1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ĐCT là người dân tộc chính gốc. Một hôm cô đến uỷ ban xã trình báo mình bị cưỡng bức. Chủ tịch Ngusay và trưởng công an Mocoitinh đang ngồi hút thuốc lào bên bếp lửa. Trưởng công an Mocoitinh đang hỏi nhân dạng kẻ phạm tội thì chủ tịch Ngusay hỏi xía vào một câu:
    - Thế cái của nó to thế nào?
    ĐCT rất thật thà trả lời:
    - Dạ, như cái ống điếu chủ tịch đang hút ấy!
    Ngusay?????
    meo meo
    Được trangmtc sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 24/05/2003
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Một lần, KQ25 và BaPhi ngồi uống bia tại quán Tắc Ta đường Láng Hạ đến tận khuya mới về. Chẳng hiểu có chuyện gì mà sáng sớm ngày ra, vợ KQ25 đã đến nhà BaPhi và trách:
    - Anh cho nhà em uống nhiều quá! Lúc về nhà thấy anh ấy vào phòng WC mãi mà không thấy ra.
    BaPhi ngạc nhiên hỏi:
    - Thế bác KQ25 làm gì trong đó?
    Vợ KQ25 trả lời:
    - Mãi không thấy anh ấy ra, em mới vội chạy vào xem thì thấy anh ấy đang đứng vẩy lấy vẩy để cái đầu dây thắt lưng!!!.....
    ----------->Bác học còn nhầm nữa là bác KQ25-------------> Có gì thì bác cũng không cần phải xấu hổ đến độ phải bỏ quán đi tu đâu bác ạ. Về làm ăn buôn bán tiếp đi bác ới .........ời................ới ............ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    meo meo
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thấy BaPhi là thành viên mới ?otỉnh tình tinh? nên bữa đó, KQ25 mới rủ BaPhi về nhà chơi. Vừa đến nhà KQ25, BaPhi thấy lóc nhóc 4 đứa nhỏ ngang lứa với nhau đang ngồi khóc bù lu bù loa. KQ25 mới nạt:
    - Ga, Điện, Nhầm, Rách! Ra chào chú coi!
    BaPhi thấy hơi lạ hỏi:
    - Ủa! Con anh đó hả? Mà sao đặt tên ngộ vậy?
    KQ25 đáp:
    - À! Đặt tên như vậy để ghi nhớ thôi mà! Đây này! Thằng Ga là do hồi đó nhà tui gần nhà ga, tối về tàu lửa chạy ầm ầm nên tui không ngủ được. Còn thằng Điện là do bữa đó mùa hè nhà bị cúp Điện nên nóng quá tôi ngủ cũng không được. Còn con Nhầm là bữa đó tôi lú lẫn tính lộn ngày ?o...? mất. Còn con Rách là....
    BaPhi mới hớt lời:
    - Tôi biết rồi! Có phải bữa đó anh ?osung? quá nên làm Rách cái condom chứ gì???
    Nghe đến đây, vợ KQ25 ở trong nhà nhịn không được cười bèn chạy ra:
    - Chào chú BaPhi, thiệt mấy ông cùng hội cùng thuyền nên hiểu nhau quá hén!
    BaPhi ngạc nhiên:
    - Sao chị biết tên tui vậy?
    Vợ KQ25:
    - Xời ơi! Không những biết mà còn trong bụng tui sắp sinh đứa nữa tên là BaPhi nữa nè! - Vừa nói vợ KQ25 vừa chỉ vào cái bụng mới nhú.
    BaPhi hiểu lầm, hết hồn quay sang KQ25:
    - Không ... không phải của tôi đâu anh K..Q......25........ à!
    Tới đây, KQ25 mới cười nói:
    - Đừng có hiểu lầm, đó là vì bữa đó đi làm về khuya, tôi mới nhảy dzô ?oin tờ nẹt? duyệt truyện cười mới, đọc mấy truyện của BaPhi mới đăng lên vui quá nên tui cười muốn bể bụng luôn, vậy là tới phiên bả ngủ không có được, vậy nên tôi mới tính lấy tên BaPhi đặt cho đứa này luôn đó!
