1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt cả nhà 1 thời gian nhe, khi nào rảnh sẽ quay lại hầu chuyện mọi người.Mà 4get có nhời nói vzới mọi người: Có chuyện nào mà nó kinh dị quá thì làm ơn đừng có gán tên 4get vô, tha 4get cái đi.. Chúc mọi người ở lại vui vẻ , quán mìnhcàng ngày càng đông khách. 1 Tuần không online. hum nay vô. thấy tên mình được hân hạnh gắn với nhiều chuyện kinh quá sức tưởng tưởng===> thấy sợ sợ, có lẽ phải toé thôi
    Không có gì quý hơn độc lập tự do.
    Vì độc lập, vì tự do.Đánh cho tình cút ,đá cho bồ nhào

    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 21/06/2003
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    1.
    -Tôi xin ly dị vì vợ tôi cứ nhất định giữ con dê của cô ấy trong pòng ngủ,hôi không chịu được!
    -Chúng tôi rất thông cảm với anh,nhưng có thể mở cửa sổ ra cũng được cơ mà!
    -Sao!?Làm thế lũ quạ của tôi bay đi hết à?
    2.
    4GMN bị bỏng nặng,phải ghép da mặt,MCT tình nguyện cho cô mảng da ở m*ng của mình
    .Sau phẫu thuật thẩm mỹ ,4GMN xúc động nói với MCT :
    -Anh yêu,cảm ơn anh biết bao vì những gì anh làm cho em
    -Ồ,có đáng gì đâu,vả lại,thấy mẹ em hôn lên má em là anh toại nguyện lắm rồi
    3.
    Không quên 25 nằm trên ghế nhổ răng,hễ nha sĩ đến gần là ông ta ngồi bật dậy,và hét toáng lên.Cô ý ta cho một bệnh nhân uống một ngụm rượu Whisky,nhưng vẫn không cải thiện được tình hình .Sau khi lặp lại trò uống rượu khoảng 10 lần,KQ25 đã tỏ ra bình tĩnh hơn.Nha sĩ hỏi:
    -Thế nào,lần này ông hết sợ rồi chứ?
    -Đây cóc sợ cái quái gì,chỉ sợ ông ko đủ rượu thôi
    4.
    Mồ côi tình khi hấp hối hỏi vợ là Trangmtc:
    -Em yêu,trước khi anh chế,anh muốn biết sự thật và sẵn sàng tha thứ cho em.Thằng thứ tư có phải là con anh không?
    -Tất nhiên là con anh.Em xin thề!
    Mồ côi tình lộ vẻ sung sướng và trút hơi thở cuối cùnỉnTang mtc vừa vuốt mắt cho chồng vừa thở phào :
    -May mà ông ấy không hỏi mình về ba đứa đầu...
    5.
    Vợ chồng nhà 4GMN và KQ25 ngủ ở hai phòng riêng.Buổi đêm,nghe tiếng động bên phòng 4GMN,KQ25 sang xem sao,song chỉ kịp thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.
    -Ôi!Nó cưỡng bức em!-4GMN hổn hển
    -Thế sao em ko kêu lên ngay?
    -Lúc đầu em cứ nghĩ là anh,chờ mãi ko thấy hắn tiếp tục lần thứ hai,em mới biết mình nhầm..
    6.
    Từ trên ô tô, vợ chồng KQ15 và 4GMN nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm trên đường .Họ dừng lại ,4GMN mang nó vào trong xe và nói:
    -Anh nhìn này ,nó run lẩy bẩy vì lạnh.Em phải làm gì bây giờ?
    -Ủ nó vào giữa hai chân ấy.
    -Nhưng mà hôi lắm
    -Thì bịt mũi nó lại
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    với anh về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình anh thôi...
    u?c cafedang2008 s?a vo 17:17 ngy 23/08/2003
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Một lần,[b[NeuConCoNgayMai đến nhà vợ chồng TrangmtcMatnaden chơi.Hôm đó.Trangmtc đãi khách món gà luộc.Lúc vào mâm, vì Matnaden vốn là người sính chữ nên bày trò với NCCNM:-Chúng mình đánh vần trưóc khi ăn nhe.
    NCCNM không hiểu nên nhường cho MNĐ chơi trước.
    MNĐ:A nhờ anh, cờ anh canh sắc cánh.Vậy tôi lấy cái cánh nhe.
    Vì theo luật là cánh phải đi với"đầu, cổ, phao câu' mới đủ bộ comlê nên Trangmtc gắp hết những thứ kể trên vào bát của chồng mình.NCCNM bèn hắng giọng:Đến lượt tôi nhé:Mờ inh minh huyền mình.Vậy là cả cái mình con gà ngon vào hết bát của NCCNM.
