1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng MND có thói quen rất kì quái: anh ta không bao giờ nhét ví vào túi quần dài mà toàn nhét ví vào tận trong quần ....lót.1 hôm đang tình tự vớI ngườI yêu là SUHOMANG ngoài công viên, được 1 lúc thì cả 2 ngườI đều chỉ còn mỗI đồ lót trên người, đang hú hí bỗng MND kêu lên:
    - trờI, anh bị mất ví rồI SuHomang ơi.
    - Thế lúc đó anh không có cảm giác ai đang thò tay vào lấy hay sao??
    - Có chứ,rưng mà anh tưởng tay em?.(He he ,Bác MND lần sau muốn gì thì về nhà nhé,cứ lang thang ngoài công viên như thế trước sau gì cũng gặp cướp đấy)
    pang_pang
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Từ thượng du trôi xuống một cái xác. Đám đông trong làng NNTD vốn rất hiếu kì trông thấy xa xa đã tụ tập nhau lạI, xì xào bàn tán: "Lúc mặt cúi xuống thì giống đàn ông mà ngửa lên lại hao hao đàn bà" .Khiếp wá đi mất .
    Khi đến gần người chết trôi nổi nghiêng. Một người mới reo lên: " oé ,Đây là pho tượng!"
    pang_pang
  3. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật 99% :
    Thầy giáo dạy môn Sinh ở trường TNT tên là Dục,tính tình khá cổ quái,học sinh quen miệng gọI thầy là Sinh Dục.1 lần nọ Thầy Sinh Dục đi từ WC ra, vào lớp nói vớI học sinh: Chúng mày ơi ra mà xem,nước trong nhà WC tràn hết cả ra kia kìa ,D.M thế mớI sợ chứ
    pang_pang
  4. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Maxfire nhờ KQ25 xem bói: "Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu?"
    KQ25 tính toán một hồi lâu: "Ông thọ lắm, phải sống đến 94 tuổi!"
    Maxfire lại vặn vẹo "Có thật sống đến 94 tuổi không?"
    KQ25 trừng mắt: "Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi"
    pang_pang
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    KQ25 là một lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm KQ25 làm quen được với 4GMN là một cô gái trẻ đẹp ở quán rượu, và 4GMN đồng ý theo KQ25 về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, KQ25 cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
    - Em thấy chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
    Kế đến KQ25 cởi quần ra khoe bắp đùi:
    - Em thấy gì chưa, mỗi đùi anh là 500kg thuốc nổ đó.
    Tiếp theo, KQ25 cởi luôn chiếc quần xì ra - , Vừa ngó qua một cái, 4GMN vội vàng xách bóp chạy đi. KQ25 ngạc nhiên hỏi:
    - Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
    4GMN vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
    - Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn kí lô mà ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác ra à !!!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ngusay nghi ngờ vợ mình là trangmtc ngoại tình. Một hôm Ngusay giả vờ đi xa, sau đó quay về bất ngờ để bắt quả tang. Vừa về đến cửa nhà, Ngusay đã nhìn thấy một chiếc ôtô khác đỗ ở cửa. Xông thẳng vào nhà thì đúng như dự đoán, trangmtc đang ******** trên giường với MaxFire. Tức giận Ngusay xông thẳng vào người MaxFire, nhưng thật không may là MaxFire là một thanh niên vạm vỡ. MaxFire đã đánh cho Ngusay một trận, rồi lôi Ngusay xuống bếp, vẽ một vòng tròn to, đặt Ngusay vào trong và đe doạ:
    - Mày mà thò chân ra khỏi vòng là tao giết!
    Sợ lắm Ngusay đâu dám phản đối. MaxFire lại nên nhà ngang nhiên tiếp tục cuộc mây mưa với trangmtc. Được một lúc cả hai tự nhiên nghe thây tiếng cười khe khẽ vọng lên từ bếp rồi lại im lặng. Một lúc sau lại có tiếng cười, MaxFire và trangmtc tò mò lắm, nhưng lại tiếp tục cuộc mây mưa. Cuối cùng một tràng cười ha hả vọng lên từ dưới bếp. MaxFire không chịu được chạy vội xuống bếp, thì thấy NS vẫn ngồi trong vòng ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Mày cười gì?" MaxFire quát lên. Ngusay sợ lắm nhưng vẫn ôm bụng cười không trả lời được. MaxFire nhấc cổ Ngusay lên quát to " Mày cười gì nói ngay, không tao giết". Vẫn cười Ngusay ấp úng nói:
    - Trong lúc...trong lúc...
    - Trong lúc...trong lúc cái gì? Nói mau!
    - Trong lúc mày ở trên nhà... tao đã thò chân ra khỏi vòng 3 lần mà máy không biết ha ha ha...
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN thở dài"
    - Mẹ ơi con có thai!
    Mẹ của 4GMN hoảng hốt:
    - Với thằng nào?
    - Làm sao con biết được! Đã bao giờ mẹ cho con đi chơi với ai đến lần thứ hai đâu.
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0

    Bigbiglove cùng trangmtc ngồi tâm sự dưới bóng cây:
    trangmtc: - Anh nhìn kìa! Trên cành có đôi chim đang âu yếm đó, sao anh cứ ngồi thẫn thờ mãi vậy?
    Bigbiglove: - Biết làm sao được! Anh không đem súng hơi theo!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Maxfire sau mot chuyen di cong tac ve.trong khi hai vo chong dang ngu thi bong trangmtc hot hoang keu :chong em ve ngay lap tuc maxfire nhay qua cua so chay bien.
    haa
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc nói với chồng làMaxfire:
    _Em chẳng hiểu cô đào B.B ngoài bộ ngực đồ sộ, cặp m*ng quyến rũ .đôi môi gợi cảm ra, thì có cái gì mà đàn ông các anh mê mẩn thế nhỉ??
    Ngoài những thứ đó ra thì là em đó, em yêu ạ.
    Chữ ký đếch hợp lệ tý nào !
    Vào đây đê!!!!!​

    u?c cafedang2008 s?a vo 16:30 ngy 23/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này