làng. Mọi thứ không tự nhiên mất đi mà chỉ ... di chuyển từ làng này sang làng khác thôi .... hèn chi, bây giờ tui mới hiểu tại sao dân chúng ở nơi tui khám bệnh có tới hai.... )
    Có chiện này cũng vui kể cả làng nghe chơi, nghiêm cấm các báo chôm chiện của tui à nhe

    Một buổi sáng đẹp trời, ĐCT tui đang đi dạo quanh chợt nghe tiếng chửi rủa của bác Ba Phi (đang bước ra từ 1 Ủy ban Phường) :
    - Ủy ban tụi bây làm việc ngu như con bò..... có bao nhiêu giấy tớ mờ đày tao đi mấy bận.... Tao nói cho mà nghe........... cái Ủy ban không Q của tụi bây .......... rồi có ngày bị quả báo cho mà coi!..........
    Tui bèn rụt rè nhắc bác:

    -Ủy ban phường của tui cũng hổng có Q đâu bác Ba ơi!
    Ổng quay lại trợn mắt nhìn tui hỏi:
    - Hả? Ủy ban phường của cô cũng toàn đàn bà, con gái như ở đây hả?
    ĐCT
  8. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Mr Kiu dẫn bạn gái là Ngusay ra bờ hồ tình tự, Mr Kiu nhìn Ngusay đắm đuối:
    -Hỡi người em gái tên Ngusay
    Ước gì anh được hôn vào tay"
    Và Ngusay chả hà tiện gì mà không ban điều ước cỏn con ấy cho Mr Kiu.
    Bỗng dưng Mr Kiu mặt mày thờ thẩn, đực ra, nhìn trời lẩm bẩm:
    - Ừ, sao mẹ em không đặt tên cho em là Tú nhỉ????
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
    Được hoibihay sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 12/05/2003
  9. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Khôngquen25 mới cưới vợ là Trangmtc.Đêm tân hôn bà mẹ hướng dẫn Khôngquen25 trải một miếng vải trắng xuống giường để kiểm tra xem con dâu là Trangmtc còn trinh tiết hay không? Khôngquen25 nghe lời mẹ làm theo. Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của nguoi chồng vì mệt quá Khôngquen25 lăn quay ra ngủ.Trangmtc rất lo lắng không biết sẽ giải thích với mẹ chồng và chồng về việc miếng vải trắng vẫn trắng tinh. Nửa đêm phần vì đói phần vì không ngủ được Trangmtc mò xuống bếp, thấy có bát tiết canh ở đó trangmtc chợt nảy ra một ý và làm theo..... Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy. Khôngquen25 mừng rỡ cầm theo miếng vải lên gặp mẹ và nói.
    " Mẹ ơi cô ấy còn nhiều lắm mẹ ạ! Còn có CẢ LẠC CẢ RAU HÚNG nữa....."

    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chán bác hoibihay , chiện của bác lại trùng chiện của em post cách đây 1 vài tuần. Bác xem thế nào đi chứ?
    Nhưng em xin thông báo cả nhà tin vui đã : Em quyết đinh nhượng lại quán tiếu này kể từ ngày 1/6 tới. Số là bọn bạn em tín nhiệm em cử em ra coi quán người thực, việc thực ở nơi khác nên em không có cơ hội online 8h vàng ngọc với các bác rùi. Xa các bác em nhớ lém nhưng biết làm sao? Em sẽ ưu tiên bác nào đến sớm. Liên hệ với em theo địa chỉ :hongquen25@yahoo.com hoặc bach_thu_tri@yahoo.com nha.

    Tranh thủ lúc Trangmtc nhà em đi vắng em tâm sự nốt với các bác vì sau này chắc chả còn nhiều cơ hội. Em kể các bác chiện em làm.......quen Trangmtc với sự thật 101% nha.
    Chiện là thế này: Chiều nọ em đang đứng trên hè phố thì chợt thấy 1 cô xinh như mộng đi từ văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình ra. Trùi nguời đâu mà đẹp thế! Em đang ngất ngây con gà tây thì cô gái đã lên taxi đi mất. Em vừa buồn vừa bực vì xổng mất con mồi ngon. Nhưng em nghĩ phải tìm hiểu cô gái tuyệt vời ấy là ai nên đi thẳng vào trung tâm tư vấn đó. Chiện em đong đưa cô tiếp tân SHM ra sao các bác chắc chả cần nghĩ cũng biết chỉ biết rằng SHM cứ tuốt tuồn tuột kể. Nào là chiện cô ấy tên là 4GMT, nào là chồng cô ta là Ngusay bị Sars ( Sao anh ra sớm ), cô ấy buồn và thất vọng ra sao... Em thầm mỉm cười về sự ngây thơ nhưng rất đáng yêu của SHM, cám ơn và không quên mời SHM đi ăn tối ( cái nick của em cũng có ý nghĩa tương tự chứ không như các bác đoán già đoán non đâu ). Mừng như mờ cờ em bước ra ngoài huýt sáo gọi 1 chiếc taxi. Nhưng đúng là số em là số đào hoa nên thay vì 1 chiếc taxi xịch đến thì 1 em cực kỳ ***y, trẻ đẹp chả kém gì cô nàng 4GMT em định đến nhà lại chạy qua. Em cũng chả biết nàng làm ghề gì mà lại thích tai với tiếng huýt sáo thế nhưng em thì chả quan tâm vì nàng quá đẹp. Thế là quên cả mục đích ban đầu là cô 4FMT, quên cả cái hẹn ăn tối với cô SHM ngây thơ và dễ thương, em với Trangmtc có 1 cuộc gặp gỡ mà em tin cho đến bây giờ Trangmtc chả bao giờ phải hối tiếc!!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này