1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trường Mẫu Giáo làng Những Người Thích Đùa

    Thầy giáo: Em kia, tên là rì?
    Học Sinh: KQ25.
    Thầy giáo: Em hãy nói cả họ
    KQ25: (gãi đầu, gãi tai). Bố em, mẹ em, ông nội, bà ngoại thì em nhớ..chứ cả họ thì chịu
    Thầy...??
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra trên Bộ về thăm trường làng NNTĐ.
    Thầy giáo: Hôm nay có đoàn thanh tra về, các em phải nghiêm túc học hành nghe chửa?
    BigBigLove, tôi đã bảo em vứt cái bumerang ra ngoài cửa sổ rồi cơ mà?
    BigBigLove: Híc, thưa thầy, em vứt lần này là lần thứ 99 rồi đấy ạ
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Giờ Địa lý
    Thanh tra vào lớp học, nhìn thấy quả địa cầu trên bàn thấy giáo, quay xuống hỏi cả lớp.
    Thanh tra: MaxFire cho tôi biết tại sao quả địa cầu lại nghiêng 23,5 độ.
    MaxFire: Hơ, em có biết rì đâu ạ, không phải em, thằng bên cạnh (quay sang chỉ KQ25).
    KQ25: Nó nói dỗi, không phải em, em vừa mới đi tè về.
    Thanh tra nét mặt cau có quay sang nhìn thầy giáo:
    Thầy giáo : Dạ, đúng là, quả thật là từ khi mua về nó đã thế rồi ạ.
    Nét mặt thanh tra càng khó coi, quay sang lườm hiệu trưởng
    Hiệu trưởng: Dạ, dạ cũng chỉ tại kinh phí trường quá eo hẹp nên chỉ dám mua đồ hàng chợ thôi ạ
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Giờ Lịch Sử
    Thầy giáo hỏi SHM, em hãy cho biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương.
    SHM: Em không biết, em không lấy ạ!
    Thầy giáo Lớp trưởng, 4GMN Ai hả?
    4GMN: Em cũng không biết. nhưng em tin lớp mình không ai lấy đâu ạ.
    Thầy giáo đập bàn chát 1 phát. Nếu không em nào nói được thì tôi sẽ phạt cả lớp đứng đến cuối buổi. Cả lớp đứng lên.
    Thanh tra: Thôi thầy ạ, đằng nào cái nỏ cũng mất rồi, tôi tin các em lớp mình không lấy đâu, bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho em lớp trưởng ra hàng mã, mua 1 cái nỏ đền cho bạn An Dương Vương là xong. Thôi, các em ngồi xuống
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác BBL và MF ko được cho tên 4get vào làm nhân vật trong các chuyện của 2 bác nữa, đọc kinh bỏ cha đi được.Lần sau mà còn thấy tên 4get trong các chuyện củ các bác là ăn đòn đấy.
    Chữ ký đếch hợp lệ tý nào !
    Well Come to BDC__Broken Dream Coffee​
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    KQ25 dẫn trangmtc đến hỏi bà ngoại là 4GMN:
    - Bà ơi, trẻ con từ đâu mà có?
    4GMN nghĩ một tí, đoạn chậm rãi giải thích:
    - Trẻ con do những con cò mang từ phương nam tới, đặt vào những chiếc tổ xinh xắn trên nóc nhà, vào những đêm đẹp trời...
    - Thấy chưa! đã bảo không phải tại "việc ấy" đâu mà cứ sợ!
    KQ25 quay sang nói với trangmtc, đoạn nghĩ bụng: "Con trẻ đã ngu, mà con già còn ngu hơn! Sống từng đấy tuổi đầu mà "chuyện ấy" cũng không hiểu!".
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    KQ25 là một sinh viên bảnh trai, lại khéo tán nên cô giáo 4GMN rất mê. Một hôm cuối giờ học buổi tối 4GMN rủ KQ25 ở lại để tâm tình. KQ25 yêu cầu 4GMN tắt đèn trong lớp vì nhỡ có ai nhìn thấy. Sau một hồi "mây mưa", KQ25 xin phép ra ngoài một lát để "giải quyết nỗi buồn". Một lúc sau cậu ta lại quay vào tiếp tục "chuyện ấy"...Một lúc sau lại thấy cậu ta xin phép ra ngoài. Cứ thế đến lần thứ tư thì cô giáo 4GMN phải bực mình hỏi: "Này KQ25! sao anh cứ ra vào xoành xoạch thế?". Cậu ta trả lời: "Thưa cô, em không phải là KQ25, em là Mocoitinh. Thằng KQ25 nó đang đứng bán vé ở ngoài cửa!"
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Tặng riêng cho bác Haibk nhân chuyên sự tích cái ấy của chị em
    Làng NNTĐ mọtt ngày đẹp trời, Haibk - một khách du lịch làn đầu tiên đến làng- rất ngạc nhiên thấy trước cổng điình làng có một đám đông đang chuyên trò rất vui vẻ. Chốc chốc, lại có một ai đo đọc to lên một con số rồi tất cả lại phá lên cười,. Quá tò mò, Haibk lền túm ngay một lão già có vẻ uyên bác nhất - KQ25 lại và hỏi:
    - Họ đang làm cái qoái gì vậy cụ???
    - À, bọn chúng nó đều tham gia post chuyện cười lên mạng, bây giờ nhiều quá không nhớ được tên nên chúng cho mỗi chuyên một mã số. Vậy là khi kể chúng chỉ việc đọc to mã số lên, thế là mọi người cùng cười.
    - Vậy àh - Haibk gật gù. Tưởg cái gì chứ chuyện cười thì đây có cả đống.
    Nói rồi Hai bk tiến về đám đông láy hơi rồi xướng:
    - " 1579"
    Tất cả đám đông cười ồ. Bỗng từ đâu một cô gái rất chi là xinh xắn, mặt đỏ dừ - 4get- chạy đến và tát thẳng vào mặt haibk một cái cực mạnh. Bác Haibk nhà mình chỉ thấy ngàn vạn con đom đóm bay tứ tung. híc híc...
    5 phút sau, KQ25 rón rén lại gần thì thầm:
    - Sao cái chuyên mất dạy thế mà bác lại đi kể trước mặt phụ nữ.
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ( người mới, xin bà con nương tay)
    KQ25 nhà ta kể từ ngày mở nhà hàng đặc sản chim bồ câu làm ăn ngày càng khấm khá. Khách khứa kéo tới nườm nượp, làm ko kịp bán. Vì thế, hắn bèn chuyên môn hoá cái tiệm của mình, bằng cách phân công cụ thể công việc cho từng người, mỗi người chuyên về 1 khâu, có bảng phân công bằng computer đàng hoàng. Có 1 lần, vì sơ suất, vội vã, thiếu thận trọng mà anh này đã ghi bảng phân công như sau:
    " SưHổMang cắt tiết MồCôiTình nhổ lông NgủSay bóp chim Trangtmc lột da MaxFire mổ bụng 4GMN bẻ cánh Beconthichdua chặt giò Bigbiglove xào lăn Haibk luộc trứng Khatiger rôti Kháchxa rửa chén.
    Đề nghị anh chị em lần lượt làm theo đúng thứ tự đã ghi!"
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 20/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này