1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songxotinhvo

    songxotinhvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    oé, cô 4get này, hoá ra cô chui vào đây hả làm anh tìm mãi.
    Xin kể cho mọi người nghe câu chuyện có thật 100% về 4get.
    Hôm đó, tôi gọi điện đến nhà cô nàng, đang buôn chuyện thì có tiếng mama của cô nàng gọi.
    Sau đây là đoạn đối thoại giữa 4get và mama mà tôi nghe được, ( mặc dù 4get đã bịt ống nghe đi)
    _Đ, ra mua cho mẹ chai tương ớt.
    _Trời nắng thế này , con đi làm sao.
    _Sao lại không đi được, mau lên mẹ đang cần.
    _ trời nắng thế này đen hết da của con.Mẹ chạy ù ra mua hộ con tý . mẹ thân yêu ( khiếp, nịnh giỏi thế)
    _Con này ngoan. mày sợ đen da nên đùn cho mẹ hả.
    _Nhưng...
    _nhưng cái gì??
    _Mẹ có chồng rồi, con chưa có.
    .......................
    He he, nghe đến đây mà tôi buồn cười quá, nhưng mà vẫn phải giả vờ nghiêm chỉnh , không cô nàng lại ca vọng cổ( đanh đá lắm cơ, khổ thân tôi)

    Em không yêu thì thôi, cớ sao lặng im mãi cho anh buồn đau xót xa [
    Được songxotinhvo sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 27/07/2003
  2. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác nha! Lâu lâu không gặp các bác mà thấy nhớ ghê!Bác xonxeng kể chuyện hay thế làm sao em dám buôn chiện nữa bây giờ. Hè hè...
    Mà em sẽ hỏi thăm đến từng bác đấy nha! Có một số bác mới toe như là bác tmanutd, Neuconcongaymai, alleykat, JohnSteve, elviscahn, modeler22, foolishkitty, xonxeng, songxotinhvo..... vào mà không gọi em tắm cho là không xong với em đâu đấy.
    Các bác chuẩn bị đền tội đi là vừa
    meo meo
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bác Xonxeng và bác MaxFire:
    Một lần nọ, bác Xonxeng và bác MaxFire hớt hơ hớt hải chạy vô quán NNTĐ. Do chạy nhanh và vội quá nên hai bác đụng nhau cái xoảng làm cả hai đều choáng váng hết cả mặt mày (tí nữa thì em phải đưa đi cấp cứu ò í e.....).
    - Nè cha nội, làm ơn coi chừng chút xíu chứ! Làm gì mà chạy như ăn cướp vậy? - Xonxeng cáu tiết.
    - Ồ! Xin lỗi! Vì tôi kiếm cô vợ Kiso_no_aki của tôi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy - Bác MaxFire trả lời một cách lịch sự.
    - Vậy sao? Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ? Tôi cũng đang kiếm cô vợ 4GMN của tôi luôn nè! - Xonxeng đáp.
    - Ồ! Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đi kiếm một lượt cho có bạn chứ nhỉ, tụi mình cùng cảnh ngộ đúng không?
    - Ý kiến hay đó! Có gì cho cả hai bà làm quen với nhau luôn cũng vui chứ sao. Mà vợ anh trông như thế nào? - Xonxeng hỏi.
    - À! Cô vợ Kiso_no_aki nhà tôi có mái tóc dài ngang vai, mắt bồ câu đen tuyền, hàng mi cong rất lôi cuốn, đặc biệt có nốt ruồi trên vành moi trên trông rất dễ thương. Cô ấy mạc chiếc áo thun xanh và mang chiếc mini Juýp ngắn chưa tới đầu gối. Còn cô vợ của anh thì sao?
    -Ố ồ....Ờ! Thôi kệ đi! Chút nói sau! Giờ mình đi kiếm bà xã của anh trước đi nha! - Xonxeng hào hứng nói!
    .....
    (Thế mới biết bụng dạ các bác chứa những cái gì bên trong)
    meo meo
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bác foolishkitty:
    Hôm rồi em có trót dại đọc bài văn của bác foolishkitty , thế là mất ngủ luôn mấy đêm liền. Hôm nay kể ra đây để các bác xa gần được thưởng thức.
