1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mango03

    mango03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô thư ký của ông giám đốc ngân hàng được cử đi tiếp một ông khách hàng rất quan trọng, ông ta là vua của một nước Châu Phi giàu có.
    Không ngờ ông này tỏ ý muốn lấy cô thư ký làm vợ. Theo bản năng tự nhiên, cô gái bị bối rối và muốn tìm cách tháo lui. Nhưng vì nghe lời xếp dặn là không được làm cho khách hàng bẽ mặt , sẽ ảnh hưởng tới việc quan hệ làm ăn của ngân hàng. Cô thư ký nghĩ cách làm cho ông khách thấy nản và từ bỏ ý định muốn cưới mình.
    Cô nói: "Tôi sẽ lấy ông với ba điều kiện. Thứ nhất, ông phải cho tôi một cái nhẫn kim cương 75 carat, và một cái vương miện đính 200 carat kim cương để mang cùng chiếc nhẫn."
    "Không sao cả, tôi có ngay những thứ đó." Ông vua gật đầu.
    Thấy điều kiện thứ nhất quá dễ dàng cho ông này, cô gái liền nói: "Tôi muốn có một lâu đài nguy nga tráng lệ với 200 phòng ở giữa trung tâm New York. Và một cung điện sang trọng ở Pháp."
    Ngần ngừ một chút, ông vua mở cell phone và gọi những người thầu khoán ở Mỹ và Pháp, rồi gật đầu và nói: "Được thôi, được thôi, tôi sẽ xây."
    Chỉ còn một điều kiện cuối cùng, cô gái sợ phải lấy ông này nên nghĩ ngợi để tìm những thứ mà ông này không thể có được: "Tôi rất thích ********, do đó tôi muốn lấy một người có cái "cần tăng dân số" phải dài 40cm."
    Ông vua băn khoăn úp tay vào mặt, sau một hồi lẩm bẩm một tràng tiếng Phi ông ta nói: "OK, tôi sẽ cắt."
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em là em phản đối nhiệt liệt, ý quên, kịch liệt chứ bác Mr:_Kiu, ai bảo bác là em ăn chuối hay nghẹn nào , em ăn là ăn từ từ chậm rãi chứ có ăn vội ăn vàng đâu mà nghẹn được.bác này ,ko biết gì cứ phát biểu linh tinh, bác cứ là liều liệu cái thần hồn, kẻo có ngày em rờ đến bác là bác Xong Phim đấy.
    lại còn bác nào kêu chị em trong này bậy bạ nữa chứ, bậy là bậy do chuyện và do đầu óc của các bác thôi chứ còn 100% các chị em trong này rất ngoan và innocent.(đặc biệt là em)
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chào bác @Hayumiko. Những chuyện bác post lên đây phần lớn đều đã có trong [topic]122062[/topic] của @terminator3 bên Truyện cười (F_351). Vậy thông báo đẻ bác biết là em sẽ xoá đi. Bác thông cảm nhá.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
    Em đã xoá một số bài, cả bài của bác Mango03.
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/05/2003
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Doanchithuy vồn là một bà mụ lành nghề. Một hôm Lara gọi DCT đến đỡ cho 4GMN .DCT đến với hòm dụng cụ trong tay. Bà nói với Lara:
    -Anh hãy đi khỏi chỗ này, đây không phải là việc của anh.
    Khoảng 10 phút sau DCT thò đầu ra cửa và nói:
    -Anh có kìm không?
    -Hả ?- Lara lo lắng hỏi
    -vâng, kìm nhanh lên hãy tìm đi. Không hỏi gì hết .Tôi biết việc tôi làm
    Lara đi tìm cho DCT một cái kìm, nhưng khoảng năm phút sau, DCT lại xuất hiện ở cửa:
    -Lara, anh có cái cờ lê to không?
    -Cờ lê à, chuyện gì đã xảy ra với 4GMN của tôi?
    -Không có gì, anh khỏi lo, tôi có bằng cấp hẳn hoi cơ mà
    Lara đem đến cho DCT một cái cờ lê. DCT khép cửa lại. Lara ở ngoài nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két ... két đến ghê rợn, hồn vía lên mây. 10 phút sau, DCT thò đầu qua cửa thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi.
    -Hãy nghe đây, anh gọi cho tôi cậu thợ khoá Mr_kiu, tôi không làm sao mở được hòm dụng cụ.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc tàu gặp bão bị đắm. Chỉ có 7 người sống sót dạt vào đảo hoang, gồm TBM, 4GNM, Siro, DCT, lizzy, Ly_thong, Bunny.
    2 tuần sau...
    TBM đang lầm lũi đi trên bờ cát, bỗng thấy từ xa trên mặt biển có một người đang ôm miếng ván mặc cho sóng biển trôi dạt.Mừng quá, vị cứu tinh đã đến, như có nguồn năng lực đẩy anh nhẩy xuống biển, anh bơi ào ào tới và cố lôi người đó vào bờ, kéo người đó lên bãi cát... và ngã vật ra , rên lên thảm thiết
    - ÔI thôi rồi, đi tong luôn ngày chủ nhất của con rồi chúa ơi
    Thì ra người anh vừa cứu là cô nàng tho`lo`mui~xanh
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  6. mr_kiu

