1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đây..An ninh thủ đô xin kính chào quý khách:
    HaiBK - một diễn viên đóng thế vai dũng cảm nhất trong làng điện ảnh NNTĐ. Lần đầu tiên đóng phim, anh đã thực hiện cảnh nhảy từ lầu 3 xuống mà không cần nệm bảo hộ.
    ................
    ..................
    .........................
    ...............................
    Tang lễ cử hành tại tư gia. Kính báo".
    Cuộc thi đấu giữa 2 thợ lặn KQ25, Baphi tại Đồ Sơn ngày hôm qua đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về KQ25, phần thưởng là 50 nghìn VN đồng
    Tin cuối ngày: Người ta vưỡn chưa tìm thấy người thắng cuộc
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại một trại dưỡng lão trong thành phố nọ, các cụ ông và cụ bà sống rất an nhàn sung sướng. Do các cụ đã già hết cả không còn làm ăn gì được nên ban giám đốc để mặc cho các cụ muốn làm gì thì làm.
    Do vậy, hàng đêm cụ bà Trangmtc thường đến phòng của cụ ông KQ và qua đêm ở đó. Cụ bà Trangmtc có thói quen trước và trong lúc ngủ phải cầm "cái ấy" của cụ ông mới ngủ được;
    Một đêm, như mọi khi cụ Trangmtc tới phòng cụ KQ. Nhưng khi bước vào cửa thì đã thấy cụ bà 4GMN đang trên giường cùng cụ ông. Tức quá, Trangmtc hét lên:
    - Ông KQ, ông thấy 4GMN và tôi ai xinh hơn?
    - Bà xinh hơn rồi, tất nhiên.
    - Thế ông yêu ai hơn?
    - Tôi yêu bà nhất.
    - Thế tại sao ông lại cho con mụ 4GMN nằm thế vào chỗ của tôi?
    - Tại vì bà ấy bị liệt rung (Parkingson) còn bà thì không bị.
    Khachxa
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đáp lễ bác Khachxa !
    Khachxa ở Bình Định quanh năm nắng gắt nên người đen đủi, da dẻ thì sần sùi. Một lần ra Hà thành, Khachxa gặp anh bạn là Kq25. Thấy Kq25 thư sinh nho nhã, chị em vây quanh nhiều như kiến nên lấy làm buồn tủi lắm. Ngồi 1 mình nước mắt lã chã rơi Khachxa ngửa mặt lên trời khấn:
    -Ước gì con được trắng trẻo, nhỏ nhẹ êm ái để bất cứ chị em nào cũng cần đến con!
    Khóc mãi, cầu mãi cuối cùng Trời cũng động lòng và biến ước mơ của Khachxa thành sự thật : Khachxa biến thành cái băng vệ sinh!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới về, ko biết có gì thay đổi ko...
    Mocoitinh và beconthichdua cưới nhau. Đêm tân hôn, cả 2 đều thẹn thùng bẽn lẽn(chuyện này quả là khó tin), bèn quay mặt đi để thay quần áo. Becon với lấy cái áo ngủ hấp dẫn nhất của mình, miệng lẩm nhẩm:
    - Hơi ngắn, tím thẫm quá mà lại nhăn nheo...
    Mocoitinh giật mình, hốt hoảng..... chậc chậc...






    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên !
  5. su_ho_mang

    su_ho_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    KQ25 đến hiệu thuốc của trangtmc
    - Cô bán cho tôi 1/4 viên Viagra.
    Trangtmc đần mặt ra 1 lúc, tưởng kq25 đùa, hỏi lại:
    - Sao cụ lại mua có 1/4 viên thôi ạ?
    - Chậc, chỉ là tôi ko muốn bị ướt mũi giầy khi đi đ.ái thôôôiii...
    Híc... khổ thân bác kq25 nhà mình....





    Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên !
  6. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    1 hôm làng NNTD cử giáo viên KQ25 dạy cho các bé trai trong làng về vấn đề TD,vì vốn dĩ KQ25 là 1 người rất sành sỏi trong lĩnh vực này. KQ25 giảng : mỗi lần làm chuyện đó,người ta thường mất năng lượng tương đương với xúc 1 tấn than.Bỗng KQ nhìn thấy phía dưới anh chàng mocoitinh đang ngủ gật,KQ hỏi: mocoitinh hum wa em làm gì mà bi giờ ngủ gật thế????
    mocoitinh đáp : thưa thầy,hum wa em vừa xúc 3 tấn than ạ (khiếp cái thằng mocoitinh còm nhom mà khoẻ như con tịnh)
    pang_pang
  7. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    BBL SHM vốn dĩ là 1 cặp rất tình tứ. Song, sau những chiện ông ăn cá bà ăn tôm, họ đã quyết định chia tay, đường ai nấy đi, giường ai nấy ngủ.
    Tuy chia tay đã lâu nhưng BBL vẫn còn nhớ SHM lắm, một tối nọ anh lững thững đi 1 mình ngoài công viên, đang miên man nhớ về những kỉ niệm dzĩ dzãng, chợt trông thấy SHM cũng 1 thân 1 mình lững thững:
    - SHM ơi, anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu nhé!!!...
    SHM:
    - hừm... vậy bây giờ mình về phòng em hay phòng anh?...
    Được ngusay sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 07/07/2003
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN trò chuyện cùng "hồn" của chồng mình là KQ25:
    - Anh có hành phúc hơn hồi sống với em không?
    - Ơn trời, khá hơn nhiều rồi em ạ...
    - Thế giờ anh đang ở đâu?
    - Địa ngục , em ạ..
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng trangmtc đến thăm tàu chiến của 1 hạm đội hải quân. Khi bước xuống tàu bỗng có 1 làn gió thổi tung váy của nữ hoàng. Cả đoàn thuỷ thủ yên lặng chỉ duy nhất có 1 anh lính là Ngusay cưới phá lên. Sau đó Ngusay bị đưa ra toà án binh. Toà tuyên phạt Ngusay 3 tháng + 3 ngày tù. 3 ngày do tội gây rối mất trật tự, còn 3 tháng cho tôi là một lính thủy mà không báo cáo ngay cho chỉ huy khi phát hiện thấy trên tàu có 1 lỗ thủng...
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN là 1 học sinh ở nông thôn đến trường muộn, trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt bò cái của nhà đến chuồng bò đực. Cô giáo bực tức hỏi:
    - Thế bố em không làm được việc ấy sao?
    - Em chắc là được - 4GMN nói - Nhưng em nghĩ là con bò đực làm việc đó tốt hơn.
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này