1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cafedang2008 Khatiger làm mod ở những người thích đùa. Sau nhiều lần chỉnh sửa box 2 anh thấy một tên tặc phá hoại nguy hiểm terminnator3 nên quyết định mặt đối mặt để ra tay trừng trị. Đuổi nhau mãi họ dồn terminnator3 vào 1 căn phòng.
    Trước cửa phòng 2 anh lăm lăm 2 khẩu súng . Chợt khatiger nói với cafedang:
    -Cậu hãy vào trước đi, rồi tớ sẽ trả thù cho cậu.
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày tham chiến sôi nổi, thấy cuộc tranh luận còn bất phân thắng bại, mâu thuẫn nội bộ có chiều hướng gia tăng. KQ25 thủ thỉ với 2dxl:
    - Thôi ấy ơi, đàn ông con trai ai lại xắn váy lên chửi nhau thế này. Tớ xin rút lui, ấy ngoa wá, cãi không lại được với ấy.
    2dxl: - Trời! đừng khiêm tốn vậy chứ. Nghề gia bảo của nhà ấy nổi tiếng về buôn cá, bán tôm mừ. Sao mà qua mặt được ấy chứ?
    - Hổng dám đâu! KQ25 tiếp lời: Nhà ấy có truyền thống nghiên cứu ngôn ngữ , khoa chửi nhau học. Con cháu tiếng tăm nổi như cồn, đưa vào trong căn rồi làm phép khai căn........ hằng hà vô số, đếm không xuể. Tớ xin kiếu!
  3. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Maxfire blutobluto uống rượu say đứng te` trước hàng rào.
    Maxfire thắc mắc: Sao dòng suối nhỏ của cậu lại kêu róc rách mà của tớ lại không được nhỉ?
    Bluto: Bởi vì cậu đang chĩa vào áo khoác của tớ đấy Maxfire ạ, còn tớ thì đang chĩa vào đôi giày của cậu.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cô vợ trẻ HPLA bị tai nạn phải vào bệnh viện thay đổi toàn bộ vùng da mặt. Anh chồng nguyện cứu chữa hết mình. Chồng phải cung cấp toàn bộ da mông để bác sĩ Elvis phẫu thuật thẩm mỹ cấy da mặt mới cho vợ. Hôm đón vợ ra viện, thấy chồng cười rất sảng khoái vợ liền hỏi: " có phải vì em ra viện mà anh vui đến thế không?" . " Hôm nay anh vui nhất vì bố mẹ em đã hôn em vào má" anh Elvis khoái trá trả lời chồng trả lời

    ( Chú Elvis cũng quái ra phết các bác nhẩy ?? )
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bây giờ là chiện về chú 2dxl ( chú này anh chịu không đoán ra chú có nghĩa là gì đấy ) . Anh tạm dịch là: 2 đêm sờ lờ nha ???/
    Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, 2dxl chạy về nhà hồ hởi báo tin:
    - Bố mẹ hãy chúc mừng con đi. Con sẽ cưới vợ. Cô ấy là FGNT ở làng mình đấy.
    Sau bữa ăn, bố 2dxl MCT gọi anh ta ra và bảo:
    - Này con, bố muốn nói với con chuyện này với tư cách là hai người đàn ông với nhau. Con hãy nhìn mẹ Trangmtc của con xem. Bố cưới mẹ con năm bố 30 tuổi, mẹ con quả là người vợ chu đáo và người mẹ tuyệt vời, nhưng bà ấy chưa bao giờ làm cho bố hứng thú trong chuyện chăn gối cả. Chính vì vậy mà trước đây bố có tằng tựu với một vài người phụ nữ khác. Để bố giải thích con rõ, FGMN chính là em gái con, vì vậy con không thể cưới nó.
    2dxl cảm thấy trái tim mình như tan ra từng mảnh. Tám tháng sau, vết thương cũ đã lành, cậu lại vui vẻ trở lại và bắt đầu hẹn hò với các cô gái khác. Một năm sau 2dxl lại chạy về nhà vui vẻ báo tin với bố mẹ:
    - Lần này thì chắc chắn rồi. Con sẽ cưới ODKN, không phải ở làng mình đâu bố ạ. Con sẽ cưới cô ấy vào tháng 10.
