1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Các bác xui thế, lần tui vào quán, Trangmtc cho tôi tắm bằng Dove nhé, rất là nhờn ... vì Dove chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng da ở trỏng . Tắm xong tui cũng chẳng thèm xả lớp nhờn đó, mà để dành cho 4GMN ăn sáng

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  2. haibk

    haibk Guest

    SỰ TÍCH CÁI **** CỦA CHỊ EM!
    Ngày xửa ngày xưa, khi Trái đất còn hoang vu lắm. Thượng đế Khatiger thấy vậy bèn nghĩ cách tạo ra con người. Ông sai Thiên lôi Khongquen25 mang tới 1 cục đất sét, sau 1 phút hà hơi, xuất hiện ngay 1 thằng đàn ông, đó là Mocoitinh.
    Mocoitinh ở dưới hạ giới, suốt ngày ăn chơi nhảy múa với bọn thú rừng ,chim chóc. Mãi cũng chán, hắn ta bèn kêu ca với Thượng đế Khatiger . Khatiger thương tình vặt 1 cái sương sườn của Mocoitinh tạo ra 1 mụ đàn bà, đấy chính là Beconthichdua.
    Sau khi tạo ra Becon rồi, việc còn lại là đặt tên cho các bộ phận trên cơ thể cô ta. toàn những bộ phận giống của Mocoitinh rồi, chỉ riêng có 1 cái **** là khác.
    Khatiger bàn triệu tập các chư thần lại để bàn bạc đặt tên cho cái bộ phận đó, phải đặt sao cho thật hay vì dù sao nó cũng là cái đặc trưng cho đàn bà.
    Sau 1 hồi bàn bạc, các thần nhất định lấy phụ âm "L" để đặt tên cho nó, nhưng còn cái vần để đi với chữ "L" này thì các thần vẫn chưa nghĩ ra.
    Các thần cãi nhau inh ỏi, mỗi người đưa ra 1 ý kiến, ai cũng cho là mình hay...
    Thấy vậy, Thượng đế Khatiger đập bàn quát lớn : "Ồn!"
    Các thần lập tức vỗ tay khen vần đấy hay...
    Từ đấy cái*** của chị em có tên gọi.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện 4GMN - cô bé chăn bò !
    Ngày bé nàh 4GMN nghèo phải đi chăn bò. Ngày nọ 4GMN đi chăn bò bên bờ đê vì mãi mê ngắm các cậu bé đang tắm tiên dưới sông nên để bò chạy mất .Sợ về bị la nên 4GMN cứ lang thang đi tìm. 4GMN cứ nghĩ chỗ nào có cỏ là đến chỗ đó tìm .Trời tối dần 4GMN đi lạc vào một bãi cỏ, 4GMN mừng rỡ nghĩ rằng sẽ tìm được bò ở đây.
    Tìm đến bụi rậm kia, 4GMN mới thấy một đôi trai gái đang ******** ( tất nhiên là John và Trangmtc rùi ) và nghe thấy Trangmtc nói :
    -Anh yêu ! hãy nhìn vào mắt em anh sẽ thấy tất cả!
    Nghe thấy vậy 4GMN mừng quá chạy lại và la lớn:
    -Cho tôi nhìn xem, có thấy con bò của tôi ở trong đó không?
    Thay vì thấy con bò của mình 4GMN thấy ........
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    3 cô gái Trangmtc, 4GMN và Sư hổ mang tâm sự
    Trangmtc : Tớ nhát gan lắm. Mỗi khi anh Ngúay nhà tớ vắng nhà đến tối trước khi đi ngủ , tớ phải khoá tất cả cánh cửa trong nhà, kể cả phòng toilet .
    Sư hổ mang nói :
    - Không bằng tớ ! Lúc đó tớ giấu một cái rìu dưới gầm giường , nhét con dao dưới gối .
    4GMN nói :
    - Các bác dũng cảm quá nhưng tớ mới là người nhát gan nhất ! Cứ mỗi lần anh John tớ đi làm ca đêm , tớ không bao giờ dám ngủ một mình , mà cứ phải sang ngủ nhờ nhà anh hàng xóm Kq25!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc đẻ sinh bốn trong bệnh viện.Sau khi rời phòng sanh, trangmtc nói với Khongquen25: Bác sĩ nói rằng 1 triệu trường hơp mới có 1 ca như này.
    KQ25: 1 triệu cơ á, anh em mình mới lấy nhau được có 1 năm, vậy ngoài anh ra, em còn quan hệ với những ai nữa???
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Lara và Trangmtc đi nghỉ mát. Họ đi tàu nằm, Trangmtc nằm ở giường trên cùng, giường giữa là Lara nằm và giường dưới cùng là KQ25 nằm.
    Đến nửa đêm, Lara nghe thấy tiếng động lạ ở giường trên cùng liền quát lên:
    - Ai đang làm gì ở trên đấy?
    Tiếng của KQ25 run rẩy cất lên:
    - Tôi đây, tôi đang ngủ thì trở mình nên rơi... xuống tầng trên.