    Đề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Đời thừa)
    Bài làm của bác foolishkitty như sau:
    Văn sĩ Hộ sinh trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuât sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Đặc biệt là người anh cả Văn sĩ Hùng - người đã ghi nhiều ban thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại SeaGame 19 và Tiger Cup 98.....Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất", sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng như vậy thì làm sao Văn sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm, không cảm thấy đời thừa sao được????
    Ặc ặc..........
    meo meo
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TrangMTC mặt mũi buồn rầu đến than thở với cha sứ.
    Híc, chồng con chết rồi cha ạ
    Amen, lạy chúa tôi, thật là cái điều tồi tệ đấy! Thế trước khi chết chồng con có trăn chối điều rì không hả.
    Híc..Anh ấy nói Hãy bỏ khẩu súng đó xuống
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Matnaden nhảy dù từ độ cao 2000m, anh từ trên không lao xuống với tốc độ chóng mặt. dù không mở. Ở độ cao 500m, anh bắt gặp 1 người từ dưới đất vọt lên cũng với 1 tốc độ rất cao, gọi với theo.
    Anh có biết ai sửa dù không hả?
    Kho..o..ô..ng. tôi là thợ sửa bình ga. !
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cha cố: Ma men!!!!!Vậy là đi đời anh chàng Mồ côi tình xấu số rồi! Ai bảo lấy cái tên là Mồ côi tình làm chi cho nó khổ!
    ------> Bảo sao lâu ngày cũng không thấy mẹt bác MCT
    meo meo
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    "Sếp" Bigbiglove đi cơ sở được đãi đằng thoải mái. Một bữa được chiêu đãi đặc sản ba ba, chẳng may BBL xơi nhiều quá, sinh đau bụng. Đau dữ dội, lăn lộn, không biết trời đất là gì. Khu vực gần đấy lại không có bệnh viện. Đang lúc hoang mang, bác Mồ côi tình sáng ý mách gần đây có nhà hộ sinh, mà hộ sinh cũng thuộc y tế nên cũng có thể cấp cứu được. Thế là các đệ tử của BBL như là Matnaden, songxotinhvo.... bàn nhau đắp kín chăn cho "sếp" BBL phòng gió máy, rồi khiêng đến nhà hộ sinh. Bà y tá trực 4GMN đã luống tuổi, nửa đêm nghe gọi "cấp cứu", mắt nhắm mắt mở soi đèn bão ra đón, bảo khiêng lên bàn.
    "Đau lâu chưa?". Mấy anh khiêng cáng đồng thanh đáp: "Dạ, từ tối đến giờ!". Bà y tá 4GMN nhìn đống chăn, vội thò tay vào cái chỗ bụng lùm lùm sờ nắn một hồi. Chợt bà hốt hoảng: "Đẻ ngược. Đẻ ngược rồi đây này. Thế có báo hại người ta không cơ chứ!"
    Hehhehe
    meo meo
  9. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc đến bác sĩ riêng Mocoitinh và than phiền:
    - Anh KQ nhà tôi 300% bất lực.
    Ngạc nhiên, ông bác sĩ Mocoitinh thận trọng hỏi:
    - Xin lỗi, có thể tôi không hiểu được hết ý của bà.
    - Ồ 100% đầu tiên chắc ông đoán được là gì chứ? Đã thế thằng cha lại ăn tham nên bị bỏng lưỡi, rồi nghịch gì không biết nên bị trật gân ngón tay.
    Khachxa
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về trangmtc 40 năm sau.
    Hôm đó, trong phòng ngủ, chồng Trangmtc là Bigbiglove thấy Trangmtc nằm ngủ lại khoả thân nên hỏi:"Bà làm cái gì mà kì vậy, có bị làm sao không?"
    _ Ông ko hiểu gì về thời trang hết, đó mới chính là mô đen mới nhất đó.
    _Nhưng mà giá bà ủi sơ nó đi thì tốt hơn.
    khổ Trangmtc quá, muốn làm duyên cái mà da dẻ nhăn nheo hết trơn.
    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này