1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Trên xe buýt đông người, cô sinh viên CLMDC phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng Heo ngọc đứng sau hỏi cô:
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    Cô nàng CLMDC không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:
    - Còn lâu!
    - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh chàng Heo ngọc khẽ chạm vào tay CLMDC, bên cầm quả chuối.
    - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.
    - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của tôi.
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    CafeDang2008 gọi điện thoại đến các mods và admin:
    - Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần ?oNhững người thich đùa?, đề nghị bác nào gặp thì khoá nick, đưa về trại NNTĐ em xử lý!
    - Anh có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 20 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù, biệt hiệu Xì ke lon ton!
    - Anh ta bị hói đầu?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Vì sao những cô gái trong làng những người thích đùa không bao giờ nói chuyện trong lúc làm -tình ?
    Câu trả lời :
    -Mẹ họ dặn :không được nói chuyện với người lạ.
    -Mẹ họ dặn: sẽ là bất lịch sự nếu nói chuyện trong khi mồm đang nhét đầy thứ gì đó
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    BCTĐ ngồi trên bãi cát ăn cái gì đó nhai tóp tép rất to. CÀ Dê đến gần hỏi:
    -Này, cháu đang ăn cái gì đấy?
    -Cháu không biết . Chú ăn tiếp đi.
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tuyển nhân viên tắm cho quán NNTĐ
    Xì Ke là nhân viên tắm cho quán NNTĐ . Theo lệ của làng , nam thanh niên vào làng phải qua tay Cơn lốc tắm rửa và kiểm định chất lượng . Còn nữ thanh niên thì do một chàng trai trẻ , đẹp , vạm vỡ , tên là Xì ke đảm nhiệm .
    Ấy thế mà không hiểu tại sao , Xì ke làm việc mới được 3 ngày đã bị đuổi việc , thay vào đó là lão già Cà Dê lọm khọm . Xì ke ức lắm , liền đến gặp giám đốc sun, phản đối . sun giải thích cho chàng rằng :
    -Cậu thông cảm , khách hàng rất ghét cảm giác bị đánh lừa . Nhìn Cà Dê , họ sẽ nghĩ ngay đây là một ông già quá đát , chả làm ăn gì được nữa nên không chấp . Còn cậu thì làm họ nhầm tưởng là một thanh niên ...
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thiếu Ánh Sáng
    Ông chồng sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng sanh.
    Lát sau một cô y tá mở cửa:
    - Con trai, ông à! Ông có thể vào được rồị
    Ông xúc động bước vào phòng và sửng sốt khi thấy đứa con trai mới đẻ của ông đen thui như cột nhà cháỵ
    Ông tái mặt ngó bà vợ
    Bà nét mặt buồn bã, trách ông:
    - Anh hễ cứ lên giường ngủ là lo tắt đèn, phòng ngủ thiếu ánh sáng thành thử con mình đẻ ra đâu có được trắng trẻo như con người tạ
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Coi Chừng Té
    Bà nọ đi bác sĩ để được khám tổng quát hàng năm . Bác sĩ khám xong bảo:
    - Cái cửa mình của bà to quá
    Trên đường về bà tức mình lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, thằng cha bác sĩ này dzô duyên, cái đó của mình vậy mà dám nói là to quá . Ðúng là mắt lòi tròng ." Về tới nhà bà ta vội đi vô phòng tắm lấy một tấm gương để xuống đất, tuột quần xuống rồi ngồi chồm hổm phía trên tấm gương để coi "nó" có lớn thật hay không . Lúc đó đứa con gái hai tuổi của bà chạy ngang phòng tắm, nhìn vào thấy má ngồi dưới đất, nó hỏi:
    - Má đang làm gì dzậy?
    - Má đang khám bịnh
    - Ồ, khám bịnh
    Nói xong nó bỏ đi chơi tiếp . Nhưng vừa đi vài bước nó quay lại đứng ngoài cửa nói vào:
    - Má khám bịnh mà coi chừng té xuống cái lỗ đó nhen.
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hết giấy
    Anh kia đi đường mót đi cầu quá nên chạy vô một quán bar dùng đỡ phòng vệ sinh. Vì quá cấp bách nên sau khi đã ị xong, anh ta mới nhận ra là hết giấy. Nhưng trên tường có treo tấm biển ghi "Nếu Hết Giấy, Xin Dùng Ngón Tay Cái Chùi Trước Và Ðến Gặp Bartender!" Thấy kỳ kỳ nhưng hết cách vì trong toilet không có nước, anh ta đành dùng ngón tay cái chùi. Sau đó anh ta đến gặp bartender. Giấu ngón tay cái trong nắm tay, anh ta hỏi bartender:
    - Bartender! Nhà cầu hết giấy rồi. Không biết anh giúp gì được cho tôi đây.
    Bartender vẫn đứng pha rượu tỉnh bơ và nói:
    - Ðể ngón cái lên quầy bar đi!
    Anh này ngượng ngùng để ngón cái dơ bẩn lên quầy bar. Anh bartender nhanh như chớp bất ngờ cầm cái búa nện thiệt mạnh vào ngón tay cái anh ta. Phản ứng tự nhiên, anh ta đưa ngón tay đau vô miệng mút chùn chụt
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một thiếu phụ gả chồng cho ba cô con gái trong một tuần. Hôn lễ xong ba cặp vơ. chồng dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật mỗi cặp mỗi nơị Bà mẹ căn dặn ba cô gái cho bà biết tin tức ngay sau đêm tân hôn xem có đươ.c chồng chiều chuộng không.
    Bà ở nhà hồi hộp chờ đơ.ị Thì điện tín thứ nhất của cô gái lớn đã đánh vỏn vẹn có một chữ: "Martin". Người mẹ vội vã ra tiệm cà phê Martin mua một ký. Bà mỉm cười khi nhìn thấy giòng chữ ghi trên bao cà phê: "Cà phê tốt nhất. -Dậm đà tới giọt cuối cùng."
    Hôm sau lại nhận đươ.c điện tín của cô gái thứ hai với chữ "Pall Mall". Bà vào trong nhà lấy bao thuốc lá của chồng. Khi đọc thấy giòng chữ: "Thuốc lá Mỹ tốt nhất. -Dầu lọc thơm điếu dài", bà lại mỉm cười thỏa mãn.
    Hôm sau điện tín của cô gái út về tớị Nội dung điện tín có hai chữ: "Pan American". Bà mẹ bật cười thành tiếng vì bà đã thuộc lòng câu quảng cáo của hãng hàng không PAA: "Pan American, hãng hàng không lớn nhất thế giới, bay đi tứ phương, mười phút cất cánh một lần".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này