    BaPhi lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm!!!!!!!!!!
    meo meo
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc Mocoitinh vừa nghỉ hưu, phó giám đốc Ngusay được tạm thời giữ chức quyền giám đốc. Mấy ngày sau, quyền giám đốc Ngusay lên sở gặp cấp trên là KQ để tạ ơn, KQ hỏi:
    - Thế nào? Ổn cả chứ?
    Quyền giám đốc Ngusay bèn thưa:
    - Báo cáo anh, mọi việc vẫn tốt, chỉ có điều bọn ĐCT, All4fun, 4GMN, SHM,............... lúc trước thì chúng gọi em là "phó giám", giờ thì chúng lại gọi em là "Cu giám đốc". Đề nghị anh xem xét cắt ngay cái cu của em đi chứ cứ để thế thì chúng nó chỉ có được dịp nói láo thôi ạ!
    meo meo
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chương trình video Thúy Nga Paris by Night thỉnh thoảng lại có show người Mỹ nói Tiếng Việt rất sành sỏi lại còn văn chương và dí dỏm gây 1 sự ngạc nhiên thích thú cho khán thính giả . Mấy lần trước chàng Bob này đã hát Tiếng Việt, đã ca cải lương bằng Tiếng Việt, lần này chàng làm MC 1 đoạn nhỏ của chương trình, đó là phần trao GIẢI THƯỞNG cho nữ ca sĩ NHƯ QUỲNH đoạt giải người có MÁI TÓC DÀI NHẤT VÀ MƯỢT NHẤT dành cho nhóm ca sĩ và nghệ sỉ đã cộng tác đắc lực với trung tâm .
    Trục trặc nhỏ xảy ra khi Bob bữa đó bị khản tiếng nên kép phụ Bill phải đóng thay ...
    Bill mặc khăn đóng áo dài Việt Nam nói trước micro:
    - Kín thư quí zị, dái thòng (giải thưởng) dành cho nử ca sỉ có thọc rái nhột (tóc dài nhất) và mút nhột (mượt nhất) đả vào tai cô NHƯ CU ÌNH (cô NHƯ QUỲNH)
    Khán giả???????????
    meo meo
  6. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên cám ơn các anh chị em đã quan tâm và động viên lão này. Thứ đến xin lỗi các liền anh liền chị nếu tôi có nói quá nhời . Trong lúc oan gia bối rối (bị vợ ĐCT doạ bỏ), rất mong được lượng thứ.
    - Cắt là cắt thế nào. Của chú đang... sung như thế sao lại cắt. Đến cái thằng Ba_Phi đang làm trưởng phòng hành chính, suốt ngày bị chị em gọi là chửa phò... là chính mà nó có kêu ca gì đâu.
    All for one, one for all
  7. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chuyện lụm được từ VNe, hình như trên TTVN chưa có.. bác nèo đọc rồi thì cố cười cái nhá.
    KQ25 lái chiếc limousile póng nộn đến ngân hàng. Nhân viên ngân hàng là lara đon đả...
    - Chào quý khách. Quý khách cần gì ạ? Gửi tiền hay vay tiền...
    - Vay! Thế vay có thế chấp lãi suất bao nhiêu? và mức vay tối thiểu bao nhiêu.
    - Ờ tuỳ trường hợp mà lãi suất khác nhau ạ. Mức vay thấp nhất là 500 nghìn VNđ dành cho các hộ xoá đói giảm nghèo. Nhưng đã 3 năm nay không ai vy múc này, nhưng mục này chưa được xoá bỏ bởi cơ...
    - Mặc kệ anh. Thế lãi suất bao nhiêu?
    - Dạ 5% mỗi năm.
    - Được rồi. Tôi thé chấp con Mẹc của tôi, vay 500 nghìn VNđ, một năm..
    - <choáng> Quý khách nhầm ạ? Với cái xe này quý khách có thể vay 500 nghìn $...
    - Mặc kệ anh. Tôi chỉ vay 500 nghìn VNđ..
    một năm sau, KQ25 tới ngân hàng, xì ra 525 nghìn và lấy xe về. lara vẫn còn thắc mắc nên hỏi KQ25 một lần nữa.... và
    - Ờ.. tui đi du lịch một năm, hỏng biết gửi xe ở đâu rẻ mà lại an toàn, sau này sực nhớ ra cái ngân hàng
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  8. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bà già ĐCT lụ khụ vác một bao bố to vào ngân hàng, nhất quết đòi gặp GĐ ngân hàng là ngusay. Đôi co với nhân viên lara một hồi, tiếng ồn làm Ngusay không chịu nổi đnàh phải ra coi có chuyện gì
    - Thế bà cần gặp tôi có chuyện gì?
