1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nhằm giúp mọi người hiểu được mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan bệnh dịch Sars mà có nhiều khả năng quay trở lại Việt Nam trong mùa đông này ! Khuyến cáo riêng làng NNTĐ , một làng có tỉ lệ mắc những bệnh truyền nhiễm và có tốc độ truyền dịch cao nhất nước .
    Khongquen25 đi gặp bác sĩ Lamsonblue .
    -Bác sĩ ơi , con trai MOcoitinh của tôi bị bệnh Sars rồi .
    -thế thì phải cách ly Mocoitinh
    -nhưng nó đã hôn nhỏ hàng xóm O_du_kich.
    -thế thì phải cách ly O_du_kich
    -nhưng tôi cũng hôn O ấy ...
    -thế thì rất tiếc ông bị Sars rồi . Bác sĩ thở dài .
    -nhưng tôi lại hôn vợ tôi , Trangmtc
    -Cái gì ? Bác sĩ Lamsonblue hoảng hốt _Toi d0ời em rùi còn đâu ??!!
    hehe , làng nNTĐ là vậy mừ . Một con ngựa đau cả làng bỏ cỏ
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em xin làm tiếp phát nữa...
    KQ25 lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "Lối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, KQ25 chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
    Ði được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và KQ nhà ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi KQ đến địa điểm nơi tấm biển báo khi nãy, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình :" Chúc mừng trở lại - Ðồ ngu".
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

    o_du_kich_nho đang ở trong nhà chợt nghe tiếng gõ cửa rất gấp.Cô ra mở của thì thấy CafeDang2008 thò đầu vào nói"Cô có biết "Yêu'''' không??".O_du_kich_nho tức quá đóng sập cửa lại.Ngày hôm sau, cũng vẫn lại là CafeDang với câu hỏi như cũ.ODKN tức lắm bèn về lại với chồng là 2dxl
    2dxl nói :_Được rồi để ngày mai anh ở nhà cho hắn ta 1 trân.
    Ngày hôm sau, 2dxl đứng nấp sau cửa và chỡ sẵn với cái chày trong tay.Lần nãy ,CafeDang gào to :Cô có biết " Yêu " không hả?
    ODKN ấp úng ;_Có, nhưng mà sao?
    _Có thì cô hãy bảo thằng chồng cô là 2dxl ở nhà mà "Yêu " cô, đừng có mò đến mà "yêu" vợ tôi nữa.
    <P> </P>
    <P> </P>
    [red]Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.</FONT>​
    </FONT>

    u?c cafedang2008 s?a vo 01:20 ngy 20/09/2003
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về Hanhphuclaanh MCT ( chả biết đã kể cho bà con chưa nữa )
    Có 1 đôi vợ chồng mới cưới nhau là Hanhphuclaanh và MCT. Đêm tân hôn chú rể MCT bối rối quá vì chả biết hành sự ra sao bèn gọi điện thoại vệ nhà cầu cứu bà mẹ Trangmtc đầy kinh nghiệm: "Mẹ ơi ! dêm tân hôn con phải làm gì ? " . Trangmtc trả lời: "Con hãy dùng cái cứng nhất trên cơ thể của con đút vào chỗ vơ con dùng để tiểu đó "
    ....
    Nửa tiếng sau cô con dâu gọi lại bà mẹ chồng với giọng hối hả " Mẹ ơi ! chồng con kẹt đầu trong cái xí bệt rùi ...!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chiện khác về O_du_kich_nho
    Cafedang2008 thấy O_du_kich_nho xinh tươi hiền thục thì thèm rỏ dãi nên quyết tam chinh phục. Sau bao vất vả lặn lội thân cò cuối cùng cũng có ngày được hành sự. Sau khi thoả lòng mong ước Cafedang2008 hồi hộp hỏi O_du_kich_nho : Anh có phải là người đàn ông đầu tiên của em không ?
    O_du_kich_nho nhìn chàng trìu mến : anh thật sự là người đàn ông đầu tiên .....
    Cafedang2008 nhìn O_du_kich_nho chan chứa yêu thương . Nhưng O_du_kich_nho lại thỏ thẻ :
    Anh thật sự là người đàn ông đầu tiên ..... nhưng mà ý em nói là là người đàn ông đầu tiên ..... mà em hổng có tính tiền (????)
    Điều này thì các bác trai trong làng kiểm chứng hộ em cái nha !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tìm vợ
    @elviscahn@2dxl hớt hải chạy vào làng NNTĐ, do chạy vội quá nên đụng nhau làm cả hai choáng váng mặt mày.
    "Này, ông kia! làm ơn để ý đi! làm gì mà chạy như ăn cướp vậy?"
