1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    BBL hỏi nguời yêu là 4GMN:
    -Tại sao lần nào anh tỏ tình với em , em cũng nhìn xuống dưới?
    -Để xem anh có thật lòng với emkhông.
    Ngu*o*`i de^'n tu*` Mu`a Xua^n
  2. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Tiếp nữa nè:
    Trangmtc die và linh hồn của mụ được lên thiên đàng (không bit có được thật không). Tại cửa thiên đàng, mụ gặp thánh Peter, thánh Piter liền dẫn mụ đi vô một hành lang dài và tối, rồi đến một căn phòng rộng thênh thang, có một điều lạ là ở trên các bwcs tường đều treo rất nhiều đồng hồ. Mụ Trangmtc rất ngạc nhiên liền kéo tây thánh Peter lại và hỏi.
    -Dạ thưa ngài con lấy làm lạ là tại sao ở đay có quá nhiều đồng hồ vậy, chẳng lẽ ở trốn thiên đường này mà người ta cũng cần phải xem giờ giấc hay sao?
    -À - thánh Peter trả lời- đây không phải là đồng hồ bình thường để xem giờ như ở trân gian các ngươi. Đây là đồng hồ của thượng đế. Ở đây, mỗi người còn sống ở dưới hạ giới đều đwợc thượng đế cho lắp 1 cái đồng hồ. Mỗi lần kẻ đó phản bội vợ hay chồng mình thì kim đồng hồ xẽ quay một vòng. Thượng đế xẽ căn cứ vào đó để xem kể nào đã được lên thiên đàng còn kẻ nào sẽ phải xuống địa ngục.
    - ui hay quá - trangmtc reo lên- zậy xin ngài hãy cho con xem cái đồng hồ của lão KQ chồng con được không?
    - Tất nhiên là được- thánh Peter nhìn quanh- nhưng cái đồng hồ của chồng ngươi ta treo ở đâu nhỉ???...à thui ta nhớ ra rồi. Cái đồng hồ của chồng con ta đã cho mang xuống nhà bếp làm ......quạt thông gió rồi..

  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm. Anh cảnh sát hỏi:
    - Chị mất vàng và tiền phải không?
    - Ðúng vậy!
    - Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.
    - Tôi để trong người, chỗ này này. 4GMN vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.
    - Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?
    - Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.
    - Chị có nhìn rõ mắt nó không?
    - Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng Ngusay khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về đôi bạn Trangmtc và FGMN
    Có hai cô gái là Trangmtc - một nhà toán học (Mathematician) và FGMN - một nhà tâm lý học - (Psychologist). Chiều kia, hai cô có việc đi ngang qua quãng đường vắng để về nhà. Thi` có một tên lưu manh rượt theo đòi làm bậy ( tất nhiên hắn ta là MCT rùi )
    Trangmtc - Mathematician: Tớ phát phát hiện ra có một người đàn ông đang theo đuổi chúng ta đã 5 phút rồi đó!!! Không biết hắn muốn gì đây?
    FGMT - Psychologist: Dựa theo lý luận thì hắn ta muốn h-iếp chúng ta đó!
    Trangmtc- Mathematician: Thế thì nguy! Với tốc độ đó thì hắn sẽ đuổi kịp chúng ta trong vòng 15 phút nữa! Chúng ta phải làm gì bây giờ!!??
    FGMN - Psychologist: Theo nguyên tắc lý luận thì chúng ta phải đi nhanh hơn!
    Trangmtc - Mathematician: Không ổn đâu!
    FGMN - Psychologist: Dĩ nhiên là không ổn rồi, vì theo lý luận hắn cũng sẽ đi nhanh hơn để đuổi theo ta!
    Trangmtc - Mathematician: Chúng ta phải làm sao đây!!??! Với tốc độ đó hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong hai phút nữa thôi!!
    FGMN - Psychologist: Theo lý luận thì chỉ còn một việc chúng ta có thể làm bây giờ là chúng ta phải tách đôi ra. Tui đi ngã này còn chị đi ngã kia thì hắn không thể theo cả hai chúng ta được!
    Sau đó cả hai tách đôi. Trangmtc- Mathematician may mắn chạy về đến trường an toàn và bắt đầu lo lắng cho FGMN - Psychologist! Nhưng chỉ chừng hai phút sau FGMN -Psychologist cũng về đến .
    Trangmtc- Mathematician: Cám ơn Trời Phật, chị được an toàn! Hãy kể cho tớ biết việc gì đã xảy ra khi chúng ta tách đôi vậy!??!
    FGMN - Psychologist: Theo lý luận thì chỉ có một việc xảy ra! Hắn không thể một lúc theo cả hai chúng ta nên hắn theo một mình tớ!
    Trangmtc - Mathematician: Đúng vậy! Rồi sao nữa!?!?
    FGMN - Psychologist: Theo lý luận thì tui phải chạy càng nhanh càng tốt và hắn cũng tăng tốc đuổi theo tui càng lúc càng gần!
    Trangmtc- Mathematician: Và rồi sao nữa ?!?
