1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Matnguaden la bồI bàn cuả một quán rượu,1 hôm có một con ốc sên đến chơi,và đòi vào uống ruou ,nhung matnguaden không đồng ý vì bảo noi này không bán ruou cho oc sen,oc sen cu khang khang doi vao uong va da chui matnguaden, matnguaden tuc qua,chui lai va da cho oc sen mot phat ban ra khoi cua(hix dung la tap the hinh o Mua Xuan co khac). Đúng vao buoi toi mot nam sau,matnguaden cung dang ban hang thi nghe co tieng go cua qua?Tn.matnguaden ra mo cua thi gap con oc sen hom nao,con oc sen het lon : thằng khốn kia ,lúc nãy mày làm gì ông thế ???

    Cuộc đời bon chen quá
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh thanh niên matnguaden lên máy bay trông thấy đối diện là một cô gái xinh đẹp trangmtc. Anh chàng muốn làm quen nhưng không biết tìm lời lẽ nào thích hợp. Cuối cùng anh ta thu hết can đảm thò đầu qua lắp bắp:
    "Xin lỗi cô, có phải cô cũng đáp chuyến máy bay này không?"

    Cuộc đời bon chen quá
  3. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc gọi điện cho luật sư và nói:
    - Tôi muốn kiện matnguaden ở bên cạnh nhà vì ông ta nói tôi giống hà mã.
    - Được rồi, ông ta nói vậy khi nào?
    - 7 năm trước đây.
    - 7 năm? Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?
    - Aà, bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi thấy con hà mã.

    Cuộc đời bon chen quá
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 1-4, thằng con nghịch ngợm MNĐ chạy vào bếp gọi mẹ là 4GMN:
    - Mẹ ơi, bố Blutobluto bị ngã gãy chân ở trên gác
    - Hả, thật ko ?
    - Mẹ bị lừa rồi nhé, bố bị ngã gãy chân ở ngoài vườn cơ
    tiếp ...
    MNĐ có đứa bạn gái là Trangmtc , 1 hôm, 2 đứa đang chơi đồ hàng ngoài vườn thì chạy vào nhà hỏi bà ngoại :
    - Bà ơi, trẻ con từ đâu mà có ?
    - Trẻ con được 1 con hạc bay từ miền bắc xa xôi về đây và thả trên bên cạnh lò sưởi cháu ạ.
    Lập tức MNĐ quay lại nói với Trangmtc:
    - Thấy chưa, đã bảo là không sợ mà

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  5. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác Khatiger có người tình mới tên Windy.Yêu quá không biết làm sao, bác xâm vào nơi ấy tên của nàng.Lúc bác "nóng" chữ Windy hiện rõ mồng một, lúc bác "lạnh" chỉ còn mỗi Wy.
    Ngày kia bác đi tắm biển ở khu dành cho những người khỏa thân.Gặp một người đàn ông cũng có chữ Wy như mình, bác cứ ngỡ gặp tri kỉ,thế là mon men làm quen:
    -Người yêu của ông bạn tên Windy à, thế thì giống tên người yêu tớ rồi.
    Người đàn ông kia nhìn bác cười khinh khỉnh:
    -Không,của tôi là Welcome to here, ready cơ.

    @

    Được LynxQueen sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/06/2003
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    một vận động viên boxing một hôm thèm chuyện ấy quá mới đến hộp đên để ấy
    Sau khi cởi áo ra,trên vai anh ta có dòng chữ NIKE, cô gái chuẩn bị làm việc hỏi thì anh ta bảo anh ta quảng cáo cho hãng thể thao NIKE
    đến khi cởi quần dài thì trên đùi có chữ REEBOK cô gái hỏi anh ta bảo anh ta quảng cáo cho hãng thể thao REEBOK,
    đến khi cởi hết ra thì cô gái giật mình la lên:em không quan hệ với ai bị AIDS đâu!!!Anh ta liền giải thích: đây là anh quảng cáo cho hãng Thể Thao ADIDAS
    Anh ấy không biết sợ!

    Anh ấy không biết nguy hiểm !

