1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lễ HộI HALLOWEEN
    Vợ chồng SHM và Khachxa được mời đi dự lễ hội Halloween. Cô vợ SHM bị một cơn đau đầu hành hạ, nên cô nói anh chồng Khachxađi dự lễ hội một mình. Anh chồng Khachxa là một anh chàng tận tâm nên phản đối, nhưng SHM giận dỗi và nói là cô ta sẽ uống vài viên aspirin rồi đi ngủ. Anh chồng không muốn cãi nhau nên mặc bộ đồ hoá trang của mình vào rồi đi đến lễ hội một mình.
    Sau một giấc ngủ ngắn, SHM tỉnh dậy và thấy khỏe hơn. Thấy còn sớm, cô nàng quyết định đi đến lễ hội. Vì biết rõ là anh chồng không biết được cô sẽ hoá trang thành ai, nên cô muốn quan sát xem anh chồng chung thuỷ của cô sẽ làm gì khi không có cô bên cạnh.
    Khi cô đến lễ hội, SHM nhận được ngay chồng mình qua bộ quần áo hoá trang. Anh chàng đang ở trong sàn nhảy, nhảy với bất cứ đứa con gái choai choai nào, thỉnh thoảng lại ôm hôn những cô bạn nhảy thắm thiết. SHM bực quá lướt đến bên anh chồng và giả vờ có ý định lả lơi. Anh chồng cứ ngỡ đây là một cô bé mới xuất hiện nên vội giở trò tán tỉnh.
    Sau một vài điệu nhảy, anh chàng thì thầm vào tai SHM : Anh muốn ....em !
    SHM dù rất tức giận, nhưng vẫn giả vờ đồng ý để xem anh chồng mình còn giở những trò gì. Họ đi ra xe hơi và... quấn lấy nhau ngay sau đó.
    Sau khi xong việc, nhận thấy đã gần kết thúc bữa tiệc, SHM vội vàng bỏ về trước. Về đến nhà, cô thay quần áo và chui vào giường như đang ngủ, tự nghĩ rằng anh chồng sẽ nói gì khi về nhà.
    Khi Khachxa về nhà, cô ngồi dậy và hỏi:
    - Anh dự tiệc vui chứ?
    - Ôi, thì cũng như những lần trước ?" Anh chồng trả lời - Anh chẳng bao giờ thấy vui khi không có em bên cạnh.
    - Thế anh khiêu vũ nhiều không? ?" SHM tức run người.
    - Thậm chí anh cũng không thích thú chuyện khiêu vũ nữa. Khi anh đến đó, anh gặp gã bạn Kq25 và vài thằng bạn nữa, tụi anh đi vào phòng trong và chơi đánh bài suốt buổi tối ?" Khachxa
    nháy mắt với vợ ?" Nhưng cưng ơi, anh nói nhỏ em nghe này...Anh biết là thằng Ngusay mượn anh bộ đồ hoá trang của anh thì đã có một buổi tối rất tuyệt đấy !
    SHM : ...???
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    một tối nọ 4GMN tìm đến nhà Khongquen:
    - Chào anh ạ.
    - Ờ, chào em, hôm nay đi đâu mà mát mẻ hấp dẫn thế?.. à, nghe nói em và chú Maxfire sắp cưới nhau rồi phải không?
    - Vâng, ngày mai là em lên xe bông...
    - Ồ, sắp cưới vậy chắc em và chú ấy cũng đã ấy ấy... tèm lèm rồi chứ gì?
    - Hic, em thì cũng thèm lắm, mà anh í cứ bảo là phải giữ cho đến ngày lên xe bông,... chịu không nổi... hôm nay em mới đến tìm anh nè...
    -
  3. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    giáo sư KQ25 giảng về hiện tượng cọ xát: có cọ xát là sẽ có hiện tượng phát sáng ,ví dụ như vuốt lông con mẽo trong phòng tối là con mẽo sẽ phát sáng.4GMN nghe thấy thế lẩm bẩm: thảo nào hôm qua lúc đi ngủ mình thấy bên nhà lão ngủ say sáng thế,chắc là đang cọ xát đây
    pang_pang
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Ngusay SHM đang ăn tối.SHm nới với NS:_Anh có nhớ 9 tháng trước, anh đi Đà lạt câu cá và đã câu được 2 con cá không??