    FGMN - Psychologist: Đúng theo lý luận thì cuối cùng hắn bắt kịp tớ!
    Trangmtc - Mathematician: Trời!! Rồi chuyện gì xảy ra!?!?
    FGMN - Psychologist: Còn gì nữa! Đúng theo lý luận thì tớ chỉ còn nước vén váy lên ???..
    Trangmtc - Mathematician: Ối dzời! Rồi hắn làm gì chị !??!
    FGMN - Psychologist: Đúng theo lý luận thì hắn cũng tuột quần hắn xuống đúng hông?
    Trangmtc- Mathematician: Rồi hắn đã làm gì chị sau đó!!??
    FGMN - Psychologist: Thì tất nhiên là không sao rồi! Người đàn bà với cái váy vén cao thì đương nhiên là chạy nhanh hơn thằng đàn ông với quần tuột xuống ngang hai ống chân đó mà!
    Trangmtc - Mathematician: !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về vợ chồng FGMN - Mr.Kiu
    FGMN : Anh có biết không khi em cưới anh biết bao người đàn ông tiếc lắm đấy !
    Mr.Kiu : Ừ, giờ anh biết và trong đó có cả anh nữa !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Tâm sự của lão KTG với vợ là Trangmtc:
    Hôm nay, anh phải thổ lộ với em điều bí mật anh vẫn giấu kín kể từ ngày mình cưới nhau. Nói thật lòng, anh không thể nào quên em được. Đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh... và rồi... anh thét lên kinh hoàng!
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đã thành thói quen, cứ 6h sáng là KQ dắt chó đi dạo. Một hôm con ********. Tối ấy, KQ nằm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay bà vợ là trangmtc:
    - Sáng mai bà có dậy đi dạo với tôi không?
    pang_pang
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng MND có cô vợ là trangmtc.Một hôm bố trangmtc là mocoitinh bị ngã trong hố xí gãy cả chân,MND biết tin liền tức tốc đến nhà bố vợ để thăm hỏi.Vừa bước đến cổng nhà con chó nhà trangmtc nhảy sổ ra sủa ầm ĩ như 1 con chó điên,anh chàng MND sợ tái xanh mặt, nhưng tỏ ra là 1 anh hùng hảo hớn chạy đi kiếm 1 viên gạch,dứ dứ trước mặt con chó hét ầm lên to hơn cả con dog : mày dám cắn ông không , ông thách cả nhà mày cắn tao đấy ??? ông lão mocoitinh nằm trong nhà nghe được ngán ngẩm lắc đầu trước ông con rể .vào đến nhà MND hót như khướu ,anh ta bảo ông lão mocoitinh : lâu lắm mớI có dịp bố ngã gãy chân để con đến thăm. Ông lão mocoitinh nghe mà tí nữa lăn ra ngất ., ông nói vớI vẻ mặt khó chịu .cám ơn anh ,tôi cung đã khoẻ rồI ,chân tay lành lặn hết cả rồi.MND biết là mình đã làm bố vợ phật lòng,ngồI đực mặt như ngỗng ỉ* ,mãi mớI rặn ra được 1 câu : ôi ,dạ thế ạ ,tài thật đấy, đúng là chó liền da ,gà liền xương bố nhẩy ?? đến đây , ông lão mocoitinh lan ra bất tỉnh nhân sự. (hix, chết thằng MND nhe?T ,kiểu này về em trangmtc không cho ngủ chung giường nữa đâu)
    pang_pang

    u?c cafedang2008 s?a vo 17:22 ngy 23/08/2003
  9. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ ngusay về làm việc tại một bệnh viện tâm thần. Ông phát hiện ngày nào cũng có một tốp bệnh nhân vây lấy cái giếng trong vườn rồi la lên: 23, 23, 23... ngusay cảm thấy rất lạ. Một hôm, vì không nén nổi tò mò, ông ta chen vào, đến bên thành giếng và nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì. Lúc này bệnh nhân xúm lại xô ông ta xuống giếng rồi đồng thanh hô to: 24, 24, 24...
    pang_pang
  10. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chào chú MaxFire , lâu ngày không gặp chú vào TIM nữa nhỉ?
    MaxFire 4GMN hồi nhỏ hay chơi với nhau. Một hôm MaxFire ngồi trên ghế giữ khư khư cái nón úp trên đùi rồi bảo:
    - Đố em trong này con gì?
    4GMN thò tay vào trong nón:
    - À à... 4 chân.... tai to... cái mõm.... a, em biết rồi, là con chó con.
    - Em giỏi quá...
    Hôm khác, MaxFire lại đố ....
    4GMN:
    - 2 chân.... 2 cánh... cái mỏ... a, em biết rồi, là con bồ câu.
    - Em giỏi quá...
    Lại hôm khác...
    4GMN:
    - 2 chân.... mà sao chân tròn, không có cánh... cái đầu nhẵn thín... cái môi sao ướt ướt thế này... ối, nó nhổ cả nước miếng vào tay em rồi anh ạ...
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này