1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi_new

    Ba_Phi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    BBL nhìn xuống danh sách thì: than ôi
    gần 20 cái tên chị em ở đó mà tuổi đời thì đều còn trẻ cả, trông rất khoẻ khoắn. Sờ vào túi quần, hắn phát hoảng vì chỉ còn vài viên Viraga, ko đủ để ... làm việc
    Mà trong danh sách lại có dấu vết gạch xoá, 4gmn đứng trên đầu.
    Hắn quay xuống thì thấy các chị em đang đánh nhau: trangmtc và 4gmn. Trangmtc bảo: tên tôi đứng đầu sao lại bị đẩy xuống sau
    4gmn thì bảo: chị già rồi nên nhường em đánh tiên phong, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn
    hắn liền hét lên với bọn đàn em: chúng mày chạy ngay về làng bảo lão Ba_Phi bán ngay cho tao chục vỉ thuốc nữa (ko phải vài viên mà là... chục vỉ , thế mới ghê)
    All for one, one for all. I like Jackie Chan. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    4GMN thường đến trường bằng xe Bus. Một hôm dậy muôn nên không kịp ăn sáng, chỉ vội cầm được 1 quả chuối nhét vào túi quần sau rồi chạy ra bến xe. Trên xe rất đông người, không có chỗ ngồi nên 4GMN phải đưa một tay ra đằng sau để giữ quả chuối vì sợ khi chen lấn sẽ bẹp mất. Đứng ngay sau 4GMN là MCT cũng đi trên chuyến xe đó. Xe Bus đi qua 2 bến đỗ, sắp tới bến thứ 3 thì MCT hỏi 4GMN:
    - Xin lỗi, em xuống bến nào?
    4GMN nghĩ, chắc thằng cha này lại muốn lân la làm quen đây, 4GMN bèn đáp:
    - Tôi xuống bến cuối cùng!
    - Xin lỗi em nhưng tôi phải xuống bến này.
    - Anh cứ việc xuống, liên quan gì đến tôi.
    - Hic, nhưng cô phải buông tay ra thì tôi mới xuống được chứ...!?
    4GMN thoáng ngạc nhiên, quay lại và bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, thì ra là....4GMN cầm nhầm "chuối".
    4GMN thẹn lắm, quyết tâm hôm nào phải cho một thằng con trai nào đó biết mặt mới được.
    Một hôm trời rất đẹp, 4GMN mặc váy ngắn, áo hở cổ, một chút nước hoa làm 4GMN trông hấp dẫn hẳn lên. Rút kinh nghiệm lần này 4GMN không đi xe Bus mà gọi một chiếc xích lô.
    Chàng xích lô trẻ, đẹp trai là KQ25, lúc đầu cắm cúi đạp, sau không thể cưỡng lại được mùi nước hoa quyến rũ, lại thêm cái cổ trắng ngần, cái cổ áo khoét quá tay làm lộ 2 trái đào tiên trắng đỏ, hồng hồng đang căng lên đầy vẻ khiêu khích. KQ25 cảm thấy tim mình đập mạnh, máu trong người nóng rực cả lên, hơi thở dồn dập, đến lỗi đạp xe vun vút lao qua cả ngã tư khi đang đèn đỏ. Cảnh sát giữ xe KQ25 lại hỏi: "Xe không phanh à?". KQ25 trả lời với dáng điệu rất mệt mỏi: "Dạ, em phanh ngay từ khi thấy đèn đỏ đấy ạ, nhưng không hiểu sao cái tay phanh của em hôm nay cứng quá, kéo mãi không được...hic, thì ra là em kéo nhầm phanh". 4GMN ngồi trên xe cười mỉm, vẻ mặt rất hỉ hả.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một hôm trong buổi giảng đạo, Baphi là một nhà hiền triết hỏi đám học trò rằng:
    - Các con có biết tại sao đàn ông thi khúc triết, sâu lắng, hay suy nghĩ còn đàn bà không thế mà còn nói rất nhiều, rất dai không?
    Đám học trò nghĩ mãi không ra bèn nói:
    - Thưa thầy, không biết ạ!
    Bấy giờ Baphi mới trả lời:
    - Đó là do đàn ông có 2 cái đầu, còn đàn bà thì có 2 cái miệng.
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhà thám hiểm KQ25 dẫn theo một đoàn thám hiểm vào sâu trong một khu rừng rậm ở Châu Phi. Trời sẩm tối rất may cả đoàn bỗng gặp một ngôi làng nhỏ của những người thổ dân nơi đây . Vốn là những con người mến khách , tối đó cả làng đã tổ chức một bữa tiệc thịt rừng thịnh soạn mời cả đoàn thám hiểm. Ở trong đoàn thám hiểm có rất ít người biết tiếng của đám thổ dân này , ngay cả trưởng đoàn KQ25 cũng không biết . Đêm đến tù trưởng của bộ tộc là Khatiger có một món quà đặc biệt dành cho tất cả những người trong đoàn thám hiểm : đó là mỗi người trong đoàn sẽ được qua đêm cùng với một cô gái trẻ đẹp trong làng . KQ25 vì là trưởng đoàn nên được ưu tiên cho ngủ cùng với Trangmtc , một thiếu nữ xinh đẹp nhất làng . Khổ nỗi KQ25 tuy là một tay thám hiểm gạo cội nhưng trong cái công đoạn ấy ấy thì ... Đêm đó KQ25 và cô gái trẻ đẹp Trangmtc mây mưa với nhau , nhưng cứ mỗi lần KQ25 ấy một phát thì cô gái lại kêu lên YAHOO! . Cứ như vậy cả đêm mà KQ25 không sao hiểu nổi .
    Sáng hôm sau cả đoàn thám hiểm được tù trưởng mời đi dự nghi lễ trồng cây. Để trồng một cái cây người dân làng đào 2 cái hố cạnh nhau. Một cái hố có bỏ vào mấy con cá còn hố kia để không. KQ25 được mời lên trồng cây đầu tiên. Anh ta cầm cái cây nhỏ cho vào cái có cá và định lấp đất lên. Bỗng xung quanh những người thổ dân hô to YAHOO!/size=4]. KQ25 thấy lạ quá và hết sức tò mò bèn đến hỏi người trong có biết tiếng thổ dân trong đoàn của mình xem YAHOO! là gì . Người kia trả lời rằng câu đó có nghĩa là Nhầm lỗ rồi

