1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    như đã biết, làng NNTĐ bị đại nạn, đổi tên thành làng Kụ Rung, các chàng trốn biệt tăm trong nhà, chẳng màng mọi chiện, các nàng khóc lóc thảm thiết.
    Một lão thần nghe tiếng khóc thê lương bèn tập trung các quý nàng lại hỏi han sự tình, sau khi biết được đầu đuôi tai nheo câu chiện, lão thần suy nghĩ chốc lát rồi gợi ý:
    - Thế này nhé, ta có đem theo cả bao chuối, các con cứ chọn lựa rồi mang về, chàng nào ăn được quả như thế nào sẽ mọc lên to như vậy, làng của các người từ nay sẽ đổi thành làng Chuối.
    Nói rồi lão thần trút cả bao chuối ra, đủ các loại chuối. Các nàng chăm chú nhìn ngắm các quả chuối, cảm thấy tiếc tiếc những gì đã có trước đây. Tuy nhiên, có còn hơn không, các nàng nhất loạt đồng ý rồi lao vào tranh nhau chọn lựa.
    Nàng ĐCT thộp được quả chối già, tuy thon nhỏ nhưng lại là quả có chiều dài nhứt. Nàng CP thì chộp được quả chuối sứ, tuy không dài lắm nhưng lại là quả mập nhứt. Nàng 4GMN thì chọn được quả chuối bơm, tuy ngắn hơn chuối già nhưng dài hơn chuối sứ, tuy ốm hơn chuối sứ nhưng mập hơn chuối già :D, các nàng khác thì chuối trà bột, chuối hột... đủ cả
    Còn lại nàng Trangmtc kiều diễm, kiên nhẫn đợi mọi người tranh giành xong, cuối cùng cũng còn được 1 quả chuối cho ông chồng KQ của mình, quả chuối còn lại là thứ chuối mà nàng rất thích, tên quả ấy là .... chuối cau
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Em trẻ người non dạ ở trong làng. Tuy chưa có vợ nhưng lại có người yêu là Siro . Cô kể lại chuyện cho em : Rằng cô yếu ớt, ko tranh giành được với các chị nên phải đợi các chị to đầu và to một số thứ khác lấy hết các loại chuối rồi thì nàng đem về cho em cái cành gọng của buồng chuối . Thế mà cô ấy vẫn nhồi cho em ăn hết mới giỏi

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  3. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm sau, chị em làng NNTĐ (làng Chuối) hớn hở tíu tít gặp nhau cười vui kể chiện về hiệu quả tuyệt vời của các quả chuối. Duy chỉ có nàng Sirô thất thiểu chạy đi tìm lão thần:
    - Hic hic... bồ con chẳng thấy thay đổi gì, chỉ thấy xuất hiện những chấm đỏ đỏ...
    Lão thần: - hì hì, tổng cộng là 25 chấm đỏ phải không?
    - ...hichic.... dạ... sao ạ
    - Cái cùi chuối này đúng ra là dành cho anh chàng KQ25 cơ, con cứ về nhà chịu khó đợi 25 ngày nữa, ở mỗi chấm đỏ sẽ mọc lên 1 quả...
    Sirô: -- ủa, vậy hả, hihì... ối
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    CompagPresario có nuôi 1 con vẹt rất khôn ,biết nói đủ thứ chuyện.Một hôm CP đem con vẹt vào nhà tắm để tắm cho nó.Sau khi tắm cho nó xong, vì ướt đồ nên CP để nó lên giá phơi quần áo đồng thời tắm luôn.Đang tắm con vẹt cứ lải nhải:Thấy hết rồi nhe!... thấy hết rồi nhe...CP tức lắm, bèn vặt trụi lông trên đầu con vẹt cho chừa thói ăn nói linh tinh.
    Hôm sau, cóHoibihay đến chơi nhà CP/COn vẹt cứ nhìn chăm chăm vào cái đầu hói bóng của Hoibihay, đột nhiên nó hạ giọng: Anh cũng nhìn thấy hết rồi hả?"
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hoibihay đi vệ sinh, chú vẹt tò mò chẳng biết thế nào lẻ vào trông thấy. Chú vẹt vội vàng bay ra, chợt nghĩ:
    - Ôi, chắc mình phải im thôi, không khéo lão ấy lại gắn cả quả ớt biết rỉ nước vào đầu mình thì chít...
  6. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nào trùng bác cứ xoá,em chưa đọc hết các chuyện nên đó cũng bình thường thôi mà,không nghiêm trọng đâu
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  7. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bản tin sớm...
    Theo nguồn tin dáng tin cậy, hiện nay Thần ve chai MrKIU đang rất đau đầu vì hiện tượng chị em nhà ta ăn chuối xong vứt "vỏ" lung tung beng cả, khiến cho đàn gà vịt Thần nuôi liên tục nuốt nhầm dẫn đến tử vong hàng loạt ( còn die nhanh hơn cả SARS nữa ấy chứ ), 1 số do ko tiêu hoá dc => hiện tượng các chú vịt có lắp thêm AIR BAG an toàn chống va đập đằng sau..phao câu là ko hiếm.. Thêm nữa, có rất nhiều đơn thư kiến nghị từ các anh em làng NNTD_Chuôi_Tăm, rằng là chị em nhà ta do 1 thời gian ko dc ăn chuối hơi lâu, nên bây giờ ăn trả bữa, lạm dụng quá nhiều, khiến chuối anh em mình mọc ko xuể, sinh non thiếu tháng vừa xanh vừa chát, oặt oẹo ko biết đâu mà kể xiết...
    Đề nghị chị em bình tĩnh, ko dc manh động nhé, ăn chuối cả quả, ko dc lột vỏ ra đằng sau, ăn từ từ ko nghẹn (nhất là cái cô 4GMN ấy..), coi chừng ngộ độc do nuốt phải nhựa chuối đấy nhé.... Nhớ đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi dùng.
    Các bác bluto2, khatiger, hoibihay, ngusay... do hiện nay Thần ve chai mới chỉ trang bị Gọt bút chì kiểu Úc, nên các bác chịu khó xỉa tăm thêm 1 thời gian vậy nhá....
    Thời loạn rối ren, tình hình rất chi là tình hình......

