1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    "Ờ! Đúng là ông rồi nhưng ông ăn mắm tôm mà chưa rửa mồm.......!!"

    Óe, bi giờ iem mới bít cái ở dưới váy có mùi mắm tôm ạ. hú hú..
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    he he. 4get vừa kêu ca là ko có khách hàng nào là nam giới vào để 4get tắm cho thì đã tháy ùn ùn dập dìu tài tử giai nhân rùi.Quả này mỏi tay đây.
    Chuyện này có thiệt 100% nè.
    Một hôm ,nhân lúc rỗi rải các bô lão của làng ngồi buôn chuyện với nhau.4get vì đã tắm cho Ngusay nên cô phát hiện ra 1 diều rất ư là thú vị, bèn hỏi nhỏ NS:-NS nè, hồi má anh mang bầu anh, má anh hay thèm ăn thứ gì mà tôi thấy" chố ấy " của anh có nhiều mụn ruồi và đỏ qua vzậy quá vzậy??
    NS mới bẽn lẽn thú nhận rằng hùi đó má NS rất hay ăn quả thanh long.Bỗng có tiếng cười ré lên bên cạnh của Trangmtc.
    -ha ha vzậy là biết bí mật của anh NS rồi nhé.-Nói xong Trangmtc quay sang Mocoitinh;- Anh MCT, có phải hồi má anh mang bầu anh, má anh hay uống nước râu ngô luộc không?-Quay sang Khongquen25:-Còn anh, má anh hay ăn dưa chuột, đúng không?/
    Cả Khongquen và MCT đều giật mình vì Trangmtc nói đúng quá.
    Vzậy 4get có lời khuyến cáo anh em làng ta là phải cẩn thận đề phòng cô trangmtc nhe, kẻo có ngày hàng họ lộ hết là hơi bị dở đó.
    Ánh măt 4get ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương Công vui tình duyên
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về 4GMN.
    Cô sinh viên 4GMN từ thành phố về quê chơi, đòi phải vắt cho được sửa bò để về thành khoe với bạn. Cô gái xách cái xô đi một thời gian khá lâu rồi trở về gọi chủ trại chăn bò Mocoitinh
    phân bua rằng bò của ông không có sửa mà chỉ có chút kem mà thôi. Mocoitinh ngạc nhiên hỏi cô vắt sửa con nào, sau đó ông mới vở lẽ rằng thì ra 4GMN đã vắt?sửa con bò đực.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Em bổ sung cho bác Trangmtc : Tiếng của loài vật 2
    con gà máị dẩn con đi lạc qua làng thì bị anh gà trống nhà đó nhìn thấy và vì mẹ gà một con trong mòn con mắt nên anh ta mới h-iếp con gà máị. Con gà con thấy thế kêu lên để kêu cứu:
    - h-iếp! h-iếp! h-iếp!
    Con chó trong nhà là phe ta nên mới nói anh gà làm thì làm gấp để người khác biết:
    - Mau ? Mau ? Mau
    Con vịt cũng là phe nhà của anh và cũng chịu chơi nữa nên khuyến khích:
    - Đạp! Đạp! Đạp!
    Gà trống đạp mái xong bay lên nóc nhà vỗ cánh hùng dũng kêu lớn tiếng:
    - Ðời có thế mà thôi!
    Gà mái vừa dắt con về vừa lẩm bẩm:
    - Đã quá! đã quá! đã quá!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    NGuSay và KQ25 là hồi chưa lấy vợ xuất thân là 2 tên ăn trộm. Một hôm, cả 2 tên đang thực hiện 1 phi vụ thì bị Police tóm.
    Police: Nhà mày ở đâu?
    KQ25: Tôi vô gia cư sống lang thang ngủ vỉa hè, vườn hoa công viên, đầu đường xó chợ.
    Còn mày? Police quay sang phía NguSay
    NguSay: Dạ, cháu là hàng xóm với thằng kia..!
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt bị bắt, KQ 25 phải ra trước vành móng ngựa; Quan toà hỏi KQ25: Chiếc đồng hồ này ở đâu mà anh có.
    Dạ, đó là phần thưởng nhờ chạy về nhất
    Thế có mấy người thi.
    Cả cháu nữa là 3, Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba.
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TrangMTC, híc, nói ra các bác đừng bảo em nói xấu bạn gái, nhưng mờ, đi ra đường nhìn từ xa thì tưởng..đi dật lùi! bạn bè xì xầm con kia 2 lưng, màn hình siêu phẳng..Khổ thân
    Buồn quá TrangMTC ngồi khóc, Bụt hiện lên và ban phép cho cô; mỗi khi có một người đàn ông nói "Hãy tha lỗi cho tôi" với cô thì số đo của vòng một sẽ tăng lên một chút.
    TrangMTC đi ra phố và tình cờ va vào một người đàn ông. Ông này liền nói "Hãy tha lỗi cho tôi". Ngay lập tức số đo vòng 1 của TrangMTC tăng lên một chút. Cô cảm thấy vô cùng sung sướng.
