1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cụ già tám mươi tuổi chê bai :
    - Các chú thanh niên bây giờ yếu quá. Ngày xưa bằng tuổi các chú, hai tay tôi phải giữ chặt " ..." trong quần, thì mới dám đi ra ngoài đường
    - Thế bây giờ thì cụ thế nào rồi ?
    - Bây giờ thì tay của lão yếu lắm rồi, không đủ sức giữ nữa
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ25KhaTiger không nhà cửa gặp nhau trên một vỉa hè Hà Nội
    KQ 25 - Tôi nghe nói rằng anh đã chuyển chỗ ngủ sang góc cửa hàng thực phẩm, bách hoá Thanh Xuân có đúng không?
    Khatiger - Vâng, đúng thế! Thằng con lớn tôi vừa mới lấy vợ và tôi tặng nó quà cưới bằng cách nhường cho nó chỗ gầm cầu Long Biên ấm cúng trước kia tôi vẫn ngủ.
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ25 nổi tiếng là một thuyền trưởng can đảm và gan dạ. Một ngày nọ, khi tàu đang đi trên biển, qua ống nhòm, ông ta phát hiện có một con tàu của bọn cướp biển đang tiến đến gần. Các thủy thủ trên tàu rất hoảng sợ. KQ25 bình tĩnh ra lệnh chiến đấu, đồng thời bảo người trợ lý lấy một chiếc áo màu đỏ và mặc vào. Một giờ sau, cuộc chiến đấu kết thúc, bọn cướp biển đã phải bỏ chạy. Mọi người thắc mắc về chiếc áo đỏ, KQ25 trả lời:
    - Ta không muốn các ngươi thấy máu của ta nếu ta bị thương, các ngươi sẽ nhụt chí chiến đấu.
    Ngày hôm sau, khoảng hơn chục chiếc tàu của cướp biển xuất hiện. Tất cả các thủy thủ đổ dồn về viên thuyền trưởng chờ lệnh. Cầm ống nhòm trên tay quan sát đối phương xong, KQ25 quay lại và bảo:
    - Hãy lấy cho ta một chiếc quần dài màu vàng sậm!
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Khongquen25 là chủ tịch của 1 phường nọ. dạo này nghe bà con phản ánh dữ dột về tình hình các quán mại dâm núp bóng các quán gội đầu thư giãn mát xa... quá.Nên một hôm, KQ sai 2 nhân viên dưới quyền là Max Fire MCT đi thâm nhập thực tế .Khoảng 2 tiếng sau, MCT và MF quần áo xộc xệch, phờ phạc quay lại. báo cáo:_Thưa anh, không hề có chuyện hoạt động mại dâm tại phường ta, mà chỉ có tình trạng chị em bán miệng nuôi miệng thôi.
    _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​

    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 18/08/2003
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    TRẢ NỬA TIỀN
    ****************
    Khongquen25 sang nhà cô hàng xóm Trangmtc chơi thì thấy Trangmtc đang rửa xe, quần áo ướt hết, "hàng họ" lồ lộ ra thì không thể kìm chế được nên chủ động gạ gẫm:
    - Này cô em xinh đẹp, cho anh gửi nhờ cái ô tô trong garage của em nhé!
    Trangmtc thì khỏi phải nói về sự nhạy bén trong "lĩnh vực" này nên hiểu ý Khongquen25 ngay, nàng ta nghe thấy thế cũng thích lắm nhưng không muốn cho không nên cất tiếng "làm hàng":
    - Anh Khongquen25 à! Em cho anh gửi nhờ cũng được thôi nhưng anh phải trả tiền thuê đấy nhé!
    Khongquen25 máu lắm rồi nên đồng ý ngay:
    - Được được, em Trangmtc à! thế giá cả thế nào.
    - Trangmtc: Anh cũng biết rồi đấy, giá chung quy định rồi, gửi nhanh nhé, 7 "xịch" thôi, em còn khuyến mại thêm việc rửa "xe" và "trùm bạt" đấy nhé!.
    Khongquen25 ok liền rồi cùng Trangmtc "đánh xe vào garage". Xong xuôi, Khongquen25 nhất quyết chỉ trả có nửa tiền, hắn cãi nhau với Trangmtc:
    - Này Trangmtc, anh có quỵt tiền đâu, đúng giá đấy chứ! anh gửi có nửa xe vào garage thôi, em cũng biết là 2 bánh của nó vẫn còn ở ngoài mà..
    !!!! Trangmtc:(từ nay bà cạch mặt mày ra).
    !!Khongquen25: là lá la. la.. lá.. la...
  6. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0


