1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Trangmtc hồi nhỏ nhé các bác...
    Cô giáo dạy Trangmtc đang giảng bài cho học sinh:
    - Cô đọc vần nào thì các em đọc từ có vần đó lên nhé. Ví dụ cô đọc vần " ao" thì các em sẽ đọc là " con dao"
    Cô giáo: Ưởi!
    Cả lớp: Quả bưởi!
    Cứ như thế... như thế và bỗng nhiên cô giáo bị sặc: Ặc!
    Thế là Trang mtc nhà ta đứng bật dậy và đọc:....
    Hèm hèm hèm....
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm khác MCT thấy Cafedang2008 cưới vợ
    Một tuần sau lại thấy Cafedang2008 cưới vợ
    Một tuần sau nữa lại thấy Cafedang cưới vợ
    Thấy lạ quá MCT đến rình xem thế nào thì vợ của Cafedang toàn là thị nở và toàn là bà đui què mẻ sứt .
    MCT hỏi:
    - Sao ông lấy vợ như thế?
    Cafedang nói:
    - Số lượng hơn chất lượng !!!
    MCT ngả mũ bái phục....
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chú elviscahn được đó. Chú có sở thích giống anh quá nhể. Quà mới cho chú :
    Đầu tuần elviscahn diện 1 bộ đồ hiệu mới đến nhiệm sở. Chị em trầm trồ : Kiếm đâu ra bộ đồ đẹp thế ?
    elviscahn hãnh diện : Vợ em là O_du_kich_nho mới mua tặng em đó.
    Chị em trong nhiệm sở bĩu môi: Anh đừng có đùa, có mà vợ anh chiên lấy tiền mua cho trai ấy chứ. Làm gì có chiện lại mua đồ mới cho anh để anh đi đêm à!!!
    elviscahn phân trần: Rõ ràng là đêm qua anh mò về nhà lúc nửa đêm thấy ngay bộ đồ mới này trên đầu giường ngủ của vợ anh mà. Đấy là anh chưa xỏ nốt cả 1 đôi giày mới ở trong phòng cho đủ bộ đó nha. Anh nói thiệt mà mấy em chả chịu tin gì cả !!
    Chị em : .....???? !!!!


    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thêm 1 chiện về hanhphuclaanh
    Có một cô gái rất nghịch ngợm trong làng NNTĐ là hanhphuclaanh ,cô ta ở lầu 2, tuy đã lớn nhưng mỗi lần đi cầu thang thì không chịu đi mà cứ tuột lan can ( tay vịn ) mà xuống. Vào một ngày đẹp trời nọ, có ai đó đã đóng một cây đinh lên cái lan can, và thế là như thường lệ cô ta lại tuột và thế là..."nó" ...bị ...rách... ..... phải vào bệnh viện để may lại.
    Vào đến bệnh viện, bác sĩ MCT hỏi:
    - Cô muốn tui may lại cỡ nào đây???....???....
    Cô ta tuy bị thương nhưng vẫn nghịch nghợm hanhphuclaanh trả lời :
    - May lại cho nó vừa với cái của bác sĩ là được rồi...hi...hi...... ...
    Bác sĩ MCT nghe xong liền dọn dẹp đồ đạc lại và nói:
    - Không cần phải may nữa..... Cô về nhà..và leo lên lầu 4....tuột xuống lần nữa là được..
    Bác MCT thông cảm nha vì sự thật nó thế !!!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc cùng với KQ25­ bước vào quán ăn bún bò và gọi to:
    - Anh cho một bát nhiều hành lạc.
    Sau đó Trangmtc quay sang KQ25:
    - Em khoái hành lạc lắm.
    KQ25:
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em có đoạn biến tấu thế này:
    HanhPhucLaAnh là gái mới cưới chồng, (chẳng ai xa lạ, bác KQ25 nhà ta đấy.) Chính vì mới cưới nên cái khoản ái ân vô cùng mặn nồng, một ngày không 5, thì cũng 6 lần. Thế rồi 1 hôm anh chồng KQ25 đi công tác xa, HanhPhucLaAnh ở nhà 1 mình. 1 ngày thiếu chồng, HanhPhucLaAnh cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu vô cùng. Tối hôm đó, nàng mò ra cầu thang thấy cái lan can ngon quá mới trèo lên tuột xuống, nàng tuột từ tầng 4 xuống tầng 1. Thật không may, đến cầu thang cuối cùng thì có 1 cái đinh thò ra...ten ten ten tèn...chuyện rì đến cũng phải đễn. Đau quá, tay bịt chân chạy nàng đến thẳng phòng mạch của bác sỹ MCT.
