1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TrangMTC, 1 diễn viên VN chuyên đóng những phim khêu gợi, sau khi chết gõ cửa Thiên Đàng xin vào. Vị thánh giữ cửa Thiên Đàng là ButoBluto ra tiếp và bảo:
    - Muốn vào Thiên Đàng, nhà ngươi phải qua cây cầu vồng kia. Nhưng có điều rất khó là nếu kẻ nào có lòng tà thì sẽ rớt xuống vực thẳm đầy lửa tam-muội. Nào... bây giờ nhà ngươi hãy bước lên cầu!
    TrangMTC đi trước và vị thánh theo sau lưng. Tới nửa cầu, bỗng nghe một tiếng "ầm" dữ dội. TrangMTC giật mình quay lại thì ra chính vị thánh Bluto, ngài đã rớt từ cầu xuống vực thẳm.
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng NguSay thuộc diện đông con. Một hôm, NGuSAy cùng toàn thể gia đình đi dạo trên phố. Bất chợt NguSay bị một cảnh sát túm lấy và giữ lại. NguSay phản đối :
    - Buông ra ! Tôi đã làm gì nào ?
    Cảnh sát trả lời :
    - Tôi không biết ông đã làm gì. Nhưng nhất định tôi phải biết tại sao đám đông lại theo sau ông trên đường phố ?
    [​IMG]
    Never Mind​
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    MrKiu đi du học ở Roma (Ý). Chim bồ câu bay đầy các quảng trường. Đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu ngài. MrKiu lẩm bẩm: "Cảm ơn trời. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao loài bò không nên có cánh".
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng chỉ vì đàn bà mà cánh đàn ông thù nhau. Trong làng NNTĐ, KQ25NguSay, 2 gã cắm sừng lên đầu nhau chi chít.
    Một buổi sáng đẹp trời KQ25 thò mặt ra khỏi cửa, sau 1 hồi vuơn vai.. ngáp ngó sang nhà bên cạnh thấy NguSay đang làm vườn mới lúi húi đến gần nói :
    - Trông xa tôi tưởng là con bò, lại gần hoá ra là NguSay à?
    NguSay vui vẻ trả lời KQ25 :
    - Tôi cũng vậy, trông xa cứ tưởng là ông, lại gần hoá ra con bò.
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hội NNTĐ rủ nhau offline tại HN. Trong toa tàu nọ có sáu vị khách, chia làm 2 nhóm ba boy là MCT, KQ25, NS và ba girl là TrangMTC,4GMN, ĐCT.
    Trong chuyến đi, nhóm của TrangMTC ba vé còn nhóm của MCT chỉ mua chung một vé. Đến lúc soát vé, nhóm của MCT đứng lên đi vào nhà vệ sinh, người soát vé gõ cửa, một vé được chìa ra khe cửa. Chuyến đi đến đích an toàn.
    Chuyến về, nhóm của TrangMTC rút kinh nghiệm chỉ mua một vé cho cả ba. Còn nhóm của MCT lại không mua vé. Khi người soát vé chuẩn bị đến, nhóm của TrangMTC đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhóm của MCT cũng đứng lên vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng MCT trước khi vào đã gõ cửa phòng vệ sinh có nhóm của TrangMTC. Cạch..cạch... một tấm vé chìa qua khe cửa, MCT cầm lấy và bước nốt vào nhà vệ sinh !?
    Lời bình: Thế mới bít chị em bao giờ cũng kém anh em 1 cái đầu
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    KQ25 rất ghét con mèo mà vợ anh ta là TrangMTC nuôi. Một hôm anh quyệt định sẽ vất nó đi, KQ25 cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố để nó lại một công viên.
    Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà anh.
    Ngày hôm sau KQ25 quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con mèo lại nhưng cũng như lần trước khi anh lái xe vào gara thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào nhà. KQ25 tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh.
    Cuối cùng KQ25 quyết định lái xe đến một nơi thật xa, quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu sau đó thì rẽ phải và rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi mà anh cho là khoảng cách an toàn và bỏ con mèo lại đó.
    Bữa tối hôm đấy, TrangMTC ngồi đợi mãi mà không thấy chồng về ăn cơm. Bỗng có tiếng điện thoại reo
    KQ25: Alô, phù.phù..em đấy ả, con mèo có đó không em?
    - Nó ở nhà đây anh ?" TrangMTC ?" Tại sao anh hỏi vậy?
    KQ25: phù..- Ôi trời, đưa ống nghe cho con mèo quái quỉ đó đi. Anh cần nó chỉ đường về nhà!!!
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng KQ và 4GMN tuổi thì vẫn còn trẻ mà đã có đến 5 đứa con. Trong lần sinh đứa con thứ 6, 4GMN mới nói với KQ:
    - Đau quá anh ơi! Em thề là súng đạn sẽ bắn chết em nếu em còn ngủ chung và làm cái chuyện đó với anh.
    Từ hôm sinh xong đứa thứ sáu, vì lời thề đó mà KQ thì ngủ ngoài sofa, 4GMN thì ngủ trong phòng một mình.
