1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc đi vận động từng nhà một trong khu xóm để quyên góp tiền cho làng NNTĐ. Lúc Trang giải thích lời kêu gọi cho một người đàn ông được rõ, ông ta mời nó vào trong phòng khách và tỏ ý rằng ông ta lấy làm hài lòng với việc đóng góp này.
    Cháu hãy chọn lựa đi - Ông ta nói khi dặt tờ giấy bạc một đô la và một đồng mười xu đặt song song trên bàn uống cà phê. Cô bé gái nhặt lấy đồng mười xu và nói : - Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần bé nhỏ nhất. Kế đó nó nhặt tiếp tờ giấy bạc một đô la lên rồi tiếp : - Và nếu như ông không phiền hà gì thì cháu xin mảnh giấy này để gói nó lại cho khỏi bị rơi mất.
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cafedang đến nhà người yêu laf 4GMN chơi vào một ngày đẹp trời. Số Cafedang thật hên bởi chỉ có 4GMN ở nhà một mình mà ông già cô là Lamsonblue thì hắc bỏ đời luôn. Cặp trai gái đang ngồi tâm sự bên nhau thì chợt Lamsonblue trở về bắt gặp. Lamsonblue gầm lên:
    - Chúng mày định giở cái trò gì thế này.
    4GMN sợ quá khóc nức nở. Lamsonblue thấy vậy càng điên tiết:
    - Thằng kia mày không có mồm hả, sao ông hỏi mà mày không trả lời.
    Cafedang "mặt cắt không còn hột máu" ấp úng:
    - Daa..ạ, chúng cháu mới chỉ... có một tí thôi ạ.
    Nghe đến đây, Lamsonblue nổi khùng:
    - Tie^n sư mày, thế có bỏ mẹ tôi không chứ, có hai tí mà mày chơi mất một tí rồi thì ma nó lấy con gái tao à.
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con của KQ25 và Trangmtc nói với KQ
    - Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người đưa thư đã nói gì với má.
    KQ25 nổi cơn tam bành:
    - Trời đất, có chuyện đó nữa sao ? Ông ta nói gì ? Cho con tiền đây, hắn ta cưa cẩm chuyện gì với má con vậy.
    - Ổng nói : " Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông xã chị."
  4. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    - Anh MaxFire à ! Làm ơn nhai dùm tui trước đi.
    - Không ! Nhai dùm tui trước.
    - Trời ơi, của tui để lâu nó nứt nanh mọc mộng rồi anh ơi !
    - Còn của tui để lâu quá nó rụng hết anh ơi, làm ơn đi.
    - A được rồi ! Mai tui qua nhai hai bà một lượt, chịu hông ?
    - Cám ơn anh!
    Thì ra chị Trangmtc và chị 4GMN nhờ anh MaxFire có máy nhai lúa qua nhai dùm mấy công lúa vừa cắt xong mà bị mắc mưa.
  5. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    SHM đi du lịch nước ngòai về. Cô kể cho chồng là Khachxa nghe những gì cô đã trông thấy:
    - Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.
    - Thế nó có khủng khiếp lắm không, - Khachxa hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?
    - Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt Khachxa, SHM cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
    - Ừ, quả là tởm thật ....
    Được elviscahn sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 22/09/2003
  6. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh nông dân Baphi đang ở trong vườn cùng với đàn lợn của mình, tay cầm một con lợn to, nâng nó lên, cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như vậy với con thứ 2, 3 ...
    Người qua đường thấy lạ lại gần hỏi:"Sao anh không lấy táo xuống cho lợn ăn có phải đỡ tốn thời gian không?"
    Nông dân Baphi ngạc nhiên: Thời gian ư? Thời gian thì có ý nghĩa gì đối với một con lợn cơ chứ.
  7. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác, do em mới vào và không thể nào đọc hết được các chuyện mà các bác đã post ở đây nên đôi lúc em post trùng với những chuyện mà các bác đã post. Nếu bị trùng, đề nghị các bác kick vào nút than phiền để mod xoá hộ em. Em không có ý kiến ý cò gì đâu ạ.
    Trong một lần phỏng vân diễn viên KQ25 ( anh nổi tiếng là một nam diễn viên *** có hạng), cô phóng viên 4GMN hỏi:
    - Xin anh cho hỏi ... anh có bí kíp gì để trở thành 1 diễn viên *** nổi tiếng ???
    KQ25 lạnh lùng chỉ vào 1 lỗ hổng trên bức tường dày 20 phân:
    - Ngày 4 lần .. mỗi lần 4 tiếng....
    - Ôi, Strongest man!!!!!!!
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cafedang2008 đi làm ăn xa về làng NNTĐ gặp KQ25
    Cafedang2008: Lâu quá không gặp, làm ăn sao rồi mày?
    KQ25: Nói chung ngày nào cũng thấy mấy triệu lởn vởn trước mặt.
    Cafedang2008: Nghề gì ngon thế?
    KQ25: Nghề này... ớn lắm!
    Cafedang2008: Buôn lậu hả?
    KQ25: Không, Chăn Bò!
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Phải đến 1 năm KQ25 và Mocoitinh mới gặp lại nhau. KQ25 ngạc nhiên khi nhìn thấy mũi MCT bẹp dí liền hỏi:
    - Mày làm gì mà bị bẹt mũi vậy? Chơi đấm bốc à?
    - Không! Tao làm lao công?
    - Lao công à? Mày bị tai nạn phải không?
    - Không phải như vậy ! Tao làm lao công mà cụ thể là việc lau cửa kính nhà WC nữ...
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    lamsonblue hẹn hò với bạn gái là Odukich, nhưng anh ta lại không có khiếu ăn nói. Trong suốt cuộc hẹn lamsonblue chẳng dám nói gì cả. Nhưng cuối cùng để Odukich không giận anh cũng phải cố mở lời :
    lamsonblue: - Này, em có biết giữa em và con bò có điểm gì khác biệt không?
    Odukich rất bất ngờ vì câu hỏi của anh ta, và lắc đầu.
    lamsonblue: - Ðó là em đeo dây chuyền còn bò thì đeo vòng cổ -
    Odukich tức giận lắm nhưng cô vẫn nán lại và nói :
    - Vậy anh có biết giữa anh và con bò có điểm gì khác biệt không?
    lamsonblue- Anh không biết.
    Odukich:- Không biết cũng đúng thôi vì anh và nó chẳng có gì khác biệt cả! -
    Híc, đấy là lý do mà lamsonblue phải ngậm ngùi tham gia hội độc thân trong làng NNTĐ.
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này