    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 12/08/2003
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ25 qua đời, lên đến cổng Thiên Ðàng, anh ta gặp Thánh Phêrô đang đứng trước cửa.
    - Chào con! Thánh Phêrô nói - Con sẽ vào Thiên Ðàng, nếu con kể cho ta nghe ít nhất một việc làm dũng cảm mà con đã làm được khi còn sống !
    KQ25 suy nghĩ một lúc rồi nói với Thánh Phêrô:
    - À ! à ! Có một lần, con ngồi xem trận chung kết bóng đá giữa 2 đội Asernal và MU ! Con đã la lớn : "Asernal vô địch !" khi con đang ngồi giữa các cổ động viên đội MU !
    - Thế à ? Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi - Thế con làm việc đó cách đây bao lâu rồi ?
    - Mới đây thôi, thưa cha !
    !!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ25 hỏi MaxFire:
    Chiếc đồng hồ này ở đâu anh có?
    MaxFire:- Phần thưởng nhờ chạy về nhất!
    KQ25- Có mấy người tham dự?
    MaxFire- Cả tôi nữa là 3. Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba.
    KQ25 ?....?
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Kq25 NguSay từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. KQ25 vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
    - Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
    Ngẫm nghĩ một lát, NguSay kia gật gù:
    - May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới 4GMN định tặng KQ25 một chiếc áo sơ mi. Vào cửa hàng thì mới nhớ là không biết số áo bao nhiêu. Lúng túng một hồi rồi 4GMN cũng bảo với cô bán hàng là khi đi chơi thường nắm tay bạn trai và cổ tay to như thế này.
    Cô bán hàng tính toán một hồi và bảo áo số 40.
    Khi KQ25 mặc vào thì áo dài chấm đất. Ngẫm nghĩ một lúc 4GMN mới nhớ ra là mình nhớ nhầm với cổ tay. :D:P
    [​IMG]
    ''Cause there''s something only love can do
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    4get có nhời với các bác tý xíu, chuyện các bác post thì nhiều đấy, hay đấy nhưng mà tục quá.
    Thực sự mà nói , nhiều chuyện đọc xong muốn ói.Hầu như ngày nào topic này cũng có bài mới,. nhiều là đằng khác nhưng mà 4get không dám đọc vì nó thô tục quá thể.Mong các bác lựa chọn trước khi post, để tránh tình trạng đến 1 lúc nào đó topic bị khoá bởi 1 kẻ rỗi hơi nào đó với lý do" Vi phạm quy định của diễn đàn"
    Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui ,khoẻ. Hi vọng có dịp sẽ quay lại góp vui cùng mọi người.
    [Ngỡ ngàng khi quảy gánh buộc yên.
    Rượu một chén, luỵ đôi hàng lã chã

    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​

  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hê hê, hoá ra bác 4GMN nhà ta ngoan ra phết,(hùi trước em cứ tưởng ....) thảo nào em không thấy bác post bài mấy ,hoá ra là bác thấy rã mưn ứa hả, hì ,nói thật cho bác biết hôm nọ em đọc phần 1 của topic này em còn thấy kinh khủng gấp vạn lần, nhất là cái thằng cha lungtungbeng ý, nó post chiện quá khủng khiếp, làm em xem ở nhà ,đúng lúc mama đi ra ,phải chuyển vội sang cái khác, chứ để mama em đọc được thì ,
    Vì thế bác cứ yên tâm đi, cái phần 2 của mình sẽ còn sống được dài dài, em chỉ sợ kô có chịên cho em đọc hàng ngày thui.hí hí hí
    Shake off ,step up
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này