    Đến chịu bố KQ25
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    1.
    Trong giờ học môn phẫu thuật ,các sin viên được làm quen với các bộ phận trên cơ thể người .Vị giáo sư KQ25 hướng dẫn đã chuẩn bị một cái bao đen trong đó có chứa tim gan ,phèo phổi v.v..để học trò mình phân biệt bằng cảm giác.
    Giờ học bắt đầu .Mọi người hồi hộp theo dõi.
    Sinh viên thứ nhất thò tay vào bao ,sờ thử một vật và nói :"Tim" rồi lôi ra một quả tim.Mọi người vỗ tay vang dội .
    Sinh viên thứ hai thò tay vào rồi nói:"Gan" và rút ra một lát gan.Vị giáo sư gật đầu hài lòng.
    Đến lượt một sinh viên nữ là 4GMN thò tay vào bao ,sau một hồi quờ quạng ,4GMN đỏ mặt mà chẳng nói gì cả.Vị giáo sư sốt ruột hỏi:
    -Em kia ,hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?
    -Dạ ,đó là...
    Mọi người cười ầm ĩ.Vị giáo sư KQ25 nghiêm mặt:
    -Chúng ta đang học chứ ko phải đang đùa ,đề nghị các em nghiêm túc cho.Em hãy trả lời đi ,đó là bộ phận gì?
    4GMN gần như sắp khóc :
    -Dạ,đó là ... một cây xúc xích ạ!
    4GMN rút ra và đó là một cây xúc xích thật .
    Lúc này thì vị giáo sư KQ25 đỏ mặt:
    -Thôi chết !Vậy sáng nay tôi ăn bánh mì với cái gì nhỉ???
    2.
    Nhân viên MCT đến cơ quan NNTĐ làm việc với hai tai băng bó.Sếp Khatiger ngạc nhiên hỏi :
    -Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ?
    -Hôm qua,vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ.Khi cô ấy gọi điện về ,tôi đã sơ ý nhấc bàn là lên nghe
    -Vôi ký!Tại sao tai bên kia của anh cũng bị băng bó ?
    -Thưa sếp,tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bác sĩ.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    với anh về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình anh thôi...
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện về vợ chồng Neuconcongaimai và 4GMN giỏi tiếng Anh.
    Vợ chồng NCCNM và 4GMN mới qua Mỹ được ít lâu , lại hai cãi vả đòi ly dị , NCCNM tức quá không chịu được nữa bèn nói với 4GMN :
    -Sugar you you go , sugar me me go!
    ( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
    Cô vợ 4GMN cũng không vừa :
    -You think you tasty?
    (anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)
    Anh chồng NCCMN :
    -I love toilet you go go!
    ( tôi yêu cầu cô đi đi!)
    Cô vợ 4GMN :
    -You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!
    ( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)
    Anh chồng không vừa :
    -You onion summer three dowm seven up.No enough listen.
    ( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)
    Đến lúc này 4GMN méo máo:
    -Me take you , you poor storn spinach two table hand white!
    (Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơi, hai bàn tay trắng!)
    NCCNM thấy tội bèn nói :
    -You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.
    (Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)
    4GMN nguôi giận:
    -I no want salad again!
    ( em không muối cải với anh nữa)
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TrangMTC đi khám bệnh. Sau 1 hồi xem xét, bác sỹ là NeuConCoNgayMai hỏi:
    Có phải chồng cô KQ25 bị bệnh đái đường không?
    TrangMTC: Dạ đúng là nhà em bị thế thật, sao bác sỹ khám cho em mà lại đoán được bệnh của chồng iem tài thế?
    NeuConCoNgayMai: Ờ là vì tôi thấy răng của cô sâu đục rỗng cả 2 hàm ..
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thấy bảo là vào đây phải tắm nên chả dám vào..hic..hic..chi chờ bác ngúay mai quay mặt đi ngắm .....mới dám lẻn vào 1 tí tẹo tèo teo thôi..hihi..
    Ông KQ một ngày nọ tròn 80 tuổi.uổi sáng sớm thức dậy sau khi hít một hơi thật dài.Nhìn xuống dưới các ngón chân,đụng đậy chúng và nói :
    -Chào các ngón chân thân yêu.Chúc mừng các anh nhân dịp 80 tuổi!
    Nhìn lên 1 tí:
    -Chào hai anh,các đầu gối thân yêu của ta.Cảm ơn các anh đã cùng ta trèo qua bao đèo..lội bao suối trong suốt 80 năm qua. Các anh đã được 80 tuổi rồi đó.
    Nhìn cao hơn 1 chut....KQ thở dài.....
    - hic..chào ông bạn già ! Nếu mà còn sống thì hôm nay cũng là sinh nhật thứ 80 của ông đấy!
    hic..hic...
    give me your smile....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này