1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Oan
    Ở nông trường nọ có chị @o_du_kich_nho tính lẳng lơ, chẳng may quá đà để phải mang "bầu". Thủ trưởng cơ quan gọi đến hỏi tra xác minh xem cha đứa bé trong bụng kia là ai, nhưng @o_du_kich_nho một mực không khai, mà cứ nhận là mình bị hiếp về ban đêm nên không tỏ được mặt người.
    Thủ trưởng cơ quan hỏi: - Thế, nó cao hay thấp?
    - Dạ, nó cao hơn em cả cái hai cái đầu.
    - Thế, nó hiếp ở đâu?
    - Dạ, ở ngay bãi đá gần cổng vào nông trường đấy ạ.
    - Hiếp ở bãi đá?, thế toàn đá vậy thì nằm thế nào được?
    - Dạ, nó hiếp đứng ạ.
    Thủ trưởng cơ quan vặn tiếp:
    - Nó cao, chị thấp, mà chị bảo nó hiếp đứng thì sao tới được. Ðúng là chị khai man trá rồi.
    @o_du_kich_nho nghe vậy vội giãy nảy lên mếu máo:
    - Oan cho em quá, đúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy, nhưng lúc ấy em phải cố kiễng chân lên nó mới "ấy " được đấy chứ ạ...
  2. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @CafeDang2008: Đừng rủ anh đến bệnh viện
    Trong phòng riêng, loay hoay mãi không làm cho anh bạn trai (ngố tàu) @CafeDang2008 hiểu được ý mình, cuối cùng cô gái hỏi:
    - Anh có muốn xem chỗ mổ ruột thừa của em không?
    - Đừng em! Anh chúa ghét bệnh viện.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Híc híc, bác Cafe ơi là bác Cafe
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi kinh tế thị trường rộ lên phong trào buôn súc vật sang Tàu bán.
    -Thanhviethv thu gom được 100 con khỉ đên mang len Lạng sơn , chẳng may dường xa nên có 1 con khỉ ốm chết. hợp đồng đã kí ko thể thiếu 1 con, Thanhviethv bèn mua thêm 1 con chó đen nữa dể thay thế
    -Đến nơi giao hàng, vì có khá nhiều người cùng mang hàng lên bán, nên bên mua chỉ kiểm tra sức khoẻ qua loa bang cách mang đến 1 nải chuối, con nào đủ sức ăn hết là qua khâu kiểm tra. Nhận thấy 1 con kô ăn.
    - Này Thanhviethv , tại sao con khỉ kia lại ko ăn chuối. Bên mua hỏi.
    - Ah , vì con này là MOTSSSSS của những con khỉ kia nên nó ko ăn chuối nó chỉ ăn C*T thôi.
    có giỏi thì xoá bài nữa đi Ku
    sao khong ai vote cho toi
  4. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Phát kiến vĩ đại
    [​IMG]
    Mod @Khatiger tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. @Khatiger huấn luyện một member (@thanhviethv) hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi Tí Ghẻ hô "Cười!".
    Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, mod @Khatiger cắt bỏ một phần bài viết của @thanhviethv rồi ra lệnh cho nó cười. Member nhỏ bé @thanhviethv tuân lệnh. @Khatiger liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một phần bài viết, cơ quan hài hước của các thành viên làng NNTĐ vẫn hoạt động bình thường".
    Tiếp đó, mod @Khatiger cắt bớt thêm một phần bài viết nữa của member @thanhviethv và ra lệnh: "Cười!". Thành viên @thanhviethv vẫn vui vẻ tiếp tục đóng góp tiếng cười cho làng, và mod Tí Ghẻ hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai phần bài viết, các cơ quan hài hước của thành viên vẫn hoạt động bình thường".
    Ở giai đoạn kế, mod xoá bỏ rất nhiều, chỉ để lại cho thành viên @thanhviethv một phần nhỏ trong các bài viết và ra lệnh cho thành viên này cười. Member @thanhviethv vẫn vui tươi như bình thường và người huấn luyện Tí Ghẻ ghi vào sổ: "Các cơ quan hài hước của thành viên hoạt động bình thường khi mods để bài viết của họ chỉ còn một phần rất nhỏ ".
    Cuối cùng, mod Tí Ghẻ xoá nốt phần còn lại trong các bài viết của @thanhviethv và ra lệnh cho thành viên này tiếp tục vui vẻ post bài. Thành viên @thanhviethv nằm bất động. Mod Tí Ghẻ lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự, đến hồi dường như không chịu nổi, member @thanhviethv mới post 1 bài nhưng không ai còn thấy tiếng cười trong đó nữa, thay vào đó là sự tức tối dâng cao . Tí Ghẻ đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết bài viết, thành viên mất khả năng hài hước".
