1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    2 anh lính blutobluto mango03 rảnh rỗi ngồi tán gẫu.
    Mango03: - Sao họ không cho phụ nữ vào quân đội nhỉ?
    BlutoBluto: - Sao mà vào được
    Khi lau súng thì họ không dùng giẻ lau mà dùng tay
    Khi bảo họ thực hiện động tác nằm thì họ nằm ngửa ra
    Khi bảo họ giương súng ngắm bắn thì họ lại bò ra
    Khi bảo họ bắn thì họ lại ngồi bẹp xuống, rồi lại nhổm lên, rồi lại ngồi bẹp xuống...
  2. haibk

    haibk Guest

    Trong cuộc offline NGTĐ, sau khi đã nhậu say bí tỉ, các thành viên ai nấy đều phê lồi mắt, bạ chỗ nào cũng lăn ra ngủ. Tới nửa đêm, bỗng Khatiger choàng dậy, chạy đi tìm được 1 con dao phay. Hắn 1 tay cầm dao, 1 tay lần lượt túm đũng quần, sờ nắn "đồ nghề" từng thằng một. Anh em tá hoả, thằng nào thằng nấy im thin thít, khôngdám hé răng nửa lời.
    Đầu tiên, hắn tiến đến chú Mocoitinh, sờ nắn một hồi rồi lắc đầu đi tiếp, sau đấy đến chú Mr_Kiu, hắn lại lắc đầu... Cứ thế, cứ thế cho đến lúc hắn dừng lại trước Haibk, sờ nắn 1 hồi lâu, rồi cười ha hả vung dao l, Haibk khiếp quá vội la ầm lên. Khatiger giật mình vung dao tỉnh khỏi cơn mộng du. Anh em xông tới hỏi, được nghe hắn kể: " Em mơ thấy mình cầm dao lạc vào 1 vườn dưa chuột, tìm mãi, tìm mãi mới chọn được1 quả vừa to vừa dài, đang định chặt về nhắm rượu thì tỉnh ngủ, thế mới chán ko cơ chứ"
    Haibk nghe xong tí nữa lăn ra ngất xỉu
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  3. mango03

    mango03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngusay và cô vợ sắp cưới đang trên đường tới Las Vegas để làm đám cưới. Vị hôn thê của ngusay nói: "Anh yêu, trước khi chúng mình làm đám cưới em muốn thú nhận với anh một điều mà bấy lâu nay em vẫn giấu anh. Sở dĩ em không cho anh động đến thân thể em là vì ngực em phẳng lì, chỉ có hai cái nút ruồi thôi. Anh mà muốn thay đổi ý định muốn cưới em thì cũng chưa muộn"
    Ngusay nói: " Dù gì đi nữa thì anh vẫn yêu em, ******** không phải là vấn đề quan trọng nhất trong hôn nhân."
    Đi được vài dặm, ngusay quay qua người yêu và nói: " Anh cũng có điều muốn nói với em trước khi ta làm đám cưới. Cái đoạn ở giữa hai chân anh chỉ giống như thằng bé."
    Vợ ngusay suy nghĩ một hồi rồi nói: " Em nghĩ là còn nhiều thứ khác quan trọng trong hôn nhân hơn là ********. Cái điều đó đối với em không quan trọng."
    Hai người cảm thấy rất phấn khởi sau hồi trút được những điều chứa ẩn trong lòng. Tới Vegas hai người làm đám cưới. Đêm tân hôn vợ ngusay cửi áo, ngực cô ta nhìn phẳng giống như bức vách. Rồi đến lượt ngusay cởi quần áo. Sau khi nhìn thấy ngusay khoả thân thì cô vợ lăn đùng ra ngất xỉu.
    Chờ tới khi cô ta hồi tỉnh lại, ngusay hỏi: " Anh đã nói trước với em rồi sao em còn ngất xỉu? bộ của anh coi khủng khiếp lắm hay sao?"
    Cô vợ nói: "Anh bảo là nó giống như baby."
    ngusay : " Thì nó giống như baby đấy thôi, dài 50cm, cân nặng 3.8 kg."
  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Vô phép bác, Tôi thêm một chút mắm
    Con ở Tàu:
    - Thế thì ăn nhằm gì, bọn chỗ tao ấy à, còn dã man hơn nhiều. Tao vừa đậu đầu ngón chân vào bát súp chưa kịp vục xuống thì chúng đã bắt lấy tao, thi nhau mút lấy mút để. Đến khi tao thoi thóp, gầy xọp như cái giẻ rách chúng mới chịu quẳng tao đi mà vẫn còn liếm mép thèm thuồng. Tao phải ị vài bãi phân thì chúng mới thả tao ra đấy.
    All for one, one for all
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không được buôn chiện với mọi người, nay iem xin quay lại hầu chiện các bác, bữa hôm nay free .
    Ngusay và KQ25 sau khi đọc xong cuốn " thế giới vạn vật" thì quay ra cãi nhau chí choé. KQ25 bèn quay lại hỏi bà nội ĐCT:
    - Bà ơi! Bà có đẻ được không?
    Bà nội ĐCT:
    - Láo nào.......! Không!
    Ngusay có vẻ rất đắc thắng:
    - Thấy chưa? Tao đã bảo bà mày là con đực rồi mà..................
    ĐCT: ..........?????????
    meo meo
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Như các chị em khác, TrangMTC luôn nghĩ mình là người đẹp nhất. Một hôm, nàng ra chợ Đồng xuân mua được 1 chiếc gương, 1 chiếc gương biết nói. Hý hửng vác về nhà đặt lên giường, nàng lầm rầm:
    TrangMTC
    Gương kia ngự ở trên giường
    Thế gian ai đẹp được giường như ta?

