1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ban sáng hai vợ chồng trangmtc và MCT cãi nhau, đến tối khi đi ngủ,trangmtc làm lành: "Em đã nghĩ lại rồi".
    MCT : "Sao?"
    trangmtc: "Có lẽ là anh đúng em sai".
    MCT : "Nhưng cũng có thể là anh sai, em đúng".
    trangmtc: "Lầm rồi! Toàn là lỗi của em cả".
    MCT : "Im ngay! Đó là lỗi của anh".
    khà khà ,các bác có gì đóng cửa bảo nhau nhá
    Say .... now , plzzzzz
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô diễn viên xiếc xinh đẹp trangmtc chuyên dạy thú. Con sư tử hung dữ phục tùng mệnh lệnh răm rắp. Nó gác một chân lên vai cô làm cho khán giả rợn cả tóc gáy. MCT ngồi hàng ghế đầu bĩu môi: "Có gì mà hoan hô chứ? Ai chẳng biết làm thế?"
    Người quản lý đoàn xiếc hăm hở: "Ông có muốn xuống đấy thử không?"
    "Tất nhiên là muốn". MCT trả lời: "Có điều phải đuổi con sư tử đi trước".
    Say .... now , plzzzzz
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~ Những mẩu chiện về đôi vợ chồng BBL & TMTC~~~~~
    Ông lão BBL 80 tuổi kết hôn với cô vợ TMTC mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
    - Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!
    Được matnaden sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 01/08/2003
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Matnaden đi chơi cv Thủ lệ, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu con đà điểu trong vườn thú:
    - Con vật này có đôi mắt kèm nhèm, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi và rất dễ bảo...
    Matnaden cúi mặt nén tiếng thở dài
    - Thật là một người vợ tuyệt vời! 4GMN, con vợ mình mà được như con đà điểu này thì tuyệt.
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lên thành phố tham quan một tuần, Ngusay là cán bộ văn hóa thông tin xã về phổ biến:
    - Tôi thấy ở thành phố khi cấm hút thuốc thì người ta vẽ cái điếu thuốc bị gạch, không làm ồn người ta vẽ cái còi bị gạch. Kì này, khi vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch các anh phải biết vẽ cái gì rồi chứ?!
    - ?!!!
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh là một sinh viên bị nhỡ tàu vào một làng xin ngủ trọ. Chủ nhà là một cụ già, có một cô con gái rất xinh đẹp. Cụ già đồng ý cho MCT ngủ lại với điều kiện không được phép vào phòng con gái cụ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Vừa mệt vừa buồn ngủ, MCT đồng ý. Nửa đêm tỉnh giấc, không nén nổi tò mò MCT lẻn vào buồng cô gái và thế là ..?!..Sáng dậy MCT không thấy cô gái bên cạnh, mà lại thấy một chiếc cối đá đặt trên bụng. Bực mình MCT bèn vứt nó qua cửa sổ rơi xuống giếng. Chợt MCT đọc thấy một mảnh giấy ở đầu giường ghi:"Một hòn bi của anh đã bị buộc vào chiếc cối đá..." Hoảng quá MCT vội chạy ra giếng để vớt chiếc cối lên, chợt MCT lại đọc thấy mảnh giấy ghi trên thành giếng:"Viên bi còn lại đã bị buộc vào chân giường..."
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN là nhân viên mới của một công ty, do có nhan sắc tuyệt vời lại trẻ nữa khiến ngài trưởng phòng là KQ25 rất tâm đắc. Tháng đầu KQ25 tặng 4GMN một bộ đầm rất đẹp, tháng sau KQ25 lại tặng một chiếc nhẫn mặt đá rubi, đến tháng thứ ba KQ25 đề nghị ban giám đốc tăng lương cho cô thêm 50 USD một tháng. Đến tháng thứ tư KQ25 cảm thấy cơ hội đã chín muồi bèn đặt vấn đề muốn làm...tình với 4GMN, 4GMN đồng ý ngay và nói :"Những người trong phòng thì em lấy 10 đô, còn anh thì em chỉ lấy 5 đô thôi". Nghe xong KQ25 lăn đùng ra bất tỉnh.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  8. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~Những mẩu chiện zui về đôi vợ chồng BBL & TMTC (Tiếp)~~~~~~
    - Anh chồng BBL về nhà bất chợt , nhge thấy trong phòng ngủ của mình có những tiếng động lạ . Bước vào phòng thì thấy chị vợ TMTC chẳng sống áo gì cả , đang nằm thở hổn hển .
    " Em làm sao vậy ? " BBl hỏi
    "EM đang lên cơn đau tim . " TMTC trả lời.
    - BBL hốt hoảng chạy đi gọi điện đến bệnh viện , bỗng thằng con mồ côi tình ở phòng bên chạy sang :
    " Cha ơi , có chú Max Fire ở trong tủ quần áo ý . "
    - BBL lật đật mở cành cửa tủ ra thì thấy ông bạn thân của mình đang trần như nhộng ở trong đó .
    " Thằng đểu ! mày không thấy vợ tao đang đau tim hay sao mà còn cởi quần áo ra doạ trẻ con. "
    Ăn vụng thật là ngon
  9. kiso_no_aki

    kiso_no_aki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kha tí gẻ nè :
    Trong một quán bia Khatiger đang thao bất tuyệt với vẻ hào khí ngất ngư. Xonxeng và Mr-kiu cùng bước vào quán , Khatiger không trông thấy người quen vẫn say sưa trong bài diễn thuyết của mình.
    Xonxeng : Này bác có nghe ra gì không ?!
    MR-kiu: Gì cơ ?
    Xonxeng : Anh ta đang nói về việc đi toilet của tôi.
  10. kiso_no_aki

    kiso_no_aki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    trangmtc đi mua dưa chuột gặp KQ25 đứng sau quầy bán hoa quả. Trangmtc chọn mãi không được nổi một cân dưa nên buột miệng chê:
    - Dưa chuột của bác vừa bé vừa héo.
    - Ấy chết bày trên đây chỉ có loài này, tôi còn loại rất To và Tươi nữa cô có muốn xem không ?!
    trangmtc mừng rỡ : Đâu đâu ?!
    Kq25 chỉ tay vào ... :
    - Đây nó ở trong này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này