    -------------------------------------------------------------------------------
    Hè hè, chúc @thanhviethv cùng các mods vui vẻ nha
    Được O_Du_Kich_Nho sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 30/08/2003
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tặng @o_du_kich_nho@thanhviethv hai mẩu chuyện vui sau
    Chỗ Nào Cũng Thích
    Đôi vợ chồng @thanhviethv@o_du_kich_nho mới tổ chức đám cưới rất chu đáo. Ðêm tân hôn với nhau, lúc thích quá @o_du_kich_nho cứ kêu ầm lên. @thanhviethv thấy vậy hỏi đùa:
    - Em thích thế nào, tả cho anh nghe.
    @o_du_kich_nho e thẹn không trả lời. Lần thứ hai, lúc thích quá @o_du_kich_nho lại kêu. Anh chồng @thanhviethv hỏi đùa lần nữa:
    - Em thích thế nào tả cho anh nghe xem nào?
    @o_du_kich_nho trả lời:
    - Em không tả được. Em chỉ thấy tất cả các "cơ quan đoàn thể" chỗ nào cũng thích.
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 29/08/2003
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thích Nằm Giữa
    Anh chồng @thanhviethv mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo chuyện kiếm tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ @o_du_kich_nho nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, @o_du_kich_nho đưa tay sang lay chồng. @thanhviethv tỉnh dậy hỏi:
    - Em cần gì thế?
    - Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.
    - Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.
    - Ứ ừ! Nằm gần cửa sổ, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?
    @thanhviethv mệt, lại buồn ngủ, nghe @o_du_kich_nho nói vậy liền nói như gắt gỏng:
    - Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?
    - Em thích nằm ở giữa cơ. @o_du_kich_nho dùng tay chỉ rồi nói: - Nằm giữa chỗ này này!!!
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 29/08/2003
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em là nhân mới. Mong các bác nương tay cho em nhá.

    Sau buổi học xóa mù chữ, KQ25 rủ 4GMN ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy KQ25 động tĩnh gì, 4GMN đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
    - Em đố anh đánh vần được chữ này! - 4GMN thỏ thẻ.
    - Chữ gì vậy em?
    - Chữ "xem"...
    - Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
    - Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - 4GMN phụng phịu.
    Kha tí ghẻ có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Kha tí ghẻ than thở với bạn và được bày kế:
    - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".
    Tối đó, y lời người bạn, Kha tí ghẻ rủ O_du_kich_nho đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên kha tí ghẻ run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít...".
    Trong bóng tối công viên, KQ25 sáp vào và trangmct cương quyết đẩy ra. Được một lát, KQ25 khó chịu:
    - Em sao thế?
    - Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...
    - Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
  8. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Một lần, @Beconthichdua thấy @CafeDang2008 quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
    - Thưa anh! Anh có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
    @CafeDang2008 không hiểu ngay nhưng sau đó, anh ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô @Beconthichdua, mod @CafeDang2008 quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, Cafe hỏi:
    - Cô @Beconthichdua à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không?
    @Beconthichdua đáp:
    - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  9. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    @TrangMTC, @Beconthichdua@O_du_kich_nho ngồi buôn chuyện với nhau..
    @Trangmtc: Chán quá.. Lão @Mocoitinh bồ tao ấy mà, lão là cầu thủ mà lại chẳng phỉ thu môn nên chả bao giờ dùng tay cả...
    @TrangMtc: Lão @Ba_phi nhà tao còn tệ hơn. Là võ sĩ quyền anh nên từ thắt lưng trở xuống lão không bao giờ đụng tới, thât bực cảu cái (door) mình.
    @O_du_kich_nhoMay quá.. Thằng @Khatiger bồ tao là VĐV vật tự do...
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Trangmtc và o_du_kich_nho gặp nhau đầu giờ sáng tại CLB NNTĐ . Trangmtc nhìn chăm chăm vào o_du_kich_nho và nói :
    - o_du_kich_nho này tôi cược 100 ăn 1 là cô mặc quần lót có hình Cafeđang2008 .
    o_du_kich_nho giật thót mình :
    - Cô khá lắm . sáng nay cô nhìn trộm vào nhà tắm tôi à ?
    - Không cần thiết , vì đến tận bây giờ , cô vẫn chưa kéo khoá quần

    st
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này