1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Trong đêm tân hôn, sau khi "bóng dương ***g bóng đồ mi chập chùng", Mocoitinh mới lăn đùng ra...ngáy. Sáng hôm sau, Mocoitinh hốt hoảng vừa lay Beconthichdua dậy, vừa la thất thanh:
    -Vợ ơi, Vợ...em dậy mà xem...cái gì trên ga giường thế này?
    Becon vờ ngái ngủ, giọng bẽn lẽn:
    -Thôi đi anh ạ...đã biết rồi...còn...cứ hỏi....đó là tại vì...anh...anh là...người...đầu...tiên...của em
    -Nhưng tại sao lại là mầu...xanh?
    Becon hốt hoảng ngồi bật dậy. Trên ga giường loe loét những vệt mầu xanh. Thì ra hôm qua, để chứng tỏ mình còn din, Becon đã thủ sẵn 1 lọ phẩm đỏ để bôi ra giường nhưng trong lúc vội quá, Becon đã cầm nhầm lọ phẩm mầu xanh thay vì đỏ. Tuy nhiên, vốn nổi tiếng là thông minh, nhanh chí, Becon tát yêu vào má Mocoitinh :
    -Đồ ngốc ạ...có thế mà cũng không hiểu...đấy là tại vì của anh nó dài quá, làm thấu tới bóng mật em, nên mới ra mật xanh như vậy đấy.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  2. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ đến phòng mạch cuả bác sĩ chuyên khoa..."thầm kín". Bác sĩ hỏi :
    - Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
    - Tôi bị............. bất lực
    - Tại sao cô nghĩ thết?
    - Vì tôi không thể .......... cưỡng lại.**** những người đàn ông mà tôi gặp.
    -
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hai em nhỏ là Maxfire và Bigbiglove đang chơi ngoài sân rồi cãi vã , Maxfire tát Bigbiglove một cái vào má . Bigbiglove mếu máo chạy về nhà mách chị gái là SưHổ Mang , SHM xoa tay lên má Bigbiglove rồi nói :
    - Thôi nín đi em hết đau rồi! ra sân chơi đi!
    Lát sau Bigbiglove lại chạy vào với cục u trền trán. SHM vội xoa lên trán con dỗ:
    - Thôi nín đi em hết sưng rồi! Em phải đánh lại nó chứ cứ về mách chi mãi thế này không hay đâu!
    Một lúc sau, đến lượt Maxfire chạy và mếu máo :
    - Em chị đá em đau quá, em bắt đền nè !
    SHM hỏi :
    - Đâu chỉ chị xem?
    Maxfire chỉ vào thằng nhỏ của cậu rồi đáp:
    - Nó đá vào chỗ này!
    SHM đỏ mặt mắng:
    -Anh em mày hư quá! Đi chỗ khácđi ! Lần này thì đừng có hòng tao xoa như đã xoa để dỗ anh trai Ngusay của mày tối qua đâu nhé!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thấy mẹ là Trangmtc mặc chiếc đầm mới ngắm mình trong gương Bigbiglove mới hỏi:
    - Bố Ngusay mới mua cho mẹ đấy ah?
    Trangmtc bĩu môi:
    - Trông vào ****** có mà chết, đến mày cũng chả có nữa là cái đầm này!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Maxfire than với bạn thân là Khachxa: "Cuộc hôn nhân của tôi chán quá, chẳng có gì mới lạ".
    Khachxa mới khuyên bạn mình: "Sao anh không quen một cô bồ cho thêm vui?, ở lang NNTĐ nhiều cô cũng được lắm chứ"
    "Nhưng nhỡ bà 4GMN nàh tôi phát hiện thì sao?"
    ?oThời hiện đại, cứ nói thẳng với bà ấy, đừng sợ!?
    Và Maxfire quay về bảo 4GMN : "Này em, nếu anh có vài cuộc phiêu lưu, quan hệ chúng ta sẽ thêm đầm ấm".
    4GMN chán nản: ?oThôi đừng mơ, tôi cũng đã thử rồi, có hiệu quả gì đâu!"
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong cô vợ trẻ măng, ông lão bách niên KQ25 đến gặp bác sĩ Ngusay và báo rằng mình sắp được làm bố.
    - Thế thì cụ hãy cho cháu hiến cụ một câu chuyện - Ngusay nói - "Có một anh chàng đãng trí đi săn, nhưng đáng ra phải xách súng theo thì anh ta lại mang cái ô theo. Đến khi gặp sư tử, anh ta liền rút ô ra và bắn nó chết tươi".
    - Nói phét! - ông lão KQ25 kịch liệt bác bỏ - Dứt khoát phải có người đâu đó bắn hộ!
    - Chà, cụ nói thật đúng! -Ngusay cười nham nhở-
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi biển.
    Một người đàn ông đang khoả thân nằm phơi nắng,, mặt che bởi 1 tờ báo.Có 3 cô nàng xinh đẹp đi qua.
    Cô thứ 1 ( 4GMN): Đây chắc không phải là chồng của tôi.
    Cô thứ 2(SHM):Đúng ,tôi chắc đây cũng không phải là chồng của 4GMN.
    Cô thứ 3(Trangmtc): Nói chung, đây không phải là người đàn ông của vùng này.
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tại làng NNTĐ, người ta thành lập một hội bẩn. Vì số thành viên còn ít nên hội này đăng báo thu nhập thành viên mới. KQ25 vì ở xa nên viết thư đến hội bẩn xin gia nhập. Trong thư KQ25 viết: "Tôi tha thiết xin gia nhập hội bẩn của các ngài và bằng chứng ở bẩn của tôi là lá thư này được viết trên tờ giấy đi toilet đã dùng rồi của tôi". Sau lá thư KQ25 nghĩ bụng mình ở bẩn thế này chắc chắn sẽ được nhận vào hội. Được 1 tuần sau, KQ25 nhận được thư phúc đáp của hội bẩn. Thư viết rằng: "Chúng tôi rất thông cảm với nguyện vọng của ngài nhưng rất tiếc không thể thu nhập ngài vào hội được vì ở trong hội chúng tôi sau khi đi toilet xong không ai dùng giấy toilet cả".
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con Ngusay đang dắt tay nhau đi trên đường thì gặp một đám ma, thế là hai mẹ con đứng vào bên đường để nhường đường cho đám ma đi qua. Khi đám ma đi tới thì Ngusay nhìn thấy tấm hình người đã mất được ***g trong một khung ảnh rất đẹp, tấm ảnh nằm trong hình trái tim. Bất chợt Ngusay hỏi mẹ:
    Ngusay: Mẹ ơi, tại sao tấm ảnh được ***g trong hình trái tim hả mẹ?
    Bà mẹ: Tại vì ông ấy là một bác sĩ khoa tim mạch con ạ.
    Ngusay: Thế bố con là bác sĩ sản khoa thì sao?
    Bà mẹ: .........!!!!!!!!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  10. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    KQ đến gặp bác sĩ và than:
    - Bác sĩ ơi nguy rồi, cứu tôi với. Không biết tại sao mà cái của tôi nó không len. Làm thế nào bây giờ.
    - Ngày mai anh dắt vợ anh tới đây.
    Hôm sau KQ đưa vợ là Trangmtc tới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói Trangmtc cởi đồ ra và nằm lên giường khám. Sau đó bác sĩ đi vòng quanh giường mấy vòng vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Trangmtc.
    Một lúc sau, bác sĩ khều KQ ra một bên và nói nhỏ:
    - Không xong rồi, đó là do vợ anh. Cô ta cũng chẳng làm tôi cứng lên được tí nào cả.
    Khachxa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này