1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya tại một ngôi nhà nhỏ nằm heo hút trong làng những người thích đùa có tiếng.
    Xonxeng: meẹ....
    Im lặng.
    Xonxeng: meeẹ ...
    Trangmtc :-gì thế con?
    Xonxeng: con muốn bánh nướng.
    Trangmtc: bánh trái gì đêm hôm khuya khoắt thế này?
    Xonxeng: Ờ đấy, thế mẹ với bố khatiger đang làm gì lép nhép gần lò sưởi ?
  2. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc tàu thuỷ trắng chở khách trên biển thì bị đắm giữa đại dương. Số người sống sót chỉ còn 7 người trong đó có 6 người là phụ nữ còn người đàn ông lẻ loi là mr_kiu. Họ dạt vào một cái đảo hoang. Rồi dần dần họ cũng quen được cuộc sống ở đây và họ sống như 1 gia đình. Sự hài lòng của Mr_kiu trôi qua nhanh chóng thay vào đó là nỗi buồn sầu. Chàng thường đi dọc bở biển nhìn xa xăm phía chân trời với hy vọng ngày nào thấy một cái gì đó. Thế rồi 1 ngày đó đã đến, chàng thấy con thuyển nhỏ lênh đênh giữa đại dương, trên đó có một người đàn ông (tên khachxa ). Mr_kiu vẫy tay loạn xị và từ con thuyền khachxa đã trông thấy. Khachxa chèo thuyền vào bờ. Mr_kiu nhẩy cẫng lên vì vui sướng.
    -Này, anh bạn tôi sống ở đây như một vị thánh. Tôi có 6 người đàn bà, mỗi một ngày một cô mới. Chủ nhật là ngày nghỉ. Nào, anh có đổi cho tôi ko?
    Khachxa bước lên bờ ngẫm nghĩ một hồi. Bất ngờ anh đẩy chiếc thuyền ra biển và nói:
    -Tôi cần ngày nghỉ để làm gì, hả anh bạn thân mến?
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tại bệnh viện phụ sản của Liên Hiệp Quốc, các bà mẹ trước ngày sinh con đang cùng nhau trò chuyện về đứa con sắp ra đời. Chủ đề câu chuyện là "Sau này con chị sẽ giống ai?".
    Suhomang là người Achentina nói:
    - Sau này con em sẽ giống Maradona. Các chị thấy Maradona đá bóng chưa? Thật không có gì kì diệu hơn khi Maradona dẫn bóng.
    Trangmtc là người Đức nói:
    - Ôi, tôi thì mong con trai tôi sẽ giống Hitle. Nó sẽ chinh phục cả TG này và sẽ thuê các cầu thủ giỏi đến đá cho tôi xem.
    Kiso_no_aki là người Nga nói:
    - Còn con tôi sẽ trở thành Xtalin. Xtalin có thể đánh bại cả những đế chế hiếu chiến nhất.
    Lúc này 4GMN là một cô gái mảnh dẻ người Việt Nam nói giọng chắc nịch:
    - Hừm, các chị chỉ toàn mong chuyện vớ vẩn. Con em sau này sẽ là cầu thủ bóng đá Việt Nam!!!
    Mọi người xung quanh xôn xao lên:
    - Tại sao thế nhỉ? Việt Nam có phải cường quốc bóng đá đâu?
    4GMN hùng hồn nói:
    - Rõ là một lũ ngốc cả. Các chị chắc chưa xem trận chung kết giải vô địch quốc gia 1996 của Việt Nam phải không? Hôm đấy, một cầu thủ tiền đạo dẫn bóng đến cách khung thành 2m đối mặt với thủ môn rồi co cẳng sút, ấy thế mà bóng vọt thẳng qua xà ngang bay ra ngoài...?! Các chị tưởng tượng được không, lúc đấy khoảng 5000 chàng trai cổ động viên đứng bật dậy hét to " Đ. mẹ ma`y...". Ôi, những 5000 chàng trai đấy các chị ạ!
    [​IMG]
    ''''''''Cause there''''''''s something only love can do
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 02/08/2003
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN tảo hôn lấy chồng vào tuổi vị thành niên. Lo lắng cho 4GMN vào đêm tân hôn, bà mẹ là Trangmtc cẩn thận dạy dỗ, đảm bảo con gái có thể nói được các bước để trở thành đàn bà từ A đến Z. Vẫn chưa thấy yên tâm, Trangmtc bảo: "Đêm nay, mẹ ở phòng bên cạnh. Có gì thắc mắc con nhớ sang hỏi mẹ".
    Nhập phòng một phút, 4GMN sang hỏi mẹ:"Mẹ, anh ấy có mùi lạ lạ. Con thấy thế nào ấy."
    "À, mẹ quên chưa dạy con. Đàn ông ai cũng có mùi thế. Đến khi quen rồi, lâu lâu không gần mùi ấy thì cảm thấy khó ở lắm".
    Vài phút sau, 4GMN lại sang hỏi :"Mẹ, anh ấy sao nặng thế. Con thấy khó chịu quá".
    "À, đàn ông ai cũng nặng thế. Bao giờ quen rồi, đêm nào ngủ chỉ ôm mấy cái gối không là y như rằng trằn trọc không ngủ được".
    Một lúc sau, 4GMN lại sang hỏi:" Khiếp quá, anh ấy lông lá kinh lên được!".
    "Gớm, sắp được làm đàn bà rồi còn làm bộ! Rồi mày còn nhiều bằng mấy lần nó ấy chứ!".
    [​IMG]
    ''''Cause there''''s something only love can do
  5. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cậu con trai blutobluto hớt hơ hớt hải chạy về gọi mẹ Trangmtc.
    -Mẹ ơi ngoài kia có 1 người đàn ông và một người đàn bà trần truồng đang chạy vào rừng.
