1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cũng thế nhưng khác 1 chút của bác John.
    3 chị em ngồi nói chuyện về khả năng của chồng mình.
    Chị Hai : Dạo này chồng chị bị giảm 50% khả năng, chán quá
    Chị Ba : Ui chồng em còn bị giảm 75% vì mấy cái vụ WC cơ, buồn ghê lắm
    Nhỏ Út: Con chồng em thì không dám nói nữa, giảm 200% luôn!
    Sao có thể thể được 2 bà chị đều đòng thanh la lên.
    Khi mới cưới đã không giỏi rồi mà mới chìu qua lại bị té sái cả quay hàm và gãy tay rùi. bây giờ phải bó bột hết cả miệng và tay nữa !!! Nhỏ Út trả lời
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một nhà thờ nọ. Có một thầy tu đang thay quần áo thì bất chợt một bà xơ mở cử phòng đi vào mà quên gõ cửa. Bà xơ hốt hoảng hỏi:
    - Ôi.......cái gì thế này ?
    Thầy tu luống cuống trả lời:
    - Con quỷ đó. Con quỷ đó...đừng nhìn !
    Ngày hôm sau khi bà xơ đang thay quần áo thì thầy tu cũng bất chợt đẩy cửa vào và hỏi :
    - Ơ.., cái gì thế này ?
    Bà xơ hoảng hốt :
    - Địa ngục đó...địa ngục đó ...đừng nhìn !
    Thầy tu mỉm cười :
    - Thế thì ta bắt con quỷ bỏ vào địa ngục ....nhốt nó lại đi nào .
    meo meo rửa mặt như mèo
  3. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đến phòng mạch bác sĩ lấy kết quả thử máu của cô vợ ngày hôm trước. Bác sĩ khẩn trương mờI anh ta vào văn phòng trịnh trọng tuyên bố:
    Thưa ông, chúng tôi đã có kết quả thử máu, hưng vì sự nhầm lẫn, nhân viên phòng lab đã đưa lộn cho chúng tôi cùng mẫu máu của một nữ bệnh nhân khác. Chúng tôi không biết là của ai, một ngườI có vi khuẩn HIV và một ngườI bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ).
    Anh chồng hoảng hốt:
    Tôi phảI làm sao bây giờ hở bác sĩ:
    Bác Sĩ:
    Tôi xin đề nghị ông thử chở bà xã ra, bỏ bà ấy giữa chợ, nếu bà ấy biết đường mò về nhà thì từ nay ông đừng bao giờ ******** vớI bà ấy nữa

    ======
    Được sửa chữa bởi - hanvn vào 03/06/2002 13:54
  4. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng đến phòng mạch bác sĩ lấy kết quả thử máu của bà xã ngày hôm trước. Bác sĩ khẩn trương mờI ông vào văn phòng trịnh trọng tuyên bố:
    Thưa ông, chúng tôi đã có kết quả thử máu, hưng vì sự nhầm lẫn, nhân viên phòng lab đã đưa lộn cho chúng tôi cùng mẫu máu của một nữ bệnh nhân khác. Chúng tôi không biết là của ai, một ngườI có vi khuẩn HIV và một ngườI bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ).
    Ông chồng hoảng hốt:
    Tôi phảI làm sao bây giờ hở bác sĩ:
    Bác Sĩ:
    Tôi xin đề nghị ông thử chở bà xã ra, bỏ bà ấy giữa chợ, nếu bà ấy biết đường mò về nhà thì từ nay ông đừng bao giờ ******** vớI bà ấy nữa
  5. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một hôm shana đi đến Thầy Lang LTB để khám bệnh. Sau khi khám tổng thể xong, LTB bảo Shana cởi hết quần áo và ra chồng chuốii quay mặt vào trước cái gương. Xong, LTB bước đến, đặt cái đầu của mình vào giữa háng Shana rồi nhìn vào gương quan sát kỹ càng. Rồi LTB bảo Shana mặc đồ lại. Shana mặc đồ xong LTB bảo:
    - Cô chỉ bị cảm lạnh nhẹ thôi, về uống thuốc là sẽ hết.
    Shana thắc mắc:
    - Vậy tại sao thày bảo tôi cởi đồ và chồng chuối để làm gì?
    Thay Lang LTB:
    - A` tôi chỉ muốn ngắm thử nếu mà tôi để râu thì trông thế nào thôi !
  6. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chánh án: Tôi phạt cô 3.000.000 đồng và 3 tháng tù về tội MD .
    girl_xavang : Xin ngài cho tui một ngày tại ngoại để tui kiếm số tiền đó đã.
  7. hanvn

    hanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    - Cô girl_xavang, trong đêm chồng cô chết, chuyện gì đã xảy ra?
    - Thưa ngài quan tòa, tối đó chúng tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ. anh ấy còn đang đọc sách, tôi thì đã thiu thiu ngủ. Bổng anh ta thò tay qua rờ "con bé" của tôi một cái. Một lát sau, anh ta lại rờ một cái nữa...