    Đến tối, bố George lại gọi cậu ra và nói y hệt như lần trước. Câu cuối cùng George nghe rõ mồn một "ODKN cũng là em gái con. Bố vô cùng xin lỗi". Rồi ông quay lưng đi vào nhà.
    George thấy tím bầm ruột gan. Cậu tức giận đá chân vào cánh cửa thầm nghĩ "Không thể bỏ qua chuyện này". Không chút nghĩ ngợi, 2dxl chạy vào nhà tìm mẹ và tông tốc kể cho mẹ cậu nghe những gì mà cậu nén chịu lâu nay. Cuối cùng cậu nói "Bố con thật quá đáng. Cứ tình hình này thì con sẽ chẳng lấy được vợ mất vì ở đâu con cũng gặp các cô em gái của mình. Thật kinh khủng".
    Trangmtc vuốt tóc con trai rồi thẽ thọt "2dxl , đừng để ý những gì bố con nói, cứ cưới ai mà con thích đi...............
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, bác khongquen25 này giỏi ghê, sao bác biết em thuận tay trái,Đấy, cả làng này có mỗi bác là hiểu em nhất.
     

    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​
  7. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Elviscahn đến chia buồn khi thấy KQ25 chồng bà Trangmtc mới qua đời :
    - Ông nhà mất, tôi vô cùng thương tiếc, mong bà có một kỷ vật gì trao cho tôi làm lưu niệm giữ mãi về sau được không ạ ?
    Trangmtc đáp :
    - Ông thông cảm cho, chồng tôi chẳng có vật gì để lại, ngoài tôi ra!
    Khốn khổ cho bác KQ25 nhà mình quá...
  8. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ở giữa phố lớn. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngòai để xem. Maxfire đến chậm không tài nào len vào xem được. MF liền hét toáng lên : "Tôi là bố kẻ bị nạn đây !". Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn anh ta và vội vã giãn ra cho anh ta len vào. Hóa ra "kẻ bị nạn" lại là một chú chó vừa bị xe cán chết....
  9. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    4GMN thi môn kinh tế chính trị học. Cô bắt được câu hỏi về Adam Smith. Mọi chuyện bình thường, nhưng trong lúc viết nháp câu trả lời, để tiết kiệm thời gian nên cô viết tắt là A. Smith. Bây giờ, ngồi trước mặt Gíao sư Elviscahn, do hồi hộp quá nên cô quên mất tên đầy đủ của nhà kinh tế học nổi tiếng. Elviscahn hỏi :
    - Smith là họ, còn tên ông ấy, bắt đầu bằng chữ A, là gì ?
    4GMN suy nghĩ mãi không ra, ông Giáo sư bèn gợi ý :
    - Vậy cô có nhớ người đàn ông đầu tiên tên là gì không ?
    4GMN ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn ông Giáo sư và thì thầm :
    - Thưa thầy, tên anh ấy là KQ25 ....
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ nói xấu nhưng ở cùng làng NNTĐ với nhau bây giờ mới biết ông bạn quý KQ25 kít sắt như thế nào. Hôm qua đi mua xe cùng với hắn, ngượng đỏ cả mặt
    Hai thằng vào cửa hàng, hắn KQ25 hỏi hết @ rồi Dyland, mình thì hý hửng tưởng cả làng được bữa khao xe. Cuối cùng các bác có biết KQ25 nhà ta mua xe gì không. Loncin. Đã thế hắn còn hỏi này hỏi nọ, hỏi xe có tốn xăng không. Thằng chủ hiệu cáu quá mới bảo : Tốn khoảng 1 thìa xăng.. Hic Các bác biết KQ25 trả lời sao không? : Thìa to hay thìa nhỏ?..!
    Mocoitinh<-----------Thua.
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này