1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vì đã được thông báo là con tàu sẽ chìm trong vòng 15 phút nữa, các thuyền viên bắt đầu hoảng loạn. Thuyền trưởng Blutbloto đứng lặng yên một mình và không nhúc nhích trên đài chỉ huy. Hình như ông ta không nhận ra cái nguy cơ khủng khiếp đang đe dọa con tàu. Một thủy thủ bơi rất giỏi lên gặp thuyền trưởng và nói: ?oXin lỗi thuyền trưởng, xin ngài cho biết từ đây vào đất liên gần nhất là bao xa??
    Blutbloto nói: ?oÀ, khoảng hai dặm thôi?.
    Mặt người thủy thủ tươi tỉnh hẳn lên với nụ cười và tiếp tục nói: ?oThưa ông, về hướng nào ạ??
    Vì lúc đó sóng gầm to Blutbloto không nghe thấy câu hỏi nên người thủy thủ nhắc đi nhắc lại, cố nói cho thật rõ.
    ?oVề hướng Bắc ạ? Hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây??
    Blutbloto trả lời với giọng buồn thiu: ?oHướng đi xuống?.
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Blubloto, giáo viên môn nhảy dù nói với các học viên:
    - Khi nào các bạn thấy những con bò giống như những con kiến thì chưa có gì đáng sợ cả. Còn khi các bạn thấy những con bò giống như những con thỏ thì hãy mở dù ngay. Còn nếu các bạn thấy những con kiến to như những con bò thì có lẽ... đã muộn...
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    NguSayKQ25 cùng đi dạo trong công viên. NguSay mắc bệnh nói lắp. Hai người nói chuyện, NguSay bắt đầu:
    - Này... mày... có... nhìn... thấy... cô... gái... xinh... đẹp... kia... không?
    - Ðâu ?
    - Cô... ấy... đi... mất... rồi.
    - Thế mà cũng nói.
    - Kìa... mày... có... thấy...
    KQ25 rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện:
    - Rồi tao thấy rồi.
    NguSay hỏi:
    - Mày... thấy... rồi... sao... còn... dẫm... vào... bãi.. phân... chó... vậy?
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tâm sự của bác KQ - bác ấy mới bật mí cho em bít đấy các bác à. Nhưng em có kể ra thì các bác cũng đừng mách với bác ấy là em nói đấy nhé! Không bác ấy lại không cho em làm thư ký cho bác ấy nữa thì khổ cái thân em lắm các bác ạ!
    Em yêu, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em.
    1. Trước khi quen em thì anh lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    2. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo, em ăn quả to.
    3. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm
    5. Lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn . Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9. Anh mua tặng em một cái áo 400.000, anh nói dối là chỉ có 100.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 50.000, em lại nói dối anh là 500.000.
    10. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    Còn nhiều nhưng thui , em sợ bác ấy oánh em lắm. Hẹ hẹ.......
    meo meo
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Blutobluto lò dò vào làng NNTĐ mà lại không chịu để cho chị em tắm cho nên mới bị bác bảo vệ Mocoitinh tóm được, bắt tắm lại. Trong lúc đứng chờ trước cổng thì gió thổi bay mất mũ của bác Mocoitinh. Blutobluto nhanh nhẹn nói luôn:
    - Bác để em chạy đi lấy mũ lại cho bác nhé!
    Bác bảo vệ Mocoitinh cười và nói lại:
    - Mày cũng khôn ra phết nhỉ? Mày chạy đi lấy mũ cho tao rồi thì mày chạy trốn mất tiêu luôn hả? Thôi mày cứ ở lại đây đi, tao chạy lấy mũ của tao lại cũng được rồi.
    ..................
    Thế là bác Blutobluto vào làng mà vẫn chưa tắm đấy nhé! Yêu cầu úp mặt vào tường.......... phạt 15 phút.
    meo meo
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Trangmtc, thư ký giề mà chả biết giữ mồm giữ miệng gì, mà không biết cái ấy có giữ được không nữa.
    Mà bác Trangmtc cũng chả hiểu mưu đàn ông. Đàn ông cho là để nhận mà thui. Cái đó gọi là đầu tư có chiều sâu. Khi dành được PN rùi thì thời gian hoàn vốn không còn bao xa.
    Thấy bác phạt Mocoitinh em bùn cuời quá : Phạt gì mà phạt 15 phút vậy? Chết con người ta! Nhưng dù sao em cũng thấy bác Mocoitinh cũng nên cho bác Trangmtc 9,5 ( chín phẩy năm ). Hihi cũng giống như phạt 15 phút của bác thui.

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện nữa về 4GMN
    4GMN đi dự cuộc triển lãm tranh vẽ. Tại cuộc triển lãm, bà ta để ý đến một bức tranh khoả thân của bốn người da đen ngồi trên cái băng nghế. Điểm đặt biệt về bức tranh này là anh chàng ở phía bên phải ửng hồng ở "nơi đó". Bức tranh vẽ có tự đề "Về nhà ăn trưa". Vì thấy tự đề và tranh vẽ hổng có liên hệ gì hết, 4GMN chạy đi tìm người hướng dẫn trương trình Kq25 và hỏi:
    - Xin giải thích dùm tôi về bức tranh này. Hình vẽ về bốn anh da đen khoả thân ngồi trên băng ghế thì đâu có dính dáng gì đến việc "Về nhà ăn trưa".
    KQ25 nghe vậy liền cười và đáp:
    - Ồ không phải đâu bà ạ. Cái tranh này vẽ về bốn anh chàng thợ mỏ than da trắng đó, và cái anh chàng ở phía bên phải "Về nhà ăn trưa".
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về Mr.Kiu
    Mr.Kiu ngày bé đã có tiếng là tinh nghịch. Một lần có 1 phái đoàn đến thăm nàh trẻ nơi Mr.Kiu được nuôi dưỡng. Bà ĐCT trưởng đoàn tặng cho mỗi cháu trong nhà trẻ mỗi cháu 1 miếng sôcôla hình trẻ con. Đến luợt Mr.Kiu,
    bà ĐCT hỏi : - Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay cậu bé nào?
    ]Mr.Kiu toe toét trả lời ngay :Tất nhiên là hình cậu bé rồi !
    ĐCT: Tại sao nào?
    Mr.Kiu : Vì như thế cháu có thêm 1 mẫu sôcôla mà các cô bé không có !
    ĐCT : !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ 25 là 1 nhà thám hiểm, một hôm bị lạc và bị 1 bộ tộc ăn thịt người bắt. Anh bị trói vào 1 cái cọc to, xung quanh, chỗ thì đun 1 thùng nước sôi, chỗ thì mài dao..cảnh tượng rất là rùng rợn. Đang kinh hãi nhìn mọi người chuẩn bị làm thit mình bỗng có 1 cô gái nói tiếng Anh rất sõi.
    Ông tên gì?
    - Khong Quen - KQ25 trả lời đầy hy vọng.
    - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
    - K-H-O-N-G Q -U- E-N kq25 càng khấp khởi mừng thầm.
    - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngày hôm nay.
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được tin một nhà thám hiểm nổi tiếng mất tích tại một bộ tộc da đỏ (KQ25), TrangMTC, vốn là 1 nhà báo, lặn lội từ VN sang để điều tra. TrangMTC đến gặp trưởng tộc và hỏi.
    TrangMTC, Theo chúng tôi được biết, bộ tộc mình nổi tiếng là bộ tộc ăn thịt người, bi giờ có còn ai không?
    Tộc trưởng: Hết roài..Hôm qua chúng tôi đã sơi nốt thằng cuối cùng..
    TrangMTC
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này