    -Con nhầm đấy thôi.
    -Không, chính mắt con trông thấy mà
    -Thế thì chắc họ là bọn người mọi rợ đấy!
    -Một cô nào đó có thế là người mọi rợ nhưng còn bố khatiger của con...?
  6. kiso_no_aki

    kiso_no_aki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một ngươì nước ngoài muốn tìm hiểu về nghệ thuât quần chúng Việt Nam. Anh ta nói ý định của mình với một người bạn Việt thì nhận được câu trả lời:
    - Ồ cái đấy khó gì, anh có thể tìm hiểu điều ấy ở những nơi tụ họp đông ngươì như chợ chẳng hạn ...
    Anh ta biết vậy nên hàng ngày chăm chỉ đi chợ và có chỗ nào người ta bu đông như kiến cỏ là anh ta cũng ghé vào. Một thời gian sau trên một tờ báo xuất hiện bài báo với bút danh XYZ ca ngợi về văn hoá nghệ thuật quần chúng VN trong đó có đoạn như sau:
    ... Mỹ giàu có và phát triển như hiện nay là do có dòng máu b.ĐẦM chảy trong huyết quản. Sau một thời gian sang thăm VN, tôi vui mừng trước sự cải biên tính cách một cách vượt bậc của các bạn, tôi tin tưởng rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa VN sẽ tiến bằng hoặc phát triển vượt xa Mỹ , bởi vì tôi thấy ngay cả đến những người bán hàng ngoài chợ cũng bít nhẩy Đầm còn điệu nghệ hơn cả chính khách Mỹ .
    Được kiso_no_aki sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 05/08/2003
  7. snowoft

    snowoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc.
    Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!"
    Chồng: "Đó là việc của nó".
    Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông".
    Chồng: ỏĐó là việc của tôi".
    Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?"
    Chồng : "Đó là việc của bà".
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Dạo này em bận nên ít về đây các bác lợi dụng thời tiết xấu nói em ghê quá đó nha. Em là em sẽ tính với từng bác một. Hôm nay là bác khachxa và Trangmtc đã.
    Một đêm mưa vợ chồng Khachxa - Trangmtc nghe tiếng gõ cửa ,mở cửa ra thì thấy thằng bạn xưa của Khachxa là BBL từ tỉnh xa tới thăm! Sau khi ăn uống xong thằng bạn tính ra đi tìm phòng trọ nhưng Khachxa vội can:
    _ Trời mưa gió bão bùng như thế này mày đi đâu! Ngủ đỡ ở nhà tao qua đêm đi!
    Nể bạn cũng chả biết đi đâu hơn nên BBL đồng ý nhưng kẹt là nhà Khachxa chỉ có một cái giường rất lớn nên Khachxa cho thằng bạn ngủ chung với vợ chồng mình! Khachxa nằm giữa còn vợ hắn Trangmtc nằm một bên và thằng bạn BBL nằm bên kia!
    Được một chút thì Khachxa đã ngáy như sấm động! Trangmtc thấy chông đã ngủ thì bản chất nổi lên bò sang bên phía tên bạn và đòi ấy với hắn. BBL cũng khoái nhưng còn sợ:
    _ Lỡ anh ấy thức dậy thì ảnh giết tui!
    _ Ôi lo gì! Ổng ấy mà đã ngủ thì cứ như chết! Sét có đánh ngang tai ổng cũng không biết gì nữa nói chi là thức dậy trong khi mình nhẩy nhau! Không tin anh hãy bứt cộng lông mũi của ổng xem tui nói có đúng không nè!
    BBL lưỡng lự rồi cũng thò tay giật một cộng lông mũi của Khachxa ! Quả thật Khachxa vẫn ngáy pho pho chẳng động đậy gì cả! Thế là hai người lâm trận một hồi rồi Trangmtc mới bò về phía bên kia! Nhưng chừng nửa giờ sau thèm quá Trangmtc lại bò sang bên này và lại mời mọc ấy nữa! BBL lại hỏi như lần trước và Trangmtc lại trả lời như cũ, rồi BBL lại bứt một cộng lông nữa của Khachxa để thử rồi hai người lại ấy nhau! Cứ như thế tới gần sáng thì Trangmtc đã đã bò sang bên kia tới sáu lần! Tới lần thứ sáu thì khi Trangmtc bò về bên kia xong Khachxa bổng trở mình về phía của thằng bạn BBL và hắn nói thì thầm vào tai thằng bạn:
    _ Mày có ấy bà ta mấy cái cũng đượctao đâu co làm gì mày đâu! Mày đâu cần phải bứt lông mũi của tao để nhớ làm gì hả mày !?!?
    BBL: ?????
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ông già KQ25 tuy rất ghét tivi nhưng tối nào cũng ngồi trước máy thu hình mười phút để coi cho được tiết mục quảng cáo áo tắm.
    Khi cô người mẫu trangmtc sắp cởi áo ra để luồn mảnh áo tắm vào người thì một chuyến xe lửa tốc hành băng ngang qua che hết màn hình.
    KQ25 theo dõi suốt mấy tuần lễ, lần nào tiết mục quảng cáo cũng chấm dứt như thế. KQ25 hết kềm chế nổi quát lên với cái tivi: "M.ẹ k.iếp, sao cái xe lửa này nó cứ đúng giờ thế nhỉ?"
    Say .... now , plzzzzz
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ông bố KQ25 kiểm tra sổ liên lạc của con là MND và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. KQ25 liền hỏi:
    - Cái gì thế này?
    - ảnh bố chứ còn ai nữa!- MND trả lời
    - Sao nó lại ở đây?
    - Vì cô giáo bảo cô ấy muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
    Say .... now , plzzzzz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này