1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, góp vui với các bác một chút, nhưng mà là chuyện vui về "anh em" có được không dị
    Ngoan​
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [​IMG] @Khatiger đang ngồi gọt khoai tây trong bếp thì có bạn đến chơi. Khách hỏi: "Vợ đâu mà cậu phải làm bếp?"
    - Cô ấy ở phòng bên, nếu muốn, cậu có thể sang chào.
    Anh bạn ngó vào phòng bên và lập tức sập mạnh cửa lại:
    - Nhưng vợ cậu đang nằm trên giường!
    - Mình biết.
    - ... Và cô ấy không nằm một mình. Có một người... đàn ông nữa! trông như lão mod @CafeDang2008
    @Khatiger lo lắng thốt lên:
    - Phải mua thêm khoai tây thôi! Chừng này hơi thiếu rồi! Lão @CafeDang2008 nổi tiếng trong làng NNTĐ là ăn khoẻ
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  2. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tưởng con vẫn đang bú​
    Một cô gái vừa click vào làng NNTĐ đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, đám "rai" làng nhòm theo nước rãi chảy ròng ròng , cuối cùng một công an làng @CafeDang2008 can đảm tiến đến nhắc cô gái:
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là... nội qui của làng không cho phép hở hang dung tục quá
    Nghe đến đây, cô gái nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
    - Thôi chết! Tôi quên thằng cu @Khatiger ở ngoài danh sách diễn dàn rồi!
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Cấm Nói Tục
    Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. @MaxFire ngồi uống rượu cùng vợ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.
    Con khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ...
    Ông bố @MaxFire nghe thấy con nói từ bậy bạ liền phùng má quát con:
    - Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày đem phân với chả ro ra đây à. Ông lại đánh cho vọt c ứ t ra bây giờ.
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 27/08/2003
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Em Không Giận Nó
    @o_du_kich_nho có ông chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, @o_du_kich_nho giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông chị vợ. @o_du_kich_nho hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. @o_du_kich_nho lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị @o_du_kich_nho đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đụng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Hay Chữ
    Ở một nhà hàng nọ có cô @o_du_kich_nho chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, @o_du_kich_nho nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
    - Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.
    - Khách hỏi: - Cơm! Có cơm không?
    @o_du_kich_nho liền trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.
    - Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:
    - Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.
    - Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.
    - Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.
    - Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.
    - Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.
    - Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.
    - Ăn thịt thì... thì... @o_du_kich_nho ngượng tím mặt không biết trả lời sao.....
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 27/08/2003
  6. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @CafeDang2008 sống ở làng Những chuyện vui về chị em cùng với một con lạc đà. Vì dân trong làng hay nói tục nên ít có chị em lui tới. Chàng @CafeDang2008 thấy cô đơn nên rất hay ?oquấy rối? nàng lạc đà . Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy ***g lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong vào làng với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
    - Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh muốn gì em cũng chiều .
    Không do dự, @CafeDang2008 chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
    - A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
    O Du Kích Nhỏ Click here, plz
    Được O_du_kich_nho sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 26/08/2003
  7. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chồng của becon mocoitinh làm việc cùng chồng của o_du_kứk_nho Cafedang .Một hôm công ty mất điện 2 ông mới ngồi rỗi rãi trò chuyện .Sau một hồi bắn như pháo Cafe nói :
    -Khà khà, thôi, nói chuyện về công việc thế là đủ rồi đấy ! Bây giờ nói chuyện về bọn gái điếm đi!
    -Ờ, ý kiến hay đấy! .....Dạo này vợ cậu sống thế nào?
  8. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh đi làm về thấy beconthichdua cùng một thằng đàn ông ngồi trần truồng trên ghế băng.
    Becon : A anh về rồi đấy hả? Vào em giới thiệu . Đây là Giao_hoang bạn em,(quay sang phía Giao_hoang) còn đây là chồng em mocoitinh. Trong lúc 2 anh làm quen với nhau em sẽ đi gọi cấp cứu gấp.
  9. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Quên tháo ba lô
    Đơn vị hành quân ngang qua làng. Trung sĩ @2dxl tranh thủ lúc chờ phà tót ngay về nhà, gặp vợ ở cổng vội kéo tuột vào buồng:
    - Nhanh lên bu nó, đơn vị sắp sang sông rồi!
    Tới giữa cơn "vần vũ", vợ thì thào:
    - Sao bảo ở đơn vị đói ăn lắm, mà em cũng thấy mình ốm đi nhiều, vậy mà không hiểu sao vẫn... nặng hơn xưa? Nặng hơn cả hai lão hàng xóm là @Khatiger@CafeDang2008 nữa
    - Thôi chết! Tớ quên chưa tháo ba lô.
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
    Được O_Du_Kich_Nho sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/08/2003
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Vợ Chồng Xuất Bản
    Hai vợ chồng @2dxl@o_du_kich_nho làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Hai người nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Lúc sau @2dxl ôm @o_du_kich_nho âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền​
    @o_du_kich_nho nghe chồng đọc liền ứng khẩu đáp lại:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên​
    Đến đây @2dxl hứng lên ghì chặt @o_du_kich_nho vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa​
    @o_du_kich_nho sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở dồn dập:
    Em để cho anh giữ bản quyền.​
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 27/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này