    - tôi muốn gửi tiền..
    Dứt lời, bà già ĐCT liền dốc bao tải đổ ra sãn một đống những tờ 1$ và tiền xu, tổng cộng là nửa triệu $
    - Trời, bà vác cái bao này đi ngoài đường không sợ bị cướp sao?
    - Không sao, tôi già nhưng toàn cướp của người khác không hà..
    - Nhưng toàn tiền lẻ thế này.. bà kiếm đâu ra vậy?
    - Tôi kiếm sống bằng nghề cá độ
    -Cá độ? Bóng đá á?
    - Tất tần tật, cái gì cũng cá. Như bây giò tôi có thể cá hết chỗ này với ông là lai viên bi của ông hình vuông chẳng hạn
    - bà bị điên rồi chắc
    - Nhưng mà ông có dám cá không? Nếu dám thì 10h sáng mai tôi tới đây với người làm chứng của tôi....
    Sáng hôm sau...
    ĐCT có mặt cùng với KQ25 tại phòng của ngusay

    - Bởi vì 500 nghìn $ là một số tiền lớn nên tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng, ông vui lòng thoát y
    - Okie, bởi vì 500 $ là một số tiền lớn, bà có thể kiểm tra bằng tay
    - Đúng rồi. Của ông đùng là bầu dục. Không phải vuông! 500nghìn$ thuộc về ông
    ...
    Ngay lúc đó ngusay thấy KQ25 vò đầu bứt tóc và liên tục đập trán vào tường.. lấy làm lạ..
    - Này bà. Người làm chứng của bà làm sao thế??
    ĐCT phẩy tay:
    - Ông không phải lo. Tôi vùa mới cá với ông ấy 1.000.000 $ là sáng nay tôi sẽ nắn được hai viên bi của ông giám đốc ngân hàng Ngusay
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu rùi mới về quán thấy các bác vui quá ha. Hôm nay rảnh rang em lại tiếp tục phục vụ bà con cô bác nha.
    KQ25 1 lần đến chơi nhà Trangmtc thấy 4 nhóc chả đứa nào giống đứa nào nên thắc mắc:
    Trang nè, ai đây dzậy ?
    Trangmtc : Thì các con em chứ ai!
    Kq25 : Trùi ui, sao chả đứa nào giống đứa nào dzậy?
    Trangmtc : Dạ
    Kq25 : Thế tên bọn nhỏ là gì?
    Trangmtc : Dạ, em đều gọi là Lỡ tất!
    Kq25 : Thế làm sao phân biệt được!
    Trangmtc: Dạ em gọi chúng theo tên họ bố nó, 1 đứa họ Ba ( phi ), đứa này họ Mồ ( côi tình ), đứa kia họ Ki, còn con út họ Bi.
    Kq25 : Ah ra thế!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện về Baphi
    Kq25 nghe nói Baphi mới có con trai - 1 con Dê con quý Mùi - mới chúc mừng :
    - Chúc mừng bác nha, sinh con quý tử!
    Baphi : Cám ơn bác nhìu!
    Kq25 : Thế vợ bác sao? cô ấy khoẻ chứ!
    Baphi : Ưh cho đến khi biết tớ có con !
    Kq25 : Trùi ui .. hiểu rùi
    Khảo dị. Chiện về Trangmtc :
    - Chúc mừng bác nha, sinh con quý tử!
    Trangmtc : Cám ơn bác nhìu!
    Kq25 : Thế bác Baphi thì sao? Bác sinh con trai chắc bác ấy sung sướng và tự hào lém ! Chả gì thì lấy nhau đã 3 năm rùi mà giờ mới có baby!
    TrangMtc : Ưh cho đến khi thấy bé.
    Kq25 : Là sao ?
    Trangmtc : Thế mà bác chả hiểu, da đứa bé trắng bóc chả đen Sì sì như anh Baphi đâu.
    Kq25 : Trùi ui ... hiểu rùi...
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này