    "Ồ! xin lỗi, tôi đang đí kiếm vợ tôi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm thấy"
    "Thế hả? sao trùng hợp thế! tôi cũng đang kiếm "vợ" tôi đây này"
    "Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đi kiếm một lượt cho có bạn nhỉ?"
    "Được! ý kiến hay đó! có gì giới thiệu hai bà làm quen với nhau luôn cũng vui lắm! hihi.. mà vợ anh trông như thế nào?" @elviscahn hỏi.
    "Cô ấy tên là @for_get_me_not, có mái tóc dài ngang vai, mắt bồ câu đen tuyền, lông mày cong rất lôi cuốn, đặc biệt có nốt ruồi trên vành môi trên rất duyên, cô ta mặc áo thun xanh cùng với chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối. Còn vợ của anh thì thế nào?" @2dxl hỏi lại.
    "Ồ ồ...ờ...ờ... thôi kệ đi! tý nữa kể sau, giờ đi kiếm vợ của anh trước đi!". @elviscahn hối hả giục.
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào làng, thấy đông vui nhộ nhịp quá ha, hehe, xin phục vụ bà kon tiếp nha...
    ---------------------
    Trong giờ học, cô giáo O_Du_Kich_Nho ra câu hỏi : Theo các em thì cái gì nhẹ nhất ?
    học sinh lao nhao , đứa thì bảo là bông, đứa thì bảo là gió vv và vv...
    bỗng O_Du_Kich_Nho thấy KQ25 đứng vọt dậy : thưa cô em biết là cái gì rồi
    O_Du_Kich_Nho : " KQ25 hay nói bậy, cô không cho em nói "
    KQ25: " nhưng mà suy nghĩ của em có logic "
    O_Du_Kich_Nho: " Không , em hay nói bậy, cô không cho em nói "
    KQ25 : " Nhưng mà suy luận của em đúng "
    O_Du_Kich_Nho : " Thôi được rồi, nói đi "
    KQ25 đắc chí : " Thưa cô...hí hí... là cái "ấy" chứ còn cái gì nữa..."
    O_Du_Kich_Nho đập bàn :" tôi biết ngay mà, chỉ được cái thế là giỏi, úp mặt vào tường "
    KQ25 :" Nhưng thưa cô, nó nhẹ đến mức chỉ cần 1 ý tưởng thoáng qua là nó ngỏng dậy ngay "
    O_Du_Kich_Nho đỏ mặt : " ngồi xuống... đồ ....quỷ sứ...!!!"
    Một lát sau cô giáo O_Du_Kich_Nho lại hỏi tiếp : " Thế cái gì nặng nhất ?"
    Đứa thì bảo là thép, đứa thì bảo là quả đất..... KQ25 lại đứng dậy giơ tay xin phát biểu...
    O_Du_Kich_Nho : " Nhưng em hay nói bậy, lần này thì nhất định không cho em nói nữa "
    KQ25 : " nhưng em nói đúng "
    O_Du_Kich_Nho : " Đúng cũng không nói "
    KQ25 : " nhưng mà các bạn có bạn nào trả lời được đâu "
    O_Du_Kich_Nho ngần ngừ : " Ừ...thì nói đi.."
    KQ25 trịnh trọng một cách láu cá : " thưa cô... nặng nhất... cũng là ...cái ấy ạ"
    O_Du_Kich_Nho vớ thước kẻ.. KQ25 không chạy, liếc cô giáo O_Du_Kich_Nho rất đểu : "thế không đúng ạ...nó mà đã xìu xuống thì đố cái cần cẩu nào nhấc nó lên được ...hí hí.... "
    Cô giáo O_Du_Kich_Nho :...!!!! :oops.
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  8. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một thủ lĩnh thổ dân tên là KQ25 ra trước tòa đòi ly dị. Tòa hỏi lý do của điều yêu cầu đó.
    KQ25 trả lời :
    - Khi trồng lúa, tôi được lúa. Khi trồng rau dền, tôi được rau dền. Khi trồng lúa mạch, tôi được lúa mạch. Nhưng khi tôi trồng người da đỏ với O_du_kich_nho, tôi lại được người Hoa. Tôi muốn ly dị....
  9. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư KQ25 phê bình gay gắt cậu sinh viên năm thứ nhất Cafedang2008 :
    - Bài thi vừa rồi của anh thật khó chấm. Anh phải viết làm sao để những người ngu dốt nhất cũng có thể hiểu được.
    Cafedang2008 rụt rè hỏi lại :
    - Thưa giáo sư, thế đoạn nào giáo sư không hiểu ạ?
  10. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    - Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ - Trangmtc ( ế chồng) hét vào điện thọai.
    - Rất tiếc, thưa bà - Câu trả lời đáp lại - Ðây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.
    - Ồ, không đâu - Trangmtc cố cãi - tôi cần gọi dội cứu hỏa - người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này