1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khatiger chạy vào quán của Trangmtc đề nghị:
    - Cho tôi một hộp Nescafe và một gói BCS.
    -Có đây thưa ông!
    Một giờ sau Khachxa chạy vào quán và cũng hỏi mua như Khatiger. Cô chủ quán Trangmtc rất đỗi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa cho Khachxa theo yêu cầu. Lại một giờ nữa trôi qua và Khongquen25 xộc vào cũng với yêu cầu như 2 người trước.
    Trangmtc ko kiềm chế được đành hỏi:
    -Này chàng trai trẻ! Trong suốt 3h gần đây anh là người thứ 3 hỏi mua một lọ Nescafe và một gói BCS đấy! Đây có phải một xu hướng mới của thanh niên thời nay ?
    Khongquen25 trả lời:
    -Đơn giản là bọn tôi thích ở chỗ beconthichdua
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    BBL không may bị liệt "cái ấy", đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao. Thôi thì cũng thử xem, thế là BBL vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi, Đang xem nửa chừng BBL liền thò tay xuống để kiểm tra, BBL dường như cảm thấy căn bênh oái oăm của mình đã khỏi, thế là BBL sướng quá đứng lên hét:
    - Nền văn hoá Mỹ muôn năm !
    Bỗng người đàn ông ngồi bên cạnh vỗ vai BBL và ôn tồn nói:
    - Tôi yêu cầu anh hai việc. Thứ nhất là anh trật tự cho, và thứ hai là anh bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi !.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm trăng thanh gió mát, 2dxl và trangmtc là một đôi vợ chồng trẻ ngồi thủ thỉ về chuyện ấy.
    2dxl trêu vợ: "Em chưa biết đó, ở Mỹ mỗi lần nam nữ quan hệ xong, chàng trai bao giờ cũng được cô gái boa 20 USD, anh mà có tiền, anh sẽ bay sang Mỹ ngay"
    trangmtc liền đáp ngay: "Nếu mà được như vậy thì em cũng sang Mỹ sống"
    2dxl lấy làm ngạc nhiên: "Thế em sang bên đó làm gì?"
    trangmtc đáp: "Em sang đó để chứng kiến anh sống thế nào ở Mỹ với chỉ 40 USD trong vòng một tháng"
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    3 anh chàng là Mocoitinh, Ngusay và KQ25 ngồi trước một phòng giải phẫu tư nhân nói chuyên với nhau:
    MCT: Của cậu thế nào mà phải đến đây?
    NS: của tớ nhỏ quá, định thay cái khác. Còn cậu?
    MCT: Của tớ dài quá, những 30 phân. Đến phải cắt bớt đi thôi !
    Sau đó MCT quay sang hỏi KQ25 nãy giờ vẫn im lặng:
    - Còn của cậu thế nào?
    KQ25 mếu máo: Của em 10 phân...
    MCT và NS cùng ngạc nhiên:
    - 10 phân thì bình thường, cần quái gì phải đến đây?
    Đến lúc này KQ25 oà lên khóc nức nở:
    - Nhưng mà của em là 10 phân bề ngang !
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Dạ em có ý kiến là các bác có gửi truyện cười thì kiếm cái nào mơi mới cho bà con thưởng thức, chứ toàn lấy truyện cười cũ ai cũng biết rồi chỉ đơn thuần thay tên nhau vào thôi thì chán lắm ạ hic hic.

    .:: [topic]122062[/topic] ::.
  6. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện của mày đến tao đọc cũng buồn .... nôn . khiếp Đ*** chịu .
    Một hôm , 4GMN đến khám bác sĩ , trăn trở:
    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?
    - Khoảng... 4 tuần.
    u?c cafedang2008 s?a vo 15:43 ngy 23/08/2003
  7. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghe thấy em ấy nói gì chưa? Đừng có lấy số lượng làm trọng! đọc phát ngán lên, lại mất thời gian.

    con ơi về với mẹ​
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cũ người thì mới ta, mà làm thế đê''ck nào để biết là nó cũ rồi chứ...?
    những chuyện nhàng nhàng rưa rứa nhau nên cảm thấy chán, nhưng post những chuyện hơi bậy bạ một chút là mấy nàng lại kêu ầm lên, trong PC em còn vài ngàn truyện nữa (sưu tầm từ khắp các mạng thôi), chỉ sợ các chuyện "hay" các bác lại không cho đưa lên thôi.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    BBL và MND là 2 phi công nói chuyện với nhau:
    - Mày thử con bé chiêu đãi viên mới chưa?
    - Rồi, không bằng con vợ tao. Còn mày?
    - Cũng rồi, đúng là kém vợ mày thật.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng, còn đang lâng lâng với ly cafe ở ngoài hàng thì KQ25 bỗng nhận được tin nhắn của người yêu là trangmtc:
    ANH VE NHA EM NGAY, EM MUON LAM ROI
    Chả hiểu KQ25 đọc kiểu gì mà khi đọc xong cứ ngồi thừ ra miệng lẩm bẩm:
    Vừa mới đêm hôm qua xong, giờ đã lại muốn rồi...
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này