    Quan tòa hỏi dồn:
    - Rồi sao nữa cô hãy kể tiếp!
    - Sau mấy lần như vậy, tôi chịu hết nổi liền tung mền ra, quay qua ôm chặc anh ấy, định diễn xuất bài "Ngựa Phi Ðường Xa" thì anh ta la lên, tay không buông cuốn sách: "Cô làm cái gì vậy?".
    Tôi đáp: "Không phải anh muốn lắm sao?".
    Anh ấy hỏi lại: "Ai bảo tôi muốn?".
    Tôi trả lời: "Thì anh cứ rờ của em hoài mà, tui tưởng anh ấy cũng muốn..."
    Lúc đó anh ấy phá lên cười nói: "Anh chỉ quẹt cho ướt ngón tay để lật sách thôi mà"
    - Rồi sau đó thế nào?
    - Thưa quan tòa, đó là lúc tôi bắt đầu bóp cổ hắn đến chết.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện hơi....1 chút đừng nghĩ gi nha
    Cô gái kia dẫn bồ về nhà ngủ. Họ leo lên tầng trên của cái bunk bed. Anh chàng sửa soạn leo lên người cô gái thì cô ta ngăn lại nói:
    - Chị em ngủ ở phía dưới đó! Em không muốn cho chị ấy biết là mình đang làm gì! Cho nên khi em nói "Em muốn ăn nem cơ" thì anh "đẩy" mạnh hơn, còn khi em nói "Em muốn ăn cà rem cơ" thì anh "đẩy" từ từ nhe!
    Thế là họ bắt đầu "nhập cuộc". Người con gái rên lên "Em muốn ăn nem cơ! "Em muốn ăn nem cơ! "Em muốn ăn nem cơ!" Và khi nghe cái giường kêu cọt kẹt nhiều quá cô vội thì thào "Em muốn ăn cà rem cơ! Em muốn ăn cà rem cơ! Em muốn ăn cà rem cơ!"
    Bổng có tiếng nói của cô chị ở dưới vọng lên:
    - Tụi mày có ăn nem hay ăn cà rem gì thì kệ tụi mày, nhưng phải cẩn thận chứ "cà rem" nó chảy xuống đầy người tao rồi đây nè!!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    Được sửa chữa bởi - khongquen25 vào 03/06/2002 19:32
  9. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một ông cụ bước vào pharmacy hỏi cô bán thuốc :
    - Ở đây có bán Viagra không cô ?
    - Dạ thưa, đã là Hiệu thuốc tây nên cái gì chúng cháu cũng có ạ.
    ông cụ gật gù bảo:
    - Cô bán cho tôi........... nửa viên viagra.
    Cô gái quá ngạc nhiên hỏi lại:
    - Thưa cụ, cháu thấy thanh niên vào đây mua nhiều lắm nhưng chưa bao giờ thấy ai mua....nửa viên ạ....????
    ông cụ nhìn cô gái nhíu mày:
    - Cô không hiểu à ? Tôi mua có nửa viên ...đơn giản vì tôi chỉ muốn khi đi ........không bị ........bẩn vào chân thôi mà.
    meo meo rửa mặt như mèo
  10. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sự tích tại sao có tên gọi 7-up
    Ngày xữa, ngày xưa. Sâu trong một khu rừng nọ là nơi sinh sống của Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhà ta sống chung với nhau rất là hoà thuận.
    Một buổi sáng nọ, Bạch Tuyết và bảy chú lùn cùng nhau vào rừng đốn củi đễ chuẫn bị cho muà đông. Trên đường đi đốn cũi, vì trời trưa nóng nực Bạch Tuyết mồ hôi ra ướt cả aó. Vừa lúc họ đi ngang qua một con suối. Nhìn nước suối trong mát, Bạch Tuyết mới nói với bảy chú lùn là:
    - Các ngươi hãy dừng lại nghĩ mệt đi, luôn tiện ta muốn tắm cho mát mẻ.
    Bảy chú lùn nghe lời mới dừng lại ngồi trên những tãng đá dọc bờ suối nghĩ mệt. Bạch Tuyết nói:
    - Bây giờ các người hãy quay mặt chỗ khác đễ ta cởi đồ ra. Khi nào các người nghe tiếng ta nhãy xuống suối rồi mới được quay lại.
    Bảy chú lùn nghe lời quay đi chỗ khác. Trong lúc Bạch Tuyết đang thoát y thì bất thình lình ở trên bờ có một con ếch thật to nhảy xuống suối.... nghe một cái đùng. Bảy chú lùn nghe tiếng tưởng là Bạch Tuyết đã nhảy xuống suối rồi nên quay lại thì thấy Bạch Tuyết vẫn còn đứng trên bờ, toàn thân không một mảnh vải với một thân hình trắng nõn và những đường cong thật khêu gợi.
    Từ đó truyền thuyết về 7-UP ra đời.
    meo meo rửa mặt như mèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này