    Nửa đêm, BBL loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi BBL có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả MCT của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy BBL vào bar của mình. Lần này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:
    - Thằng con thứ MF của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. BBL lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn BBL vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và BBL âu sầu tâm sự:
    - Thằng út nhà tôi KQ vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
    - Có chứ! Đó là vợ tôi TMTC ! - BBL đáp.
  7. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    TAO CHỊU THÔI!!!
    ++++++++>--------(chuyện về condom)
    Đoàn quân Thanh niên tình nguyện lên Tây Bắc giúp đỡ đồng bào niền núi. Các cô các cậu ở luôn nhà bà con trên bản nên các đôi yêu nhau đến tối cũng vẫn liều "sinh hoạt'' ngay tại gia sát vách với chủ nhà.
    Vợ chồng A Nhí Y móc KHONGQUEN25 và TRANGMTC cưới nhau mới 3 năm mà đã có 4 nhóc tỳ. Họ nghe cán bộ trên bản là người Kinh dưới thành phố là Văn minh khoa học lắm, nghe nói họ làm chuyện ấy thường ngày như cơm bữa mà vẫn không có "sản phẩm", lại nhiều kiểu nữa lạ lắm, hay lắm nên quyết tâm phải rình xem trộm.
    Thời cơ đã đến, đ êm xuống, khi "Chim đã về rừng tìm chốn ngủ". Y Móc Khongquen25 cùng vợ nhẹ nhàng tiến tới sát vách để xem trộm kinh nghiệm của người Kinh. Y Mút TRANGMTC máu hơn nên muốn xem trước nên bắt Khongquen25 kiệu trên vai để ngó đầu qua vách xem trước.
    Sau một lúc bổ mắt, TRANGMTC trèo xuống, KQ25 hỏi ngay:
    - Thế mày thấy người Kinh nó làm như thế nào?
    - Trangmtc: Tưởng gì, người Kinh nó cũng làm như tao với mày vẫn làm thôi, thế này thì tao cũng làm được.
    Đến lượt KQ25 trèo lên xem, xong đoạn cao trào thì KQ25 ngã vật xuống đất, mặt mũi tái dại. Trangmtc hỏi ngay:
    - KQ25: Kinh quá, đau lắm, tao chịu thôi, tao không làm được đâu.
    - Trangmtc: Mày bị sao thế hả chồng ?
    - KQ25: đau lắm, tao chịu thôi, tao không làm được đâu, tao không làm được đâu.
    - Trangmtc: Thế người Kinh nó làm cái gì mà mày sợ thế?
    - KQ25 hổn hển: Lúc đầu tao thấy người Kinh nó cũng "làm" như tao với mày vẫn làm, tao cũng làm được. Đến khi nó làm xong thì tao thấy sợ lắm, đau lắm...Khi chúng nó "giã gạo" xong tao thấy thằng người Kinh nó nằm vật ra rồi lấy tay lột da ở "chày" của nó rồi vứt đi. Đau lắm, tao chịu thôi, tao chịu thôi..
    EM CŨNG CHỊU THÔI, các bác thì seo??

  8. teodaihiep

    teodaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    KQ cũng không kém phần long trọng, thêm vào:
    "CON BÒ CẠP CẠP CON BÒ CẠP, CẠP XONG RỒI BÒ, BÒ XONG RỒI CẠP!"
    meo meo
    [/QUOTE]
    ngusay nghe ồn quá mới thức dậy, góp thêm:
    - ANH TIỂU THƯƠNG CHỊ TIỂU THƯƠNG, THƯƠNG CHỖ TIỂU, TIỂU CHỖ THƯƠNG.
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Mặc vào hay cởi ra?
    Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu @for_get_me_not phàn nàn với họa sĩ @Khatiger là quá lạnh nên không thể khỏa thân được.
    "Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút", @Khatiger nói.
    Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, @Khatiger tái mặt, cuống quýt giục @for_get_me_not: ?oNhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!?.
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Ai sướng nhiều
    Hai vợ chồng già @trangmtc@mocoitinh tranh luận về chuyện ai sướng nhiều hơn trong hôn nhân. Khi sắp đuối lý, ông chồng @mocoitinh lật lại tình thế bằng câu hỏi:
    - Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?
    - Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện?
    - Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa?
    - Tôi ngoáy tai bằng tăm bông.
    - Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này