1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nxt.ptc, 19/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng KQ25 đi làm về nhà thì thấy một thằng cha (chính là bác Ngusay nhà ta đấy ạ) nhảy ra khỏi cửa và gào tướng lên: "Đồ mọc sừng", rồi biến mất. KQ25 tức lắm nhưng không làm gì được.
    Và ngày hôm sau, vẫn gã đó gào lên: "Đồ mọc sừng!".
    Đến lần thứ ba thì KQ25 sinh nghi và về nhà chất vấn vợ mình là All4fun: "Có phải em đã ngoại tình?".
    Cô vợ All4fun tỏ vẻ rất ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại hỏi em như thế?".
    Không giấu nổi vợ, KQ25 kể hết. Ngay buổi đi làm về ngày hôm sau, lão Ngusay nhảy ra gào ầm lên: "Đồ mọc sừng kiêm hớt lẻo!"
    meo meo
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    KQ nổi tiếng là một tay đua ôtô có hạng. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Một lần nọ, đang trên đường đua thì xe bị thủng lốp, KQ bị tai nạn và die luôn. Trên bia mộ của KQ, bạn bè thân thiết trong NNTĐ đã ghi lại những dòng tưởng niệm sau: "Một người hùng bất hạnh sinh ra và chết đi đều vì một cái lỗ trên cao su"
    meo meo
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Một lần Mocoitinh trên đường về gặp 1 em xinh lắm ( em 4GMN ) nên chạy theo tán tỉnh. Được cái bác Mocoitinh nhà ta to cao đẹp trai nên 4GMN ưng lắm, 2 người rủ nhau vào 1 cái motel vui vẻ suốt mấy giờ đồng hồ.
    Sau những giờ phút đầy đam mê, mệt quá Mocoitinh lăn ra ngủ và chỉ khi gần sáng Mocoitinh mới choàng dậy hốt hoảng :
    Em ui, giờ anh phải về không con mụ vợ anh nó nghi !4GMN mỉm cười thông cảm : Thui anh về đi cứ để em ở đây, sang em sẽ tự về.
    Mocoitinh : Em có bột không?
    4GMN ngạc nhiên : Bột làm gì hở anh?
    Mocoitinh : Ồ không có gì, để anh tự làm lấy vậy.
    Thế rồi Mocoitinh lấy chiếc thìa ( muỗng ) mà 2 người vừa bón ăn cho nhau bắt đầu cạo sơn trên tường. 4FMN nhìn thấy ngạc nhiên lắm nhưng không hiểu để làm gì. Cô thiếp đi trong lúc Mocoitinh mải miết cạo sơn.

    4h sáng Mocoitinh bắm chuông cửa. Mở cửa là mụ vợ Trangmtc ghê gớm.
    Trangmtc: Anh đi đâu mà gfiowf này mới vác xác về ?
    Mocoitinh : Ừh, anh hôm nay gặp chiện này hay lắm ! Anh kể cho em nghe nhé - giọng Mocoitinh nịnh nọt
    Trangmtc : anh kể xem nào, nhớ là nói dối là chết với tôi !Mocoitinh : Hôm nay trên đuờng về anh gặp 1 cô gái xinh lắm !Trangmtc bực mình: Thế thi sao?
    Mocoitinh : Anh tán tỉnh cô ta và bọn anh có 1 đêm tuyệt vời bên nhau!
    Trangmtc bật cười : Ah anh dám nói dối tôi phải không? Khi anh vào nhà tôi đã thấy bột trắng xoá trên tay anh rồi. Anh dám đi chơi bowling với mấy gã bạn hư hỏng của anh phải không? Giờ lại còn về bày đặt nói dối ? Anh ra phòng khác ngủ ngay! Hôm nay không cho anh ngủ chung nữa. Tôi là tôi phải phạt anh thế mới được !
    Chỉ chờ có vậy Mocoitinh leo tót lên lầu ung dung đi ngủ và trong giấc mơ bác ta hăn phải nghĩ đến những giờ phút bên người đẹp 4GMN.
