1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác KQ25 đã quan tâm tới một thằng mới vào như em. Vâng, em cũng là một fan của đội CAHN...
    Xin đồng cảm ơn các bác khác cũng đã " săn sóc" tận tình em khi em tham gia topic này. Nhưng xin các bác nhớ gõ chính xác nick của em là elviscahn chứ không phải là evilscahn hay là evill... gì đó. Thanks các bác...

    Hướng dẫn viên du lịch Elviscahn giới thiệu con đà điểu trong vườn thú:
    - Con vật này có đôi mắt kèm nhèm, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi và rất dễ bảo...
    Bỗng có tiếng cười sướng của 2dxl:
    - Thật là một người vợ tuyệt vời! Ước gì 4GMN nhà tớ cũng như vậy....
    Được elviscahn sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 23/09/2003
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bước vào phòng thi sau 3 năm ôn luyện đèn sách, KQ25 nhìn thấy ngay một sinh viên nữ - giám thị tầm tuổi mình ( Trangmtc nhà ta chứ ai). Anh ta liền đưa con mắt nhìn cô giám thị trẻ này một cái rất tình tứ....
    Sau khi tất cả đã ổn định chờ phát đề thì bỗng Trangmtc cất cao tiếng hót : " Bạn nào còn mang tài liệu trong người, thì bỏ ra ngoài nếu không thanh tra bắt được thì bạn bị mắng và mình cũng bị khiển trách." Không ai nói năng gì vì đã vào phòng thi mà không mang phao theo thì hoạ có là đò dở hơi.
    Đột nhiên lại là KQ25 mở to tiếng gáy của mình: " Cô ơi em nhiều phao lắm, lát nữa cô cho em quay một tí nhé" làm cô giám thị giật cả mình, mặt đỏ bừng mãi mới nói được một câu : " bạn thông cảm cho mình nhé, mình không thể giúp bạn được. Còn các giám thị khác nữa mà, bạn có thể đưa cho mình nhé...", nói rồi cô giám thị cũng lấy hết can đảm chạy lại gần KQ25. Được thể KQ nhà ta nói vài câu nữa : " Ứ đưa, thế thì cô cứ đứng ở ngoài cửa canh cho em, khi nào giám thị đến thì vẫy cái tay là em cất đi ngay...", Trangmtc đã bắt đầu khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể để khuyên nhủ tên Thành dê này : " Mình là một chuyện còn rất nhiều người khác bạn ạ.... Nếu bạn không đưa thì mình sẽ không cho mọi người quay đâu." KQ25 bình thản nói : " Thế thì cô phải ngồi cạnh em suốt cả buổi thi này đấy...." làm cho cô giám thị đờ đẫn cả người ra rồi cũng phải đi lấy cái ghế nhựa đến bên cạnh KQ ngồi cả buổi thi.... Thế là toi rùi, cả buổi hôm đó bác KQ không làm bài gì toàn viết linh tinh, mắt thì nhìn cô giám thị như muốn đốt cháy hết quần áo cô ta còn cái miệng thì cứ nuốt nước bột liên hồi,lưỡi thì cứ thè ra ngoài liếm liếm cái môi làm cho cô nữ sinh viên này không nói được câu nào.
    Hết giờ thi tên này đợi các giám thị rồi cùng cô giám thị trẻ đi chơi, thế mới biết không tên nào vừa cả. Nhìn mặt không thể nói là bác KQ không biết gì, kinh thật. Phục bác KQ25 nhà ta sát đất......
    Được elviscahn sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 23/09/2003
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, Mocoitinh và hanhphuclaanh ngồi tâm sự bên bờ hồ. Hanhphuclaanh thỏ thẻ nói:
    -Anh yêu ơi, nhiều lúc em thấy tình yêu chúng mình cứ như là chuyện tình của Romeo và Juliet ý anh ạ.
    Mocoitinh sung suớng:
    -Lãng mạn đến thế sao em?
    - Dạ không - Hanhphuclaanh khẽ khàng trả lời.Nhưng giống ở chỗ cả nhà em đều đòi giết anh....
  4. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ở quán rượu, một người đàn ông là Mr Kiu đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì 4GMN bước vào và ngồi bên cạnh. Mr Kiu quay sang bắt chuyện:
    - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
    4GMN đáp:
    - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
    - Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
    - Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
    - Ồ, tôi đã đổi con gà trống khác!
    - Thật là trùng hợp!..
  5. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Elviscahn và KQ25 gặp nhau:
    - Hôm nay sao trông sắc diện anh tươi tỉnh thế? Chắc có gì vui lắm?