    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!
  8. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    4getmenot vào phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  9. mango03

    mango03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CHIỆN CHIM CU
    Có một ông hành khách xách một ***g chim cu đi lên xe bus. Trên xe quá đông nên con chim cu của ông cứ nhảy lên, nhảy xuống. Vì sợ chim chết nên ông cứ loay hoay tìm chô dấu chim. Dưới gầm các hàng ghế đều kín hết vì người ta để hàng hóa. Chỉ có một chô dưới chân của cô gái là còn trống. Ông ta bèn bước đến và nói rằng:
    " Cô ơi, cô làm ơn banh hai cái chân ra cho tui đút con cu của tui dzô một chút."
    Cô gái trả lời:
    "Sao ông không đút cu của ông ở chô khác mà đút chô tui?"
    Ông ta liền nói:
    "Cô làm ơn đi, chỉ có của cô là tui đút vừa con cu của tui thôi. Của mấy bà kia chật lắm, đút hông dzô."
    Thấy ông ta năn nỉ quá cô gái bèn thở dài:
    "10 phút thôi nha."
    Ông ta hoan hỉ:
    "Không có cần nhiều, miên được đút dzô vài phút là được rùi."
    Khoảng chừng dăm phút xe đa tới chô ông khách muốn xuống, ông ta bèn nói với cô gái:
    "Cô làm ơn banh dùm cái chân ra cho tôi rút con cu của tui ra."
    Cô gái cáu gắt:
    "Mới được có mấy phút mà đút dzô, rút ra hoài. Tui thiệt muốn cho con cu của ông chết luôn trong đó cho rùi."
    Nếu bạn nghi bậy thì chuyện se thành bậy thôi, bởi tại tiếng Việt phong phú quá mà thôi.
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trên xe bus từ làng VNe về làng NNTĐ có doan chi thuy, 4GMN, Haibk, Toannt Lara Khi xe bus chui qua đường hầm đeẻ vào làng bỗng dưng có tiếng "CHỤT" và "BỐP" rõ to.
    4GMN nghĩ: "Mụ doan chi thuy già thế kia mà được hôn còn mình trẻ thế này lại không được"
    Doan chi thuy nghĩ: "Bọn trẻ hư thật mới gặp nhau đã hôn rồi"
    Lrra nghĩ: "Vào đường hầm nữa là ta sẽ hôn tiếp"
    Toannt nghĩ: "Còn bị hôn nữa là tao sẽ tát"
    Haibk xoa má nghĩ: "Caí quái gì thế này? may mà từ đây về làng không còn cái hầm nào nữa"
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này