    _Anh nhớ chứ, 2 con cá thật tuyệt.Làm sao hả em?
    _Chiều nay, 1 trong 2 con cá đó đã gọi điện đến đây và báo là đã có con với anh đấy.
    _................
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 10/07/2003
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một chú voi sống trong rừng, chú chưa bao giờ gặp người cả. Một hôm chú nhìn thấy một anh thổ dân là KQ25. Chú rất tò mò nhìn KA25. Và khi KQ25 lại gần chú liền hỏi:
    - Này, tại sao mày chưa chết hả?
    KQ25 ngạc nhiên quá:
    - Tại sao tao phải chết cơ chứ?
    - À, vì tao nghĩ cái vòi của mày ngắn thế kia thì làm soa mà kiếm ăn được. Chết đói thôi.
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ngusay hỏi vợ là 4GMN:
    - Em đã phản bội anh mấy lần?
    4GMn đáp:
    - Mới có 2 lần thôi, anh yêu. Một lần với đội bóng, một lần với ban nhạc
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cô hầu 4GMN vào dọn phòng bà chủ SHM vào buổi sáng. Trong lúc đổ bã chè chợt cô thấy những vật thể lạ trong trong. 4GMN cứ nhìn chăm chú. Thấy thế bà chủ SHM đỏ mặt hỏi :
    - Thế ở quê cô người ta không sinh hoạt vợ chồng à?
    4GMN : Dạ thưa bà có chứ, nhiều nữa là đang khác thưa bà
    SHM: Thế sao cô có vẻ lạ lẫm thế?
    4GMN : Dạ nhưng anh Maxfire nhà con chưa bao giờ làm hăng đến mức bị bong cả da như những miếng da này - 4GMN vừa nói vừa kèo những tấm da trong trong đùng đục ra khỏi xô đựng rác.
    SHM: UI.....ui....cô gọi cái này là da hả?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thêm chiện về vợ chồng 4GMN và Khachxa
    Hai vợ chồng 4GMN đi dạo trên bờ biển.
    4GMN : Chúng mình xuống tắm đi anh.
    Khachxa : Nhưng nước lạnh lắm.
    4GMN : Chúng mình tắm nhanh thôi mà.
    Khachxa : Ừ, nhưng mà nước sâu lắm.
    4GMN : Chúng mình tắm chỗ nông thôi.
    Khachxa : Thôi được rồi, xuống tắm.
    Hai vợ chồng xuống tắm, 4GMN nghĩ bụng: "Vẫn giống như mọi khi - Lúc nào cũng nông và nhanh "
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    lúc nhỏ ở quê SHM 4GMN hay rủ nhau đi tắm sông, 2 nàng cũng hay thi bơi; thường thì bất phân thắng bại, 2 nàng đến cùng lúc; nhưng hôm ấy bỗng dưng SHM bỏ 4GMN 1 khoảng xa, 4GMN lấy làm lạ lắm.
    SHM:- Này, cậu biết sao tớ bơi nhanh hơn cậu nhiều vậy không?
    4GMN:- sao thế
    SHM:- Khi nãy đang bơi tớ ...tè đấy
    4GMN:- hahaha, khi nào bọn MaxFire, Khachxa, BBL... đi bơi mình phải đến xem mới được.
    SHM:- Chi vậy
    4GMN:- Thì bọn ấy đang bơi mà... tè thì chắc là bay bổng lên cho mình thấy hết chứ còn gì nữa
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo KQ25 đến nhà Ngusay có con là MND trao đổi về việc MND cứ hay chửi thề trong lớp. Ngusay nhẫn nại ngồi nghe sau đó cũng sôi nổi góp lời: "Thầy nói thật chí phải. Đ.M.! Tôi thấy thằng bé con nhà tôi dạo gần đây thích chửi thề quá. Thầy đừng để bụng nhé, không phải trong trường thôi mà ở nhà nói chuyện với tôi nó cũng chửi luôn miệng. Đ. M.! Tôi bực lắm, chẳng biết nó học đâu ra cái thói đểu đó, D.M nó chứ ,về đây ông cho mày chết.
    pang_pang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này