    KQ25
    - Tôi thấy tự hào vì thằng con trai Lamsomblue của mình. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này hạnh kiểm của cháu rất tốt. Cuối năm, cháu sẽ ra tù trước thời hạn...
  6. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    KQ25 tất ta tất tưởi vừa chạy vừa gọi người bạn thân của mình là Blutobluto
    KQ25: Blutobluto ơi,mày cứu tao với! Tao bị người ta lừa nên phải ra tòa!Giờ mày hãy tìm cho tao một luật sư thật giỏi để bào chữa cho tao với!
    Blutobluto: Mày cứ yên tâm đi.Tao biết luật sư Lamsonblue rất giỏi,trên cả tuyệt vời luôn!
    KQ25: Sao mày biết Lamsonblue bào chữa giỏi?
    Blutobluto:à,chuyên là hai tháng trước đây tao đi dạo và bị chó cắn,tao bèn kiện chủ nhân của con chó đó!Ông ta bèn mời Lamsonblue đến bào chữa thế là.......
    KQ25: Thế là gì,mày nói nhanh lên kẻo chết tao !
    Blutobluto: Thế là quan tòa xử tội tao cắn con chó đó!......
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép được trích dẫn lại đầy đủ cuộc nói chuyện giữa CompaqPrecasio và TruongDe:
    - Em lên trên đi, để anh xuống dưới, anh mệt lắm rồi.
    - Em cũng mệt lắm, anh cứ ở trên đi.
    - Thôi mà, anh mệt lắm rồi, anh ở trên gần 30 phút rồi, mệt lắm.
    - Mới có 30 phút mà mệt gì, thôi anh cứ ở trên đi.
    - Em không lên trên, anh nghỉ đây.
    - Ừ, lên trên thì lên trên, mới có 30 phút đã mệt.
    - Anh oi, em lên trên rồi nhưng em mau mỏi quá.
    - Cố gắng đi em, mình sắp....xong rồi mà....nào nào....
    - Nhưng em mau mệt quá nè....mỏi tay nữa.
    - góp sức cùng anh đi nào....bé ngoan của anh.
    - Vâng, anh yêu.
    -........................
    - w....oo..o.oo.....ww..ww..w..............
    - Tuyệt vời, bé cưng của anh giỏi quá.
    - ối trời ơi, anh yêu ơi, em muốn rụng cả chân ra rồi.....mệt nhưng mà ........thích quá, hi hi...
    - Thôi , bây giờ em leo xuống đi. Anh cất thang vào nhà kho và chúng mình cùng thưởng thức cái trần nhà mới sơn nào.
    - Tuyệt !
    -Uh !
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Người vợ chung thuỷ
    khongquen25 nói với cô bồ ở trong quán karaoke:
    - Bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng chuyện cạo râu thì không được nhé.
    Còn ở nhà thì khongquen25 bảo vợ :
    - Anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh.
    Một hôm, cô bồ của khongquen25 cảm thấy nghi ngờ rằng khongquen25 là một người đã có vợ. Cô ta nói:
    - Em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi.
    Mặc cho khongquen25 năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý, cuối cùng khongquen25 phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình.
    Thế rồi tối đó, khi trở về nhà khongquen25 cảm thấy hối hận vì đã không giữ lời hứa (để râu) với người vợ chung thủy của mình và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. khongquen25 nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Sau khi cô vợ quay sang ôm mặt khongquen25 và thì thầm nói:
    - Anh yêu, hôm nay không được đâu, gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy!!!
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 24/09/2003
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tại Vì Di Truyền
    Hai anh em 2dxl và elviscahn cùng nhau đăng ký đi làm phi công. Ngày đầu xét tuyển cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài quá sức tưởng tượng của hai anh em.
    Ngạc nhiên quá, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
    - Tại sao "của quý" của hai anh dài quá cỡ vậy?
    Người anh 2dxl trả lời:
    - Dạ thưa, tại di truyền.
    - Ồ thì ra vậy.
    Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
    - Vậy thì cái của bố anh, chắc là dài lắm phải không?
    - Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
    - Do mẹ của các anh? hai anh đùa tôi hả, đàn bà làm gì có "cái đó" chứ!
    - Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi do bẩm sinh bị mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ Mỗi lần bà tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bà phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 24/09/2003
  10. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thẩm phán lungtungbeng nói với bị cáo elviscahn:
    -Tôi cho anh nói 3 mong muốn cuối cùng.
    -Bất kỳ chứ?
    -Ừ
    -Một súng máy, đạn, và hãy đứng yên, thưa ngài thẩm phán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này