    Tình trạng ngủ riêng kéo dài được khoảng độ vài tháng thì có một đêm nọ, KQ đang ngủ say trên bộ sofa thì 4GMN vì chịu không nổi nên mới bò ra sofa leo lên nằm kế bên chồng.
    KQ đang ngủ, nghe tiếng động nên giật mình, vì đèn để mờ mờ không thấy rõ vợ nên la lên:
    - Ai???????
    - Dạ em!!!!!!
    - Em là ai????? - KQ lớn tiếng
    - Em là người không sợ súng đạn đây!!!!!
    meo meo
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lại chiện về lão thầy bói mù Mocoitinh.
    Năm vừa rồi, dịch vụ kinh doanh nhà cửa quá ế ẩm. mocoitinh chẳng bán được cái nhà nào, đành phải đi xin việc làm ở một xưởng gỗ tại Canada.
    Khi đến xin việc, chủ xưởng Ngusay thấy thầy Mocoitinh mù loà bèn nói:
    - Chúng tôi không mướn kẻ mù !
    Mocoitinh phân trần:
    - Tôi có cái mũi rất thính nên có thể ngửi mùi gỗ và biết là loại gỗ gì. Nhận tôi vào làm thì ông sẽ không mua nhầm phải gỗ giả.
    Chủ xưởng gỗ Ngusay rất ngạc nhiên:
    - Thật không đó cha nội? Để tôi thử nhé!
    - OK! Cứ mang gỗ ra thì biết!
    Ngusay mang một thanh gỗ đưa ngang mũi Mocoitinh. Thầy hít hít vài cái rồi nói:
    - Dễ ợt! Thanh gỗ thông!
    - Ái chà! Hay quá ta!
    Ngusay lại mang thanh gỗ khác ra và lại đưa ngang mũi Mocoitinh.
    - Cái này là mảnh gỗ Bằng Lăng trắng - Mocoitinh khẳng định.
    - Quá tài! Để tôi thử cái mũi anh một lần nữa, nếu đoán trúng tôi sẽ mướn anh!
    Ngusay bèn kêu cô thư ký 4GMN cởi cái quần ấy ra rồi đưa ngang qua mũi Mocoitinh. Lần này thì Mocoitinh hít hít hơi lâu! cau mày cau mặt một lúc rồi nói:
    - Hơi khó đấy! Nhưng làm sao qua được cái mũi này! Nó là tấm gỗ lấy từ bồn đựng mắm tôm ở Phan Thiết - Việt Nam! À!............ Mà làm sao ông nhập được gỗ từ Việt Nam vậy hả?
    meo meo
  9. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong một bệnh viện tâm thần dành cho phụ nữ nằm sâu trong vùng rừng núi , có hai nữ bệnh nhân là trangmtc và 4gmn đang ngồi bên đống phân bò. trangmtc hỏi 4gmn:
    - Này, 4gmn, tớ đố cậu ăn hết một vốc phân bò này đấy.
    - Cuộc cái gì?
    - 10 khìn
    - Sẵn sàng ngay!- 4gmn vơ lấy 1 vốc phân cho vào miệng ăn ngon lành.
    - Mười khìn đâu, đưa đây?
    trangmtc đưa cho 4gmnmười khìn. Cầm tiền xong, 4gmn lại quay sang trangmtc :
    - Tớ cũng đố cậu ăn hết một vốc phân này đấy!
    - Mất gì?- Cũng 10 khìn
    - Chả nhẽ tớ lại thua cậu hay sao?- trangmtc lấy tay bốc 1 vốc phân ăn hết suất của mình rồi nói:
    - Đưa 10 khìn đây!
    Một lát sau, hai cô nói với nhau:
    - Ôồ, chả nhẽ chúng mình ăn phân bò một cách vô ích hay sao?
    con gái là như vậy đấy

    bigbiglove
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Năm nọ, ở thành phố phnômpênh có một trận dịch tả. Có một chàng trai la mocoitinh về thành phố sau một chuyến đi đóng gạch ở lào dài ngày. Anh gặp bao nhiêu người chết trong thành phố. Về đến nhà thì được tin con gái và con trai đều chết, còn vợ là trangmtc đang hấp hối. Anh rất yêu vợ và ôm vợ vào lòng:
    - Em yêu, em sắp từ giả cõi đời rồi, anh yêu em lần cuối được không?
    trangmtc gật đầu. Và không sợ lây bệnh, mocoitinh đã ******** với trangmtc. Sau mười ngày trangmtc khỏi bệnh, đỏ da thắm thịt, xinh đẹp lạ thường. trangmtc âu yếm mocoitinh rồi nói:
    - Anh yêu, anh đã cứu sống em.
    mocoitinh vẫn chưa hài lòng:
    - ăn thua gì,, anh vẫn còn tiếc ...
    - Tiếc gì kia anh?
    - Nếu anh về sớm hơn, anh còn cứu được tất cả đàn bà con gái trong thành phố này
    tôi không tin đời tôi ,đánh lô rồi sẽ ăn lô mỗi ngày

    bigbiglove
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này