    Vậy bác nào cần tìm lý do chính đáng để về muộn thì gắp rút gửi PM đến bác Mocoitinh nhé! Bác ấy sẽ giúp các bác giải pháp an toàn và hiệu quả. Còn em thì khác, khi em muốn hư vào cuối tuần thi từ đầu tuần em phải ngoan đã. Chán quá tuần này em lại không ngoan từ đầu tuần nên chắc cuối tuần không hư được rùi.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cậu gì ơi, chôm bài ở báo Văn hoá Thể thao à. Kể ra xin hoan nghênh tin thần chịu khó đánh máy copy bài...
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chán bác, bác chả có óc hài hước hay sao ấy(?). Bác xem lại tên topic này dùm cái đi ! Mà không lẽ bác không bít báo chí VN cũng chỉ dịch lại từ chuyện cười các nước hay sao? Nếu bác nghĩ chuyện từ bác TTVN là sáng tác thì em xin rút lại lời nhận xét trên về bác và tuyên bố bác linnie là người hài hước nhất box NNTĐ!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Như đã biết, trong làng NNTĐ, KQ 25 và NguSay là 2 kẻ tình địch, có hiềm khích với nhau từ lâu, nhà 2 bác lại ở cạnh nhau mới chết chứ.
    Phóng viên VNexpress đã ghi lại buổi nói chuyện của 2 người

    KQ 25: Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà bác.
    NguSay: Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông.
    KQ 25: Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô.
    NguSay: Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà.
    KQ 25: Thế à! Tiện đây tôi hỏi, nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?
    NguSay............................!!!
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ 25 một hôm bị ngã gãy chân phải vào bệnh viện. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn không được đi cầu thang khi chân còn bó bột. Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, KQ25 hỏi:
    KQ25 - Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ?
    Bác sỹ- Được - nhưng anh phải thật cẩn thận đó.
    KQ 25: - Ông không biết tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu - Thật là phiền toái khi phải đi lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nước!
    BS...!?
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ gãy chân, KQ25 bị mất ngủ trầm trọng, cứ gần sáng mới thiếp đi, vì thế anh hay đi làm muộn. Các loại thuốc ngủ thông thường không có tác dụng với anh. Hôm thứ bảy, anh đi khám, bác sĩ cho một loại thuốc ngủ cực mạnh. Tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, KQ25 uống thuốc rồi đặt đồng hồ báo thức cẩn thận, tự nhủ: "Ngày mai mình nhất định không đi làm muộn nữa!". Quả nhiên lần này anh ngủ rất ngon giấc. Khi tỉnh dậy vẫn chưa đến giờ làm. Anh thong thả thưởng thức bữa sáng rồi tươi tỉnh đi làm. Anh đắc chí bước vào phòng của sếp:
    - Cuối cùng tôi cũng đã dậy sớm được rồi. Từ nay tôi sẽ không đi làm muộn nữa!
    - Rất tốt! - Sếp vỗ vai KQ25 mỉm cười nói - Thế hôm thứ hai cậu đi đâu?
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    híc, dạo này ít vào làng, chẳng post được gì , kể cũng ngại.Em có chiện này, ko biết có vi phạm thuần phong mỹ tục không?/ Nếu có gì hơi quá đáng, cứ del nó đi hộ em.
    Trangmtc là phục vụ ở quá ăn Hết sảy.Hôm ấy có Khongquen25 đến làm vài ly, sau đây là đoạn đối thoại của 2 người mà em nghe được.
    KQ25: Chào cô em xinh đẹp, em có thể cho anh biết con đường này sẽ dẫn đến đâu??( vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào ngực Trangmtc, chả là cô nàng này mặc áo hơi bị rộng cổ).
    Trangmtc: Thưa ông anh đẹp trai, con đường này sẽ dẫn đến nhà bếp .
    KQ25:Nếu thế cô em có thể cho anh nướng nhờ cái lạp xường được không?/
    Trangmtc: Rất tiếc. bếp của em đang bận sốt cà chua.
    (( Các bác đọc kĩ có hiểu ko. em thấy nó cứ bậy bậy làm sao ấy nên ngại ko dám post)
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm đi! Chuyện này đã được các bác nhà ta post cách đây khá lâu rồi bác ạ! Mà các bác ấy còn bảo thêm là: "Không sao, món lạp xường mà sốt với cà chua thì cũng ngon hết biết"
    Đấy là em thuật lại nguyên văn lời các bác ý nói đấy nhé! Nên bác cũng không có gì phải ngại đâu nhé!
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này