    Vì anh ấy ..... không biết gì hết!!!!
  7. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ nhà 4GMN có nuôi một con mèo> Một hôm 4GMN nhìn ra vườn thì thấy con mèo nằm im rất ngoan. Rất tò mò nên 4GMN ra tận nơi xem và thấy con mèo nằm chổng 4 vó lên trời và cứ nằm im như vậy mãi. Thấy lạ quá, 4GMN bèn gọi bố là KQ lại và hỏi con mèo bị làm sao. Vì không muốn con gái bị buồn và chock nên KQ trả lời:
    - Con ạ, con mèo nó đã được lên thiên đàng rồi.
    - Thế sao nó lại giơ cả 4 chân lên thế.
    - Nó nằm như thế để các thiên thần đón nó lên thiên đàng được nhanh hơn khi họ đón nó về.
    Nghe vậy nên 4GMN rất yên tâm và không thấy buồn gì cả.
    Một hôm KQ đi làm về hơi muộn và thấy con gái đang bồn chồn đứng đón ở cổng nhà. Vừa trông thấy mặt bố, 4GMN liền chạy bổ lại và kể:
    - Bố ạ, hôm nay ở nhà mẹ Trangmtc xuýt nữa thì cũng lên thiên đàng đấy.
    Nghe vậy, KQ lo quá vội hỏi:
    - Con nói sao, mẹ Trangmtc bị sao?
    - À lúc sáng con ở nhà thì thấy có tiếng lạ ở phòng mẹ. Con lại gần thì nghe tiếng mẹ nói: "Chúa ơi, chúa ơi, con sắp được lên thiên đàng rồi". Nghe vậy con lo quá vội hé cửa nhìn vào thì thấy mẹ cũng đang nằm chổng 4 vó lên trời. May mà có chú hàng xóm Khatiger nằm trên giữ mẹ lại, chứ không thì nguy to>.
    Khachxa
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chào bác Ivan. Lại gặp bác ở đây. Có món quà chào mừng bác nè.
    IVan vốn là người Nga ( Russian businessman ) qua thăm dò thị trường làm ăn ở VN thế nào . Ivan thấy áo dài Việt Nam đẹp quá bèn mua gởi về làm quà cho vợ . Hai tuần sau ông nhận được điện của vợ:
    -Em mặc cái áo dài này đi party ,ai cũng nhìn chầm chập,nhỏ bạn em nói ,nhìn em ***y quá trời vì từ ngang hông trở xuống đều hở hết ra , ai cũng nhìn thấy hết trơn à!
    Ivan bây giờ mới nhớ:
    -Trùi ui ,Mình quên mua cái quần dài !!!!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thêm 1 chiện nữa về Ivan và cô vợ FGMT
    Một hôm dang buổi trưa, Ivan đòi làm việc , chị vợ FGMN không chịu . Ivan cáu:
    - Được rồi không cho ông làm ông cắt quách đi cho rồi .
    Nói đoạn Ivan ra chợ mua một con lươn thật to rồi cắt làm hai khúc nắm trong tay về bảo vợ:
    - Khéo làm bộ ,ông cắt rồi đây, từ nay ông đếch cần
    Chị vợ FGMN tưởng thật bèn nằm ra khóc hu hu , Ivan phải dỗ:
    Ai bảo! Thôi nín đi , đã! thế này thi ông đi rèn lại vậy .Nhưng từ nay đừng có gàn **** nữa nhé .
    Nói xong Ivan đi chơi một buổi rồi về:
    -Gớm khó khăn lắm , đau bỏ mẹ nhưng cũng rèn lại được rồi mẹ mi ạ!
    Chị vợ FGMN mừng quá hỏi:
    - Đâu đưa tôi xem ,hết bao nhiêu tiền vậy, anh hãy thử ngay bây giờ thử có chắc không?
    -Ấy chết ! mất mấy trăm đấy , mới rèn mà thử nó bong ra thì bỏ mẹ , chả chơi.
    Anh ta làm bộ nhưng vẫn thử . Đang cơn thích thú FGMN nũng nịu:
    -Sao anh không bỏ thêm mấy trăm nữa để gắn thêm vào !!!!!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    trangmtc đang đi ngoài bãi biển thì nhặt được 1 cái chai,cô liền mở nút chai và 1 vị thần xuất hiện.Như bao câu chuyện khác,vị thần choTrangmtc một điều ước.Cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
    -Xin ngài hãy cho "cái ấy" của chồng con to và dài ra gấp đôi.
    Vị thần liền búng ngón tay rồi nói:
    -Con đã được toại nguyện.
    Trangmtc hồi hộp chạy ngay về nhà,mở phòng ngủ ra và thấy chồng mình Khôngquen25 cùng khachxa đang ***.Cả 2 cùng la oai oái:
    -Em ơi!Giúp anh với,anh đang mắc kẹt........
    Ánh mắt (4get)ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương Công vui tình duyên.
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này