    NCCNM quay sang Trangmtc , giọng tinh quái:-Đến lượt chị đó, chị muốn đánh vần gì?
    Nhìn cái đĩa trống trơn. biết là NCCNM nỡm minh,f nên Trangmtc đanh đá:Dạ , thưa bác, , còn cái dấu huyền của em,, bác có muốn xơi nốt không ạ?
    Không có gì quý hơn độc lập tự do.
    Vì độc lập, vì tự do.Đánh cho tình cút ,đá cho bồ nhào
  4. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Truyện copy trộm
    Chuyện là lão KQ vừa cưới vợ là 4GMN, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong........ chuyện ấy nên hai vợ chồng lão rủ nhau tới bác sĩ xin tư vấn. Bác sĩ khám cho hai người xong rồi nói:
    - Cái đó của anh chị vẫn bình thường, chỉ có một chút trục trặc nhỏ, nếu anh ...đẩy vào sâu quá thì con của anh chị sau này xẽ bị ....khù khờ, sau này chỉ có nước đi đạp xích lô thôi, nhưng nếu anh chịu để ý đẩy vào chỉ một nửa thôi thì con của anh chị sau này sẽ có khả năng thành tiến sĩ.
    KQ rất là tâm đắc về điều này và nhớ kỹ lời bác sĩ dặn quyết tâm sau này phải có con là tiến sĩ. Tối hôm đó, sau một hồi mây, mưa, KQ vẫn cẩn thận đúng như lời bác sĩ dặn, bỗng nhiên 4GMN kêu lên:
    Anh ơi !!!! cho con mình nó ........đạp xích lô luôn đi anh!!!!!
    Thảo nào trên mạng này thấy nhiều bác tự xưng là kẻ đập xích lô lang thang khắp ttvn thế!!!!
  5. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chiện chôm trên báo TTVH
    chiện về MaxFire Trangmtc:
    đêm trước ngày cưới, MaxFire nóng lòng thèm ...ấy wá:
    - Em à, đằng nào thì mai chúng ta cũng sẽ là dzợ chồng, hôm nay em cho anh ...ấy ấy nhé!
    Trangmtc:
    - Không được đâu, anh nghĩ em là người thế nào chứ, em muốn đêm tân hôn phải thật tuyệt vời cơ... Vả lại, em phải giữ sức khỏe, cứ sau mỗi lần ..ấy thì ngày sau em mệt lắm...
    -
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Xin lỗi bác 4GMN nhưng chiện này vẫn là chiện về bác !
    MaxFire làm bác sĩ ở một vùng quê kia! Một hôm đi đỡ đẻ cho vợ NGusay ở đầu làng về thì gặp ngay 4GMN ( 4GMN nổi tiếng là ngồi lê mách lẻo!) Cô ta bèn hỏi:
    - Thưa BS MaxFire, chị Ngusay có mẹ tròn con vuông không vậy!?!? Đứa bé ra sao hả ?
    - Ồ! Đứa bé sinh ra chẳng có con c-u cô ạ!!!!
    - Ồ, làng nước quỷ thần ơi !
    4GMN mặt hớn hở định chạy đi loan tin nóng bỏng này cho khắp NNTĐ thì BS MaxFire đã nhanh tay nắm tay cô lại nói nhỏ vào tai:
    - Nhưng mà cô bé này có một "chổ" rất xinh xắn mà khoảng 18 năm sau có thể " gắn một con c-u " rất to vào đó cô à!
    4GMN : !!!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lại thêm chiện nữa về 4GMN và Ngusay
    Một đôi trai gái là 4GMN và Ngusay đến phòng khám của bác sĩ Nếu còn có mày mai ( NCCNM ) . Bác sĩ NCCNM hỏi :
    - Tôi có thể giúp dược gì cho anh, chị ?
    Ngusay trả lời :
    - Bác sĩ có thể đứng xem chúng tôi ******** được không ?
    Mặc dù rất ngạc nhiên và kỳ quặc nhưng bác sĩ NCCNM cũng dồng ý . Sau cuộc mây mưa, vị bác sĩ nói :
    - Tôi thấy anh chị không có vấn dề gì trong khi ********, mà còn rất tốt . Nhưng tôi vẫn phải lấy $50 tiền công.
    Thế rồi sự việc cứ thế tiếp diễn nhiều tuần liền . Hẹn đến phòng khám ********, trả tiền bác sĩ rồi di. Cuối cùng không còn giữ được kiên nhẫn, vị bác sĩ NCCNM hỏi :
    - Tại sao anh chị không có bệnh mà vẫn đến khám và tốn tiền như vậy ?