    HanhPhucLaAnh: Bác MCT ơi, khâu cho em 1 phát
    MCT: Khổ thân, khâu vào thế nào thì vửa hử?
    HanhPhucLaAnh: Bác cứ làm sao bằng với cái của vợ bác Beconthichdua là được.
    MCT: Hử..cô về nhà trèo lên tụt thêm 4 lần nữa rồi hãy quay lại đây nõi chuyện.
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. songxotinhvo

    songxotinhvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khongquen25 hôm nay về nhà sớm hơm mọi lần.Vừa vào đến cửa đã phải la hoảng lên:_4GMN ,em làm gì mà trần trụi vào tầm này thế?
    Cô vợ là 4GMN người không một mảnh vải che thân vội đưa tay lên miệng suỵt suỵt:_Ấy, anh nói nhỏ thôui, kẻo ồng hàng xóm Khatiger nghe thấy mất.
    _Khatiger nào, nhà hắn cách nhà mình những 200 m cơ mà??_Ấy, anh nói nhỏ thôi, anh ấy hiện đang ở trong phòng ngủ của chúng mình kia kìa.
    Em không yêu thì thôi, cớ sao lặng im mãi cho anh buồn đau xót xa
  8. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Odukichnho nổi tiếng là người đoan trang nhất làng những người thích đùa.
    Một lần evilcahn gặp odukichnho liền được cô mời về nhà tiếp đãi tử tế. Sau đêm dài đầy mãn nguyện khi evilcahn trở về còn được odukichnho tặng cho món quà đắt tiền.
    Evilcahn hài lòng vì sự nhiệt tình của gái làng Những người thích đùa bèn đem chuyện đêm ấy kể cho bạn mình songxotinhvo nghe. Nghe thủng songxotinhvo vội vàng khăn gói tới ngao du làng NNTĐ và tìm gặp odukichnho. Songxotinhvo đặt phòng tại một khách sạn thật sang trọng, gọi các món ăn đắt tiền... và qua đêm với odukichnho tại đó. Nhưng hôm sau odukichnho đã bỏ về để songxotinhvo phải tự trả mọi chi phí. Songxotinhvo bực mình tìm đến tận nhà odukichnho hỏi cho ra chuyện. Đến nơi songxotinhvo chưa kịp nói gì odukichnho đã đòi tiền đêm qua của songxotinhvo. Songxotinhvo điên tiết gắt lên:
    -Tại sao cô lại free cho thằng evilcahn và còn tặng quà cho nó nữa.
    - Vì anh ta là người thứ 1000. Làm ăn cũng phải có dịp khuyến mãi cho khách chứ.
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    MocoitinhO_du_kich_nho đang tranh cãi xem "chuyện" ấy thì bên nào sướng. 2 bên tranh cãi có vẻ rất quyết liệt, sau một hồi mà vẫn chưa bên nào chịu thua. Eviscahn ngồi cạnh đó chăm chú lắng nghe giờ lắc đầu cười rồi nói với giọng đầy kinh nghiệm:
    - Chỉ suy diễn mà không biết tận hưởng, chỉ giỏi ngước lên trời mà không để ý dưới chân. Thật ra mọi thứ người ta làm trong cuộc sống chỉ nhằm thoả mãn những cái lỗ. Bày thú ẩm thực để sướng cái lỗ mồm, đi du ngoạn ngắm cẩm tú non sông cho vui cái lỗ mắt, hít hà hương vị để thoả lòng cái lỗ mũi... Còn "chuyện ấy" chẳng qua để thoả mãn cái "lỗ...?!"
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Con ai?
    Hai vợ chồng @elviscahn@for_get_me_not nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ".
    Bà vợ @for_get_me_not hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô @o_du_kich_nho người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". @elviscahn nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa...
    ...Một tuần sau, @elviscahn trở về cùng với đứa con "rơi". Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, @elviscahn nói ngay "Em ơi, anh đã về! thế các con mình đâu cả rồi, ra đây bố cho quà nào?".
    @for_get_me_not rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này