1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
    - Các em vẽ đi.
    Cả lớp bắt đầu vẽ. Nhưng MND không vẽ. Cô giáo hỏi:
    - Sao em không vẽ?
    - Thưa cô- MND trảlời- Cô vẽ còn thiếu.
    - Thiếu cái gì?
    - áo quần,
    - Sao vậy?
    - ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với má: "Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!"
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầu năm, anh nông dân maxfire ở làng NNTD gặp cha xứ KQ25 trông coi địa phận mình.
    - Thưa cha ạ!- maxfire nói.
    KQ25 trả lời:
    - Chào thằng con của quỷ sa tăng!
    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy... maxfire đang nói cha xứ ngắt lời:
    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác.
    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
    - Thật vậy sao, thế anh kể đi.
    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng- Cha xứ kêu lên- Anh không bao giờ lên thiên đàng được, anh có bao giờ đi lễ nhà thờ đâu.
    - Lạy cha, thật ạ, con đi lên thiên đàng thật. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân thang.
    Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to và bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một dấu thập, mỗi dấu chữ thập ấy là một lần mà con đã đi chơi **** ở trần gian. Khi nào thấy hết thì mới thôi làm dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên".
    Sau khi con đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa. Thì con trông thấy một người đàn ông từ trên đi xuống, con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là cha.
    - Là tôi, tại sao cũng đang ở đấy. Tại sao tôi lại đi xuống?
    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
  3. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dưới ánh trăng huyền diệu, kỳ ảo, đôi vợ chồng trẻ trangmtc và MND ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Trangmtc thủ thỉ:
    "Anh biết không , trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có.?.. chó mới lấy em thôi!".
  4. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    2 cô cậu 4GMN và MND đi vào quán cà phê nhạc không đèn. 4GMN hỏi MND:
    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
    - bên nào cũng được , anh thuận cả 2 tay mà
    ( sướng cho 4GMN nhá)
  5. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo giảng dạy cho học sinh về tổ tiên loài người là Ađam và Eva, nhưng cậu bé Maxfire bỗng đứng dậy:
    - Thưa cô, không phải ạ, bố em bảo tổ tiên loài người là loài khỉ.
    Cô giáo trả lời:
    - Cũng có thể Maxfire ạ, nhưng lúc này chúng ta không nói gì về gia đình em
    Say .... now , plzzzzz
  6. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ông già KQ25 đạp xích lô chở bà già 4GMN đang lao từ dốc cao trên đê xuống. gió thổi vù vù, bà già 4GMN run cầm cập, bấm hai tay vào thành xe, mặt tái mét cố nói với ông lão KQ25
    - Chầm chậm chứ ông ơi, xe mà đứt thắng thì chết!
    Ông xích lô KQ25 cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà lão 4GMN, giọng không có hơi:
    - Khe khẽ chứ bà ơi, xe làm gì có thắng mà đứt!
  7. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cậu con trai nhỏ truongdu hỏi bố Giao_hoang :
    -Bố ơi tối nay cô bảo mẫu ngủ "with mi" được không?
    -Không được "with mi" mà "with me".
    -Sao lúc nào cũng là với bố thế?
  8. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    truongdu gặp thằng bạn cũ là Giao_hoang vốn nổi tiếng vì các cuộc phiêu lưu rất Don Joan.
    Truongdu: Dạo này sống thế nào?
    Giao_hoang: ờ thì, thành người liệt dương rồi...
    TD: Hả? Cảm giác thế nào?
    GH: ông ko tin được đâu, như trút được 1 gánh nặng. Bây giờ mới gọi là sống thoả mãn.
  9. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khongquen25 hỏi bác sĩ Khatiger
    - Tôi có một cuộc hẹn với người yêu rất quan trọng, cần phải giữ được thể diện. Ông hãy cho tôi loại thuốc nào đó để làm hưng phấn ko?
    -Có mấy viên thuốc nhưng chưa được thử nghiệm. Anh phải quay lại đây ngay sáng sớm mai cho tôi biết tình hình.
    Sáng hôm sau Khongquen25 chạy đến chỗ Khatiger sớm trong tâm trạng sung sướng tột cùng.
    -Thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều, mọi chuyện đêm qua thật tuyệt vời, tôi đã thành công cả 7 lần.
    -Còn cô gái thấy thế nào?
    -Cô gái ư? Cô ấy ko đến...
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Khongquen25 đang giảng cho con trai là Bigbiglove về 1 bài thực vật học._Con trại a,j, con nên nhớ, không có loài nấm nào mà vô hại hết.
    _Nhưng, thưa cha, BBL nói., nấm mồng gà..............
    _Đó, chính là nó đấy, nó mới là loại nấm độc nhất..Chính vì đi tìm nó mà bố mới gặpmẹ [trangmtc của con.
    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​

    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 05/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này