    mr_kiu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Choài ui, bác bluto hôm nay bỗng nhiên ngớ ngẩn quá vậy kìa.. 1 mình TBM mang nhiễm sắc thể XY trên đảo với 6 cô nương, những 6 cô dấy nhá, mà cô nào cũng đều nỗi tiếng trong làng NNTĐ chúng ta về cái sự "đức hạnh" cả(cái này là do 4GMN nói nhá, ko phải choa à), ==> 1 tuần 6 ngày còn nghỉ ngơi nỗi gì, giờ lại còn vớt nhầm phải cô bé thò lò, Miss ọp_lai của chúng ta nửa, ô hô là ai tai... thế có phải là chó cắn áo rách ko nào...híc..híc.. Xin chia buồn, và cũng xin dc cùng chia sẻ nỗi vất vả này... Bác để em giúp 1 tay nhá,TDM

    Bần cư náo thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm..
    Giang hồ hiểm ác..
    Phù phiếm..!!
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái sự cười nó lại rắc rối thế. Từ ngày KQ dạt làng NNTĐ , làng buồn hẳn, nửa đêm chó nhà Trangmtc ko kêu nữa mà cứ rên ăng ẳng ...

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  8. cadica6

    cadica6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    em đọc bài của các anh mà cươi đập đầu vào bàn fím tý nữa thì ngất đi cấp cứu.
    nay em gửi bài này đóng góp,nếu anh chị cảm thấy vãi **** thì vote em 5 * nhé,em hứa đóng gop nhưng chiện vãi lúa hơn
    Bluto mới cưới vợ,nói chung tình hình vẫn chưa bít gì cả,chỉ biết là leo lên rồi leo xuống,chị vợ chán lắm,thế rồi 1 tối chuẩn bị hành sự thì chị vợ bàn với Bluto sang nhà ông hàng xóm có tuổi rình xem trộm để học hỏi,Bluto hưởng ứng nhiệt tình.Đến nơi,thấy ông hàng xóm đang đứng trên cái tủ tivi,bà vợ thi nằm ngửa ra trong tư thế chuẩn bị.rồi rầm 1 cái,ông hàng xóm nhảy từ trên tủ vào người bà vợ,bà vợ kêu ầm lên sung sướng....vợ chồng Bluto chạy vội về nhà,vợ Bluto chuẩn bị y hệt .... Bluto cởi hết,đứng lên tủ...rồi ầm 1 cái ,bluto nhảy xuống,chị vợ thét lên sung sướng lên : "ôi ,sứơng quá ,sướng quá,anh ơi làm lần nữa đi.làm lần nữa đi "...... nhưng bluto cứ loay hoay không biêt đang làm gì.chị vợ lai giục: "anh ơi nhảy lần nữa đi..." Bluto : "DM,chờ ****** rút cái chân ra đã..."
    XIN HẾT

    ôi chao cuộc đời

  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp nhau ,Khatiger đã than thở với Larra :
    --Tớ bị chồng của Tho_lo_mui_xanh đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu âm nhạc
    Larra tròn mắt :
    --Sao lại thế được?
    Khatiger thểu não :
    -Tớ nghe tiếng cô ấy vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện và .......

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 18/05/2003
  10. haibk

    haibk Guest

    Hai vợ chồng nhà Khatiger-Thò-lò-mũi-xanh là hàng xóm của hai vợ chồng nhà Haibk-Bunny. Nghiệt một nỗi mấy thằng con nhà Haibk đẻ ra toàn thằng cao to, đều làm phi công lái máy bay, còn mấy thằng con nhà Khatiger thằng nào thằng nấy nhìn oặt ẹo, lớn lên chỉ biết mỗi nghề xúc c.ứt.
    Thấy vậy,Khatiger buồn lắm, bèn sang nhà Haibk học hỏi kinh nghiệm: "Bác Haibk này, bác làm thế nào mà đẻ ra toàn phi công thế?", Haibk ngọt nhạt trả lời : "Chẳng dấu gì chú, mỗi lần vợ chồng tôi hành sự, tôi đều buộc dây vào người mình rồi treo lên xà nhà, em Bunny nhà tôi ở dưới phơi đồ nghề chờ sẵn. Tôi cắt dây, bay xuống chậc chậc vài cái thế là đẻ ra roàn phi công lái máy bay thôi"
    Thấy vậy, Khatiger hí hửng về nhà bắt chước. Tối hômđấy hắn ta treo mình lên xà nhà, bắt Thò-lò-mũi-xanh nằm dưới chờ sẵn. Khatiger cắt dây bay xuống, tự nhiên Thò-lò-mũi-xanh sợ quá lật sấp người lại, Khatiger bật kêu lên: "Mẹ cha nó, lại c.ứt nữa rồi"
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này