1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ngăn ngừa hành vi xấu​
    Hai vợ chồng @Khongquen25@Trangmtc đi cùng cô @For_get_me_not xinh đẹp trong chiếc thang máy nhỏ. @Khongquen25 mê mẩn ghé sát vào cô @For_get_me_not. Bỗng nhiên, @For_get_me_not quay phắt lại, tát bốp vào mặt @Khongquen25 ta và mắng:
    - Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo phụ nữ trong thang máy đi nhé!
    Lúc ra ngoài, @Khongquen25 nhăn nhó với vợ:
    - Khổ quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ!
    - Tôi véo đấy! - @Trangmtc nói - tôi sợ rằng nếu không làm như vậy thì anh còn có hành vi tồi tệ hơn!
    Được O_du_kich_nho sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 18/09/2003
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào và post thử xem nhé, nếu trùng rồi nhờ các bác ấn vào nút Than phiền để xoá... OK?
    KQ25 và Cafedang nói chuyện với nhau.
    Cafedang:
    - Trình độ bóng đá nữ bây giờ ngày càng hoàn hảo, kỹ thuật và chiến thuật của họ cũng gần bằng bóng đá nam rồi đó.
    KQ25:
    - Không, họ luôn làm mình thất vọng.
    CFD:
    - Why?
    KQ25 thản nhiên:
    - Khác với bóng đá nam, các cầu thủ nữ không bao giờ trao đổi áo cho nhau khi kết thúc trận đấu...
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác em chơi phát nữa...
    SHM chat với O_du_kich_nho:
    - Mình không mơ chồng là cán bộ công chức, chỉ cần lấy được chồng có công việc làm thường xuyên. Cậu bảo nênchọn người làm nghề gì?
    O_du_kich_nho:
    - Cậu nên chọn chàng đào huyệt. Nghề ấy không bao giờ hết việc đâu...
    Được elviscahn sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 19/09/2003
  4. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh và Lamsonblue là hai thông gia ngồi nói chuyện với nhau. 2 người đều say nên chuyện trò rôm rả. Bà vợ 4GMN nghe tiếng, từ dưới bếp chạy lên:
    - Thôi, các ông ơi nói vừa thôi, không hàng xóm lại tưởng các ông cãi nhau đấy...
    Lamsonblue nhìn 4GMN lè nhè:
    - Thông gia hai nhà như một, tôi coi bà cũng như vợ tôi ấy mà...
    Chắc chắn là sẽ cãi nhau thật sau câu nói này, các bác nhẻy....
  5. boy_ghet_that02

    boy_ghet_that02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có câu chuyên vui này về trangmtc để góp vui nhớ
    ngày xua ngay xua hoi trangmtc con tro hoc o ktx ay, ngay ay do nhieu phong phai chung nhau mot wc nen de tien cho viec sinh hoat thi moi phong nu deu co mot cai bô nho de o goc phong.
    mot hom co ban trai cua trangmtc den tham nàng, nhung nang lai di vang the la chang danh leo len giuong tang va tan doc voi ban be cua nang. chuyen dang den hoi gay can thi bat ngo trangmtc o dau ram rap xo cua chay vao phong, nang phong ngay den goc phong noi co cai bô, ...nang keo khoa va ngoi xuong. xong xuoi dau day nang moi tho phào và nhìn lên và vù một cái nàng lại biến mất. toi hom do doi mai ma chang thay nang ve di ngu the la ca phong voi chay di tim nang, mãi moi tim thay nang dang tron trong wc. con ban trai cua nang thi sau dot ay ton den gia khong bao gio dam lo mat toi tham nang nua
    u?c cafedang2008 s?a vo 12:16 ngy 19/09/2003
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được tham gia vào hội NNTD cái !!!!
    Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì một anh chàng cứ qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, một người bạn đồng liêu liền lại gần hỏi han.
    - Có chuyện gì vậy? - Người bạn hỏi
    - Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.
    - Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Người bạn khuyên.
    - Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.
  7. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cafedang : ngusay này , tờ ngủ với vợ cậu và cô ấy đang có thai rồi. Thế là bây giờ chúng ta có họ rồi nhỉ!
    ngusay: Không đâu. Có điều chúng ta đã hoà nhau.
  8. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hanhphuclaanh ngồi trên bãi cát ăn cái gì đó nhai tóp tép rất to. Khongquen25 đến gần hỏi:
    -Này, cháu đang ăn cái gì đấy?
    -Cháu không biết . Chú ăn tiếp đi.
  9. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại Khongquen 25
    Xưa nay ai cũng biết bác Khongquen 25 rất vênh váo về khả năng ... ấy . Bọn thanh niên trong làng còn non nớt và thiếu kinh nghiệm như Mocoitinh và Lamsonblue rất nể phục Khongquen . Quả thực , năm 20 tuổi Khongquen lấy vợ thứ nhất , rồi bỏ . Năm 30 tuổi , lấy vợ thứ 2 , rồi bỏ . 40 tuổi , lấy vợ thứ 3 , rồi bỏ . Giờ đã 50 và đang hỏi cưới O_du_kich_nho . O_du_kich_nho tuy còn rất trẻ nhưng nghe tiếng Khongquen25 đã lâu nên đồng ý ngay và rất mực vui mừng .
    Đêm tân hôn . Sau lần thứ nhất , O_du_kich_nho rất sung sướng , liền thủ thỉ :
    -Ghét thật ! Giờ em đã hiểu vì sao anh tên Không quên 25 , vì chỉ cần 1 lần 25 giây là đủ nhớ suốt đời .
    Sau lần thứ 4 , O_du_kich_nho rất mãn nguyện , thều thào :
    -Anh đúng là danh bất hư truyền ... uyền ... uyền ...
    Sau lần thứ 7 , O_du_kich_nho cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã tìm đúng người tâm đầu ý hợp , liền hỏi yêu :
    -Người đâu 50 tuổi rồi mà vẫn còn khoẻ như trâu thế không biết !
    Khongquen25 cười e thẹn :
    -Em quá khen . Vì anh chuẩn bị rất kĩ cho mỗi đêm tân hôn . Cứ 10 năm nín nhịn đến 1 đêm làm việc mà em .
    O_du_kich
  10. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện chú Mồ Côi
    Mocoitinh vồn rất siêng năng và chu đáo . Thuở nhỏ học hành chăm chỉ nổi tiếng ở làng NNTĐ . Học theo gương người xưa , mỗi lần ngồi vào bàn học , Mocoitinh lại buộc tóc của mình lên xà nhà để chống ngủ gật .
    Bạn gái của Mocoitinh về nhà chơi thấy dây rợ lòng thòng khắp nơi , lấy làm lạ lắm , liền hỏi :
    -sao bàn học của anh có một sợi dây ?
    -à , để khi học anh không ngủ gật .
    -sao bàn mấy tính của anh cũng có một sợi dây ?
    -để nhắc anh tắt máy trước khi đi.
    -thế sao bàn ăn của anh cũng có ?
    -để nhắc anh ăn uống đừng lề mề .
    -Oái , sao giường của anh có luôn ?
    -à , để anh thức dậy khi trời sáng _ THôi đừng hỏi vớ vẩn nữa em , hôm nay cả nhà đi vắng , mình ... ấy đi . Chờ anh đeo sợi dây này vào cổ đã nhé _ Mocoitinh rút sợi dây từ trong quần ra và đeo vào ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này