    Gương:[/b]........Đ..é..o Biết
    TrangMTC: .........Xoảng..
    Không thỏa mãn, nàng phi xe ra chợ Giời mua 1 chiếc gương khác.
    TrangMTC
    Gương kia ngự ở trên giường
    Thế gian ai đẹp được giường như ta?

    Gương:.......Thế cô muốn tôi nói thật hay nói dối!!!
    TrangMTC: .........
    Được mocoitinh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 21/05/2003
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tại Bệnh viện Phụ sản của Liên Hiệp Quốc, các bà mẹ trước ngày sinh con đang cùng nhau trò chuyện về đứa con sắp ra đời. Chủ đề câu chuyện là "Sau này con chị sẽ giống ai". Cô gái Achentina tên CP nói:
    - Sau này con của em sẽ giống Maradona. Các chị đã thấy Maradona đá bóng chưa? Thật không có gì kỳ diệu hơn khi Maradona dẫn bóng.
    - Không thể hơn được Pêlê đâu. Con tôi sau này sẽ giống Pêlê - Cô gái Braxin là FGMN vội vã cắt lời.
    - Ôi! Tôi thì chỉ mong cho con trai tôi sẽ giống Hitle. Nó sẽ chinh phục cả thế giới này và sẽ thuê các cầu thủ giỏi đến đá cho tôi xem - Cô gái Đức là All4fun tuyên bố.
    - Còn con tôi sẽ trở thành Xtalin. Xtalin có thể đánh bại được cả những đế chế hiếu chiến nhất - Cô gái Nga SHM chậm rãi nói
    - Hừm, các chị chỉ toàn lo chuyện vớ vẩn. Con em sau này sẽ là cầu thủ bóng đá Việt Nam!!! - Cô gái mảnh dẻ người Việt Nam tên là ĐCT nói giọng chắc nịch.
    - Tại sao thế nhỉ? Việt Nam có phải là cường quốc bóng đá đâu? - Tất cả các bà các cô đều đồng thanh thắc mắc.
    - Rõ là một lũ ngốc cả. Các chị chắc chưa xem trận chung kết giải vô địch quốc gia năm 2002 phải không? - ĐCT nói - Hôm đấy một cầu thủ tiền đạo dẫn bóng đến cách khung thành 2m, đối mặt với thủ môn rồi co cẳng sút. Thế mà bóng vọt thẳng qua xà ngang bay ra ngoài...... Các chị có tưởng tượng được không, lúc đấy gần 5000 chàng trai cổ động viên đứng bật dậy hô lên: " Đ.******".....Ôi! 5000 chàng trai đấy các chị ạ!!! - ĐCT kêu lên sung sướng.
    meo meo
  8. linh_phuong1983

    linh_phuong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cai topic nay nen dinh kem huong dan su dung va chong chi dinh chu neu khong theng em trai moi 13 tuoi cua tui no ma vao doc thi co le bo me tui cung cuoi do ca mat
    mot hom tui dang buon dien thoai ban dem voi mot thang ban tui hoi no bo me may di ngu chua?
    no tra loi da vao phong ngu da tat den con ngu hay chua thi tao khong biet
    may cho chut nhe
    co tieng giuong cot ket voi man rung einh
    co le chua ngu dau , thoi dap may nhe tao co chut chuyen
    chang biet no dang lam gi???
    da ngu chua nhi???
    hay la no.................
    khong dam nghi tiep Text
    thian than nho
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    HaiBKToanNT rủ nhau leo núi, đang vượt qua một cái vực thì ToanNT bị trượt chân rơi xuống.
    HaiBK ngoái lại hỏi:
    - Anh có làm sao kh...ô...ô...ng?
    ToanNT
    - Chưa b...i...ế...t...!, - - vẫn đang r...ơ...i...i...[/size=3]
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đôi bạn thân 4GMN Trangmtc tâm sự.
    Trangmtc: - Sao, anh chàng mà cậu mới quen được chứ?
    4GMN: - Cũng tàm tạm, nhưng mà hắn có nốt ruồi, mà tớ là tớ lại chúa ghét hôn phải nốt ruồi.
    Trangmtc: - Oh, nốt ruồi trên mặt à? Thì cậu tránh đừng hôn vào nó.
    4GMN: - Úi chời, nốt ruồi trên mặt thì tớ nói làm gì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này