1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Tiếp chuyện gia đình KQ25 và Trangmtc.
    20 năm sau ngày cưới, gia đình KQ và Trangmtc tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng đám cưới bạc của 2 vợ chồng. Vợ chồng con cái đang ăn uống vui vẻ lắm thì bỗng nhiên KQ chợt thở dài suy tư nhìn ra bên ngoài. Trangmtc rất láy làm lạ liền đến bên KQ25 nhẹ nhàng hỏi:
    - Anh à, vợ chồng mình đã có 20 năm chung sống hạnh phúc, chẳng lẽ hai chục năm qua em có điều gì làm anh không vừa lòng?
    KQ25 bơi rối trả lời:
    - không em yêu ạ. Anh chỉ nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Chuyện này xảy ra cũng vào ngày này 20 năm trước. Khi đó, bố em có gặp anh và nói với anh rằng: ' Thằng khốn nạn kia!!!! mày phải lấy con gái tao nếu mày không chịu lấy nó thì tao sẽ cho mày vào tù, mày hiểu chưa, 20 năm tù con ạ!!"... Bây giờ anh mới nhận ra rằng nếu ngày đó, anh cứ nghe theo lời cụ thì bây giờ anh đã được ...tự do rồi.

  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ui, trui ui ! Bác John đấy à! Bác đi đâu lâu quá thế? bác để chị em nhớ bác quá đấy! Nhiệt liệt chào mừng bác về nhà!!!!. Nhân dịp bác mới về em có quà tặng bác để nhớ kỷ niệm xưa nha.

    Chiếc nhẫn của bác John
    John đi họp mặt với các bạn cùng lớp trung học NNTĐ xưa! Đã gần hai chục năm rồi nên John nôn nóng xem những ai sẽ có mặt trong buổi gặp gỡ này! Khi tới nơi John gặp lại cô bồ cũ CP năm xưa! Hai người ngồi ôn lại các kỷ niệm xưa! - John hỏi:
    - Em giờ ra sao ?
    - Em vẫn khoẻ anh ạ! Em có một tin vui và một tin buồn muốn cho anh biết! - CP thỏ thẻ
    - Thế à! Tin buồn gì em muốn cho anh biết sau bao nhiêu năm xa cách vậy ?!? John hỏi
    - Mấy tuần trước BS chụp quang tuyến và nói em bị bướu trong tử cung và ông ấy đã khám nó, nhưng cũng may là không phải!
    John thở ra nhẹ nhõm:
    - Em làm anh lo quá! Cũng may mà không sao! Sao chụp quang tuyến lại cho thấy em có cục bướu trong đó!?!?
    - Ồ đó là tin vui đó anh! BS khám và té ra nó là cái nhẫn ra trường của anh mà hồi đó anh không biết đã làm mất nó ở đâu đó anh!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thêm chút nữa nè bác John
    John hỏi LTB:
    - Khi nào tới sinh nhật bác?
    - Bác hỏi để làm gì? LTB ngờ vực
    - Tôi muốn tặng bác cái rèm cửa, để tôi không nhìn qua cửa sổ khi bác ******** với vợ bác - John trả lời
    LTB hỏi lại John:
    - Thế khi nào sinh nhật bác?
    - Tại sao bác hỏi vậy ?
    - Tôi muốn tặng bác cái ống nhòm để bác nhìn rõ hơn tôi ******** với ai!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    khongquen25 trách yêu vợ là trangmtc rằng:
    -- Em à, sao dạo này em rán nem vụng thế? Cái nào cũng mềm xèo à! Anh chẳng còn muốn về nhà ăn cơm nữa đó!
    trangmtc mới quạt lại rằng:
    -- Đấy anh thấy không, nem mềm thì anh không muốn ăn cơm, sao anh không hiểu rằng cái ... lúc nào nó cũng mềm nhèo nhẽo ra thì em cũng không muốn ... chứ!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lặn ngụp ở Hồ Ba Bể, KG25 bò lên hỏi vợ là trangmtc vẻ rất tức giận:
    -- Em này, sao lão Ngusay tả cái nốt ruồi "son" của em đúng chỗ ấy thế nhỉ? Đúng từ hình dáng cho đến vị trí luôn đó?
    trangmtc ngượng ngùng chống chế:
    -- Em đâu có biết lão ta là ai đâu, chắc lão ấy đoàn mò để chọc tức anh đó thôi.
    KG25 không chịu nổi sự nói dối của vợ bèn quát lớn:
    -- Đoán mò tại sao cả mùi lão ấy tả cũng đúng ?????
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cơm nước xong, hai vợ chồng KG25trangmtc xem phim ... mát mẻ cho đỡ ... nóng. Xem phim xong rồi, KG25 kéo trangmtc vào phòng ngủ bảo vợ:
    -- Em này, tối nay anh em mình chơi trò "thổi tù và" nghe?
    trangmtc không chịu và nũng nịu rằng:
    -- Ứ ừ, em thích chơi trò "dán tem" cơ!!
  7. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thằng con JohnSteve trốn nãy giờ trong góc:
    - Thôi thì bố mẹ cùng chơi trò "bắt cá" đi.
    KQ Trangmtc: -
    - Thì tù và để câu cá, còn tem thì để ... bẫy cá
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ngusay là một nhà vi khuẩn học nói với vợ là trangmtc:
    - Em thân yêu, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nhân mừng ngày sinh nhật của em.
    - Anh thật chu đáo quá! Điều bất ngờ gì thế anh?
    - Anh đã đặt tên em cho một loại vi khuẩn mới tìm ra.
    -
    Chàng trai KQ25:
    - Tôi vừa trông thấy một người trẻ tuổi có mái tóc ngắn và mặc chiếc quần jean xanh. Đó là con gái hay con trai vậy ta?
    Người đứng cạnh lên tiếng:
    - Đó là con gái, nó là con gái tôi tên là 4GMN!
    KQ25:
    - Ồ, xin bác vui lòng giới thiệu cho cháu đi. Cháu không biết bác là bố cô ấy.
    - Tôi không phải bố nó, mà là...mẹ nó!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Người vợ là 4GMN kể chuyện với chồng là KQ25:
    - Hôm qua em vào vườn bách thú chơi, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Có một con sư tử đực chẳng biết làm thế nào đã xổng ra khỏi chuồng. Em đã đối mặt với nó, đúng lúc nó chuẩn bị nhảy xổ vào người em thì...
    KQ25 hồi hộp:
    - Rồi sao nữa?
    - ... Thì người nuôi dạy thú kịp thời vào dẫn nó đi...
    KQ25 thở hắt kết luận:
    - Vậy là may cho nó đấy!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    KQ25 về nhà chợt phát hiện ra Ngusay đang ngủ với vợ mình là 4GMN. KQ25 giận dữ vội rút súng trong ngăn kéo ra chĩa vào tình địch nhưng 4GMN đã vội vàng chắn ngang hét lớn: "Đừng nổ súng! Đây là người ơn của chúng ta đấy! Lúc anh thất nghiệp chính người này cung cấp tiền cho chúng ta tiêu xài; lúc em nằm viện cũng chính người này trả tiền viện phí ... và còn những thứ em mặc trên người, món bia anh nhắm mỗi tối ...!"
    Nghe 4GMN nói xong, KQ25 giật mình suy nghĩ giây lát rồi: "ờ ... đem cái gì cho anh ấy khoác lên kẻo anh ấy cảm cúm thì không hay đâu!"
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 25/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này