    Ngày hôm sau, TrangMTC lại tình cờ va vào một người đàn ông tại một hiệu tạp hoá. Ông ta vội vã nói "Hãy tha lỗi cho tôi". Thế là số đo vòng một của cô lại tăng thêm một ít. Trang ta cảm giác mình như đang ở trên chín tầng mây.
    Sau đó TrangMTC quyết định đi vào một nhà hàng Trung Quốc để thưởng thức các món ăn Trung Quốc. Do mải ngắm nghía phong cảnh trong nhà hàng nên cô đâm sầm vào một anh chàng bồi bàn. Anh này vội vã cúi gập người và nói: "Xin ngàn lần tha lỗi cho sự vụng về của tôi".....
    Báo mới đây, báo mới đây mời các bạn đọc An ninh thế giới số mới nhất "Một bồi bàn người Trung Quốc bi đè chết bởi ....."
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa sưu tầm được chiện Con Gà Băng Qua Đường này cũng ngồ ngộ, các bác liế xem tý.
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại? băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:
    - R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.
    - Platon: Vì nh­ư vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
    - Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
    - M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
    - R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
    - S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc ******** bất an của bạn.
    - Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
    - De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, như­ng nó còn chư­a băng qua quốc lộ.
    G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa. Cảm ơn!
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp chuyện của KQ:
    Ngày nọ, cũng tại bể bơi của NNTĐ, người ta thấy xuất hiện một người mù (chính là bác Môcitinh nàh ta ) cứ ngồi cạnh bể bơi mà lẩm bẩm. Đám thanh niên hiếu kỳ lại gần thì nghe: ?oĐàn ông nè! Đàn bà nè!.. Đàn bà nè! Đàn ông nè!...?. Thì ra cứ khi nào có một người nhảy xuống nước thì MCT biết ngay là đàn ông hay đàn bà.
    Đám thanh niên mới lấy làm lạ không hiểu vì sao ông ta bị mù mà lại nhận biết chính xác như vậy. Một anh trong đám mới bạo dạn hỏi thì MCT trả lờI: ?oMấy chú cứ lắng nghe đi, âm thanh của đàn ông và đàn bà khi nhảy xuống nước khác nhau đấy!?
    Đám thanh niên cũng gắng giỏng tai mà nghe nhưng vẫn không tìm được sự khác biệt nào nên mới lại thắc mắc. Lúc đó, MCT cười ha hả rồi ôn tồn trả lời: ?oMấy chú nghe nè! Đàn ông khi nhảy xuống nước thì chỉ có một tiếng ?oTỦM...?, chứ đàn bà họ nhảy xuống thi sau tiếng ?oTỦM...? ấy còn có âm thanh ?oỌT... ỌT... ỌT...?
    Đám thanh niên lắng nghe lại thi quả thật là như vậy, và cứ tấm tắc khen MCT là tài giỏi.
    Bỗng ở đâu xuất hiện 1 ông già mù nữa. Đó chính là Blutobluto.
    Bluto bảo : chuyện đấy tôi cũng làm được, có khi còn siêu hơn lão MCT ý chứ .
    Thanh niên nghe thấy liền xúm lại : Ông trổ tài đi
    Bluto vuốt râu trầm ngâm, bỗng có 1 người nhảy xuống, nghe " ỌT ... " 1 cái , Bluto mỉm cười bảo : đây là cô Khachxa , cô ấy mới vào làng nên chỉ ỌT 1 tiếng
    Sau đó 1 người nữa nhảy xuống, Bluto nói ngay : Đây là 4GMN , ở trong làng NNTĐ lâu hơn nên có 2 tiếng " ỌT ... ỌT "
    Và cuối cùng 1 người nữa nhảy xuống , Bluto lắc đầu nói : Đây chắc chắn là Trangmtc, đã định cư trong làng rồi, lại còn làm thư kí cho lão KQ nên mới có 5 tiếng " ỌT ỌT ỌT ỌT ỌT " thế này.
    Nghe xong đám thanh niêm lắc đầu thán phục tài năng của Bluto

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó

    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 11/06/2003
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Blubloto một hôm đi ngang qua bên hông tường của một bệnh viện tâm thần nọ, bỗng nhiên nghe thấy ai đếm 99...99...99 và lập lại nhiều lần như vậy. Tò mò Blubloto ta bèn trèo lên xem thì......."BỐP"... một cú đập như trời giáng vào đầu làm anh ta té lăn quay. Vừa lồm cồm bò dậy, anh ta đã nghe sau tường có tiếng đếm 100....100....100.
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này