    Mãi sau Ngusay thổ lộ :
    - Thật ra thì, chúng tôi là 1 đôi tình nhân . Cô ấy có chồng, tôi có vợ , chúng tôi không thể đưa nhau về nhà . Mà .....nhà nghỉ thì lấy $70, còn khách sạn thì $100. Ở đây chỉ mất có $50, và tôi lấy lại được $40 tiền bảo hiểm y tế .
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Gia đình Ngusay đi phi cơ của hãng Singapore về VN chơi! Con của Ngusay và Trangmtc là bigbiglove thôi không nhìn qua cửa sổ máy bay nữa và quay lại hỏi Trangmtc:
    _ Mẹ à! Tại sao con chó lớn có chó con, con mèo lớn có mèo con mà máy bay lớn lại không có máy bay con hả mẹ!?!?
    Trangmtc bối rối bèn nói quanh:
    Chỉ tay về phía 4gmn, Trangmtc nói :
    - Con hỏi cô chiêu đãi viên hàng không (CDVHK) kia thì có thể cô ta biết đó!!
    Bigbiglove bèn chạy lại gần cô CDVHK và hỏi:
    - Cô à! Tại sao con chó lớn có chó con, con mèo lớn có mèo con mà máy bay lớn lại không có máy bay con hả cô!?!?!
    Cô CDVHK 4GMN mỉm cười hỏi lại:
    - Chắc mẹ cháu bảo cháu hỏi cô phải không?!?!
    - Dạ phải!
    - Vậy cháu về nói với mẹ cháu là không có các máy bay con đâu tại vì máy bay Singapore luôn được "kéo ra đúng lúc" đó mà! Cô hy vọng mẹ cháu sẽ giải thích cho cháu rỏ về điều này hơn cô!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    có một câu chuyện đuợc kể lại là 2 bà cụ Bắc Kỳ bạn hàng xóm với nhau có mỗi bà một cô con gái .
    Một cô tên là cái "Thớt" và một cô tên là cái ... "Hĩm" .. Thế rồi chiến tranh đánh Tây xảy ra .... Hai cụ bà chạy loạn xa cách nhau
    ....Muời mấy năm sau gặp lại... cô tên cái "Hĩm" chẳng may đã bị bạo bệnh mất sớm...hai bà bạn xưa gặp nhau ôm nhau mừng mừng tủi tủi , khóc bù lu bù loa ...một bà mếu máo nói rằng : "Ối giời ơi, cái Hĩm nhà tôi mà còn thì giờ nó cũng nhớn bằng cái Thớt nhà bà rồi đấy ạ !
    alleykat
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    -- khongquen25 viết lúc 16:28 ngày 24/06/2003-

    Gia đình Ngusay đi phi cơ của hãng Singapore về VN chơi! Con của Ngusay và Trangmtc là bigbiglove thôi không nhìn qua cửa sổ máy bay nữa và quay lại hỏi Trangmtc:
    _ Mẹ à! Tại sao con chó lớn có chó con, con mèo lớn có mèo con mà máy bay lớn lại không có máy bay con hả mẹ!?!?
    Trangmtc bối rối bèn nói quanh:
    Chỉ tay về phía 4gmn, Trangmtc nói :
    - Con hỏi cô chiêu đãi viên hàng không (CDVHK) kia thì có thể cô ta biết đó!!
    Bigbiglove bèn chạy lại gần cô CDVHK và hỏi:
    - Cô à! Tại sao con chó lớn có chó con, con mèo lớn có mèo con mà máy bay lớn lại không có máy bay con hả cô!?!?!
    Cô CDVHK 4GMN mỉm cười hỏi lại:
    - Chắc mẹ cháu bảo cháu hỏi cô phải không?!?!
    - Dạ phải!
    - Vậy cháu về nói với mẹ cháu là không có các máy bay con đâu tại vì máy bay Singapore luôn được "kéo ra đúng lúc" đó mà! Cô hy vọng mẹ cháu sẽ giải thích cho cháu rỏ về điều này hơn cô!!
    -- Bigbiglove bèn chạy về hỏi mẹ là Trangmtc rằng:
    ++ Mẹ ơi, cô CDVHk nói rằng tại máy bay Singapore luôn được "kéo ra đúng lúc" nên không có máy bay con. Thế nghĩa là sao hả mẹ?
    -- Trangmtc ngượng tím cả mặt, nghĩ bụng:
    ++ Lão Ngusay chưa kịp "vào" hết đã ... "xong" rồi còn đâu mà kịp "kéo ra", chả bù cho thằng bồ cũ khongquen25, lần nào cũng phải xin mãi nó mới .... thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này